Review đi Nha Trang (có em bé) của vợ chồng Tạ Hồng Hạnh

Posted by

Rất nhiều cặp vợ chồng tổ chức đi du lịch Nha Trang cùng em bé. Nếu vợ chồng có em bé (1 năm tuổi hoặc vài ba tuổi, hoặc con cái đang học tiểu học, THCS, cứ nói chung là trẻ con) mà muốn đi du lịch biển sạch đẹp, có nhiều chỗ cho trẻ nhỏ chơi, vui đùa… thì có lẽ không ở đâu hơn Nha Trang hiện nay. 

Biển Nha Trang sạch đẹp, lại có nhiều chỗ để tham quan, mua sắm, ăn uống. Nói chung là được đi nhiều, thoải mái sáng tạo lịch trình, không bị gò bó. Thậm chí đi 2-3 lần vẫn chưa hết những chỗ đẹp, chỉ sợ không đủ tiền thôi. 

Vậy nếu vợ chồng bạn đã chốt đi du lịch Nha Trang cùng em bé thì nên đi như thế nào, kinh nghiệm cần chuẩn bị trước những gì? Và Nha Trang đẹp thế nào, các chỗ vui chơi dành cho trẻ em ra sao? Bạn khỏi phải lo, cứ đọc xong bài review chia sẻ kinh nghiệm 1 lần đi trải nghiệm du lịch tại Nha Trang và Ninh Thuận của vợ chồng bạn Tạ Hồng Hạnh dưới đây là sẽ có đủ cảm hứng để lên đường ngay và luôn, không đi là không thể chịu nổi í: 

Tranh thủ buổi trưa mình ngồi viết review về 4 ngày cả gia đình đi du lịch tại Nha Trang!

Review đi du lịch Nha Trang có trẻ nhỏ
Review 1 chuyến đi du lịch Nha Trang có trẻ nhỏ của Tạ Hồng Hạnh

Thực sự mình nghĩ, nếu mọi người đi được Nha Trang đợt này thì rất may mắn vì Nha Trang rất vắng khách nước ngoài (nhất là Nga và Tàu, chứ như bình thường thì đông nhung nhúc, mọi người có thể xem dẫn chứng ở đây: Khách du lịch Nga và Trung Quốc ở Nha Trang đông như trẩy hội).

Vì thế, cả nhà mình được tự do tự tại du ngoạn, mà giá vé vào các địa điểm tham quan với giá book khách sạn đợt này quá ưu đãi luôn.

Day 1: check in sân bay Cam Ranh (Nha Trang)

Ngày đầu tiên, 12 giờ 30 cả nhà mình bay thì đến sân bay Cam Ranh là 14 giờ 30. TP Cam Ranh cách trung tâm Nha Trang độ 35km (mọi người có thể kiểm tra đường và tìm các phương tiện di chuyển vào trung tâm trong bài viết này: Từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang là 40km – chẳng bao xa! và Giá vé xe buýt sân bay Cam Ranh (Nha Trang): 50K cho cả chặng

Nha Trang đón nhà mình bằng một cơn mưa to. Bác tài xế nói là từ tết đến giờ mới có mưa, may quá mình được hưởng thời tiết đẹp ở Nha Trang vì mưa chỉ ở Cam Ranh, còn đến Nha Trang là trời xanh mây trắng nắng dịu dàng luôn.

Lần đầu tiên tới Nha Trang, cảm giác rất là háo hức với miền đất lạ

Đặt trước khách sạn trên đường Trần Phú – “quá chim ưng luôn”!

Trước khi bay, mình đã booking tại khách sạn Vinpearl Cotodotel Beachfro Nha Trang – 1 trong những khách sạn đẹp nằm tại đường Trần Phú (là trung tâm của thành phố biển, giáp biển luôn – ở đây có cả rừng khách sạn, nên mọi người có thể tham khảo bài này: Bạn nên chọn các khách sạn Nha Trang đường Trần Phú nhé để chọn chỗ ở phù hợp nhất, đừng ở xa quá mà buồn lắm).

Review đi du lịch Nha Trang có trẻ nhỏ đi cùng
Review đi du lịch Nha Trang có trẻ nhỏ đi cùng: “Nhận phòng xong là nhà mình lao ra biển luôn”. Photo: Tạ Hồng Hạnh

Vì khách sạn nằm gần biển nên nhà mình nhận phòng xong là lao ra biển. Biển Nha Trang xanh và trong vắt, nhưng sóng hơi nhẹ nên chơi đùa một lúc thì nhà mình về khách sạn vầy hồ bơi.

Nhận xét chút là cát ở biển chính của Nha Trang, chỗ đường Trần Phú đi xuống thì vàng, còn ở bên khu bãi tắm của Vinpearl Land và Vinpearl Resort thì lại trắng như kem nha. Bãi tắm ở đường Trần Phú hơi dốc và sâu, không hợp trẻ con cho lắm.

Buổi tối – đi ăn nem nướng

Tối đến cả nhà mình đi ăn nem nướng Vũ Thành An ở đường Lê Lợi, ở đây món nem nướng ngon thiệt, rất nhiều review và hầu như khách trong Sài Gòn ra, Hà Nội vào đều ăn thử tại quán này. Có 2-3 quán nem nướng nhưng thằng Vũ Thành An hình như là có uy tín hơn cả. Song món bò nướng ở quán này mình thấy ướp nhiều gia vị quá nên không thích.

Day 2: cả nhà đi chơi tại Vinpearl Land

Ngày thứ 2, nhà mình đi xe của khách sạn ra Vinpearl Land. Khu du lịch của Vin nằm tít ngoài đảo Hòn Tre. Từ trung tâm phải đi xe độ 7km thì tới cổng ga cáp treo để sang bên kia. Mọi người có thể nhờ xe khách sạn đưa đi hoặc đặt taxi đều OK.

MUA VÉ: Vé thì có thể ra cổng nhà ga để mua hoặc có thể mua qua khách sạn nào cũng có, xem hướng dẫn tại: https://du-lich.net/vinpearl-nha-trang-o-dau/

Thời tiết đúng là chiều lòng người, trời hôm đó mát và nắng nhẹ nên nhà mình chơi tẹt ga không ngừng nghỉ tí nào.

Các trò chơi ưa thích

Đầu tiên chơi 2 trò cảm giác mạnh là tàu lượn và tàu hải tặc, chơi xong “Muỗi thối” nhà mình xanh mắt, nhất quyết không chơi mấy trò như này nữa, thế là cả nhà ra sân chơi với chim bồ câu và chơi xe đụng. Trò xe đụng là trò mà Muỗi mê nhất.

Đưa bé đi vui chơi tại Vinpearl Land, tranh thủ làm cho mình riêng "pô" ảnh
Đưa bé đi vui chơi tại Vinpearl Land, tranh thủ làm cho mình riêng “pô” ảnh

Chơi xong, nhà mình ra cổng công viên nước xem hóa trang, rồi vào thủy cung. Lượn 1 vòng thủy cung xong là lên vườn Quý Vương, đến giờ ăn thì vào nhà hàng Cơm Việt nằm ngay trong khu vực du lịch của Vinpearl Land.

Quán cơm này ăn ngon và giá cả cũng ổn ạ, so với quán cơm của Vinpearl Lan thì rẻ chỉ bằng ½ thôi. Nói chung, giá cả bán bên khu Vinpeal Land, cái gì cũng đắt đỏ.

Ăn xong là lại đến ngay rạp chiếu phim 4D vì có suất chiếu lúc 13 giờ, nhà mình đến trước giờ chiếu đúng 2’. Phim chỉ chiếu 15’, sau đó cả nhà di chuyển ra xem cá heo và sư tử biển biểu diễn. Quả thật là đã mắt và thích thú, xem xong cả nhà mình di chuyển luôn ra công viên nước.

Công viên nước hơi cũ, nhiều trò chơi chắc cũng xây dựng lâu rồi nên giờ đang phải bảo dưỡng. Nhà mình chơi ở chỗ hồ tạo sóng và cầu trượt 1 lúc rồi ra biển để quẩy tiếp.

Như trên đã nhắc, đây là biển nhân tạo của Vin. Nghe nói họ chở cát trắng đổ vào, nên nhìn đẹp và chill hơn chỗ khác.

Đi ăn thịt xiên nướng tại Happy Snack Restaurant

Quẩy ở biển đến đói mềm mới lên bờ đi ăn. Thịt xiên nướng ở nhà hàng Happy Snack cực ngon, thịt rất thơm và mềm, nghĩ lại vẫn thèm, hihi.

Ăn xong nhà mình đi chụp choẹt cùng nhau một lúc tại Vinpearl Land vì lúc này trời tối rồi, Vinpearl lên đèn cảnh rất đẹp, các tòa lâu đài hiện ra cực bắt hình.

Sau đó nhà mình đi chơi tiếp các trò dành cho Muỗi thối: chơi ngựa gỗ, voi bay, đạp xe trên không và không thể bỏ qua xe đụng.

Muỗi không thích tàu lượn, chỉ ham trò xe đụng
Muỗi không thích tàu lượn, chỉ ham trò ngựa quay, xe đụng

Chơi xong lại đến khu nhạc nước để rồi trầm trồ vì quá hoành tráng. Nhạc nước trình diễn trong khoảng 20’ – bắt đầu lúc 19 giờ 20.

Sau đó, nhà mình lại đi ngay đến khu biểu diễn TATA show vì đây là show mới nhất ở đây, được đầu tư cực kỳ hoành tráng. Đúng 19 giờ 30 sau biểu diễn, nhưng nhà mình không xem được hết show vì sợ lúc về đông và vì chơi quá đã nên đói mềm rồi, nên xem được một lúc là nhà mình ra cáp treo về trước.

Đi cáp treo buổi tối ngắm Vinpearl Land và toàn TP Nha Trang thật đã mắt. Một ngày chơi ở Vinpearl Land của nhà mình thực sự để lại nhiều ấn tượng và “rất hiệu quả”, hết mình và nhiệt tình tới bến luôn. Đúng là trẻ con rất thích đến những chỗ này, chứ người lớn thì không phải ai cũng thích, nhưng cơ bản là thích hehe.

Về nhà cả nhà đi ăn bánh canh cá và bún cá, mỗi thằng làm thêm 1 cốc nước ép rồi leo lên giường ngủ tít.

Day 3: từ Nha Trang đi Ninh Thuận

Tầm 6 giờ 30 sáng hôm thứ 3, nhà mình đã dậy, vì tầm 7 giờ 30 là có tour đón nhà mình đi Ninh Thuận.

Cùng em bé đi tour tham quan Đồng Cừu - Ninh Thuận
Cùng em bé đi tour tham quan Đồng Cừu – Ninh Thuận

Địa điểm nhà mình đến thăm là Đồng Cừu, Bãi Kinh, Hang Rái và Vườn Nho. Đi tour này cũng mệt vì phải di chuyển nhiều, nhưng hợp với nhà mình vì chân lang thang quen rồi.

Check in Đồng Cừu. Photo Tạ Hồng Hạnh
Check in Đồng Cừu. Photo: Tạ Hồng Hạnh

Bãi Kinh

Muỗi chắc là sẽ thích Bãi Kinh nhất vì ở đây cả đoàn mình đi tàu kính ra ngắm biển và hai cha con Muỗi lặn ngắm san hô và cá.

Nhìn hắn tự do tự tại lênh đênh trên biển mình cũng thật ghen tị, mồm cứ hú hét lên là “sướng quá, đã quá, con ngắm được san hô màu vàng, màu đỏ, con thấy con cá bé ba à”.

Hai cha con lặn ngắm san hô trên biển Ninh Thuận
Hai cha con lặn ngắm san hô trên biển Ninh Thuận

Lặn ngắm san hô 30’ rồi mà hắn ko muốn lên. Quả thực biển Nha Trang quá trong xanh đi ạ, đi tàu trên biển ngắm trời ngắm biển, hít gió mới thấy nở phổi và căng tràn một bầu tâm niệm là phải kiếm xiền để đi chơI thôi.

Hang Rái cũng đẹp, ở đây có hang để cho rái cá đêm về sống và có cây rái nên mới được gọi tên là “Hang Rái”.

Cảnh đẹp nơi đây thì đẹp không biết tả sao cho vừa, nhưng đi nhiều mới thấy Việt Nam mình thật đẹp và mình còn phải đi nhiều nữa, lũ trẻ cần phải trải nghiệm nhiều nữa.

Review kinh nghiệm du lịch Nha Trang cùng con cái: Miền Trung đẹp lắm, không thể nào tả xiết
Review kinh nghiệm du lịch Nha Trang cùng con cái: Miền Trung đẹp lắm, không thể nào tả xiết

Vườn nho

Ở Hang Rái xong thì nhà mình đến vườn nho. Ở đây cũng ko có gì đặc biệt, chỉ thấy vườn nho sai trĩu trịt, được uống nước mật nho và ăn nho họ đã hái sẵn, còn hái trên cây xuống là phải trả tiền 40.000 đồng/kg.

Muỗi rất khoái món mật nho, chắc vì trời nóng nên cu cậu uống thấy mát. Bạn có thể mua mật nho, rượu nho và nho sấy, rong sấy về làm quà, nhà mình lười nên không mang vác gì nhiều.

Đường đi từ Ninh Thuận về Nha Trang rất đẹp, ngắm cảnh biển 2 bên đường mới thấy mê hồn. Muỗi đánh 1 giấc ngủ ngon lành trên đường về, nên vừa về đến khách sạn cả nhà mình lại ra bể bơi luôn. Mình cũng phục sức đi của nhà mình, ăn chơi chỉ sợ thiếu thời gian, hehe.

Khách sạn Vinpearl Cotodotel Beachfro Nha Trang nơi vợ chồng mình và con trai ở
Khách sạn Vinpearl Cotodotel Beachfro Nha Trang nơi vợ chồng mình và con trai ở

Check in “Rain Forest Cafe” (Rừng Mưa)

Bơi xong cả nhà đi xích lô điện ra quán “Bún Mịn” ở đường Bạch Đằng, sau đó đi ăn bánh căn gần đó. Ăn no căng rốn thì cả nhà ghé vào quán cafe “Rain Forest” khá độc đáo ở Nha Trang, quán này bố trí khá cầu kỳ và đồ uống cũng được nhưng giá hơi chát.

Ăn no, uống đầy, nhà mình ra biển chơi đến tận 22 giờ mới về, tận dụng hết thời gian để hưởng thụ, hì hì.

Day 4: Tắm bùn Trăm trứng

Ngày thứ 4 nhà mình định đi tắm bùn ở “khu du lịch Trăm trứng” nhưng vì khu đó chưa mở cửa nên chuyển hướng.

Tại Nha Trang có rất nhiều khu tắm bùn đẹp, nếu bạn không thích “Trăm trứng” thì có thể đi I – resort, xem thêm: Kinh nghiệm đi tắm bùn ở Nha Trang mà tôi trải nghiệm

Review đi chơi Nha Trang cùng con trai
Review đi chơi Nha Trang – 2 vợ chồng cùng con trai, check in và tắm biển

Tầm 7 giờ sáng, cả nhà dậy đi bơi, sau đó ăn sáng xong thì đi tham quan tháp bà Ponarga ở trung tâm TP Nha Trang.

Kỷ niệm Nha Trang đáng nhớ của bé Muỗi
Kỷ niệm Nha Trang đáng nhớ của bé Muỗi

Nhà mình ở tháp bà khoảng 45’ rồi về khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó đi ăn hải sản ở quán Thanh Sương (chỗ này có nhiều người review là rẻ). Quán này cũng không ngon lắm, nhưng mà nhà mình chọn quán này vì đã lên kế hoạch ăn xong sẽ đi bộ ra Viện Hải dương học.

Quán cách Viện Hải dương học chỉ 700m nên cả nhà mình tập thể dục luôn. Viện Hải dương là 1 nơi đáng để cho lũ trẻ được trải nghiệm. Vào đây Muỗi mê đắm ngắm nghía và đặt vô vàn câu hỏi, rồi lại tự thuyết giảng như 1 nhà sinh vật học.

Hai vợ chồng đưa bé vào check in tại Viện Hải dương học Nha Trang
Hai vợ chồng đưa bé vào check in tại Viện Hải dương học Nha Trang

Chơi ở đây đến 14 giờ thì nhà mình mới chịu nhấc mông về. Về khách sạn làm 1 chầu café + nước hoa quả là nhà mình ra sân bay.

Khuyên các bạn là nếu có ý định ăn ở sân bay Nha Trang thì xin đừng, vì đồ ăn ở đây rất dở, có đúng 1 quán để ăn nhưng dở tệ và đắt đỏ.

Đến giờ phút phải về rồi mà mình vẫn cứ tiếc nuối vì đặt vé bay vào lúc 17 giờ 45. Nếu mà đặt vé lúc 20 giờ bay thì ngày thứ 4 nhà em sẽ ra đảo Bình Ba (có tour đi trong 1 ngày) chơi nữa, vì tính là Bình Ba ngay gần Cam Ranh nên đi ra sân bay rất tiện. Nhưng chắc chắn em sẽ phải quay lại Nha Trang lần nữa thôi, hehe.

Đi du lịch cùng vợ – chồng và con cái rất thú vị và cảm thấy hạnh phúc thực sự các mẹ ạ. Em có đọc qua bài review này, giúp em có thêm rất nhiều kinh nghiệm khi lần đầu đến check in xứ sở biển trời xanh ngắt và ngoạn mục này: https://du-lich.net/kinh-nghiem-du-lich-nha-trang-cho-gia-dinh/

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *