Review Đà Nẵng – Hội An (4N3Đ): vợ chồng + con & bố mẹ già

Posted by

Nếu muốn đi chơi, du lịch tham quan Đà Nẵng + Hội An mà có cả bố mẹ già, con cái cùng đi thì nên đi như thế nào, tham quan những đâu, ăn uống sao cho tiện lợi, lịch trình bay không bị mệt… Bạn sẽ có đủ kinh nghiệm sau khi đọc bài review chuyến đi Đà Nẵng + Hội An 4 ngày 3 đêm của mẹ Lê Hồng Thư dưới đây nha:

Check in and review Đà Nẵng + Hội An (Lê Hồng Thư) (14)
Check in and review Đà Nẵng + Hội An của Lê Hồng Thư

Mình tin chắc là đi Đà Nẵng + Hội An thì hầu hết các mẹ đều đã có kinh nghiệm đi nhiều lần rồi. Tuy nhiên, đi mà có cả hai đối tượng cần đặc biệt lưu ý là “người hơi lớn tuổi” & “trẻ em” thì cần làm gì? Nên mình xin phép chia sẻ chút kinh nghiệm của gia đình mình vừa đi về hôm qua ạ.

Cả nhà khởi hành, bắt đầu bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng lúc 14 giờ, đến nơi tầm 17 giờ 30.

Rời sân bay, đi thẳng Hội An luôn

Thông thường thì mọi người sẽ bắt taxi đi thẳng vào trung tâm Đà Nẵng (quận Sơn Trà hoặc Hải Châu hoặc Ngũ Hành Sơn) để ở 1 đêm.

Tuy nhiên, nhà mình đi thẳng từ sân bay Đà Nẵng xuống Hội An luôn để ăn tối, nghỉ ngơi 1 chút cho kịp xem show “Ký ức” (show bắt đầu lúc 20 giờ tối, kết thúc lúc 9h tối).

Note: Đây là 1 show cực kỳ đáng xem, đặc biệt nếu gia đình cho bố mẹ, ông bà đi cùng chắc chắn sẽ rất thích ạ.

Nhiều mẹ có hỏi là các bạn bé có xem được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được ạ, các bạn cũng háo hức không kém khi xem màn trình diễn trên sân khấu thật, ánh sáng, âm thanh sống động, hình ảnh đẹp tuyệt. Nhà em có bạn 23 tháng mà cũng ngồi xem từ đầu đến cuối như đúng rồi, chốc chốc lại vỗ tay phấn khích.

Xem xong show là 21 giờ tối, cả nhà lên xe về phòng khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Ông bà tắm xong nằm nghỉ, còn các bạn trẻ hoặc em bé hoàn toàn có thể đi bộ ra khu chợ đêm Hội An, ngắm nhìn Hội An về đêm cũng thật nên thơ (cái này các mẹ phải để ý book khách sạn nào thật gần để có thể đi bộ được ạ -–tại Hội An không cho đi xe máy nên đi xa có em bé oải lắm ạ).

Sáng hôm sau…

Khoảng 6 giờ là thức dậy, hít hà không khí trong trẻo của Hội An thơ mộng, không hiểu sao mình rất thích sự chậm rãi, nhẹ nhàng của xứ sở phố thị này.

Hội An trong lành đến lạ kỳ
Hội An trong lành đến lạ kỳ

Sau đó, cả nhà đi ăn sáng, có thể chọn rất nhiều món vào buổi sáng như: bánh mì, cao lầu, mỳ Quảng, bánh bột lọc… Ăn xong thì ngồi nhâm nhi li café tán gẫu.

Chụp ảnh check in chùa Cầu Hội An cái nào
Chụp ảnh check in chùa Cầu Hội An cái nào

Tiếp đến, đi bộ dọc khu phố cổ ngắm cảnh & chụp ảnh sống ảo (cái này các bạn trẻ thích lắm ạ, em cũng thích).

Từ Hội An về Đà Nẵng

12 giờ trưa, trả phòng khách sạn tại Hội An rồi di chuyển về Đà Nẵng mới ăn trưa. Ăn trưa xong cả nhà check in khách sạn Đà Nẵng, nghỉ ngơi.

Ngủ tới 16 giờ dậy đi lễ tại chùa Linh Ứng. Tới 17 giờ thì về tắm biển Đà Nẵng ở đường Võ Nguyên Giáp. Tầm này tắm biển là vừa đẹp, không bị nắng, trẻ con, người lớn thoải mái đùa nghịch ạ.

Review Đà Nẵng + Hội An (Lê Hồng Thư) (11)
Review Đà Nẵng + Hội An – check in biển Đà Nẵng nè. Photo: Lê Hồng Thư

Tầm 19 giờ đi ăn tối, có thể chọn các quán hải sản dọc đường Võ Nguyên Giáp (nằm sát biển). Đa phần hải sản tươi sống khá ngon, nhà em ăn ở quán hải sản Bé Mặn -–đường Võ Nguyên Giáp, đồ tươi ngon, tuy nhiên chất lượng phục vụ chưa nhanh & giá cũng thuộc top hơi cao (thấy anh lái xe bảo vậy ạ).

NOTE: Nếu các mẹ mà muốn rẻ – cực rẻ thì chịu khó đi xa xa lên chỗ phía gần chùa Linh Ứng chút. Em nói là gần chứ không phải gần, tức là cùng hướng đi về chùa Linh Ứng nhưng hết đường Võ Nguyên Giáp thì rẽ phải, hỏi thăm khu nhà hàng hải sản Năm Đảnh ở đâu. Chỗ này ăn hơi đông và rẻ, mỗi tội ồn ào với khó tìm – các mẹ xem bài riew này có hướng dẫn: Quán hải sản Đà Nẵng ngon + rẻ, khách đi ăn như đi chợ

Hơn 20 giờ, ăn tối xong thì di chuyển qua uống nước tại chân cầu Rồng ngắm sông Hàn & đợi chờ giờ phút cầu Rồng phun lửa. Trẻ con khoái mấy thứ này mà. Vừa nhâm nhi nước, vừa nói chuyện. Nhà mình đi thời tiết khá ưu ái nên không bị nóng, ngồi ngoài trẻ con người già đều mát mẻ.

Cầu phun lửa chút xíu là xong, tới 21 giờ 10 thì di chuyển về khách sạn cho ông bà, tụi nhỏ nghỉ ngơi (các bạn bé nhà mình quen ngủ sớm nên không thể đi thêm được, còn không mọi người có thể đi chợ đêm, ăn đêm ở Đà Nẵng cũng rất thú vị ạ).

Ngày thứ 3

Mới 5 giờ 30 là dậy, tranh thủ ra biển hít hà gió biển, chụp ảnh & tắm biển và đón bình minh. Biển Đà Nẵng buổi sáng cũng không hề lạnh nên người lớn trẻ nhỏ đều tắm được.

Review Đà Nẵng + Hội An: Lại tiếp tục đi tắm biển đón bình minh cho đã
Review Đà Nẵng + Hội An: Lại tiếp tục đi tắm biển đón bình minh cho đã

Tới 7 giờ thì về khách sạn ăn buffet sáng. Tầm 8 giờ là có xe đón đi Bà Nà Hills.

Đi Bà Nà phải mất nguyên ngày, các mẹ nên đi dép bệt hoặc giày thể thao. Nhìn mấy chị đi dép cao gót mà thương quá trời vì di chuyển nhiều kiểu gì cũng bị đau chân.

Lên Bà Nà thăm làng Pháp, vườn hoa, chùa, hầm rượu, vào công viên các trò chơi (đoạn này chỉ tụi trẻ con thích nhất).

Review Đà Nẵng + Hội An (Lê Hồng Thư) (6)
Review Đà Nẵng + Hội An – check in Bà Nà Hill. Photo: Lê Hồng Thư

Mấy trò cảm giác mạnh thì các bạn đang yêu nhau chắc thích, ông bà thì tuyệt đối không chơi được, đi xuống lòng đất là khó thở hơn & đòi lên trên rồi ạ.

Chơi bời cả ngày, tới 16 giờ thì trở về khách sạn. Đi Bà Nà khá mệt nên tối chỉ ăn uống rồi nghỉ ngơi, không làm thêm hoạt động gì khác được.

Ngày thứ 4

5 giờ 30 lại ra biển tắm biển, chụp ảnh rồi về khách sạn ăn sáng. Sau đó rủ nhau đi chợ Hàn cho ông bà thăm chợ & mua quà.

Tầm 10 giờ về khách sạn, tắm tại bể bơi khách sạn cho biết (tụi trẻ con cứ có nước là thích nên các mẹ cần chọn khách sạn có bể bơi luôn nếu có bé đi cùng).

Tụi trẻ nhà mình rất thích bơi, đâu có nước là muốn bơi
Tụi trẻ nhà mình rất thích bơi, đâu có nước là muốn bơi

Tới 12 giờ trưa, theo quy định phải trả phòng, check out để đi ăn trưa rồi còn ra sân bay về Hà Nội.

Khoảng 14 giờ 30 thì bắt đầu rời Đà Nẵng bay về Hà Nội. Về đến nhà chỉ khoảng 18 giờ tối, kinh nghiệm của mình là bay tầm đó thì ông bà, em bé đều không bị mệt. Nếu có người già & em bé, mình thấy nên chọn giờ bay đẹp để đỡ mệt, nếu về khuya ông bà với tụi nhỏ sẽ rất mệt.

"Váy không phải mua mà mình tự may" - Lê Hồng Thư said
“Váy không phải mua mà mình tự may” – Lê Hồng Thư said!
Khách sạn mình ở là Grand Sunrise số 5 Phan Liêm
Khách sạn mình ở là Grand Sunrise số 5 Phan Liêm (Đà Nẵng). Đi bộ mấy trăm mét là tới biển.

CHECK GIÁ PHÒNG: Khách sạn Grand Sunrise Đà Nẵng

Như vậy là kết thúc chuyến đi 4N3Đ cho hành trình Hà Nội – Hội An – Đà Nẵng nhẹ nhàng, về nhà ai cũng vẫn khỏe. Nếu mà đi toàn người trẻ khỏe thì có thể đi nhiều điểm hơn như Cù Lao Chàm, núi Thần Tài, Vin Nam Hội An… nhưng đi với người lớn tuổi không nên ham nhiều địa điểm vì ông bà sẽ rất mệt. Mình thấy lịch trình trên vừa vặn với sức khỏe của các thành viên trong gia đình mình.

NHẬN XÉT: Phần review của mẹ Lê Hồng Thư có thể còn đơn điệu về các địa điểm tham quan vui chơi giải trí. Nếu các mẹ muốn thay đổi chút xíu về kịch bản cho phù hợp thì nhớ xem thêm review của mẹ Mai Anh trong bài này nữa nha: Review kinh nghiệm đi Đà Nẵng – Hội An cho gia đình có trẻ em

Từ khóa: đi Đà Nẵng – Hội An có ông bà già, cha mẹ đi cùng con cái thì nên đi đâu, tham quan những địa điểm nào là phù hợp, không bị mệt

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *