Review đi Hokkaido ngắm hoa + tránh nắng nóng mùa hè

Posted by

Hokkaido là hòn đảo lớn thứ 2 của Nhật Bản và lớn thứ 21 của thế giới. Nó nằm ở phía Bắc của Nhật Bản – mùa Đông thì tuyết rơi trắng xóa mái nhà, cành cây ngọn cỏ, núi rừng, đồng ruộng… nhưng mùa hè thì nhiều hoa và mát lạnh, keke. Cho nên, ai mún đi ngắm hoa + tránh nắng nóng mùa hè thì nhanh chân lên Hokkaido miền Bắc nước Nhật.

Đi Hokkaido mùa nào đẹp?

  • Mùa xuân: hoa anh đào rợp đường (kéo dài từ tháng 3 tới tận tháng 5)
  • Mùa hè: mát lạnh (nhiệt độ chỉ 23 độ C) – thật “ní tưởng” để đi hưởng tuần trăng mật. Trăm hoa đua nở – rực rỡ sắc màu
  • Mùa thu: Hokkaido là nơi đón mùa thu sớm nhất ở xứ Phù Tang (bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11). Nơi nơi chìm vào mùa lá đỏ 
  • Mùa Đông: lạnh sun vòi nhưng được ngắm tuyết phủ ngập mái nhà, sông Otaru huyền ảo (tháng 11 bắt đầu có tuyết)
Review đi Hokkaido ngắm thiên đường hoa rực rỡ mùa hè mát lạnh
Review đi Hokkaido ngắm thiên đường hoa rực rỡ mùa hè mát lạnh

Cảnh báo:

  • Không đi một lần trong đời sẽ tiếc
  • Muốn nhanh thì… bay nha

Dưới đây là review + lịch trình chuyến đi lên Hokkaido từ tít dưới Osaka của nhóm Thanh Hiền, mời cả nhà cùng theo dõi:

Review đi Hokkaido tránh nắng mùa hè

Hành trình của 2 đứa mình đi du lịch Hokkaido gồm: 5 ngày 4 đêm, được lên plan như sau:

Từ Osaka bay lên Hokkaido

Ngày 1: Di chuyển từ TP Osaka lên Hokkaido với tổng thời gian bay mất 2 giờ 15 phút. Nơi tụi mình hạ cánh là sân bay Sapporo ở TP Sapporo. Sau đó nhanh chóng check-in khách sạn và ăn tối nhẹ nhàng, nghỉ ngơi cho ngày mai bắt đầu hành trình dài.

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hokkaido, Sapporo (nhiều người viết nhầm là Saporo) được biết đến là thành phố thủ phủ có sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên trù phú và phố xá mang đậm nét của miền Bắc Nhật Bản, với nhiều món ăn ngon, phong cảnh đẹp cũng như khí hậu 4 mùa rõ rệt – theo wikiPedia

Ngày thứ nhất kết thúc khá vất vả do tụi mình phải di chuyển từ TP Sapporo lên Hokkaido mất khoảng 3 giờ đồng hồ và phí cao tốc cả đi cả về khoảng 5 sen.

Đi thăm trang trại Tomita và hồ xanh Biei

Ngày 2: Dành cả ngày để đi chơi ở trang trại Tomita và hồ Biei. Kinh nghiệm của tụi mình là nên mang giày thể thao cho dễ đi lại vì đường hơi khó đi.

Đặc sản kem Lavender đẹp như hoa Lavender nè mọi người ơi
Đặc sản kem Lavender đẹp như hoa Lavender (Hokkaido) nè mọi người ơi

Trang trại Tomita

  • Ở đây có hoa lavender, hoa poppy và nhiều loài hoa khác
  • Ở đây có kem lavender, kem dưa lưới (đặc sản) nên thử và rồi sẽ nghiện kaka
  • Vé tham quan free, vé giữ xe free. Vô đây chỉ tốn tiền mỗi cây kem 300 yên thoai!!!
Phong cảnh tại hồ xanh Biei
Phong cảnh tại hồ xanh Biei (Hokkaido)

Hồ xanh Biei

  • Vé tham quan miễn phí, nhưng vé giữ xe 500 yên
  • Hồ có màu xanh như ảnh nha mọi người, lên ảnh ma mị, ảo lắm luôn
  • Chỉ là một hồ nước nhỏ, khu vực lối đi cho khách tham quan cũng hẹp nên tranh thủ chụp hình từ lúc vào cổng lun
  • Tên gọi Shirogane Aoi Ike (Blue Pond)
  • Địa chỉ: Shirogane, thị trấn Biei Town, quận Kamikawa District, Hokkaido
  • Cách đi: từ ga Biei đi xe ô tô hoặc bus khoảng 20 phút là tới luôn (theo Google Map)

Săn hoa khoai tây ở núi Yotei + ăn sushi ở Otaru

Ngày 3: Makomanai Takino (chỗ tượng Phật lớn) + núi Yotei, mũi đá Kamui

Khu du lịch tượng Phật lớn Makomanai Takino
Đi Hokkaido mùa nào đẹp? Đây là khu du lịch tượng Phật lớn Makomanai Takino
  • Vé giữ xe free, vé tham quan free
  • Sau khi chụp ảnh chỗ tượng Phật lớn xong thì di chuyển qua núi Yotei chụp hoa khoai tây, tiếp theo là mũi đá Kamui
  • Mọi người có thể đi bộ theo con đường trên đồi, ngắm biển từ trên cao, các tảng đá ở đây có hình thù rất lạ
  • Chỗ này mọi thứ cũng đều free ạ!
Hình ảnh mũi đá Kamui (Hokkaido)
Hình ảnh mũi đá Kamui (Hokkaido)

Trên đường về ghé Otaru ăn tối, tiện thể check-in con sông nổi tiếng, mùa đông thì đẹp chứ mùa hè thì bình thường thôi ạ!

Khu này giá cả hơi mắc nhé, nhưng sushi rất ngon nạ. Và rồi về khách sạn ngủ chuẩn bị cho hành trình săn mây gian nan ngày hôm sau.

Đi cáp treo săn mây tại Tomamu Resort

Ngày 4: hai đứa đi săn mây Unkai Terrace ở Tomamu

  • Tụi mình xuất phát từ Sapporo lúc 2 giờ sáng đi cao tốc 150km đến nơi là 5 giờ kém 15
  • Phí cao tốc ban đêm được giảm giá nên còn khoảng 2 sen
  • Khách sạn tầm 5 giờ là mở cửa để khách mua vé đi cáp treo lên ngắm mây
  • Giá vé là 1,9 sen/người
Đi săn mây Unkai Terrace ở Hoshino Resorts Tomamu (Hokkaido)
Đi săn mây Unkai Terrace ở Hoshino Resorts Tomamu (Hokkaido)

Sau đó là thiên đường mây dưới cáp treo. Hôm mình đi thì dự báo mây chỉ 30%, nhưng vẫn thấy hài lòng ạ.

  • Unkai trong tiếng Nhật có nghĩa là “biển mây”.
  • Địa điểm nổi tiếng tại “Hoshino Resorts Tomamu” là biển mây (unkai) có thể ngắm nhìn từ “Unkai Terrace” vào sáng sớm từ mùa xuân đến mùa thu.
  • “Unkai Terrace” nằm ở vị trí tương đối cao nên buổi sáng sẽ rất lạnh. Ngay cả mùa hè thì nhiệt độ buổi sáng cũng xuống dưới 10 độ C. Nếu cảm thấy lạnh, mọi người hãy thưởng thức đồ uống nóng tại “Tenbo cafe” ở Terrace.
  • Trong khu nghỉ dưỡng (resort) có lắp cả cáp treo. Mọi người sẽ lên cáp treo Unkai Gondola, từ chân núi đến “Unkai Terrace” ở lưng chừng núi (cao 1.239m) hết khoảng 13 phút.
  • Nếu ai nghỉ tại “Risonare Tomamu” và “Tomamu The Tower” có thể sử dụng cáp treo không mất phí.
  • Nếu không nghỉ tại đây, giá vé cho người lớn là 1.900 yên, trẻ em 7~12 tuổi 1.200 yên (trẻ dưới 7 tuổi không mất phí).
Đi săn mây Unkai Terrace ở Hoshino Resorts Tomamu (1)
Đi săn mây Unkai Terrace ở Hoshino Resorts Tomamu

Tuỳ tình hình thời tiết của ngày hôm đó mà có thể ngắm được biển mây hay không. Trước khi xuất phát, hãy xem dự báo thời tiết và dự báo biển mây tại khu nghỉ dưỡng. Link để xem dự báo biển mây nha: https://www.snowtomamu.jp/unkai_terrace/. Dự báo cho ngày hôm sau được thông báo vào 15 giờ ngày hôm trước.

Chỗ này chỉ mở đến 8 giờ sáng nên tụi mình xuống núi rồi quay về lại Sapporo đi ăn steak (bò hầm ステーキ) vì thịt bò ở Hokkaido cũng rất nổi tiếng.

Check-in Shiroikoibito

Ăn xong qua công viên Shiroikoibito lúc này có hoa hồng nở. Khuôn viên y như châu Âu.

Nhà máy sản xuất chocolate ở Hokkaido
Nhà máy sản xuất chocolate ở Hokkaido

Đến chiều có nhạc và bong bóng xà phòng như truyện cổ tích vậy đó. Có thể tham quan nhà máy sản xuất socola, nhưng do buồn ngủ nên tụi mình về khách sạn ngủ từ 17 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau luôn.

Chợ hải sản Kitano Gourmet, tháp Sapporo TV Tower, Clock Tower

Ngày 4: ngủ mê man suốt hơn 10 tiếng đồng hồ rồi nên tỉnh dậy dọn dẹp đồ đạc và checkout khách sạn.

Hải sản ở Hokkaido
Hải sản ở Hokkaido

Tụi mình ăn sáng tại chợ hải sản Kitano Gourmet (北グルメ亭) sau đó quay ngược lại ga Sapporo để tham quan những địa điểm xung quanh như: Gạch Đỏ (赤いレンガ), Sapporo TV Tower, Clock Tower. Sau đó ăn trưa tại nhà hàng Genghis Khan (ジンギスカン) nổi tiếng với thịt cừu. Sau đó ra sân bay để bay về nào.

Tổng chi phí cả chuyến đi cho đi 2 người như sau:

  • Vé máy bay 2.8 man
  • Khách sạn 1.2 man
  • Thuê xe tự lái + xăng: khoảng 4 man
  • Còn lại là tiền ăn uống + mua sắm

Còn dưới đây là lịch trình + hành trình 3 ngày 3 đêm đi Hokkaido tránh nóng, tránh bão Kansai thành công của nhóm Mai Nguyễn:

Mua vé máy bay

Để có vé máy bay thì vì xác định đi lễ hội Obon (một lễ hội Phật giáo ở Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên) nên tụi mình đã đặt vé của hãng Peach trước 2 tháng rưỡi. Gần tới lễ mà mua vé mắc lắm mọi người ạ.

Note:

  • Mọi người ơi, Hokkaido không có tàu + bus như vùng dưới, nên muốn đi chơi thoải mái thì nên thuê xe để đi
  • Tuy nhiên ngoài Okinawa thì Hokkaido cũng được người Nhật bình chọn là 1 trong 2 nơi để đi hưởng tuần trăng mật ạ
  • Hokkaido mùa nào cũng đẹp. Đi rồi chỉ muốn quay lại. Thời tiết thì mát mẻ, lúc mình đi ngày nào nhiệt độ cũng tầm 23 độ C thôi 

Tổng chi phí 1 người là tầm 6 man (bao gồm cả tiền mua quà đem về). Đến Hokkaido, mọi người nhớ ăn thử thịt cừu nướng với mì miso-ramen nhé. Ngoài ra còn có hải sản tươi ngon, dưa lưới nữa nè…

Lịch trình

  • Lịch trình ngày 1: Otaru Shukutsu Panorama Observation Deck – Otaru (kênh đào Otaru mình nghĩ đi ban đêm sẽ đẹp hơn) – Shiroikoibito Park – lượn lờ phố đi bộ
  • Lịch trình ngày 2: trang trại Tomita farm – Shikisai no Oka – hồ nước xanh Biei – thác nước Shirahige
  • Lịch trình ngày 3: sáng dậy sớm ra chợ hải sản Nijo (một chợ hải sản lớn và nhộn nhịn ở TP Sapporo) – tháp truyền hình Sapporo TV Tower – tháp đồng hồ Clock Tower – toà nhà “Gạch đỏ chính phủ” (mấy địa điểm này khá gần nhau) – T 38 (lên tầng 38 của toà nhà Jr để ngắm cảnh Sapporo, giá vé 740 yên, nước và bánh khá rẻ tầm 500 yên mà rất ngon nha) – ra sân bay và quay về Osaka.
Hình ảnh thác nước Shirahige ở Hokkaido
Đi Hokkaido mùa nào đẹp? Hình ảnh thác nước Shirahige – vào mùa hè không đẹp bằng mùa Đông nha

Đi Hokkaido mùa Đông tắm nước nóng onsen

Nếu đã cất công tới Hokkaido du lịch, mọi người đừng bỏ qua nơi lạnh nhất Hokkaido là “thung lũng địa ngục” Jigokudani (Hell Valley) ở TP Noboribetsu nha.

Thung lũng suối khoáng nóng (lưu huỳnh) ở Noboribetsu
Thung lũng suối khoáng nóng (lưu huỳnh) ở Noboribetsu
  • Noboribetsu là một thành phố khoáng nóng ở tỉnh Hokkaido (Nhật Bản)
  • Đây là nơi mà mọi người có thể ngắm nhìn cảnh tuyết phủ trắng xoá dọc lối đi, vườn tược, bờ rào, mái nhà
  • Đây cũng là nơi có những suối nước khoáng nóng thiên nhiên mà có lẽ ở nơi khác không thể tuyệt vời hơn ạ

Jigokudani ở Noboribetsu còn được gọi là “thung lũng địa ngục”:

  • Rộng 450m
  • Ở miệng núi lửa
  • Mỗi phút sản xuất khoảng 3.000 lít nước nóng cho thị trấn onsen
  • Cung cấp tới 11 loại nước nóng khác nhau và được đánh giá là một trong những khu onsen tốt nhất Nhật Bản (cùng với Hakone)
Thung lũng địa ngục Jigokudani
Thung lũng địa ngục Jigokudani – xa xa là những đám hơi nước từ các mỏ nước nóng bốc lên cả ngày lẫn đêm

Cách đi Jigokudani (Noboribetsu) từ TP Sapporo

Hành trình: Từ ga JR Sapporo Station –  ga JR Noboribetsu Station – thung lũng Noboribetsu Onsen (Donan bus)

Mình bay từ Tokyo đến sân bay quốc tế New Chitose (bất cứ ai bay tới Hokkaido đều đáp xuống ở New Chitose – sân bay quốc tế của Hokkaido). Từ đây, khởi đầu cho chuyến đi tới Noboribetsu Jigokudani, mình mua vé tại trạm xe bus ở ga Sapporo Station để đi ga Noboribetsu Station.

Giới thiệu:

  • Sapporo Station là nhà ga xe lửa chính ở trung tâm TP Sapporo, Nhật Bản. 
  • Địa chỉ: 4 Chome Kita 6 Jonishi, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0806, Nhật Bản
  • Điện thoại: +81 11-222-6131

Mình sử dụng Hokkaido Chuo Bus, bến số 13 (北海道中央バス・13のりば). Mọi người đừng đứng nhầm bến nha, không lại thắc mắc “đợi mãi mà chưa thấy xe bus đâu” là chiếc xe trên đi mất luôn đấy.

Sau đó mình di chuyển từ ga Noboribetsu Station tới Noboribetsu Onsen (như map bên dưới ạ). Vừa bước chân khỏi bus là thấy cổng chào mừng có nhiều tượng “oni” (dã thú).

Ở đây có một đền thờ mang tên Yuzawa Shrine (湯澤神社), người ta nói rằng ngôi đền được xây dựng bởi Kinzo Takimoto, người đã dành cả cuộc đời mình để phát triển spa nước nóng Noboribetsu vào cuối thời đại Edo.

Khu vực xung quanh có các cửa hàng lưu niệm, nhà hàng. Mọi người có thể ghé vào xem thử và mua quà về cho người thân, bạn bè.

Từ khóa: review đi Hokkaido mùa nào đẹp nhất, các địa điểm tham quan chụp ảnh tại Hokkaido Nhật Bản, kinh nghiệm du lịch Hokkaido