Cách đi + kinh nghiệm check in “đồi cô dâu” Đà Lạt

Posted by
Check in đồi cô dâu Đà Lạt (còn gọi đồi trọc, đồi cỏ hồng)
Check in đồi cô dâu Đà Lạt (còn gọi đồi trọc, đồi cỏ hồng). Ảnh: Lê Ngọc Hân

Đà Lạt – thành phố mộng mơ, xứ sở của hoa anh đào và ngàn loài hoa khoe sắc thắm. Có rất rất nhiều địa chỉ để check in sống ảo ở xứ sương mù như này, nhưng có một nơi mới nổi mà không phải bạn trẻ nào cũng biết. Đó chính là đồi cô dâu.

Vậy đồi cô dâu ở đâu + có gì? Từ trung tâm Đà Lạt đi đồi cô dâu thế nào? Thời điểm nào có ảnh đẹp?

Ảnh đẹp ở đồi cô dâu Đà Lạt
Ảnh đẹp ở đồi cô dâu Đà Lạt. Photo: Nguyễn Kim Thoa

Dưới đây là review + hướng dẫn mọi người cách đi tới đồi cô dâu Đà Lạt của cô giáo nhỏ Lê Ngọc Hân (Dương) ở tỉnh Bắc Giang vừa lặn lội vào Đà Lạt để check in cái đồi cô dâu có một không hai này ở xứ sở hoa anh đào của nước mình:

Check in đồi cô dâu Đà Lạt. Photo Lê Ngọc Hân
Check in đồi cô dâu Đà Lạt. Photo: Lê Ngọc Hân + Dương

Cách đi đồi cô dâu Đà Lạt

Đồi cô dâu! Lần đầu mình nghe tên này rất tò mò, không biết vì sao lại đặt tên là “Đồi cô dâu” nhỉ?

Thì ra, đồi cô dâu hay còn gọi là đồi uyên ương là nơi dăm năm gần đây được các cô dâu chú rể “đánh dấu” để tới check in chụp ảnh cưới, nên mới có tên gọi dễ thương như thế ạ.

Đồi uyên ương Đà Lạt (3)
Nơi các cặp uyên ương tới đây chụp ảnh cưới

Vị trí

  • Đồi cô dâu cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 40 phút di chuyển (khoảng 13km), nằm trong khu vực suối Vàng.
  • Ngọn đồi rộng chỉ khoảng 30m2, nhưng từ khoảng 4h đến 7h luôn nhộn nhịp, ken cứng người, hầu hết là cô dâu – chú rể, người chụp ảnh và những người lo hậu cần cho đoàn chụp ảnh.
  • Đứng từ đồi Đa Phú (cách đó khoảng 1km) nhìn sang cũng có thể thấy những đốm trắng – đen (áo quần cô dâu, chú rể) nối hàng dài và ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
  • Bản đồ
Cách đi rất dễ nhé mọi người (chỗ này chỉ cách trung tâm 13km ạ)
Cách đi rất dễ nhé mọi người (chỗ này chỉ cách trung tâm 13km ạ)

Cách đi

  • Đồi cô dâu còn gọi là đồi uyên ương nhưng tên chính của nó là đồi Trọc (trọc lóc vì không có cây, ít cây, toàn cỏ)
  • Ngọn đồi nằm ở khu vực Thung lũng Vàng thuộc phía Tây của TP Đà Lạt. Do đó, mọi người đi theo đường Ankroet về phía ngọn đồi Đa Phú, đồi săn mây, đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn, các vườn dâu Đà Lạt rồi lên khu vực hồ suối Vàng.
  • Vừa qua cổng chào của khu du lịch Thung lũng Vàng thì bên tay phải có 1 con đường đất. Cứ đi theo con đường đất là sẽ đến đồi Trọc. Chỗ này người ta chụp hình cưới nhiều nên gọi là đồi cô dâu.
  • Các loại xe hơi, xe máy đều có thể lên được đồi cô dâu ạ
Xe hơi cũng có thể lên tận đồi cô dâu
Xe hơi cũng có thể lên tận nơi. Ảnh theo Báo Tuổi Trẻ

Đồi cô dâu có gì?

  • Tại sao nên tới đồi cô dâu? Chắc chắn là vì nó đẹp quá ạ! Nhiều đồi, thung lũng nối tiếp nhau, lại khá cao nên đón bình minh vô cùng mãn nhãn, phê pha.
  • Sáng sớm còn có lớp sương hiện ẩn giăng mắc giữa những ngọn đồi, ngọn thông… tạo nên cảnh đẹp cực thơ mộng.
  • Ánh nắng ban mai trong trẻo ngoi dần lên khỏi thảo nguyên thật lung linh, huyền ảo.
Săn mây + đón bình minh trên đồi cô dâu
Săn mây + đón bình minh trên đồi cô dâu. Photo: Lê Ngọc Hân + Dương

Review

Đặt báo thức từ 3 giờ rưỡi sáng. Gạt bỏ mọi cơn buồn ngủ. Chuẩn bị 1 tâm hồn thật đẹp để lên đường đi săn mây Đà Lạt.

Dọc hành trình, tuy lạnh nhưng cảnh vật, con đường vô cùng đẹp đẽ. Khoảng 5 giờ hơn thì mình có mặt tại đồi cô dâu ạ.

GIÁ VÉ: Chỗ này không mất vé vào, cắm trại đón bình minh thì vô cùng mãn nhãn

Vừa lên đỉnh đồi, mình đã choáng ngợp trước bình minh quá đẹp, choáng ngợp vì quá nhiều cô dâu chú rể. Cuộc đời mình chưa bao giờ thấy nhiều cô dâu chú rể như thế.

Quá nhiều cô dâu chú rể tới chụp ảnh cưới trê đồi uyên ương Đà Lạt (1)
Quá nhiều cô dâu chú rể tới chụp ảnh cưới trên đồi uyên ương Đà Lạt
Các đôi đang tìm góc chụp ảnh cưới trên đồi uyên ương Đà Lạt (4)
Các đôi đang tìm góc chụp ảnh cưới trên đồi uyên ương Đà Lạt. Ảnh theo Báo Tuổi Trẻ

Ban đầu khi đặt chân tới Đà Lạt, mình chưa có kế hoạch đi chơi ở đồi cô dâu. Và mặc dù không có trong lịch trình ăn chơi Đà Lạt, nhưng mình không hề hối hận vì đã bất ngờ đến đây.

Mình đã từng đi săn mây ở khá nhiều nơi nhưng chưa nơi nào khiến mình có được nhiều cảm xúc như ở đồi cô dâu Đà Lạt ạ. Sau này lấy chồng chắc cũng cố vô Đà Lạt chụp hình quá! Mê mẩn!!!

Hình ảnh trên đồi cô dâu Đà Lạt
“Giấc mơ váy cưới” trên đồi cô dâu Đà Lạt của Lê Ngọc Hân

Thời điểm đẹp nhất

  • Theo mình, vào tháng 10-12 (mùa Thu) có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất để check in đồi cô dâu Đà Lạt.
  • Theo kinh nghiệm của mình, khoảng thời gian từ 4 giờ sáng tinh sương đến 7 giờ sáng luôn đông vui nhộn nhịp. Nhiều chỗ cứ cách độ 50m lại có 1 đôi chụp ảnh cưới.
  • Tuy nhiên, lời khuyên là mọi người nên rời khách sạn vào 4 giờ sáng để tầm 4 giờ 30 là có mặt bắt đầu chụp ảnh. Sau 5-6 giờ người đông thì chụp ảnh khó mà đẹp nữa
Cách đi đồi cô dâu Đà Lạt
Nên tới đây vào lúc 4-5 giờ sáng

Tuy đông đúc nhưng mọi người luôn có ý thức nhường nhau để có được những tấm hình ưng ý nhất.

Đồi uyên ương Đà Lạt (2)
Tuy đông đúc nhưng mọi người đều nhường nhau và giữ gìn trật tự

Nên mặc gì khi đi chụp ảnh ở đồi cô dâu?

  • Lựa chọn trang phục khi tới check in đồi cô dâu: trắng, nhất định phải là trắng! Có thêm phụ kiện như một chiếc túi hoặc giỏ xinh xinh, mũ nữa thì càng tốt.
  • Đường đi tới đồi cô dâu không khó nhưng rất lạnh. Vì thế, mọi người nên mặc thật ấm trước khi đi để đảm bảo giữ sức cho chuỗi ngày check in Đà Lạt.
  • Nên đeo khẩu trang và bôi kem chống nắng vì trưa Đà Lạt cũng như khu vực đồi cô dâu rất nắng.
Trên đồi uyên ương Đà Lạt của Lê Ngọc Hân
Trên đồi uyên ương Đà Lạt. Photo: Lê Ngọc Hân + Dương
Nhất định phải trắng và có thể thêm cái giỏ như này
Nhất định phải trắng và thêm cái giỏ đựng đầy hạt nắng như này
Chụp ảnh cưới nhất định phải tới đây nhé mọi người
Chụp ảnh cưới nhất định phải tới đây nhé mọi người

Cắm trại

  • Chỗ này cũng cắm trại được, hàng tuần có rất nhiều bạn lên đây cắm trại qua đêm để săn mây vào sáng sớm.
  • Mọi người cứ vô cổng khu du lịch Thung lũng Vàng, đi bên phải đường đất, đi theo mấy xe máy + xe hơi đi, họ cũng đi chụp ảnh cưới là sẽ tới. 
  • Nếu cắm trại đêm trên đỉnh đồi cô dâu thì nên trang bị túi ngủ + mặc thật ấm, chăn gối đầy đủ vì đêm rất lạnh. Bố trí người thay nhau canh lều được thì càng tốt để tránh mất đồ.

Nếu có thể khuyên thêm một điều nữa thì mình khuyên mọi người là… đừng đi Đà Lạt ạ, vì bị nghiện đấy!!!

Mời cả nhà xem thêm một số hình ảnh được chụp ở đồi cô dâu (còn gọi là đồi uyên ương) Đà Lạt của Nguyễn Kim Thoa:

Check in đồi Trọc Đà Lạt (1) Check in đồi Trọc Đà Lạt (2) Check in đồi Trọc Đà Lạt (3) Check in đồi Trọc Đà Lạt (4) Check in đồi Trọc Đà Lạt (5)

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *