Phori’s House Homestay ở Sapa – cho những ai đi “ở ẩn”

Posted by

Sapa bây giờ homestay mọc lên như nấm, nhưng muốn có homestay đẹp, view rộng thì phải đi xuống các bản như Tả Van, Cát Cát… Và Phori’s House là 1 homestay nhỏ như một ngôi nhà con con nằm ở cuối bản Tả Van, nơi có cây cầu mây, những thửa ruộng bậc thang chín vàng vào mùa Thu. Nếu ai muốn đi ở ẩn vài ngày thì có thể xuống Tả Van thay vì trung tâm Tt. Sapa như thường lệ. Và dưới đây là review:

Háo hức tới Phori's House sống ẩn
Háo hức tới Phori’s House sống ẩn

Đi thôi

Ở Sapa chưa có sân bay nào cả, vì vậy mọi người chỉ có thể di chuyển tới đây bằng xe ô tô hoặc tàu hỏa thôi (mà đi tàu hỏa thì cũng chỉ có tuyến Hà Nội – Lào Cai, còn cách 30km nữa mới tới Sapa). Mình xuất phát từ Hà Nội nên lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa cho an toàn.

Tại vì nếu đi xe khách thì rất tiện, chỉ cần ra bến xe Mỹ Đình ở phía tây Hà Nội hoặc book các xe tour ở khu phố cổ Hà Nội là đi thẳng lên trung tâm Sapa luôn. Không phải tìm xe trung chuyển nữa.

Nhưng hầu như các xe đi Sapa đều khởi hành vào ban đêm. Mà nghĩ tới cảnh nằm trên xe khách ban đêm, nếu chẳng may có sự cố, va chạm xảy ra, nghĩ tới đã rùng mình luôn.

Cho nên mình quyết định đi tàu là an toàn nhất, dù rằng hơi zích zắc chút so với đi xe ô tô.

Hình ảnh tàu Sapa Express
Hình ảnh tàu Sapa Express

Mình lên tàu ở ga Trần Quý Cáp – Hà Nội và xuống ở ga TP Lào Cai. Chi tiết mua vé ở đâu, giờ nào tàu chạy, kinh nghiệm đi tàu ra sao… mình làm theo hướng dẫn ở bài này thôi: Kinh nghiệm đi tàu lên Sapa, cách mua vé tàu Sapa giá rẻ.

Tới Lào Cai rồi thì tiếp tục bắt xe ô tô để đi lên Tt. Sapa. Đường lên Sapa khá đèo dốc, vì vậy mọi người cần lựa chọn một nhà xe uy tín để giữ an toàn cho mình.

Ở trên là mình hướng dẫn đi tàu hỏa. Còn nếu mọi người không thích đi tàu hỏa thì cứ lựa chọn xe khách, xe tour rất nhiều.

Từ Hà Nội, mọi người có thể gọi tới các đại lý để đặt vé xe khách đi Sapa. Hoặc ra bến xe Mỹ Đình, rất nhiều. Mọi người có thể tham khảo một số hãng xe khách như: Sapa Express, Interbus Line, Greenbus, Fansipan Express… Giá vé khoảng 220.000 – 300.000 đồng/vé hoặc hơn. Mình đã cập nhật giá vé, kinh nghiệm chọn xe, thời gian đi lại trong bài viết này: Xe khách đi Sapa từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội): nên chọn hãng nào?

Nếu đi ban ngày thì sau 5 tiếng mọi người lên đến Sapa. Nếu đi ban đêm, xe sẽ xuất phát chừng 21-22 giờ. Lên đến nơi trời còn tối, xe sẽ đậu bên bờ hồ Sapa (giống Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt) cho mọi người ngủ trên xe bên bờ hồ tới 6 giờ sáng. Sau đó mọi người đặt taxi hoặc xe ôm tới “Phơ-zi Hao”. Mọi người chỉ việc nói đi đến cuối bản Tả Van, đoạn Bamboo Bar là taxi, xe ôm nào cũng biết.

Mình quyết định thuê xe máy để đi lại giữa các địa điểm tham quan ở Sapa theo kiểu tự túc và chủ động.

Chi phí thuê xe máy ở Sapa khá rẻ so với những khu du lịch khác hiện nay, chỉ từ 100.000 – 120.000 đồng/ngày.

Note: Một lưu ý nhỏ là khi thuê xe máy thì nên thuê xe số, bởi với những cung đường ngoằn ngoèo và đèo dốc tại đây, đi xe số sẽ khỏe hơn xe tay ga.

Nếu chỉ du lịch một mình và không thông thạo đường đi lắm, mọi người có thể thuê xe ôm. Lái xe ôm sẽ chở mọi người đi khoảng 4 – 5 điểm đến ở Sapa và chi phí chỉ khoảng 200.000 đồng thôi. Biểu giá xe ôm đã được niêm yết cụ thể cho từng chặng đường, địa điểm tham quan ở bài viết này: Giá cước xe ôm Sapa bao nhiêu tiền (cập nhật ở đây)

Đây là bản đồ hướng dẫn đường đi từ trung tâm Tt. Sapa xuống bản Tả Van rồi dẫn tới cái Phơ-ri-hao:

Đi xuống Homestay Phori’s House Sapa như thế nào + có nên ở đây hay không?

Hiện nay, ở Sapa có rất nhiều homestay xinh xắn, đáng yêu. Và đó cũng chính là nơi phù hợp để nghỉ ngơi cho những người trẻ. Mình ở 3 ngày 2 đêm tại Sapa nên quyết định chọn cái homestay Phori’s House để ở.

Check in Phori's House Bamboo Forest
Check in Phori’s House Bamboo Forest

Cập nhật đến thời điểm hiện tại thì Phori’s House Sapa đã có tới 4 cơ sở khác nhau tại bản Tả Van, gồm 1-2-4 và cả Phori’s House Bamboo Forest nữa. Các homestay lần lượt được mở thêm và mỗi cái lại có nét đặc trưng riêng. Vì thế, mọi người muốn ở đâu thì nên ngâm cứu, lựa chọn kỹ. Và tất cả đều nằm gọn trong cái bản Tả Van cách trung tâm Sapa khoảng 11km.

Nhận xét: 

Phori’s House không chia phòng như các homestay khác, thực ra nó chỉ là một cái nhà nguyên căn, có 2 giường đôi.

Từ căn homestay này, mình có thể phóng tầm mắt ra và nhìn thấy khung cảnh núi non cực kỳ xinh đẹp. Mình xin “note” chút là cái homestay này nằm ở cuối bản Tả Van, trong khi Tả Van lại là địa điểm có nhiều khách du lịch tìm tới tham quan nhất vì nó mang đủ sắc thái văn hóa của Sapa, phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, bình yên – mọi người có thể check thêm hình ảnh, review chi tiết về ngôi làng nhỏ này ở bài này, khá hay: Bản Tả Van ở Sa Pa có gì mà các “hotgirl” check-in nhiều thế!?

Hình ảnh Phori's House Homestay (11)
Hình ảnh khu phòng khách tại Phori’s House 1

Ngoài ban công của Phori’s House có một bộ bàn ghế gỗ rất xinh. Mình rất thích ra đó ngồi uống trà Tây Bắc và ngắm khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

Để hiểu thêm về Phori’s House Homestay, dưới đây là vài dòng tự bạch của chủ sở hữu cái homestay này, mọi người nên đọc qua trước khi quyết định có chọn chỗ này để ở hay không nhé:

Trước nhà có con suối nhỏ róc rách, vào ngày không mưa, ra trước suối ngồi lên tảng đá to đùng dựa lưng vô đọc sách. Tầm chiều có thể đi bộ một chút lên cao hơn, ngồi bệt xuống một thửa ruộng nào đấy và ngó xuống ruộng bậc thang mênh mông dưới tầm mắt, ngắm khói lam chiều.

Có nên book phòng ở Phori's House không?
Có nên book phòng ở Phori’s House không?
Hình ảnh Phori's House Homestay (6)
Hình ảnh của Phori’s House Bamboo Forest Homestay

Mình nghĩ vậy là đủ. Đủ cho vài ngày thực sự nghỉ ngơi, không làm gì, không nghĩ đến công việc, chỉ cảm nhận xem nước có lạnh không, bông hoa nhỏ xíu kia chắc là hoa dại không có tên. Người đi một mình lại có cảm giác đã thực sự là chính mình, ngọt ngào và yêu mình hơn từ bên trong. Vậy đó.

Giá phòng + hình ảnh & review “Phori’s House Homestay” ở Sapa

Phori’s House Homestay 1 không có phòng dorm. Nên nếu mọi người đi cả đoàn đông thì book nguyên căn ở thoải mái.

Hình ảnh chụp ở tầng áp mái của Phori's House Homestay view ra núi
Hình ảnh chụp ở tầng áp mái của Phori’s House Homestay 1 view ra núi

Tết và lễ không tăng giá. Nhưng có phụ thu để tăng thưởng cho những người quản lý và dọn dẹp trong những ngày này. Phí phụ thu là 10$/người lớn/đêm trong ngày lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán.

Khu vực buffet của Phori's House Bamboo
Khu vực buffet của Phori’s House Bamboo

Nhà tắm có nước nóng. Phòng ngủ có mền ủ ấm của Đức cho mùa tuyết rơi. Không dùng đồ Trung Quốc.

Hình ảnh Phori's House Homestay: Nhà vệ sinh view thiên nhiên, có ai dám không?
Hình ảnh Phori’s House Homestay: Nhà vệ sinh view thiên nhiên, có ai dám không?

Nhà có bếp đầy đủ dụng cụ và gia vị thông dụng cho những người thích nấu ăn. Có trà và cà phê sạch, loại tốt nhập từ trang trại ở Lâm Đồng.

Phori’s House Homestay 1 không khuyến khích sử dụng túi nilon và chai nhựa. Mình để sẵn túi cói ở bếp để có thể mua đồ ăn. Nhà còn có rau ngoài vườn cho mọi người hái ăn.

Nếu bạn booking tại Phori's House Bamboo Forest thì hiện nay có phục vụ cả bữa ăn sáng nữa
Nếu bạn booking tại Phori’s House Bamboo Forest thì hiện nay có phục vụ cả bữa ăn sáng nữa

Xung quanh Phori’s House Homestay 1 có đủ dịch vụ ăn uống, bar của một anh chàng Na Uy. Có cả dịch vụ massage chân cho những bạn nào trekking mỏi mệt, hoặc muốn tắm lá thuốc của người Dao đỏ.

ĐẶT PHÒNG: Mọi người vào check in + đặt phòng tại Homestay Phori’s House ở đây nhé (cập nhật giá phòng ngay lúc này + hình ảnh để tham khảo)

Ngoài cái “Phơ ri”, ở Tả Van cũng như ở Sapa hiện nay mới mọc lên nhiều homestay mới còn đẹp hơn nhiều. Mình thường tìm phòng, book phòng, check giá ở đây. Nếu không thích cái Phơ-ri, mọi người cứ vào đây mà tìm – có cả trăm cái homestay đẹp, cái nào ngon mắt, mọi người cứ booking luôn và ngay khỏi suy nghĩ làm gì nhé!

Từ khóa: hình ảnh, check in, review, nhận xét đánh giá, hướng dẫn bản đồ, cách đi, giá phòng trên agoda và booking của Homestay Phori’s House ở bản Tả Van, Sapa