Review + check in Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt)

Posted by
Hình ảnh Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) (22)
Hình ảnh Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt)

Mời cả nhà ngâm cứu bài review chuyến đi du lịch Đà Lạt + Buôn Mê Thuột từ Hà Nội của bạn Nguyễn Thủy. Tại Đà Lạt, bạn í check in cái Dreamers Homestay and Coffee (Đà Lạt) và bên dưới là review sơ sơ ạ:

Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt)

Review Dreamers Homestay Đà Lạt
Review Dreamers Homestay Đà Lạt

Mình vừa kết thúc chuyến đi 8 ngày 7 đêm (8N7Đ) ở Đà Lạt + Buôn Mê Thuột từ Hà Nội. Vì đây là lần thứ 3 mình quay lại Đà Lạt, nên mình không đi nhiều chỗ nữa mà chủ yếu là đưa 2 đứa bạn mình đi tận hưởng không khí Đà Lạt là chính. Còn khi ở Buôn Mê Thuột thì mình chạy như vịt á vì chỗ nào cũng muốn đi…

Vốn là mình có kế hoạch đi cùng với bạn, nhưng rồi bạn mình xù kèo nên mình đưa 2 người bạn mới đi lậu vé khắp nơi luôn… Tuy nhiên, hai bạn này chỉ đi Đà Lạt. Còn mình thì đi Buôn Mê Thuột. Tới Buôn Mê Thuột mới có thêm 1 người bạn nữa nhập hội đi cùng.

Check in Đà Lạt + Buôn Mê Thuột
Check in Đà Lạt + Buôn Mê Thuột

Do bạn mình không đi được cùng mình nên mình mang 2 chú linh vật này đi cùng để đi thay phần các bạn…

  • Màu xanh dương là bạn Nghị
  • Màu xanh lá là bạn Rang
  • Nghị – Rang không iu nhau nhưng mình cứ thích chụp ảnh chung vậy đó

Mình xuất phát từ Hà Nội, vé máy bay khoảng 2 triệu đồng/người (2 chặng Hà Nội – Đà Lạt và Buôn Mê Thuột – Hà Nội). Tổng là 4 triệu đồng tiền vé máy bay.

Nơi bọn mình ở tại Đà Lạt

2 đêm đầu, bọn mình ở khách sạn Nam Xuân Premium Hotel. Địa chỉ:

Review

  • Phòng đầy đủ tiện nghi, hơi nhỏ và không có cửa sổ, nhưng với mình thì vẫn OK.
  • Giá phòng gần 200.000 đồng/đêm (xem hình ảnh ở đây)

2 đêm sau, bọn mình sang ở khách sạn Dreamers Home and Coffee (Dreamville Đà Lạt)

Góc sống ảo của Dreamville Đà Lạt nè
Góc sống ảo của Dreamville Đà Lạt nè

Review

  • Địa chỉ: 19 Đặng Thái Thân – Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Mình ở phòng Thu, giá 780.000 đồng/đêm.
  • Homestay decor cực đẹp, tha hồ sống ảo. Kết hợp cả quán cafe với khu set up bồn tắm rồi thì tấm lưới có view ra rừng cho những bạn nào không ở đây mà vẫn muốn sống ảo ạ.
  • Khách sạn có ăn sáng ạ
Review + check in Dreamers Homestay Đà Lạt
Review + check in Dreamers Homestay Đà Lạt

Nơi bọn mình ở tại Buôn Mê Thuột

  • Khách sạn Song An Hotel (xem hình ảnh). Địa chỉ: H8 – H9 Nguyen Thi Nghia, Trung tâm Đà Lạt, Đà Lạt, Việt Nam
  • Mình đặt phòng trên booking.com, deal cực rẻ – chỉ 718.000 đồng/3 đêm cho phòng 2 giường rộng thênh thang với ban công. Tuy nhiên view cũng không có gì cả..

Cả 3 khách sạn ở Đà Lạt và Buôn Mê Thuột đều gần trung tâm luôn ạ

Chỗ ăn + chơi

Như đã nói ở trên, Đà Lạt mình không đi nhiều nữa vì đã đi rồi. Nên các bạn đừng kêu mình nha, mình buồn lắm á. Dưới đây là lịch trình đi Đà Lạt từ Hà Nội của bọn mình:

Còn đây là bà Đậu - xe ôm kiêm photographer cho Nghị cả Rang
Đây là mình (bà Đậu) – xe ôm kiêm photographer cho Nghị và Rang

Ngày 1: Hà Nội – Đà Lạt

Mình được anh lái xe tên Vũ đón tại sân bay Liên Khương, ảnh cực kì nhiệt tình mà nói giọng dễ thương lắm luôn. Mọi người ghé Đà Lạt thì có thể nhắn ảnh đón tiễn sân bay hoặc đi tour nha: Mr Vũ 0865406235

Mình tới Đà Lạt cũng vào buổi tối rồi nên chỉ đi dạo dạo rồi kiếm đồ ăn tối thôi.

Các món ăn tại Đà Lạt

  • Bánh mì xíu mại 79
  • Chè bơ Thanh Thảo
  • Quán Gió – mỳ cay (mình tưởng là quán cafe nên đi vào, nhưng hoá ra là quán ăn, lỡ đi vào rồi nên đành ăn thêm, chứ mình không ăn nhiều đâu.

Ngày 2: Đà Lạt – thác Pongour – Kombi Land Coffee (ốc đảo xương rồng)

Checkin nhanh ở Kombiland, tiện tay photoshop xoá hình 2 anh không quen
Checkin nhanh ở Kombi Land, tiện tay photoshop xoá hình 2 anh không quen

Bọn mình thuê xe máy tại cửa hàng Anh Vũ (0937840849). Giá thuê xe AB là: 140.000 đồng/ngày.

Được giao và nhận xe tận khách sạn nha. Ở khách sạn Nam Xuân cũng có xe máy cho thuê, nhưng vì mình còn đổi chỗ ở nên ngại không muốn thuê xủa họ.

Ăn uống

  • Ăn sáng: bánh căn Ngọc trên đường 3-4
  • Ăn trưa: hình như mình đã uống cốc trà ở Kombi Land thay cho bữa trưa
  • Ăn chiều: bánh tráng nướng và trứng nướng trên đường Nguyễn Văn Trỗi
  • Ăn tối: ốc nhồi thịt trên đường Hai Bà Trưng.

Chill một chút tại Heyla Cocktail Bar. Buổi tối từ 21 đến 23 giờ là sẽ có band nhạc Acoustic nhé các bạn.

Ngày 3: Đà Lạt – đồi Thiên Phúc Đức – chùa Linh Phước – sở thú Zoodoo – chuyển sang check in Dreamers Home

Trấn cửa tháp chuông chùa Linh Phước
Trấn cửa tháp chuông chùa Linh Phước
Check in Zoodoo
Check in Zoodoo

Sở thú Zoodoo có giờ tham quan cố định (nếu bạn đi ít người và không book trước) nên lưu ý trước khi tới nha.

Giờ đóng cửa: 16 giờ chiều là ca tham quan cuối cùng.

Ăn uống

  • Ăn sáng: mình không nhớ
  • Ăn trưa: bánh tráng nướng và sữa đậu nành ở chùa Linh Phước
  • Ăn tối: Botea Bistro – Botea Woodfire trên đường Hồ Tùng Mậu – quán steak đỉnh nhất Đà Lạt. Lần nào tới Đà Lạt mình cũng ghé đây làm một bữa. Sau đó về ngủ sớm để mai đi săn mây.

Ngày 4: Săn mây đồi chè Cầu Đất – Dreamers Home – quảng trường Lâm Viên

Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) - Chụp ảnh kỷ niệm 3 đứa tại Quảng Trường Lâm Viên
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) – Chụp ảnh kỷ niệm 3 đứa tại Quảng Trường Lâm Viên
  • Ăn sáng: tại homestay
  • Ăn trưa: bánh canh Xuân An trên đường Nhà Chung
  • Ăn tối: 1 set thập cẩm một người tại In The Forest Cafe. Đường vào quán cũng bao phê ạ, không hợp vs người 1 mình mà sợ ma nha.
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) - Cái cổng của In the Forest mà ai cũng chụp
Review về chuyến đi Đà Lạt và check in Dreamers Home and Coffee: cái cổng của In the Forest mà ai cũng chụp
Săn mây đồi chè Cầu Đất. Không có mây mà cũng lôi người ta dậy rõ sớm
Săn mây đồi chè Cầu Đất. Không có mây mà cũng lôi người ta dậy rõ sớm

Vẫn là anh Vũ lái xe đưa bọn mình đi săn mây. Hai anh em canh me thời tiết để đi mà cuối cùng vẫn không có mây các bác ạ. Săn mây về thì cũng là 7 giờ sáng, kịp về homestay ăn sáng.

  • Hôm nay mình dành gần như cả ngày để chụp ảnh ở Dreamers Home. Vì ở đó đẹp quá mà.
  • Còn chiếc váy trắng là mình thuê của tiệm cô Ly – cho thuê váy, đầm du lịch tại Đà Lạt, với giá chỉ 150.000 đồng/ngày, thêm ngày thì + 20K.
  • Sau đó thì ra quảng trường chụp ảnh cho bạn mình vì bạn mình muốn có kiểu ảnh mới để thay avatar.
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) - váy mình thuê tại tiệm cô Ly
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) review: váy mình thuê tại tiệm cô Ly

Lại tiếp tục chill ở Rumous Night Pub.

Ngày 5: Đà Lạt – Buôn Mê Thuột

Mình đặt xe limousine trên trang vexere, chỉ 150.000 đồng/người. Xe dừng bắt khách dọc đường khá nhiều. Thời gian di chuyển khoảng 5 đến 5,5 tiếng đồng hồ.

Tới khách sạn thì mình nhờ lễ tân thuê xe máy cho mình luôn, giá 150.000 đồng/ngày.

  • Ăn sáng: tại homestay
  • Ăn trưa: 1 ly nước ép ổi mua tại homestay
  • Ăn tối: bò nhúng me ở đường Lê Thánh Tông

Chill nhè nhẹ ở J’adore Cafe & Pub ở đường Nơ Trang Long

Ngày 6: Bảo tàng Café – Vườn sinh thái Troh Bư – Buôn Đôn

  • Ăn sáng: phở khô Gia Lai trên đường Phan Chu Trinh
  • Ăn trưa: cơm bụi trên đường tới Vườn sinh thái
  • Ăn tối: lẩu cá thác lác

Đi Ban Mê nhớ sắm lọ thuốc chống muỗi nha, muỗi đốt thấy bà luôn á

Mình ghé Buôn Đôn cũng đã muộn nên không kịp ngắm voi nữa. Mình không có nhu cầu cưỡi voi, chỉ có duy nhất một ước muốn là chụp con ảnh chân dung chạm trán với voi, nhưng tới giờ vẫn chưa đạt được.

Hôm nay không chill nha các bạn. Mệt thấy bà. Cố lên các bạn, các bạn sắp đọc hết rồi á.

Ngày 7: Buôn Mê Thuột – thác Draysap – VQG Yok Don

  • Ăn sáng: bánh canh bột lọc ở chợ Phan Chu Trinh
  • Ăn trưa: bún đỏ dọc đường
  • Ăn tối: quán thịt nướng trên đường Ymoan

Ở khu thác Draysap còn có vườn thú rất rộng với các loài động vật khác nhau, các bạn có dịp ghé thăm thác Draysap, Gia Long thì qua chơi với các bạn động vật ở đây nha. Chỉ 20.000 đồng/vé, gọi là giúp các bạn nâng cao điều kiện cuộc sống ạ.

Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) - Thêm 1 quả checkin thác Draysap
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt): thêm 1 quả checkin thác Draysap

Đây là Bun Khăm và Y Khun. Những chú voi nhà hiện đang được nuôi thả trong vườn quốc gia Yok Don.

Review Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) - thăm voi ở VQG Yok Don
Review Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt) – thăm voi ở VQG Yok Don

Ở đây khách tham quan không được cưỡi voi, mà được trải nghiệm lội vô rừng, tìm kiếm và ngắm nhìn mấy bạn voi già được sống (khá) tự do và không bị bạo hành, không phải còng lưng gánh ông tây bà ta đi lội rừng lội suối như ở Buôn Đôn.

Mình không chill nữa vì mình không thích.

Ngày 8: Buôn Mê Thuột – sửa xe – núi đá Voi – hồ Lak

Xe mình thuê bị hết điện nên mình tốn khoảng hơn nửa tiếng chờ kích điện á

  • Ăn sáng: bún riêu bò trên đường Ymoan
  • Ăn trưa: tàu hũ nóng mua dọc đường
  • Ăn tối: mì tôm trứng ở sân bay Buôn Mê Thuột
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt): checkin hồ Lak
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt): checkin hồ Lak
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt): lên đỉnh núi Voi
Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt): lên đỉnh núi Voi

Ngoài những trải nghiệm đẹp trong chuyến đi, mình cũng bị dính một số việc không lường trước như bị chó dí khi đi bộ ăn tối, bị ong đốt khi dừng mặc áo khoác trên đèo Pren, bị vỡ một mẩu gương khi gửi xe ở Kombi Land, bị hết xăng ở TP Buôn Mê Thuột, bị đứng dưới cột đèn đường chuẩn bị nổ, bị hết ắc quy xe… nhưng mình vẫn ổn. Chỉ là mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn người khác thôi.

  • Chuyến đi chơi này của mình tốn khoảng 11 -12 triệu đồng (tổng chi phí).
  • Do mình đi gần như là một mình (nói gần như vì có 3 ngày bạn mình đi cùng mình thì chi phí cũng đỡ được chút, còn lại là một mình).

Mình viết bài này thực sự rất dài, nhưng mình còn nhiều thứ muốn chia sẻ lắm mà không thể viết được hết. Bạn nào cần tư vấn, xin thêm thông tin gì thì cứ comment nha, có thể hỗ trợ gì thì mình sẽ giúp nè.

Review thêm về cái “Dreamers Home & Coffee Đà Lạt”

Thả mạnh 1 cái review về Dreamers Home & Coffee. Mình thích Dreams Home Đà Lạt tới mức muốn viết một bài review riêng cho homestay này luôn á.

Lý do mà mình đặt cái homestay này và book phòng Thu – căn phòng mà mình đã ở là vì:

  • Vị trí ổn
  • Cái bồn tắm
Vị trí của Dreamers Home

Nó nằm gần đầu đường Đặng Thái Thân (giao với đường 3-4). Với mình, như vậy cũng đã gần trung tâm lắm rồi.

Và khu vực bên này thì yên tĩnh hơn phía chợ nhiều. Gần quán lẩu gà Tao Ngộ nổi tiếng và nhiều quán ăn khác.

View của Dreamers Home

Dreamers Home có view rừng (như ảnh) nha các bạn. Nắng mà lên thì chụp ảnh đẹp thôi rồi.

Décor của Dreamers Home

Mình thích cách các bạn ấy decor quán cafe tầng 1 + tầng hầm + khu vực phòng ngủ.

Đánh giá homestay Dreamers Home and Coffee
Đánh giá homestay Dreamers Home and Coffee

Phòng mình có cái spotlight là cái bồn tắm và đây cũng là lý do quan trọng nhất trong việc mình chọn ở đây, thế nên mình chụp hình ở đây nhìu vcd á các bạn.

Chất lượng

Trước kia mình ở cái Home of Dreamers, một cơ sở trước đó của Dreamers Home, nhưng cũng không thấy thân thiết như bên này.

  • Ở đây phòng cũng bao gồm ăn sáng nữa. 3 món tự chọn nên bạn nào không ở dài ngày thì có thể thử hết.
  • Trong phòng có 1 chai nước có thể refill, góp phần giảm chai nhựa và bảo vệ môi trường.

Điểm trừ duy nhất mà mình thấy ở đây là phía phòng tắm và nhà vệ sinh. Sàn nhà rất lâu khô nếu bị dính nước.

Giá phòng tại Dreammers Homestay Đà Lạt
  • Ở đây có nhiều loại phòng, từ 400.000 đồng – 800.000 đồng/đêm.
  • Phòng Thu mình ở có giá 780.000 đồng/đêm tất cả các ngày trong tuần.

Tổng kết lại, mình vote cho Dreamers Home and Coffee 4.8/5 điểm. Phòng khá cao nếu đi 1 mình, nhưng đáng tiền lắm nên mình không thấy như vậy là đắt.

NHẬN XÉT:

Bài review chuyến đi Đà Lạt + Buôn Mê Thuột từ Hà Nội của bạn Nguyễn Thủy hơi sơ sài, không có nhiều review chi tiết những địa điểm bạn ấy tới check in xem như thế nào.

Lịch trình đi hơi dài ngày, tốn tiền khách sạn + homestay. Tuy nhiên ưu điểm là đi dài ngày thì sẽ được nghỉ ngơi, đỡ mệt.

Mọi người nếu đang có kế hoạch đi Buôn Mê Thuột thì đọc bài review của bạn này dễ hiểu hơn: Review đi Buôn Mê Thuột của 2 đứa từ Hà Nội


NOTE 

  • Tại sao homestay này lại có nhiều cái tên như vậy? Cái nào là thật, cái nào là giả?
  • Mình lên facebook tìm trang fanpage của homestay này thì thấy có tới 3-4 trang fanpage khác nhau, mỗi trang lại mang một tên khác nhau, ví dụ: Home of Dreamers – Dreamville Đà Lạt – Dreamers Home and Coffee, rồi cả Dream Home – Dreamers Homestay Đà Lạt nữa.
  • Điều này ban đầu khiến mình nghĩ là có 3-4 homestay của các chủ nhân khác nhau. Thậm chí, các trang fanpage mình xem có thể là bản sao (nhái – giả) của homestay thật sự nào đó.
  • Tuy nhiên, khi mình trao đổi với chủ của các fanpage thì được trả lời rằng, các tên gọi trên khác nhau nhưng homestay vẫn là của cùng một chủ (có nhiều cơ sở khác nhau). Cái Home of Dreamers (tức là Ngôi nhà của những giấc mơ) là tên gọi của homestay cũ ở khu Nam Hồ.
  • Còn cái Dreamers Home and Coffee (cứ tạm gọi là Dreamers Homestay cho đơn giản) là cơ sở mới ở đường Đặng Thái Thân, bao gồm homestay + cafe.
  • Song, một điều lạ là các homestay này lại không có trong list những homestay, khách sạn, resort uy tín để đặt phòng của agoda và booking. Mà theo mình hiểu thì để được agoda hoặc booking accept, thường phải là những nơi đạt các tiêu chí họ đưa ra, hoặc nếu đã được accept nhưng bị mất uy tín, bị report thì agoda, booking sẽ loại ngay ra (vì để được accept, họ sẽ phải tới tận nơi kiểm tra thực tế)…
  • Và có một việc mình rất phân vân là khi search trên mạng thì vào tháng 7-2019, có một review bóc phốt của bạn Hồng Nhung về 1 cái homestay có tên gọi là “Ngôi nhà của những giấc mơ”, “Nhà của những kẻ mộng mơ” ở Đà Lạt như bên dưới, mình không biết có liên quan gì tới nhau không? Vì thế, mình cứ chia sẻ khách quan để mọi người cùng tham khảo:

Tóm tắt nội dung: 

  • Bạn Hồng Nhung đưa cả gia đình đi chơi Đà Lạt, xem trên fanpage thì homestay đẹp long lanh như tranh luôn, decor “hút mắt” nên đã book phòng ở đây. Tuy nhiên, khi tới thực tế thì chỉ là 1 ngôi nhà cấp 4 nằm trên đỉnh dốc, vắng và đáng sợ như “huyền thoại ma” ở Đà Lạt.
  • Bị chủ trang fanpage chặn (hiện trang này cũng đã xóa hoặc bị xóa). Sau đó bạn Hồng Nhung phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc vì thất vọng và bức xúc…

Ai có thể giúp mình tìm hiểu xem các homestay này có phải vẫn là của một chủ sở hữu không?


Từ khóa: đánh giá, review home of dreamer đà lạt, check in sống ảo dreamer homestay đà lạt, Dreamers Home and Coffee (Đà Lạt)