Review [Coral Bay Resort – Phú Quốc] “siêu ưng” của An Vy

Posted by

Khiếp, chưa thấy ở đâu nhiều resort như ở khu du lịch đảo Phú Quốc. Lên mạng Google rồi lên facebook mà hoa cả mắt, không biết nên book chỗ nào đáng ở, giá cả rẻ hoặc dễ chịu mà cảnh đẹp. Tuy nhiên, theo review của bạn An Vy thì nếu mọi người đang cần tìm một resort nằm kề biển, gần sân bay lại không quá xa trung tâm, ăn uống OK, có thể book cái Coral Bay Resort.

Review Coral Bay Phú Quốc (An Vy) (11)
Đây là bài review về Coral Bay & chuyến đi Phú Quốc của An Vy

Dưới đây là review chi tiết 4 ngày 3 đêm tại Coral Bay Resort, lịch trình ăn chơi, địa điểm ăn uống của An Vy:

Trên mỗi hành trình mình đều viết review đánh giá chi tiết về nơi ấy để ghi lại những gì mà mình đã trải qua (sau còn có cái làm tài liệu nếu đi lại chứ)

Ngày 1️: Bắt đầu bay vào 16 giờ 05, chặng: Hà Nội – Phú Quốc

Sau hơn 1 tiếng là đáp đít xuống sân bay Phú Quốc, check-in Coral Bay Resort. Vì tới sân bay tụi mình còn lây nhây sống ảo các kiểu con đà điểu nên là hơi lâu, chứ sân bay cách resort có 15 phút đi taxi thui.

Check in sân bay
Check in sân bay

Resort có xe đưa đón tại sân bay, nên tụi mình đặt luôn ở resort ạ. Nhiều resort khác đưa đón sân bay miễn phí nhưng resort này thì không.

Note: Thuê xe máy ngay cạnh resort: 120.000 đồng/ngày

Hướng dẫn: Cái resort Coral Bay Phú Quốc nằm ở trung tâm của Bãi Trường – Phú Quốc. Ngâm cứu trên bản đồ Google Map bên dưới, mọi người sẽ thấy nó nằm rất gần sân bay Phú Quốc, nên đi lại rất thuận lợi:

Mình check khoảng cách thì từ đây về trung tâm – chợ đêm chỉ có khoảng 3,6km nên đi taxi loáng cái là tới. Nhận xét chung là nếu book resort ở khu phía nam Bãi Trường, cách xa hẳn trung tâm chút thì biển sẽ sạch và đẹp hơn so với trung tâm, lại yên tĩnh, đỡ ồn ào. Mà đi về trung tâm cũng khá gần, không có cảm giác xa lắc như các resort bên dưới nữa.

Vị trí cái resort này nằm áp bãi biển nên có view biển, có bãi biển riêng thì tất nhiên rồi. Mà từ đây qua cái Sunset Sanato để ngắm hoàng hôn cũng rất là gần. Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 7, đường Trần Hưng Đạo, xã Dương Tơ, Phú Quốc

Đây là hình ảnh Coral Bay Phú Quốc Resort (1)
Đây là hình ảnh Coral Bay Phú Quốc Resort trên Booking.com

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất là cái Coral Bay Resort mà tụi mình ở, nó nằm ngay cạnh cái Ocsen Bar cực nổi tiếng luôn – nơi giới trẻ hay qua đây sống ảo. Đi bộ có vài chục bước là tới luôn. Mọi người xem bản đồ đây sẽ thấy.

Nhiều người đánh giá là cái Ốc Sên Bar này còn chill hơn cả Sunset Sanato nữa. Mình thấy chỗ này đông nên phải xếp hàng để check in vào ngắm hoàng hôn, nên mọi người có ý định đi vào đây thì phải tới sớm chút nha (hoàng hôn đẹp nhất từ 17 giờ) – review chi tiết chỗ này thì mình tham khảo ở đây: Ocsen Beach Bar Club (Phú Quốc) mới là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất.

Buổi tối ở đây có múa lửa và đốt lửa trại. Phụ thuộc thời tiết sẽ có nhiều trải nghiệm khác nhau.

Check in Coral Bay Phú Quốc Resort (3)
Check in Coral Bay Phú Quốc Resort

Sau khi check in resort, tầm 17 giờ 30, tụi mình đi tắm biển và chụp ảnh sống ảo ở bãi biển của resort. Tới 19 giờ 30 thì đi ăn tối tại nhà hàng Ra Khơi ở trung tâm của Tt. Dương Đông. Di chuyển từ Coral Bay Resort ra Tt. Dương Đông để đi ăn tối thì tụi mình gọi taxi, cứ 50.000 đồng/lượt.

Đánh giá: Cảm nhận của mình ăn ở Ra Khơi: đồ ăn 8/10, phục vụ 7/10, giá cả hơi đắt

Canh chua cá bớp ở Ra Khơi Quán
Canh chua cá bớp ở Ra Khơi Quán

Sau khi ăn tối, tụi mình đi bộ tham quan chợ đêm Phú Quốc: Đi chợ đêm chỉ để ngắm là chủ yếu, chẳng có gì đáng để mua. Mọi người có ăn thì ăn thử vài thứ quà vặt là lạ ở đây thôi, ví như: bánh thốt nốt, dừa sáp thốt nốt, kẹo chỉ… Danh sách cụ thể các món nên ăn, ăn gì thì trong bài này có giới thiệu đủ mọi người ạ: 1 “list” các món ăn vặt ngon ở Phú Quốc cho ai có tâm hồn ăn uống đây!!!

Ghi nhớ: Đừng nên ăn hải sản ở chợ vì mình thấy không được đảm bảo vệ sinh cho lắm! Mặc dù có những hôm cũng khá đông người vào đây ăn uống, nhưng không nên ăn.

Ngày 2: Tụi mình đi tour 4 đảo

Tụi mình đã book tour đi các đảo ở phía nam Phú Quốc từ trước khi đặt chân tới Phú Quốc. Tuy nhiên, sau khi tới Phú Quốc mới đặt tour cũng OK nhé vì có quá nhiều tour mời mọc luôn.

Khoảng 8 giờ 30 có xe đón tụi mình tại Coral Bay Resort. Sau đó, cả đoàn đi tham quan làng ngọc trai một xíu rồi lại lên đường di chuyển về phía nam đảo.

Tầm 9 giờ 30, xe đến cảng An Thới rồi cả đoàn đi cano ra hòn Móng Tay. Ở đây, tụi mình được chụp hình, quay flycam miễn phí theo gói đã mua. Thay đồ tắm ở đây luôn nha vì sang đảo thứ 2 là sẽ lặn ngắm san hô luôn và không có chỗ thay đồ.

Khoe dáng ở biển Phú Quốc
Khoe dáng ở biển Phú Quốc. Ảnh: An Vy

Note: Cũng có nhiều người chỉ đi mỗi tour hòn Móng Tay và ở lại đây 1 đêm cắm trại, đi câu cá, sống như tiên. Giá cũng rẻ và vui lắm. Mọi người tham khảo chi tiết tour này trong bài review: Cầm 2 triệu đồng, “test” thử tour hòn Móng Tay (2 ngày 1 đêm) mình thấy hay!

Tầm 10 giờ 30, di chuyển sang đảo Gầm Ghì để lặn ngắm san hô. Sẽ có dụng cụ hỗ trợ mọi người lặn ngắm san hô ở đây, nếu ai chưa biết bơi thì tập thở đi nhé.

Ở đây, tụi mình được quay video miễn phí khi lặn ngắm nữa. Cảm nhận chỉ 1 từ là “phê”. Đẹp vô cùng mọi người ạ.

Tầm 12 giờ trưa: Ăn cơm ở đảo thứ 3 – hòn Mây Rút ngoài rồi tranh thủ nghỉ ngơi và sống ảo.

Sống ảo với cây dừa huyền thoại
Sống ảo với cây dừa huyền thoại

Đến 13 giờ 45: Lên cano trở về đảo Hòn Thơm nổi tiếng ở phía nam của Phú Quốc để từ Hòn Thơm sẽ đi cáp treo trở về An Thới.

Tuy nhiên, trên đường về bằng cano, mọi người sẽ được ghé thăm “Eco Tour” là một kiểu đi bộ dưới biển để ngắm san hô. Vé: 950.000 đồng/người. Sẽ được đội một cái mũ như của phi hành gia để đi lặn ngắm san hô rồi cho cá ăn, được chụp và quay phim free nữa nhé!

Thông tin thêm chút về giá tour 4 đảo: Do tụi mình đặt theo combo của resort nên không có giá cụ thể. Nhưng mình thấy trên tờ rơi của Coral Bay Resort có ghi giá tour 4 đảo là: 1.024.000 đồng/người. Nhưng xem trên này thì lại có rất nhiều nơi rẻ hơn và có cả hướng dẫn các lịch trình chi tiết lắm, mời mọi người tham khảo qua trước khi quyết định: https://du-lich.net/tour-lan-ngam-san-ho-phu-quoc/

Mọi người nên đặt tour 4 đảo, trải nghiệm các hòn ở Phú Quốc nhé. Không phí đâu. Mà hướng dẫn viên thân thiện, nhiệt tình lém. Lên tour, họ sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết lịch trình các kiểu con đà điểu. Mọi người chỉ việc chuẩn bị áo tắm và váy vóc thật đẹp thui.

Tới 15 giờ 20: Cano về đến ga Hòn Thơm. Từ ga Hòn Thơm di chuyển về ga An Thới mất tầm 20 phút bằng cáp treo (mọi người xem hình ảnh cáp treo ở đây cho bổ mắt đã).

Note: Mọi người nên đi cáp treo ở Phú Quốc, sẽ được ngắm cảnh đẹp khiến mọi người cả đời không thể nào quên. Hãy tin mình ở đoạn này vì ai cũng sẽ gào lên vì nó đẹp xuất sắc.

Đến 17 giờ thì tụi mình trở về Coral Phú Quốc Resort. Định đi qua Sunset Sanato (nơi có mấy con voi cao lềnh khềnh trên biển để chụp hình sống ảo rồi săn ảnh hoàng hôn nữa). Nhưng rồi lại thôi. Cái này không nằm trong tour, ai đi sẽ tự túc vé vào cửa: 100.000 đồng/người.

19 giờ đi ăn tối tại “Bờ tơ quán” – địa chỉ: 100 Trần Hưng Đạo.

Review: Đồ ăn 6/10, phục vụ 5/10, giá cả chấp nhận được. Bò giữ được nguyên chất nhưng hơi dai, tẩm ướp gia vị không ngon, do quán đông quá hay sao ý, nên phục vụ không được nhiệt tình cho lắm!

Ngày 3️: Hàm Ninh – Bãi Sao – Nhà tù Phú Quốc

Sáng dậy lang thang café. Tới 10 giờ mới chạy ra làng chài Hàm Ninh. Ra hí hửng được sống ảo với cái cầu, ai dè cầu bị sập mất rùi. Thấy mấy đứa trẻ ở đó bảo là người ta xây lại nên phá cầu cũ đi hay sao ý.

Thôi chạy sang tắm biển ở Bãi Sao. Ở đây thu phí mọi người nhé: 20.000 đồng/tắm tráng, ghế 50.000 đồng/chiếc, ô che 30.000 đồng, tủ cất đồ 20.000 đồng, còn gửi xe thì free. Tụi mình tắm giữa 12 giờ trưa nên suýt vỡ đầu vì nắng.

Đến 15 giờ thì đi tham quan nhà tù Phú Quốc. Nên qua qua đây nhé mọi người vì rất ý nghĩa ý. Nghe xúc động vô cùng ý.

Khu nhà tù Phú Quốc
Trước cổng khu vực di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc

Tới 16 giờ thì quay về resort nghỉ ngơi và uốn éo chụp ảnh. Tối thì hai đứa kéo nhau đi ăn ở quán cơm Bắc 123 – địa chỉ + review ở đây: (Review) nhà hàng Cơm Bắc 123 ở Phú Quốc: đắt lòi kèn, chẳng nên ăn

Nơi ăn vặt ngon: Có một quán sinh tố ngay cạnh quán Hương Đảo trên đường Trần Hưng Đạo đạt tiêu chuẩn: ngon, bổ, rẻ. Nếu ai đi mua quà ở Hương Đảo, hãy nhìn sang bên trái có ngay quán sinh tố nhé. Hình ảnh của nó đây:

Đây là quán ăn vặt mà tụi mình đã test, mọi người nhớ đánh dấu nha
Đây là quán ăn vặt mà tụi mình đã test, mọi người nhớ đánh dấu nha

Ngày 4: Trở về Hà Nội

Tranh thủ buổi sáng tụi mình sống ảo với không gian của resort. Phải nói là toàn cho ra cực phẩm thôi vì góc nào của resort cũng đẹp hết ý.

Review + check in Coral Bay Phú Quốc (An Vy) (10)
Review + check in Coral Bay Phú Quốc. Photo: An Vy

Đánh giá resort: Chất lượng 9/10, phục vụ 10/10, vị trí thì thuận tiện di chuyển

Lần đầu tiên mình đi du lịch mà ưng cái nơi ở đến vậy. Chỉ có một điểm là ăn sáng buffet của resort thì không được đa dạng và bên phía đồ ăn hạt, ngũ cốc… thì không giòn (có thể là do để lâu bên ngoài)

Hình ảnh Coral Bay Phú Quốc Resort (2)
Hình ảnh Coral Bay Phú Quốc Resort trên Agoda

ĐẶT PHÒNG: Giá phòng tại Coral Bay Phú Quốc Resort thay đổi theo mùa. Mùa mưa thì rẻ lắm, chỉ dưới 1 triệu là thoải mái ăn chơi rồi, nhưng mùa nắng thì cao hơn. Mọi người kiểm tra giá phòng hôm nay ở Coral Bay tại đây 

Lúc tụi mình đặt phòng thì là phòng view vườn nhưng tới đó không hỉu vì lý do gì mà resort upgrade lên phòng view biển, max yêu luôn.

Chi phí: Mọi người cứ dắt túi từ 6 – 7 triệu đồng thì ăn chơi thoải mái nhé!

Trộm vía cho tụi mình là đi chơi không gặp mưa ngày nào và có hai ngày là săn được cảnh hoàng hôn siêu đẹp nữa.

Hoàng hôn cực "chill" ở Bãi Trường - Phú Quốc
Hoàng hôn cực “chill” ở Bãi Trường – Phú Quốc. Photo: An Vy

Nếu mọi người thích bài này thì cứ thoải mái chia sẻ nhé. Love all

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *