“Trẻ trâu” review kinh nghiệm đi du lịch Đà Lạt + Ninh Thuận “bụi”

Posted by

Nhiều nhóm bạn trẻ ít có dịp được đi xa, nên đã đi là phải đi cho đủ chỗ, đi được càng nhiều nơi, check in nhiều điểm, chụp được nhiều pô ảnh ảo càng tốt. Và trong hành trình đi du lịch bụi của mình, nhóm “young buffalo” của Vũ Việt Hà đã chọn hai địa chỉ kết hợp một lần bay là Đà Lạt và Ninh Thuận. Dưới đây là review chuyến đi du lịch bụi của cô gái:

Tụi mình có 4 mạng, xuất phát từ Hà Nội. Nơi đầu tiên sẽ hạ cánh là Đà Lạt nên theo lịch trình sẽ ở 1 đêm tại Đà Lạt, xong sáng hôm sau sút xuống Ninh Thuận. Và bay về lại từ sân bay Liên Khương – Đà Lạt.

Cả lũ check in vườn nho Ninh Thuận
Cả lũ check in vườn nho Ninh Thuận

Toàn bộ thông tin về chi phí cả chuyến đi, những homestay mà tụi mình ở… được chia sẻ ở bên dưới. Còn đây là những địa điểm check in + lịch trình của tụi mình như sau:

Ngày 1: Check in Đà Lạt về đêm

Do tụi mình “may mắn” được VietjetAir delay chuyến bay nên tận 21 giờ tối tụi mình mới đặt chân tới Đà Lạt mộng mơ mọi người ạ.

Anh taxi rất đúng giờ, tụi mình vừa đặt chân xuống Đà Lạt anh ý đã gọi và đợi sẵn ngoài cổng rồi.

Nói chung về tới homestay cũng khá mệt nhưng mà các trẻ trâu tụi mình vẫn quyết định tìm một quán pub nhỏ xưn Fox’s Den để relax kiki (ta nói ở đây ai cũng đáng yêu và thân thiện hết trơn á).

Nhâm nhi tâm hự các kiểu xong cũng 23-24 giờ đêm rồi, nên xách đít lang thang Đà Lạt về đêm.

Tụi mình đi ra chợ đêm Đà Lạt thấy rì là ăn, thấy rì là ăn (với một food reviewer thì mình khuyên mọi người đừng ăn mấy cái xiên nha, chán lòi. Ăn súp cua với kem bơ đêm Đà Lạt đúng đỉnh)

Ngày 2: Ninh Thuận thẳng tiến

Với tiêu chí ban đầu là tiết kiệm chi phí nên tụi mình quyết định bật Google Map và đi bộ đi ăn sáng.

Pick được một quán bánh mì xíu mại khá gần homestay nên quất lun. Quán này xem review tưởng bé xíu bên góc đường nhưng không, có cả 1 nhà ăn bên trong ngõ khá rộng rãi.

Chất lượng món khá ngon, nhưng ai không ăn được cay thì nhớ dặn cô phục vụ nha. Chứ bạn mình không ăn được cay nên ăn trong nước mắt mọi người ạ. À quán còn có trà sữa chua + phô mai hoa quả tự làm nhưng cá nhân mình thấy không ngon lắm.

Thôi bắt đầu chuyến hành trình chính thức. Mình book 1 chú taxi ra Still Coffee để sống ảo. Đây là 1 khu tổ hợp nhiều quán khác nhau (có bánh trái) nên có rất nhiều góc sống ảo kiki. View đẹp thì đi kèm đồ uống giá cũng cao nhưng chất lượng món thì rất ổn áp luôn.

Tụi mình đặt nhà xe Hiền Ân để di chuyển từ Đà Lạt về Ninh Thuận. Nhà xe Hiền Ân thì có nhiều khung giờ di chuyển (mọi người tham khảo trên web). Tụi mình chọn chuyến tầm 13 giờ để di chuyển về Ninh Thuận, tầm 16 giờ vẫn kịp thời gian đi chơi nhong nhong.

Trên đường, đi đúng đoạn đường mưa to và đèo dốc sợ VL mọi người ạ. Nhưng may chuyến dài nên nhà xe có điểm dừng chân nha.

Tầm 3 tiếng đồng hồ thì tụi mình tới Ninh Thuận đầy nắng và gió. Nhận phòng xong thì thuê xe đi tắm biển Ninh Chữ luôn (cách homestay tầm 7km).

Biển Ninh Chữ nè. Review Ninh Thuận - Đà Lạt
Biển Ninh Chữ nè. Review Ninh Thuận – Đà Lạt

Khu du lịch ở Ninh Thuận vẫn chưa thương mại nhiều nên tụi mình đi tắm biển toàn gặp người bản địa. Gửi xe có 5.000 đồng, xong vèo vèo xuống tắm biển luôn. Tắm tầm 17 giờ chiều nên hơi lạnh, nhưng mê vãi mọi người ơi. Biển trong vắt luôn mà sóng cũng không to nên không lo sóng đánh trôi xa.

Tối nhắn tin cho chị host hỏi được 1 quán nướng khá là okela. Nướng ngói số 1, nhìn chung thì menu cũng như các món nướng khác thui nha, không có gì đặc biệt lắm. Trong này họ toàn dùng nước chấm muối xanh hải sản mọi người ạ, ăn cũng khá là hợp. Mà cái ngói nướng bé xíu nên nướng hơi lâu. Bọn mình xin hẳn 2 cái nướng hai bên cho nhanh.

Đêm đói đói lại lọ mọ xách xe đi loanh quanh thì tìm được 1 quán nhậu. Tưởng không ngon mà ngon khum tưởng.

Ngày 3: Cánh đồng quạt gió + mũi Dinh – đồng cừu Tanyoli – đồi cát Nam Cương

Sáng dậy, thấy hàng nước ép ngay cửa homestay nên quất luôn, có 15K mà siu to khổng lồ mọi người ơi. Hơi nhạt nhưng thôi tiền nào của nấy.

Sang quán café bên cạnh hỏi quán ăn sáng thì cô ý có chỉ cho quán bánh canh Nhường.

Quán này mình cũng xem review từ mọi người đi trước rồi. Bạn mình và mình thì thấy ăn không hợp lắm. Ở đây họ có cái chả gì ý, ăn như chả cá, nhưng lại lợ lợ ngọt ngọt, hic. Nói chúng là món này không ưng lắm ạ.

Bắt đầu một ngày nắng và gió ở Ninh Thuận. Tụi mình có tham khảo trước rồi nên sắp xếp cung đường đi được nhiều nơi nhất có thể:

Hình ảnh cánh đồng quạt gió Ninh Thuận
Hình ảnh cánh đồng quạt gió Ninh Thuận. Photo: Thu Còi

Trên đường đi thì tụi mình sẽ đi qua cánh đồng quạt gió (đi zô chụp thôi nhưng chọn xa xa tí mới chụp được cả quạt gió nhớ). Mình đi tầm 9-10 giờ sáng nên khá là nắng, nhưng lên ảnh cực đẹp.

Đi típ đi típ, do tính toán hơi sai lệch nên tụi mình đi quá mũi Dinh một tí, nhưng khum sao. Tụi mình tìm được 1 mỏm đá trên đường đèo chụp ảnh cũng cực kỳ hùng vĩ luôn. Cứ đi thong dong xe máy là mọi người sẽ thấy có vài chỗ đèo, kiểu để cho các xe nghỉ ngơi í.

Thấy có vẻ sai đường rồi nên vòng lại, thấy một loạt quán cho thuê xe mũi Dinh này kia thì mình cũng pick bừa một quán vào nghỉ ngơi.

Mua nước nôi, nghỉ ngơi tí thì thuê 1 xe Jeep 300K. Anh í đèo tụi mình ra đó rồi đợi chụp choẹt chán. Ai muốn đi lên ngọn hải đăng thì phải thuê xe ôm, 50K thôi. Ở đây thì cá nhân mình thấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Biển xanh cát trắng bình thường thôi.

Tầm 2 giờ rưỡi thì tụi mình di chuyển sang địa điểm đồng cừu Tanyoli (trên cùng cung đường chiều về luôn). Giá vé 50.000 đồng/người. Mất tiền có khác, đồng cừu rộng ơi là rộng, cừu béo múp, mỗi tội hơi lem nhem. Lên ảnh vẫn xinh xẻo như bình thường mọi người nhé.

Review Ninh Thuận - Đà Lạt: sống ảo cùng... cừu
Review Ninh Thuận – Đà Lạt: sống ảo cùng… cừu đây nè! Photo: Vũ Việt Hà

Chụp quên con mọe cả thời gian, vì tụi mình định đi đồi cát Nam Cương (cũng vẫn cùng cung đường về) tầm chiều tà để ngắm hoàng hôn, nhưng hôm đó nhiều mây quá, không ngắm được.

Hình ảnh đồi cát Nam Cương ở Ninh Thuận
Hình ảnh đồi cát Nam Cương ở Ninh Thuận. Photo: Nhân Võ

Ở đây vào free, mất tiền gửi xe thui, ai có nhu cầu thì thuê cái máng trượt 10K (nhưng thôi đừng thuê, không biết mình béo hay gì mà ngồi mãi khum trượt được, có tức không).

Về cũng khá muộn rồi. Đã chọn trước cái quán cơm gà Khánh Kỳ, mọi người bảo là “must try” nên tất nhiên phải thử rồi. Cơm và gà gọi riêng, ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Ăn cũng vừa miệng. Các dũng sĩ diệt mồi tụi mình lại le ve ra chợ đêm Ninh Thuận. Ở đây không có nhiều món đặc sản gì đâu, không nên ăn ở đây lắm hix.

Ngày 4: vườn nho – Hang Rái + vịnh Vĩnh Hy

Lại hỏi người dân ở Nha Trang thì người ta chỉ cho quán bún bò Huế khá là ngon luôn.

Trên đường có tiện đi qua vườn nho và Hang Rái (giá vé chỉ có 20K), người có tâm hồn nghệ sĩ thì nhìn đâu cũng thấy nghệ thuật. Mặc hợp concept tí là có ảnh xinh về sống ảo ngay.

Cũng ghé vườn nho cho biết á. Review Ninh Thuận - Đà Lạt (5)
“Ta cũng ghé vườn nho như ai luôn á”. Review Ninh Thuận – Đà Lạt

Bắt đầu đi vịnh Vĩnh Hy. Nói không phải quá lời chứ mấy anh cò mồi trong này, bắt sóng nhanh VL. Mình mới le ve gần tới Vĩnh Hy thôi mà đã có ảnh tới hỏi han đưa card visit rồi. Giá 500K thuê cano đi các điểm quanh Vĩnh Hy (giá chung rồi nha). Có cái vách đá đẹp quá trời mọi người ạ, sống ảo hết nấc. Còn các điểm khác thì không có gì đặc biệt.

Vách đá siêu ảo - Review Ninh Thuận - Đà Lạt (2)
Vách đá siêu ảo – Review Ninh Thuận – Đà Lạt

Tới Vĩnh Hy thì tất nhiên phải lặn ngắm san hô rồi. Bốn đứa ngắm một mình một biển san hô.

Ra vịnh tầm chiều nên anh chở mình đi có bảo nên vào đất liền mà ăn, vì ăn ngoài biển sẽ đắt và ai say sóng thì hơi mệt. Sau hỏi được một anh ở đấy thì vào quán hải sản Vân Anh – đồ tươi, chế biến ngon và phục vụ nice lắm mọi người ạ.

Ngày 5: Trở về Đà Lạt để về Hà Nội hustle and bustle

Ngày cuối rồi nhưng muốn tiếp tục trải nghiệm Đà Lạt thêm chút, nên tụi mình lại book nhà xe Hiền Ân chuyến sớm 5 giờ 40, mỗi đứa làm tạm cái bánh mì lót dạ.

Tới nơi thì cũng gần 9 giờ, bọn mình có tạt qua vườn dâu ở Đa Phú (vườn cũng rộng nhưng không nhiều dâu lắm, có 1 khu dâu to chín mọng nhưng không được hái, chung quy là mua 300.000 đồng/kg)

Tay xách nách mang mấy ký dâu xong đi ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ, anh taxi dẫn đi quán chính chủ ăn mê luôn. Mình không thích lẩu gà đâu nhưng ăn cái nè lạ miệng ngon thật. Lành lạnh, ở Đà Lạt ăn chỉ có mê thôi mọi người ơi. Giá cả cũng hạt dẻ.

Cuối cùng thì phải tạm biệt Đà Lạt thân iu về Hà Nội đông đúc, xô bồ rùi.

Note

  • Các tỉnh ở miền trong khá là nắng nóng nên mọi người cần trang bị đầy đủ kem chống nắng và áo mũ nón các kiểu nha.
  • Người dân trong này rất thân thiện. Cá nhân mình chưa đi du lịch bụi như này bao giờ nên cũng khá lo sợ, đi đâu cũng hỏi han và hỏi giá chắc chắn nhưng cái gì cũng rẻ và an toàn. Nên mọi người yên tâm nhé.

Homestay

Toàn các young buffalo nên thích các nơi xinh xẻo ấm cúng nên tụi mình đều chọn ở homestay vừa rẻ lại vừa gần trung tâm, gồm có các khoản chi phí như sau:

  • Homestay 1 đêm ở Đà Lạt (gồm 2 giường king và đầy đủ tiện nghi): 150.000 đồng
  • Homestay 3 đêm ở Ninh Thuận (2 giường tầng và wc ngoài): khoảng 380.000 đồng

Chi phí di chuyển, thuê xe, đi lại 

  • Tại Hà Nội thì tụi mình đi xe bus ra sân bay, như mình hết có 9.000 đồng thuiii. Còn vé máy bay thì tụi mình book loại giá rẻ của VietJet: Vé máy bay Hà Nội – Đà Lạt – Hà Nội: 1.830.000 đồng
  • Taxi từ sân bay Đà Lạt về homestay và quay lại sân bay Đà Lạt: 100.000 đồng.
  • Nhà xe Hiền Ân (Đà Lạt – Nha Trang – Đà Lạt): 180.000 đồng 
  • Thuê xe máy tại Ninh Thuận: 120.000 đồng + xăng khoảng 20.000 đồng
  • Di chuyển taxi quanh quanh ở Đà Lạt: 90.000 đồng

Ăn uống nhem nhem nhem các loại như trên review, cụ thể chi tiêu các khoản như sau:

  • Ăn vặt ở chợ đêm: 50.000 đồng (bọn mình mỗi thứ đều mua một món để thử được nhiều món hơn và tụi mình cũng ăn đa số hết các món ở chợ đêm rùi)
  • Bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu, TP Đà Lạt: 27.000 đồng
  • Still coffee: khoảng 60.000 đồng
  • Nướng ngói số 1 khu vực công viên 16 – 4, Ninh Thuận: 115.000 đồng
  • Quán ngao Thu – khu vực công viên 16 – 4, Ninh Thuận: 45.000 đồng
  • Bánh canh Nhường: 284 Ngô Gia Tự, Ninh Thuận: 35.000 đồng – 40.000 đồng
  • Nước ép “siu to khổng lồ siu rẻ”: 15.000 đồng
  • Cơm gà Khánh Kỳ: 61 Trần Quang Diệu, Ninh Thuận: 55.000 đồng (cả nước dừa + nước ngọt)
  • Bánh xèo gần chợ đêm Ninh Thuận (khum ngon đâu huhu): 30.000 đồng
  • Bún bò Huế ngay cổng Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận: 35.000 đồng (khá ngon nhưng sẽ hơi ngọt nha hix, khẩu vị người trong nè òi)
  • Hải sản ở vịnh Vĩnh Hy: 170.000 đồng (hải sản tươi, chế biến ngon và phục vụ cực kỳ nhiệt tình)
  • Bánh mì sáng chán kinh khủng: 10.000 đồng (mình mua trước cửa homestay)
  • Lẩu gà lá é Tao Ngộ: số 5 đường 3 – 4, TP Đà Lạt: khoảng 120.000 đồng (bọn mình gọi hẳn nồi to 350K + ăn vặt mấy xiên linh tinh ở đó nữa)

HƯỚNG DẪN: Ai mà đi Ninh Thuận từ TP Nha Trang xuống thì tham khảo bài review của vợ chồng bạn này: https://du-lich.net/review-nha-trang-co-em-be/ cũng hướng dẫn chi tiết thêm rất nhiều chỗ check in đẹp ở vùng đất Ninh Thuận đầy nắng gió nhé mọi người. Hình ảnh chụp ở Ninh Thuận cũng đẹp lắm nhé

Từ khóa: review kinh nghiệm du lịch bụi giá rẻ Đà Lạt kết hợp Ninh Thuận, đi như thế nào, ở đâu rẻ, nên chọn homestay, nên ăn tại quán, thuê xe, các món hải sản, ăn đêm, chợ đêm, tổng chi phí cho sinh viên