Review đi đảo Lý Sơn 3 ngày 2 đêm, “thực sự toẹt vời, chi tiết”!

Posted by

Mình vừa hoàn hành chuyến đi 3 ngày 2 đêm hành trình Hà Nội – Chu Lai – đảo Lý Sơn. Chỉ có thể nói một từ rằng, cả chuyến đi quá toẹt vời, không đi thật là đáng tiếc!

Trên đỉnh ngọn núi Thới Lới ở đảo Lý Sơn lớn
Trên đỉnh ngọn núi Thới Lới ở đảo Lý Sơn lớn

Ban đầu cứ nghĩ đảo Lý Sơn xa, từ Hà Nội đi thì sẽ rất tốn chi phí nhưng đi về rồi, mở sổ tính toán thì tổng chi phí cũng chỉ có max là 2,5 triệu đồng/người. Rẻ quá mức tưởng tượng luôn.

Tổng chi phí trên là bao gồm cả vé máy bay Vietnam Airline khứ hồi (1 triệu đồng) do mình săn được vé rẻ. Ăn chơi tuốt tuột chỉ hết 1,5 triệu đồng. Tổng tiêu hao chỉ 2,5 triệu đồng – liệu bạn có muốn đi như mình không?

Từ cửa Hang Câu Lý Sơn trông ra biển
Từ cửa Hang Câu Lý Sơn trông ra biển, phong cảnh còn cực hoang sơ, đẹp

Review lịch trình, kinh nghiệm check in đảo lớn và đảo bé của Lý Sơn

Mình xin review chi tiết toàn bộ kinh nghiệm du lịch Lý Sơn mà mình có được để bạn nào cần có thể tham khảo nhé, vì trước khi đi mình có đọc khá nhiều review về kinh nghiệm đi du lịch đảo Lý Sơn nhưng quả thực đa phần mọi người show ảnh là chính, thông tin cần thiết lại thiếu khá nhiều

Ngày 1: Rời Hà Nội, thẳng tiến sân bay Chu Lai (Quảng Ngãi), di chuyển ra cảng Sa Kỳ và lên tàu ra Lý Sơn lớn

Từ Hà Nội có 2 khung giờ bay đi sân bay Chu Lai là sáng và chiều. Kinh nghiệm mà mình chia sẻ là bạn nên đặt chuyến bay buổi sáng để kịp giờ tàu từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Nếu bay muộn quá thì bạn sẽ lại phải đợi chuyến tàu hôm sau, lãng phí thời gian.

Hình ảnh chụp tại sân bay Chu Lai (2)
Hình ảnh chụp tại sân bay Chu Lai
Hình ảnh sân bay Chu Lai (1)
Hình ảnh sân bay Chu Lai

Nếu bay buổi sáng, bạn nên đặt tàu chuyến trưa hoặc chiều, thường chuyến tàu cuối cùng ra đảo là lúc 14h chiều

Trong trường hợp bạn bay chuyến muộn buổi chiều và không còn tàu ra đảo nữa thì làm thế nào? Lúc này, bạn nên gọi taxi từ sân bay Chu Lai về biển Mỹ Khê (nằm cách cảng Sa Kỳ chỉ 7km) để chơi và ngủ lại 1 đêm ở đó. Sáng sau ra cảng Sa Kỳ rồi ra đảo. Không nên ngủ lại nhà nghỉ ở cảng, buổi tối rất buồn, không có gì chơi, còn ra Mỹ Khê là một lựa chọn không tệ chút nào.

Từ sân bay ra cảng Sa Kỳ

Mình bay chuyến 9h sáng, đến sân bay Chu Lai là 10h30, lên xe bus ở sân bay vào thành phố Quảng Ngãi, giá vé là 35.000 đồng/vé, xe to, sạch.

Đến bến tại khách sạn Sông Trà mình xuống, băng qua đường là điểm xe bus, đợi xe số 03 đến (hành trình Quảng Ngãi – Sa Kỳ) và lên xe, giá vé là 16.000 đồng ra tận cảng. Nếu đi theo cách của mình thì phải nói là siêu tiết kiệm

Tóm lại: Từ sân bay bạn đi xe bus sân bay về khách sạn Sông Trà tại TP Quảng Ngãi rồi bắt tiếp xe bus số 03 đi thẳng xuống cảng Sa Kỳ

Nếu không muốn đi xe bus thì có 1 lựa chọn khác nhanh hơn cho bạn là đi taxi từ sân bay ra cảng (giá cước khoảng 380-400.000 đồng/lượt) tương đương 47km, đi hết khoảng 50 phút)

Giá vé tàu ra đảo

Tầm 13h15 mình tới cảng và lên tàu. Giá vé tàu từ Sa Kỳ đi Lý Sơn là 175.000 đồng/vé. Vào mùa cao điểm bạn nên đặt trước vì sợ không có đủ vé, khách đi đông.

Tại cảng Sa Kỳ có quá nhiều hãng tàu để cho bạn chọn, tuy nhiên nên đi các hãng uy tín như SuperDong, An Vĩnh…. Quầy vé của họ nằm ngay cửa ra vào rất tiện

Lên tàu ổn định chỗ ngồi, bạn có thể xin lên boong tàu đứng ngắm biển, cảm giác phê pha dã man, gió táp vào mặt nghe mặn mòi mùi biển cả, thích vô cùng. Không có nhiều du khách dám thử cảm giác mạnh này nhất là những ai bị say sóng

Tìm khách sạn

Tàu cập cảng, mình đi lòng vòng ngay khu chợ ở cầu cảng và chọn cho mình 1 khách sạn dạng motel. Khách sạn ở đây rất rất nhiều, chi phí thì vô cùng rẻ, mình thuê được 1 phòng có WC khép kín, khách sạn mới, giá chỉ có 200.000 đồng/1 đêm có điều hoà, quạt, đầy đủ khăn tắm, dầu gội cơ bản.

Giới thiệu khách sạn: Tại Lý Sơn hiện nay có rất nhiều khách sạn, giá rất rẻ. Bạn có thể vào đây để tìm và đặt những chỗ bạn ưng ý nhất, chỗ nào cũng tiện đi lại vì đảo bé, người dân thật thà, chất phác, dễ gần

Cô chủ nhà siêu nhiệt tình, con gái cô support khách là chính, nhà có cho thuê xe máy để đi quanh đảo, giá 120.000 đồng/ngày đã đổ đầy xăng thoải mái cho bạn vi vu hết các điểm trên đảo Lý Sơn lớn

Các dịch vụ cho thuê xe ở Lý Sơn khá nhiều
Các dịch vụ cho thuê xe ở Lý Sơn khá nhiều

Vì di chuyển xa và nhiều thời gian nên mình chưa đi chơi đâu mà nghỉ ngơi cho lại sức, chiều tối mới bắt đầu đi khám phá các quán ăn. Quanh khu cầu cảng + chợ nhiều quán hải sản vô cùng, quán lưu động cũng có, nhà hàng cũng có

Tìm quán ăn ngon, đông khách

Trước khi ăn mình có ra cầu cảng xem 1 tàu cua cập bến. Cua huỳnh đế là niềm tự hào của bà con đảo Lý Sơn vì cua rất ngon. Ở tàu, ngư dân thường bỏ sỉ cho các tiểu thương, quán ăn trên đảo, khách sạn… với giá là 300.000 đồng/kg cỡ nhỏ, 500.000 đồng/kg cỡ to… Sau đó các nhà hàng, quán ăn bán khoảng 900.000 đồng/kg loại to cho khách du lịch, gần như không bán loại nhỏ mấy, loại nhỏ các quán ăn, người dân bán lẻ ở chợ hay mua hơn

Không khí tàu cập cảng và những tiếng xôn xao chọn lựa, phân loại cua, ghi chép cân nặng mỗi mẻ… quả thực khiến mình vô cùng thích thú. Nó phản ánh chân thực hơn bao giờ hết cuộc sống sinh hoạt thường ngày của ngư dân trên đảo hơn những bức ảnh bình minh, hoàng hôn mình vẫn thấy trên facebook khi chưa đặt chân tới cái đảo Lý Sơn này.

Sau đó mình chọn 1 quán hải sản ngay kè cảng rất đông khách, ra quầy chọn đồ, cân tại chỗ rồi họ chế biến cho mình. Quán đông nhưng phục vụ rất nhanh, cân xong ghi phiếu luôn và cho toàn bộ đồ đã chọn vào một rổ, không lo lẫn với nhóm khác.

Một điểm trừ nhỏ mình nhận thấy ở tất cả các quán nhậu tại Lý Sơn là họ không setup vài món nhậu cho khách trong khi ngồi chờ như: đậu phộng rang, bánh đa nướng, dưa chuột chẻ… Nếu set up sẵn, dùng thì tính tiền, không dùng thì thôi sẽ giúp cảm giác ngồi đợi đỡ sốt ruột hơn, lại tăng thêm hàng bán được cho du khách

Giá các loại hải sản ở Lý Sơn

Đồ hải sản giá phải chăng, không đắt không rẻ, cực tươi ngon. Mực to khoảng 400.000 đồng/kg, tôm hùm cỡ vừa (khoảng 400gram/con là 1.2 triệu đồng/kg). Cua đỏ 250.000 đồng/kg, cua huỳnh đế cỡ to 900.000 đồng/kg. Ốc nhảy, các loại ốc to nướng mỡ hành: 90.000-100.000 đồng/kg tuỳ quán, hàu sống hoặc nướng phô mai, mỡ hành: 25.000 đồng/con. Nhum nướng 30.000 đồng/con.

Hải sản ở Lý Sơn
Hải sản ở Lý Sơn

Mình ăn hải sản 2 bữa tối thả ga chỉ hết khoảng 600.000 đồng/người. Nhậu xong ngồi hóng gió biển, đi dạo bộ cho đỡ no rồi về ngủ, kết thúc ngày 1 chỉ đi và ăn

Ngày 2: đi thăm đảo bé (hay còn gọi là đảo An Bình) + tất cả các điểm tham quan trên đảo lớn của Lý Sơn

Sáng dậy sớm đi ăn sáng (bún chả cá rất ngon ngay chợ 25.000 đồng/tô, bánh hỏi 25.000 đồng/đĩa, cafe mang đi 15.000 đồng/ly loại pha máy, 25.000 đồng/ly loại pha phin cốc to hơn.

Sau đó mình nhờ bé con cô chủ nhà nghỉ mua hộ vé tàu sang đảo bé (giá vé là 100.000 đồng/người khứ hồi). Lên tàu người ta mới thu. Mình thấy vài bạn review giá vé là 80K, vài bạn book vé 100K complain bị chặt chém. Mình thì thấy 20K cũng không có vấn đề gì vì khi có người đặt sẵn hộ vé thì mình chi thêm vài chục cho họ là lẽ bình thường.

Hình ảnh đảo bé Lý Sơn (1)
Hình ảnh bãi biển hoang vu trên đảo bé Lý Sơn

Đảo lớn sang đảo bé chỉ mất khoảng 7-10 phút, cano cao tốc đi rất nhanh. Chủ thuyền đã có sẵn số điện thoại của khách để khi tập hợp trên cầu cảng đảo bé quay về đảo lớn (khoảng 11h30 đến 12h là tàu sẽ đón khách về đảo lớn) thì gọi nếu khách chưa ra.

Review đảo bé Lý Sơn

Nói về đảo bé, mình hơi tiếc vì lần đi du lịch Lý Sơn này chỉ có 2 đêm nên không có time ngủ lại trên đảo bé. Nếu bạn có khoảng 3 đêm 4 ngày, khi ra đảo bé, bạn có thể thuê lều ngủ trên bãi biển. Theo người dân thì rất an toàn, không lo trộm cướp như ở đất liền đâu mà sợ

Có lẽ 99% khách du lịch sẽ lên xe điện đi đến các điểm check in trên đảo. Mình vì thích đi bộ cũng như khám phá những chỗ lạ, ít người ghé để relax và chụp ảnh phong cảnh nên không đi xe điện.

Bãi tắm tiên đảo bé Lý Sơn
Bãi tắm tiên đảo bé Lý Sơn

Trên đường tản bộ mình ghé xuống tắm ở một bãi đá rất đẹp mà cả tiếng đồng hồ tắm mình cũng không thấy một ai, nên cảm giác rất thích thú. Có lẽ ở đây có thể “tắm tiên” cũng được!

Đảo bé có gì, như thế nào?

Biển ở đảo bé
Biển ở đảo bé

Biển trong xanh vô cùng tận, nằm trên những tảng đá quan sát lũ cua bò trên các phiến đá rất thú vị, những con cá ngựa có chân bò trên đá, nhảy tanh tách khi thấy tiếng động. Các bé ở đảo khi mình hỏi nói là cá ngựa, không phải cá ngựa ngâm rượu ta vẫn thường thấy đâu. Chúng còn rúc mình vào các mép đá để náu khi chưa kịp nhảy xuống nước. Lần đầu tiên mình thấy loại cá này dù đã đi biển nhiều rồi.

Trên đường tản bộ quanh đảo, mình gặp 1 người đàn ông trạc 50 tuổi ngồi đau đáu nhìn ra biển. Mình lân la hỏi chuyện và được nghe chú kể rất nhiều về biển đảo, về những chuyến ra khơi có khi thu về cả 500 triệu, có khi không còn gạo để ăn và trở về tay trắng, giữ được tính mạng đã là may mắn. Về nỗi kinh hoàng khi không may gặp tàu cá của TQ ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, mời bạn vào đây

Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn xa xăm ra biển cứ ám ảnh mình mãi, cái nhìn lo lắng về cơm áo gạo tiền, về sự an nguy không biết trước của mỗi chuyến ra khơi cho cả tàu cá 15-16 người đi 20-30 ngày mới lại trở về đất liền

Hàng dừa trên đảo bé
Hàng dừa trên đảo bé ở Lý Sơn
Cây Phong Ba trên đảo Bé
Cây Phong Ba trên đảo bé

Trên đảo bé không có nước ngọt, bà con phải mua nước ngọt của tàu chở bên đảo lớn sang đảo bé. Ở đây nhà nước mới đầu tư 1 máy lọc nước biển thành nước sinh hoạt cho bà con, dùng tắm giặt, vệ sinh… chứ không nấu ăn được. Trên đảo, điện mới được kéo cách đây 2 năm nên đời sống của bà con cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Rác thải là 1 vấn nạn đáng lo lắng do lượng khách du lịch đến đảo ngày càng đông. Vì vậy khi bạn đi đảo Lý Sơn, mỗi người nên ý thức cao về việc không xả rác thải ra môi trường để giữ gìn biển được sạch sẽ nhé

Một thông tin mình mới được biết là Tập đoàn FLC đã thâu tóm toàn bộ đảo bé vì nó thực sự là một thiên đường sẽ mang lại món hời kinh tế lớn cho các ông trùm, sau này khi lên đảo bé chắc chắn sẽ bị thu vé. Rồi bà con ngư dân sẽ đi đâu, về đâu?

Tầm 11h30, tàu đón mình về đảo lớn, ăn trưa xong nghỉ ngơi đến 15h chiều thì mình thuê xe máy của khách sạn (120K đã đầy xăng) để bắt đầu đi chơi các địa điểm trên đảo chính.

Check in, khám phá đảo Lý Sơn lớn

Ngay tại cầu cảng có bản đồ của đảo Lý Sơn, bạn dễ dàng đi đến các điểm check in quen thuộc ai ai cũng review như cổng Tò Vò, chùa Quan Âm Tự, đảo Thới Lới… nhưng mình chỉ đi qua mà không vào chụp ảnh.

Hình ảnh đỉnh Thới Lới Lý Sơn (2)
Hình ảnh đỉnh Thới Lới Lý Sơn – check in

Bạn chạy dọc bờ biển sẽ đi qua cây cầu vào con đường bích hoạ vẽ dọc bờ tường chắn sóng. Phía bên tay phải chính là chỗ lánh nạn cho tàu thuyền khi gặp bão, tuy nhiên rác nhiều không tưởng. Mình thực sự choáng khi thấy rác từng đống, từng đống dạt vào bờ và cả ở trên cạn cũng có rác.

Cổng Tò Vò trong tưởng tượng của mình khi xem các bức ảnh mà mọi người review trên facebook là một điểm rất đẹp, to… nhưng quả thực nó đúng là bé như cái tổ tò vò thật, hiiii. Ảo, nghệ thuật chỉ là ánh trăng lừa dối thôi mà.

Mình thấy ghi giá vé ở lối vào chụp ảnh check in là: 5.000 đồng/người. Không phải vì tiếc tiền mà thực sự thấy không có gì đặc biệt nên mình không vào.

Gần ngay đó là bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tựa lưng vào núi mặt hướng ra biển, vì mặc quần short nên mình đã không dám vào mà chỉ đứng ngoài chụp ảnh toàn cảnh.

Đến đây là hết đường, bạn quay lại hướng cầu cảng và chạy dọc theo bờ biển. Không giống như bờ biển ở các thành phố biển Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Phan Thiết… là có thể ngắm biển rất đẹp khi chạy xe máy trên đường. Bờ biển ở đảo Lý Sơn được xây những bức tường kè chắn sóng rất cao mà đi ngoài đường bạn không thể ngắm biển được. Haiza!

Sở dĩ người ta xây những cái kè bê tông lớn này vì mùa bão và nước biển lớn, sóng đánh nước bắn tung lên đường sẽ phá hỏng hết đường đi. Tuy nhiên cứ đi một đoạn sẽ có 1 lối xuống biển để những ghe, thuyền thúng nhỏ có thể ghé vào lấy cá, rong biển lên bờ, hoặc là lối cho bà con xuống tắm biển được thuận lợi

Review Café Huy Nguyễn

Đi qua khách sạn Mường Thanh một đoạn, bạn nhìn ở bên tay phải (phía biển) sẽ có quán cafe Huy Nguyễn có view ngắm biển siêu đẹp

Từ đây bạn sẽ thấy một công trình đang được thi công trên biển chính là cầu cảng để phục vụ nhu cầu sống ảo của khách du lịch. Sau này khi xong, toàn bộ tàu du lịch sẽ cập bến ở đây, nhường lại cầu cảng hiện tại cho bà con và ngư dân đi đánh bắt cá, chuyên chở hàng hoá.

Không phải ngẫu nhiên mà khách sạn Mường Thanh cũng như rất nhiều quán nhậu, resort nghỉ dưỡng đang mọc lên san sát dọc bên bờ biển. Mình nghĩ, chỉ vài năm nữa thôi, khu này sẽ rất sầm uất khi cảng du lịch xây xong

Ngồi đây uống cafe ngắm chiều buông trên biển thực sự yên bình vô cùng. Ngoài mom đá nhỏ, đám trẻ địa phương tắm lội bì bõm, những tiếng cười giòn tan vang vọng cả một bãi biển, chúng lạ lẫm nhìn mình ngồi uống cafe trên cao và xấu hổ cười quay mặt đi khi mình lia máy ảnh tới chụp tụi nó

Yên bình và thư thái vô cùng, thấy hồn như đứa trẻ thơ, trong veo không gợn sóng. Chỗ này rất thích hợp cho các bạn trẻ chụp hình sống ảo vì có cây cầu với đèn trang trí rất xinh ra biển. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh với nhiều màu sắc bắt mắt lên hình rất đẹp. Mình vốn không biết diễn deep và mê cafe nên có chụp được vài cái làm kỉ niệm thôi. Mình thanh toán tiền và hẹn chị chủ quán xíu em quay lại xuống bãi này tắm.

Bãi này nông nhưng chỉ có người dân địa phương tắm mà hầu như không có khách du lịch nào biết. Bạn nên mang theo kính để lặn xuống ngắm san hô nhé. Cậu phục vụ quán rất đẹp trai bảo chiều anh chị quay lại em cho mượn kính mà lặn ngắm san hô, dễ thương vô cùng. Một lưu ý nhỏ là biển ở đây nhiều đá và rong rêu ở đáy, rất dễ bị xước chân chảy máu

Lặn ngắm san hô trên đảo bé Lý Sơn
Lặn ngắm san hô trên đảo bé Lý Sơn

Mình lên xe phóng tiếp dọc theo bờ biển, đến 1 khu mình cũng không rõ là ấp tên gì. Tại đây các tàu xây dựng và máy xúc, máy đổ bê tông đang làm việc như 1 công trường khổng lồ. Hỏi ra thì được biết họ đang xây đê chắn bão, lấn biển để làm chỗ lánh nạn cho tàu bè khi gặp các cơn bão lớn.

Hình ảnh Hang Câu ở đảo lớn Lý Sơn
Hình ảnh Hang Câu ở đảo lớn Lý Sơn

Đến đây là cuối đường, không đi xe máy được nữa. Mình hỏi đường đến Hang Câu, đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa… thì được 1 anh siêu nhiệt tình chỉ đường cho. Xong dường như chưa an tâm vì cái mặt ngáo ngơ của mình, anh còn bảo: “Em đi theo anh”. Thế là anh xách xe phóng cái vù, bụi đường mù mịt do đang xây dựng nhiều công trình. Anh đưa mình tới ngã 3 rồi chỉ đi thẳng hết đường nhựa là tới các điểm trên. Nhiệt tình thế chứ!

Check in đỉnh Thới Lới
Check in đỉnh Thới Lới – Lý Sơn, từ đỉnh núi cao trông xuống biển

Mình không ghé Hang Câu mà đóng thẳng xe lên đỉnh núi cao (chắc là đỉnh Thới Lới) vì không thấy bảng hiệu gì. Từ đây, phóng tầm mắt xuống bên dưới chính là bãi tắm Hang Câu, nơi toàn khách du lịch ghé tắm vì bãi đẹp và nhiều cát.

Các xe ô tô du lịch lên đây có vài cái (đa số là chở những cô chú tương đối lớn tuổi đi tham quan), còn bạn trẻ thì đều đi xe máy. Ở đây chụp ảnh hoàng hôn thì deep thôi rồi nhưng mình chụp lại vài ảnh làm kỉ niệm, ngồi ngắm biển trong tĩnh lặng, thấy đất trời thật bao la, vô định…

Tiếp tục lên cao hơn nữa thì có 1 đồn bộ đội biên phòng và được yêu cầu quay xuống do là khu vực cấm xâm phạm

Đi tìm núi lửa

Mình quay xuống định bụng bỏ xe máy lại, khoá cổ và lên miệng núi lửa như lời chỉ dẫn của 1 anh tài xế lúc trước. Thấy anh bảo có những người đã bị tịch thu xe vì khu vực đó cấm đi xe máy lên, nhưng vì thấy vài người đi xuống cũng đi xe máy nên mình cũng đánh liều đi và… không sao. Bạn lưu ý tuỳ hôm nhé, nếu hóng thấy mọi người đều đi bộ lên thì bạn đừng dại phi xe lên, không lại bị tịch thu xe

Từ trên này, bạn thấy bạt ngàn những cánh đồng hành và lạc, những rặng dừa uốn mình bên những ngôi nhà trong làng hay biển xanh ngắt một màu với những chiếc thuyền thúng nhìn xa nhỏ như móng tay lênh đênh trên biển.

Đây là điểm cao nhất ngắm hòn đảo Lý Sơn xinh đẹp. Tại đây có 1 hồ nước nuôi cá của bộ đội biên phòng và cấm mọi hình thức câu, bắt… Mình thấy có vài người dân đang mò ốc thôi. Đây chính là miệng núi lửa phun trào từ hàng triệu triệu năm trước hình thành nên. Bạn trẻ lên đây chụp hình rất đông vì cảnh đẹp vô cùng

Cây hoa giấy 50 tuổi

Chơi ở đây tầm 20 phút thì mình quay xuống để về bãi tắm như đã hẹn với chị chủ quán cafe dễ thương. Trên đường về bất chợt gặp cây hoa giấy không thể nào to hơn và mình nhớ ra trong bài viết của 1 bạn nữ review Lý Sơn thì nó là cây hoa giấy 50 năm tuổi của một gia đình người dân nơi đây

Hình ảnh ngọn hải đăng Mù Cu (đảo Lớn)
Hình ảnh ngọn hải đăng Mù Cu (trên đảo lớn)

Mình ghé uống nước dừa và ngồi chuyện trò với cô, có thêm thật nhiều thông tin thú vị về vùng đảo nhỏ bé này, được hình thành từ mấy trăm năm về trước, từ thời lính Mỹ còn canh ở những ngọn hải đăng trên biển, rồi những đứa con lai Mỹ, Phi được sinh ra trên hòn đảo này, câu chuyện về người phụ nữ giống như… vượn người sống 1 mình ở ngôi nhà hoang gần biển…

Khu du lịch “Hoàng Sa” trên đảo Lớn cạnh Hải Đăng Mù Cu.
Khu du lịch “Hoàng Sa” trên đảo lớn cạnh ngọn hải đăng Mù Cu

Điện chiếu sáng mới có cách đây 5 năm, trước đó bà con mua điện của 1 người đàn ông giàu có có máy phát điện chạy bằng dầu, chỉ được thắp sáng từ 18h-21h mỗi tối. Từ ngày TQ xây dàn khoan dầu trên biển thì bà con mới có điện dùng do được nhà nước kéo.

Mình trả cô tiền nước rồi ra bãi tắm, lúc này hoàng hôn đã đổ bóng mờ dần, mặt trời đã sắp đi ngủ… Thật may còn 1 gia đình anh chị người địa phương đang tắm nên mình mới dám xuống biển giờ đó. Anh chị bảo thấy các em nhìn là biết khách du lịch nên anh chị và cháu nán lại thêm vì khách du lịch không ai tắm bãi này hết, lỡ các em không hiểu dòng nước lại không an toàn.

Người dân đảo mới dễ mến làm sao, chỉ câu nói ấy thôi mà chứa đựng thật nhiều sự lo lắng chân thành của họ cho người lạ như mình. Hỏi chuyện hoá ra cô chủ nhà chỗ hotel mình ở là dì ruột của anh chị, đúng là hữu duyên thiên lý. Tắm xong lên mình gọi 2 lon bia lạnh và 1 đĩa chả cá chiên ngồi ăn, cảm giác rất tuyệt vời

Đi ăn hải sản ở chợ Lý Sơn

Trở về khách sạn tắm gội thay đồ xong mình đi ăn hải sản ở quán Thành Lợi ngay chợ. Hải sản tươi ngon vô cùng, mình ưng ý tất cả các bữa ăn sáng, trưa (ăn cơm, tầm 90.000 đồng/người thôi là đã có nào mực hấp, xào, nào canh chua nghêu và nghêu hấp cùng gỏi rong biển, cơm trắng, bia…). Thực sự tươi ngon mà giá cả phải chăng

Ở ngay chợ có rất nhiều hàng sinh tố trái cây giá 25.000-30.000 đồng/cốc cực chất lượng, ít đá, thơm ngon, chỗ ngồi nhiều và mát mẻ

Tỏi Lý Sơn – vương quốc tỏi

Bạn cũng có thể mua tỏi, hành, rong biển mang về làm quà cho đất liền, tỏi cô đơn khoảng 650.000 đồng/kg, tỏi 3 nhánh khoảng 100.000 đồng/kg. Hành khoảng 70.000 đồng/kg. Tỏi đen có bán ở 1 cửa hàng trưng bày của công ty Dori được làm toàn bộ từ tỏi bà con trồng trên đảo. Ngoài ra có rượu tỏi, cao tỏi đen… với bao bì bắt mắt, ăn thử cũng rất ngon, túi 150gr khoảng 130K, mang về làm quà rất giá trị

Ở đảo Lý Sơn, bà con chỉ trồng được hành, lạc và tỏi bắt đầu vào khoảng tháng 10, đến tháng 3 thì thu hoạch. Vì vậy, nếu đi du lịch đảo Lý Sơn, bạn nhớ mua ủng hộ các loại nông sản cho bà con ở đây nhé

Ngày 3: Trở về Quảng Ngãi rồi về Hà Nội

Mình dậy sớm ra cầu cảng, khoảng 4h30-5h sáng ở đây đã tấp nập tàu thuyền đi đánh cá đêm, câu mực đêm trở về. Bà con mua buôn cũng nhiều và bán lẻ cũng nhiều với đủ loại cá nhưng đa phần đều đã bị ướp lạnh để đảm bảo không bị hỏng. Nếu bạn mua họ sẽ đóng thùng xốp ướp đá cẩn thận cho bạn mang lên máy bay. Mình không mua nên cũng không hỏi giá.

Nhớ mãi biển trời Lý Sơn
Nhớ mãi biển trời Lý Sơn

Tại cảng này, buổi sáng rất đông dân xuống tắm, họ hay có thói quen tắm sớm rồi mới đi làm như lời chia sẻ khi mình nói chuyện với mấy cô chú

Mình bay chuyến 11h40 của VNA nên nhờ đặt tàu chuyến 8h từ đảo trở về đất liền, khoảng 9 giờ kém 15 thì về đến cảng Sa Kỳ, taxi đã đặt sẵn và đang chờ đón mình ra sân bay. Từ cảng Sa Kỳ quay lại sân bay Chu Lai chỉ có 47km, giá taxi là 380K, xe rất đẹp, xịn xò, em tài xế rất dễ thương và nhiệt tình nữa.

Kết thúc hành trình tại sân bay Nội Bài và mình lại đi bus số 07 (hoặc 109- điểm cuối là bến xe Mỹ Đình) qua Phạm Văn Đồng về đến nhà, chỉ mất đúng có 10K, ngon bổ rẻ vô cùng. Sử dụng phương tiện công cộng thật sự văn minh và tiết kiệm

Tổng chi phí vé máy bay Vietnam Airlines khứ hồi, ăn uống, chỗ ở, tất tần tật mỗi người chỉ mất có 2,5 triệu đồng. Quá tuyệt vời cho 1 chuyến đi tới hòn đảo xinh đẹp đáng nhớ mãi này.