Review đi Buôn Mê Thuột của 2 đứa từ Hà Nội

Posted by

Buôn Ma Thuột (còn được gọi bằng tên Buôn Mê Thuột hoặc Buôn Ma Thuật) nằm ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Không chỉ nổi danh với đặc trưng là vùng đất đỏ bazan, nơi này còn có rất nhiều cảnh đẹp và các loại cây ăn trái ngon mà không phải chỗ nào ở ngoài Bắc cũng có bán.

Review đi Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) của 2 đứa từ Hà Nội
Review đi Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) của 2 đứa từ Hà Nội

Rất nhiều người đã từng tới Đà Lạt của Lâm Đồng nhưng chưa từng tới Buôn Mê Thuột. Vậy hôm nay, bạn sẽ nhận được đầy đủ review kinh nghiệm đi ăn chơi – du lịch, những địa điểm nên tham quan ở TP Buôn Mê Thuột cũng như các địa điểm đẹp – cực chill để phượt tại tỉnh Đắk Lắk do nhóm bạn Minh Châu chia sẻ lại.

Vậy Buôn Mê Thuột có những gì, bạn nên đi chơi những đâu? Tùy theo lịch trình của bạn. Nếu ngại đi xa và thời gian chỉ có 1-2 ngày thì loanh quanh ở TP Buôn Mê Thuột thôi cũng đủ. Nhưng nếu có 3-4 ngày thì loanh quanh ở thành phố sẽ chán (hết chỗ chơi) nên có thể đi ra các địa điểm ở cách trung tâm vài chục ki-lô-mét… như bên dưới đây:

Review chuyến đi Buôn Ma Thuột từ Hà Nội

Tụi mình lên kế hoạch đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 3 đêm. Mình bay chuyến 7 giờ 30 từ Hà Nội, vào tới TP Buôn Mê Thuột là 9 giờ 30, tức là bay mất độ 2 tiếng.

Nơi ở

Tụi mình book cái Zan Homestay – địa chỉ 37 Hồ Giáo. Giá phòng cho 2 người là 250.000 đồng/đêm, các bạn đi đông hơn thì ở đây cũng có phòng 2 tầng, ở được 5-6 người, giá 500.000 đồng/đêm. Anh chị chủ homestay khá nhiệt tình, nhẹ nhàng và chiều khách lắm.

Hình ảnh Zan Homestay Buôn Mê Thuột
Hình ảnh Zan Homestay Buôn Mê Thuột

Mình đặt phòng trên Agoda là 840.000 đồng/3 đêm (xem giá phòng hôm nay). Ngoài ra, trên Booking cũng có rất nhiều chỗ ở đẹp mà giá rẻ. TP Buôn Ma Thuột rất sầm uất và sôi động như nhiều nơi khác, nên bạn khỏi lo không có khách sạn để ở.

Đi lại

Đến sân bay Buôn Mê Thuột, tụi mình bắt taxi về thẳng homestay và được check in sớm hơn dự kiến, may mắn vừa vào phòng 5 phút thì mưa to quá trời, nên tụi mình tranh thủ nghỉ ngơi và dỡ hành lý luôn.

Ngồi tới 12 giờ trưa mà bên ngoài vẫn rả rích mưa, nên tụi mình quyết định mặc áo mưa, lên đường thôi.

Tụi mình thuê 1 xe số ở homestay để tiện đi lại trong những ngày ở Buôn Ma Thuột. Mọi đường đi lối lại chúng mình đều search trên Google Map và hỏi người dân địa phương.

Tụi mình lên lịch trình đi những đâu?

Ở Buôn Mê Thuột khá kỳ, sáng với tối thì không nói nhưng cứ đến trưa là hàng quán đồng loạt nghỉ hết, lại thêm combo mưa nên chúng mình phải mất một lúc lòng vòng kiếm chỗ ăn tạm. Ăn xong, tiếp tục đội mưa phi thẳng tới bảo tàng “Thế giới café” và chỉ sau 10 phút đã đến nơi.

Day 1: Đi check in “Bảo tàng Thế giới cafe”

Từ bãi để xe của bảo tàng, đi lên 1 con dốc con là sẽ thấy cửa chính vào bảo tàng café. Đi vào trong, phía tay trái cửa là khu lễ tân bán vé. Bên phải là tủ gửi đồ và máy đánh giày tự động.

Hình ảnh Bảo tàng Thế giới cà phê Buôn Mê Thuột
Hình ảnh chụp trước cổng vào Bảo tàng Thế giới cà phê Buôn Mê Thuột

Note: À, trước khi đi vào bảo tàng thì ngay cạnh bãi gửi xe cũng có cửa hàng cafe của Trung Nguyên. Ở đó có bán cả trà, nên bạn nào không dùng được cafe thì có thể lựa chọn trà. Giá của các món cafe năng lượng, cafe sáng tạo ở đây rẻ hơn bên trong bảo tàng, chỉ ~ 32.000 đồng/cốc. Cùng loại nhưng vào trong bảo tàng mua thì giá lên tận 55.000 đồng/cốc, giống size nha các bạn. Do đó, nếu muốn uống cafe rẻ thì ra ngoài này.

Check in Bảo tàng Cà phê Buôn Mê Thuột: Nhắng nhít vài tấm ngoài outside
Check in Bảo tàng Cà phê Buôn Mê Thuột: Nhắng nhít chụp vài tấm ảnh bên ngoài outside
Check in Bảo tàng Cà phê Buôn Mê Thuột: Rồi mua vé vào inside tham quan và nhắng nhít sống ảo cùng nhau tiếp
Check in Bảo tàng Cà phê Buôn Mê Thuột: Rồi mua vé vào inside tham quan và nhắng nhít sống ảo cùng nhau tiếp

Đi vào bên trong khuôn viên bảo tàng. Nếu bạn chỉ vào để uống cafe sương sương và chụp ảnh ngoài trời thôi thì không cần phải mua vé. Còn nếu bạn tham quan tầng trên bảo tàng thì mua vé phải 75.000 đồng/người, thêm tầng dưới là 100.000 đồng/người. Tham quan cả tầng trên + dưới thì có combo 150.000 đồng/người (tầng trên và dưới bảo tàng có 2 lối vào khác nhau).

Ảnh này tụi mình chụp ở tầng dưới của bảo tàng, phòng kế bên phòng này là một cái thứ viện siêu to để khách tham quan xuống đọc sách ạ
Ảnh này tụi mình chụp ở tầng dưới của bảo tàng. Phòng kế bên cái phòng này là một cái thư viện siêu to để khách tham quan xuống đọc sách ạ!

Vào bên trong các bạn sẽ được giới thiệu qua về sự ra đời cũng như các giai đoạn phát triển của hạt cafe, ngành công nghiệp café. Bên cạnh đó là vô số các góc chụp ảnh, sống ảo và một thư viện sách “siêu to khổng lồ” dưới hầm.

Note: Mình khuyên các bạn đã mất công tới đây thì nên mua combo tham quan cả 2 tầng của bảo tàng nha.

Check in chùa sắc tứ Khải Đoan

Bọn mình tham quan chán chê bên bảo tàng cafe rồi về qua chùa sắc tứ Khải Đoan. Chùa nằm ngay trong thành phố, có kiến trúc độc đáo với nhiều chi tiết chạm khắc cầu kỳ từ gỗ nguyên khối, nhiều tượng Phật lớn nhỏ và sân vườn thoáng mát. Đây cũng là một điểm bạn nên ghé thăm ở Buôn Mê Thuột.

Hình ảnh chùa tứ sắc Khải Đoan
Hình ảnh chùa tứ sắc Khải Đoan

Đi ăn bò nhúng me ở Cà Te Quán – địa chỉ: 140 Lê Thánh Tông

Tối đầu ở Buôn Mê Thuột, tụi mình mở màn bằng bữa “bò nhúng me” ngon mất xác ở Ca Te quán các bạn ạ. Đây là món signature ở quán (120.000 đồng/đĩa bé, 150.000 đồng/đĩa lớn). Gọi gì thì gọi, cứ phải kêu một đĩa bò me đã nhé các bạn.

Họ sẽ chuẩn bị cho mỗi bàn 1 bếp than cùng với chảo gang để nướng bò. Các bạn có thể gọi thêm bánh mì để chấm ăn kèm. Menu quán đa dạng nhiều món, ngoài bò còn có cả bê nữa.

Ăn tối xong chúng mình tấp vô hàng sinh tố Loan xe đẩy trên đường Phan Bội Châu. Xe của cô có bán sinh tố hoa quả, chè nóng, chè thái, bánh flan. Recommend các bạn ăn bánh flan nhé ạ. Bánh flan trong này vị ngậy thơm, texture chắc hơn caramen Hàng Than ngoài Hà Nội, nhưng không bị khô, ăn rất mướt và tan ngay trong miệng, theo khẩu vị bản thân thì mình thấy ngon hơn so với ở Hàng Than đó.

Ăn một hôm xong mình ghiền luôn hà, tối nào ăn xong cũng phải qua đây tráng miệng một đĩa flan mới yên tâm về ngủ được. Mình thấy người dân địa phương giới thiệu gần đó có quán chè Linh cũng ngon lắm.

Day 2: Đi ăn món “Phở khô 2 tô Gia Lai” – địa chỉ 264 Nguyễn Công Trứ

Tụi mình chọn hàng phở này cho bữa sáng đầu tại Buôn Mê Thuột. Món phở khô có sợi phở giống sợi hủ tiếu hơn, một suất sẽ gồm một bát phở khô, thịt bò, bò viên, giá và rau sống, kèm một bát nước dùng để trộn. Khi chưa trộn thì nhìn chỉ có một nhúm phở con trong bát, trộn lên rồi thì ăn no tới chiều luôn ạ. Phở ăn kèm chanh và tương đen, khá ngon, đậm đà.

Đi chơi thác Dray Nur & Dray Sáp

Tụi mình quyết định đi phượt tới các thác nước trong ngày thứ 2 tại Buôn Mê Thuột. Nằm cách TP Buôn Mê Thuột 25km, đi dọc theo quốc lộ 14 rồi quẹo vào đường mòn khoảng 7km nữa là tới. Nhưng đoạn đường mòn đó xấu và bụi kinh khủng khiếp các bạn ạ. Gặp phải hôm nào vừa mưa xong thì combo cả ổ voi với vũng bùn sợ tới già luôn.

Phải leo lên khá cao, đi 1 đoạn đường và qua 2 cái cầu treo như vầy để tới được thác Dray Sap
Phải leo lên khá cao, đi 1 đoạn đường và qua 2 cái cầu treo như vầy để tới được thác Dray Sap

Mình hỏi người dân ở đó thì thấy bảo đi đường vào tháp Dray Sáp sẽ đẹp hơn. Vé tham quan thác là 30.000 đồng/người. Mình thấy có cả combo trekking + chèo thuyền + ăn trưa tại nhà hàng, có hướng dẫn viên đi cùng, hết khoảng 600.000 đồng/người, các bạn quan tâm có thể hỏi ở quầy bán vé hoặc lên mạng search liên hệ trước.

Hai thác Dray Nur, Dray Sáp thuộc 2 tỉnh khác nhau, nhưng nằm gối lưng vào nhau, cách nhau 2 lần đi cầu treo (vụ 2 tỉnh khác nhau thì mình không chắc lắm, chú lái xe taxi người Buôn Mê Thuột bảo mình vậy).

Hình ảnh chụp bên cạnh thác Dray Nur
Hình ảnh chụp bên cạnh thác Dray Nur

Vì cổng bán vé nằm bên Dray Nur nên bên thác đó sẽ đông người hơn, nhưng thực sự cảnh vật thiên nhiên bên Dray Sáp đẹp hơn rất nhiều, mình khuyên các bạn chịu khó sang thác Dray Sáp chơi và sống ảo sẽ đã hơn.

Kết quả ngoài mong đợi, thác Dray Sap mang 1 vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên hơn nhiều thác Dray Nur, lại xa nên vắng người qua đây, các bạn tha hồ chụp ảnh sống ảo nha.
Kết quả ngoài mong đợi, thác Dray Sap mang vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên hơn nhiều thác Dray Nur, lại xa nên vắng người qua đây, các bạn tha hồ chụp ảnh sống ảo nha. Photo: Minh Châu

Check in Quán Tân Mai – 226 Phan Bội Châu

Đi thác về tụi mình ghé vô quán này ăn tối, dân địa phương họ khen ngon. Tụi mình kêu 2 tô: 1 hủ tiếu Nam Vang, 1 bánh canh phá lấu. Nước dùng đều vô cùng ngọt xương, nêm nếm vừa vị và thịt bát nào cũng đầy đặn.

Quán ăn Tân Mai, chỉ mở sáng và tối, trưa nghỉ k nhận khách đâu. Bát bên trên là hủ tiếu nam vang còn bát dưới là bánh canh phá lấu-bữa tối thứ 2
Quán ăn Tân Mai, chỉ mở sáng và tối, trưa nghỉ không nhận khách đâu. Bát bên trên là hủ tiếu Nam Vang còn bát dưới là bánh canh phá lấu

Ngoài các món nước thì ở đây có bán cả cơm tấm. Sáng hôm thứ 3 tụi mình quay lại đây ăn, hương vị cứ phải gọi là xuất sắc mê li luôn.

Sáng hôm sau quay lại quán Tân Mai để thẩm thử món cơm tấm, kết quả là fall in love vs món cơm tấm ở đây luôn ạ
Sáng hôm sau, tụi mình quay lại quán Tân Mai để thẩm thử món cơm tấm. Kết quả là fall in love vs món cơm tấm ở đây luôn ạ

Miếng sườn được nướng xém thơm trên bếp than, không khô mà rất juicy và mềm, trứng ốp trong suất các bạn có thể gọi “well cooked” hoặc “mid-rare” đều okela. Họ sẽ hỏi bạn khi order. Một suất cơm tấm đầy đủ gồm có cơm, chả, bì, trứng ốp và sườn nướng, đầy đặn và chất lượng. Giá món ở đây giao động từ 35-45K.

Day 3: Đi chơi + check in hồ Lắk

Sau chuyến đi thác, ngày thứ 3 bọn mình đi hồ Lắk, cách trung tâm thành phố hơn 50km. Ở đó thì không có hoạt động gì nhiều, hai đứa mình thuê 1 chiếc cano giá 250.000 đồng/người (đi ghép với khách khác). Họ đưa mình đi vòng vòng tham quan khung cảnh hồ.

Ngồi trên chiếc cano chở chúng mình đi vòng vòng hóng gió quanh hồ Lắk. Mình và Giaviet gọi đây là hồ Tây phiên bản Đắk Lắk vì độ chill của nó :)) thiên nhiên yên ả đẹp lắm má ơi, mà rộng hơn hồ Tây nhiêu luôn đó
Ngồi trên chiếc cano chở chúng mình đi vòng vòng hóng gió quanh hồ Lắk. Hai đứa mình gọi đây là hồ Tây phiên bản Đắk Lắk vì độ chill của nó. Thiên nhiên yên ả đẹp lắm má ơi, mà rộng hơn hồ Tây nhiều luôn đó
Anh lái cano có bảo nếu các bạn chịu khó đi hồ từ sáng sớm thì còn có hoa súng nở đỏ một khoảng hồ luôn đó
Anh lái cano có bảo, nếu tụi mình chịu khó đi hồ Lak từ sáng sớm thì còn có cả hoa súng nở đỏ một khoảng hồ luôn nữa

Check in núi Đá Voi

Vì cùng nằm trên một cung đường, lại gần thành phố hơn nên trên đường từ hồ Lắk về, tụi mình rẽ qua leo núi Đá Voi luôn. Nằm cách thành phố 30km, không có biển chỉ dẫn nhưng cũng dễ tìm, nên các bạn đi thì chỉ cần để ý trên map xíu là ổn.

Đằng sau là núi Đá Voi
Đằng sau là núi Đá Voi

Vào đây, các bạn không phải mua vé, chỉ cần gửi xe (5.000 đồng/xe) là được. Núi Đá Voi rất lớn, đoạn đầu trèo lên khá dốc, các bạn đi leo núi nên mặc đồ gọn gàng, nếu mặc váy dài và đi guốc thì leo lên khá vất vả, phải cởi guốc đi đất. Leo tới đỉnh núi thì rất đáng công sức, cảnh đẹp, gió mát chill lắm. Thời gian leo núi hợp lý là sáng sớm trước lúc nắng gắt hoặc từ 15 giờ chiều.

Review quán bún Thuỷ (bún đỏ, riêu, giò)

Tụi mình chọn món bún đỏ cho bữa tối cuối tại Buôn Mê Thuột. Đi vòng vòng thấy có nhiều hàng bán bún đỏ lắm, nhưng hàng này đông nhất nên tấp vô luôn.

Bún đỏ có sợi bự giống như sợi bánh canh, nhưng khác với các món bún khác chỉ trần qua nước sôi trước khi ăn, sợi bún ở đây được nấu ngâm luôn trong nồi nước dùng nên màu đỏ của cà chua, mỡ sẽ quyện và bám luôn vào sợi bún, nên nó mới có màu đỏ.

Quán bún đỏ chúng mình ăn tối thứ 3 của chuyến trip. Cô chủ quán là người gốc bắc nên giọng cô khá dễ nghe. Món bún của cô cũng đầy đặn thịt cái và đậm đà lắm
Quán bún đỏ chúng mình ăn tối thứ 3 của chuyến trip. Cô chủ quán là người gốc bắc nên giọng cô khá dễ nghe. Món bún của cô cũng đầy đặn thịt cái và đậm đà lắm

Một bát bún đỏ đầy đủ ở đây có giá 40K, topping thịt đầy đặn, 2 quả trứng cút, rau cải trần và một miếng chân giò siêu to (chân giò ở đây rất nhiều thịt luôn đó, mềm, không phải miếng móng giò đâu nha).

Nước dùng ngọt xương vừa vặn, ăn hết cái mình phải húp hết nước dùng vì độ xuất sắc của nó. Ăn xong tụi mình có nán lại nói chuyện với cô chủ quán, cô cũng là người gốc Bắc nên giọng cô khá dễ nghe, cô nhiệt tình và ân cần lắm.

NHẬN XÉT

Vậy là 3N3Đ tại Buôn Mê Thuột kết thúc. Nhận xét cảm quan của mình về vùng đất này là vô cùng trù phú, văn minh. Con người thân thiện, nhã nhặn, rất xởi lởi. Đời sống tinh thần cũng như ý thức của họ cũng cao lắm. Món ăn nào mình thử trong đây cũng đều ngon miễn chê luôn, thật sự là một vùng đất đáng sống và chắc chắn mình sẽ quay trở lại.

Nên đi Buôn Ma Thuột sau tháng 6 cho mát mẻ

Dù đi đúng mùa mưa nên dính mấy cơn mưa khi đang đi lại, nhỏ có to như bão cũng có nhưng dù sao không khí cũng mát mẻ, dễ chịu và đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của tụi mình ở Buôn Mê Thuột.

Các bạn nên đi Buôn Mê Thuột từ sau tháng 6, khi đó ở đây là mùa mưa, tuy mưa hơi nhiều nhưng bù lại không khí mát mẻ dễ chịu, cây cỏ cảnh vật tươi tốt, vận đồ ăn uống thoải mái hơn. 6 tháng đầu năm ở Buôn Mê Thuột là mùa khô nên không khí sẽ hơi khó chịu.

Ai nghiện sầu riêng thì đúng là thiên đường luôn

Trong đây đất đỏ bazan màu mỡ, bạn nào mà ghiền sầu riêng như mình thì đúng là lên thiên đường, chuẩn đất sầu luôn, vừa ngon vừa rẻ các bạn ạ. Ngoài sầu còn bơ cũng rất ngon. Hoa quả trong này, loại nào nhìn cũng đều juicy mà ngon quá trời luôn đó. Đây cũng là một lựa chọn hay cho bạn nào muốn mua quà về tặng gia đình và bạn bè nha.

Từ Buôn Mê Thuột, tụi mình đi thẳng về Phú Yên để kết hợp 1 lần đi check in được nhiều địa điểm đẹp của phía nam đất nước Việt Nam

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *