Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng + Hội An có em bé

Posted by

Review kinh nghiệm đi du lịch Hội An + Đà Nẵng cho các cặp vợ chồng có con nhỏ đi cùng – có 4 địa điểm check in không thể bỏ qua:

Nếu bạn muốn đi Đà Nẵng – Hội An mà đi kiểu cặp vợ chồng có cả con nhỏ đi kèm, thì không thể tham lam đi tất cả các địa điểm được. Lúc này, bạn chỉ nên xác định các địa điểm quan trọng nhất, đẹp nhất, có chỗ vui chơi, thoải mái phù hợp với trẻ em để check in nha.

Review đi Đà Nẵng Hội An cho gia đình (11)
Review đi Đà Nẵng – Hội An cho các cặp vợ chồng có em bé – nơi ngập tràn màu hoa giấy

Thế thì nên đi những địa điểm nào, lịch trình ăn ở, đi lại ra sao khi vợ chồng + con cái đi theo?

Mời bạn tham khảo review kinh nghiệm đi du lịch Hội An – Đà Nẵng cho các cặp vợ chồng có con nhỏ của bạn Mai Anh vừa chia sẻ.

Bốn địa điểm đến không thể bỏ qua cho cả hành trình là biển Sơn Trà, phố cổ Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An và Bà Nà Hills của Đà Nẵng…

Kinh nghiệm đi Hội An + Đà Nẵng cho cặp vợ chồng có con nhỏ

Sau đợt lễ vừa rồi vợ chồng mình đã có 1 chuyến đi Hội An – Đà Nẵng “siêu đáng nhớ”. Nên hôm nay chia sẻ lại review này cho mọi người cùng xem nhé! (lịch trình đặc biệt phù hợp với các cặp vợ chồng có em bé và muốn không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng ạ!)

Kỷ niệm khó quên - review đi Đà Nẵng Hội An cho gia đình (26)
Kỷ niệm khó quên của tụi mình – review đi Đà Nẵng + Hội An cho các cặp vck có con nhỏ cùng tham khảo

Đi lại

Máy bay thì vợ chồng mình đã đặt trước khoảng hơn 1 tháng của VietJetAir với giá 1.500.000 đồng/khứ hồi.

Mọi người có thể đặt thử hãng Bamboo Hà Nội – Đà Nẵng, đi cũng sạch sẽ không bị delay nhiều. Nếu trong đoàn có em bé như nhà mình thì mọi người nhớ mang theo giấy khai sinh của em bé nhé!

Ngoài việc di chuyển ra sân bay và từ Hội An – Đà Nẵng đi Bà Nà Hills thì tụi mình có thuê xe máy của homestay luôn: giá thuê là 120.000 đồng/xe/ngày, chưa tính xăng.

Cái này mọi người nhớ hỏi rõ về thời gian thuê xe nhé! Vì thuê từ 12 giờ trưa người ta cũng tính là 1 ngày đi á (còn ở Đà Nẵng thì mới tính theo 24 giờ, thuê giờ nào bắt đầu tính theo giờ đó, xem review + hướng dẫn ở đây).

Tụi mình thuê có từ 16 giờ 30 chiều mà cũng bị tính 1 ngày (có biểu hiện chặt chém)

Thực ra mình khuyên mọi người nếu có thể thì thuê xe máy ngay từ sân bay Đà Nẵng đi xuống Hội An sẽ rẻ hơn tới 50%.

Chi phí đi taxi của nhà mình: đi sân bay Nội Bài: 230k lượt đi và 300K lượt về buổi tối, còn từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An: 250K)

Vợ chồng mình ở đâu?

Homestay 172 Nguyễn Phúc Tần, Hội An
Homestay 172 Nguyễn Phúc Tần, Hội An

Tụi mình thuê cái homestay Bisou De La Riviere (địa chỉ 172 Nguyễn Phúc Tần, Hội An). Review: khá tiện đi ra khu phố cổ, trước homestay có mấy cái xích đu cũng vui lắm. Phòng ốc ổn, đáng yêu, điện nước đầy đủ!

Lịch trình đi Bà Nà Hills + Phố cổ Hội An + rừng dừa Bảy Mẫu

Dưới đây là lịch trình đi và chơi của vợ chồng mình tại Hội An – Đà Nẵng như sau (điểm đến chủ yếu là Hội An vì Đà Nẵng cũng chẳng có gì thú vị lắm đâu):

Ngày 1: Hội An – Bà Nà Hills – Hội An

Vì trong đoàn có trẻ em (15 tháng) nên tụi mình tối giản lịch trình và chọn những điểm dễ di chuyển, vui chơi đơn giản. Và Bà Nà Hills là lựa chọn không thể bỏ qua.

Cáp treo lên Bà Nà Hills
Cáp treo lên Bà Nà Hills

Tụi mình đặt vé đi Bà Nà Hill (trừ khuyến mãi còn gần 650.000 đồng/người, cháu bé không mất tiền). Sau đó tụi mình thuê taxi từ Hội An đến Bà Nà Hills (tổng tiền là 800.000 đồng/2 chiều: khỏe re).

Cầu Vàng hot quá nên người checkin ngùn ngụt, chen mãi mới đc 1 tấm ảnh
Cầu Vàng ở Bà Nà Hills hot quá nên người checkin ngùn ngụt, chen mãi mới được nổi 1 tấm ảnh

Đã mất tiền vé vào Bà Nà Hills thì mọi người nhớ chơi cho đã ạ, trong công viên Fantasy (ảnh dưới) cũng có nhiều trò mạo hiểm đã lắm.

Review đi Đà Nẵng Hội An cho gia đình: trò chơi ở Bà Nà Hills
Review đi Đà Nẵng – Hội An cho vợ chồng + em bé: trò chơi ở Bà Nà Hills

Ra ngoài xếp hàng chơi cái này mới phê nha. Tuy nhiên để tăng độ phê thì nên ngồi riêng từng xe ạ. Trò này còn thách thức sự kiên nhẫn siêu nhiều luôn ạ, vì phải đợi mãi mới được chơi ý!!!

Trưa thì tự chọn ăn buffet ở trên Bà Nà Hill luôn, giá 225.000 đồng/người. Cái này mọi người có thể chọn mua vé kèm buffet luôn cũng được ạ!

Hình ảnh chụp tại Hội An
Hình ảnh chụp tại Hội An

Chiều thì lại quay về Hội An nghỉ ngơi, tối lượn lờ phố cổ Hội An. Buổi tối thì mọi người có thể thuê thuyền thả đèn hoa đăng cũng rất hay, mặc cả tầm 100.000 đồng/thuyền chở 4 người (một số thuyền còn có miễn phí luôn đèn hoa đăng nhé).

Sau đó lên bờ, ăn vặt linh tinh, tiện thể làm 1 chú “tha-thu” nhỏ xinh, chỉ 30K – hàng rẻ tiền nên chỉ kéo dài được tầm 2 tuần thôi!

Ngày 2: Cù Lao Chàm & rừng dừa Bảy Mẫu

Đi Cù Lao Chàm thì đi tour cho nhàn ạ! Tụi mình đặt tour giá 540.000 đồng/người: xe đưa đón tận nơi, tàu ra đảo, tắm biển, ngắm san hô, ăn trưa, tham quan đảo.

Bến tàu đi Cù Lao Chàm
Bến tàu đi Cù Lao Chàm

Bên dưới là ảnh 1 suất ăn trong tour Cù Lao Chàm với giá 540K, quá ổn nhỉ? Đây là mâm ăn cho 4 người lớn, đồ ăn mang ra nhanh + tươi, ăn khá là đưa cơm. Tuy nhiên chỉ bao gồm đồ ăn thôi, nếu muốn uống nước thì phải mua thêm nhé!

Suất ăn tour Cù Lao Chàm
Suất ăn tour Cù Lao Chàm cho 4 người lớn

Chiều về đến homestay là khoảng hơn 15 giờ chiều, tụi mình nghỉ tại phòng đến 17 giờ chiều thì di chuyển ra rừng dừa Bảy Mẫu.

Rừng dừa Bảy Mẫu cách Hội An chừng 1 tiếng đi xe đạp, còn đi xe máy, ô tô chỉ loáng chút thôi. Về giá thuê thúng đi dạo rừng dừa thì có nơi thuê với giá 150K, có nơi lại chỉ 60-100K

Nếu 1 đoàn thuê khoảng 10 thúng thì mình sẽ được xem múa thúng với điệu nhạc khá sôi động (đa phần toàn bài của Hàn Quốc và chả hiểu sao bác lái thúng mình có thể hát được. Người dân trong đấy cực kì nhiệt tình, sống tình cảm và gần gũi thân thiện.

Trăm nghe không bằng một thấy. Mình có nói nhiều cũng không thể miêu tả hết cảm xúc được. Đến Hội An mà không đi rừng dừa Bảy Mẫu thì tiếc lắm

Đây chính là khu vực rừng dừa Bảy Mẫu, đi siêu phê luôn ạ. Đi ban ngày thì hơi cực, vì lúc đấy khách đông, có khi còn tắc đường nên tầm 16-17 giờ chiều là đẹp nhất!

Lúc này nước thủy triều bắt đầu lên 1 chút, nắng vàng chiếu xuống tóc, chụp ảnh auto “sương sương” luôn

Hình ảnh rừng dừa Bảy Mẫu
Hình ảnh rừng dừa Bảy Mẫu

Ra đến nơi khoảng gần 18 giờ chiều nên mặt trời xuống hơi nhanh (lưu ý mọi người nên ra chỗ này tầm 16-17 giờ chiều là đẹp nhất để bắt được khoảnh khắc vàng, nắng chiếu vào tóc đẹp lắm nhé).

Tụi mình mua vé vào cổng là 30.000 đồng/người và thuê 2 cái thuyền thúng giá 250.000 đồng (cho 2 thúng). Ngồi trên thúng vui lắm, được chị + chú lái thúng tết cho nhẫn, cào cào, vương miện. Xong còn được quẩy theo yêu cầu nhé

Cào cào dừa của chủ thúng tết cho du khách
Cào cào dừa của chủ thúng tết cho du khách

Thường khi ngồi thuyền thúng, mọi người sẽ được các bác chèo thuyền rẽ lái vào bờ 1 chút để tết mấy cái hình đáng yêu như: cào cào, nhẫn hoa, vương miện rừng xanh.

Nếu may mắn đi cùng đoàn khách lớn thì còn được xem màn biểu diễn quay thúng theo nhạc của đoàn nữa cơ. Tối rảnh rang nữa lại lượn ra phổ cố đi bộ ngắm cảnh.

Review đi Đà Nẵng Hội An cho gia đình: được nghe nhạc, xem "quẩy thúng" trên rừng dừa Bảy Mẫu
Review đi Đà Nẵng + Hội An cho các cặp vợ chồng: được nghe nhạc, xem “quẩy thúng” trên rừng dừa Bảy Mẫu

Ngày 3: Hòa Phú Thành – biển An Bàng – chơi đêm Đà Nẵng

Ngày thứ 3 tụi mình định chơi lớn, phượt xe máy đi Hòa Phú Thành (để trượt thác, bơi lội, mát-xa cá…) nhưng đời không như mơ, mới đi được khoảng hơn chục cây số thì cả đoàn có dấu hiệu mất nước, người bốc hơi, chuyển màu (em bé thì ngủ).

Tìm bản đồ thấy còn hơn 20 cây nữa nên tụi mình quyết định quay đầu là bờ. Hơi tiếc nhưng hẹn Hòa Phú Thành lần sau vậy.

Trưa về mệt phờ, gọi bánh xèo, nem lụi, cả trà sữa về homestay đánh chén, xong nghỉ lấy sức, chiều ra biển An Bàng vùng vẫy.

Tụi mình đã tránh dịp lễ rồi mà vẫn đông khách lắm hiu hiu, ở đây khu vực gửi xe có kèm tắm tráng luôn ạ, 10.000 đồng/xe (quá bèo cho 1 cuộc tình)

Bún Thịt Nướng chợ Hội An
Bún Thịt Nướng chợ Hội An

Tầm 19 giờ tối thì tụi mình phi đến đường Âu Cơ đánh chén hải sản cho đã đời.

Còn đây là bữa hải sản siêu nhiều của chúng tớ ở quán À rồi chỗ đường Âu Cơ
Còn đây là bữa hải sản siêu nhiều của chúng tớ ở quán À rồi chỗ đường Âu Cơ

Gần 21 giờ tối thì tụi mình quyết định phượt đêm lên Đà Nẵng. Trời đêm mát mẻ, đường vắng nên từ Hội An đến Đà Nẵng chỉ mất tầm 40 phút thôi.

Tụi mình lượn lờ, check in đủ mấy cái cầu: cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý… Đặc biệt là cầu Tình Yêu. Sau đó lượn lờ ra khu chợ Cồn ăn ốc cô Hà siêu ngon.

Quán ốc cô Hà ở Đà Nẵng
Quán ốc cô Hà ở Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, tụi mình không chơi nhiều nên chỉ kịp ăn ốc cô Hà, ngay chỗ gần cổng chợ Cồn thôi, siêu rẻ, đậm vị, cay, ăn món ốc hút vui lắm. Ngoài ra ở Đà Nẵng còn có món chân gà ngâm cóc cũng ngon lắm ạ.

Ngày 4: Phố cổ Hội An – An Bàng – Hà Nội

Ngày cuối cùng, tụi mình quyết định dồn tổng lực lượn lờ phố cổ. Phố cổ Hội An thì khỏi cần phải nói rồi, góc đẹp nhiều vô kể, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp.

Các góc checkin nổi tiếng: quán cà phê Faifo (view cảnh phố cổ từ trên cao), quán nước Mót, chợ Hội An, hội quán Phúc Kiến, chùa Cầu, ngách nhỏ màu vàng, bức tường hoa giấy…

Khu phố cổ, chủ yếu người đi bộ, tự dưng có ng đi xe máy qua cái hẻm bé tí teo, lướt đánh vèo qua phố
Khu phố cổ, chủ yếu người đi bộ, tự dưng có người đi xe máy qua cái hẻm bé tí teo, lướt đánh vèo qua phố

Quán Mót Hội An, quán nhỏ xinh ngay số 150 Trần Phú, nếu đi không chú ý là bỏ lỡ ngay vì quán hơi lùi vào phía trong 1 chút, khó phát hiện, mời bạn xem hình ảnh bên dưới:

Hình ảnh quán Mót - Hội An - Review đi Đà Nẵng Hội An cho gia đình (3)
Hình ảnh quán Mót – Hội An. Review đi Đà Nẵng Hội An cho các cặp vợ chồng & em bé
Móc khóa handmade 100k cho 3 chú
Móc khóa handmade 100K được 3 chú

Chiều đến thì tụi mình lại lượn ra biển An Bàng chơi 1 chút rồi mới xách balo về Hà Nội.

Các món ăn nên thử nếu có điều kiện

  • Cơm gà Hội An ở khắp mọi nơi. Mọi người có thể mạnh dạn thử 1 quán bất kỳ. Thực ra tụi mình có ăn ở cơm gà Bà Buội nhưng thực sự hơi thất vọng: cơm ít, đắt, không đậm vị, bát nước canh gà chỉ có nguyên bộ hài cốt đùi chứ không có lòng, mề như một số địa chỉ khác, xong đặc biệt là món nộm – ăn khá nhạt, không có gì đặc sắc cả!
  • Hến xúc: món này nên thử ạ. Hến Hội An bé xíu xiu, xào mắm muối xong rồi ăn kèm bánh đa giòn rụm siêu ưng
  • Cao lầu Hội An ở khắp mọi nơi, nhưng thực sự mình ăn không hợp lắm!
  • Bún mắm nêm: cái này có thể ăn ở trong chợ Hội An luôn nè, cũng ngon lắm
  • Nước Mót: đồ uống đẹp, thân thiện với môi trường (cốc giấy, ống hút trúc), uống mát lịm
    Bánh mì Hội An
    Bánh mì Hội An
  • Bánh mì Hội An thì chớ quên ăn bánh mì nhé. Tụi mình bị hụt bánh mì Phượng nên ăn quán bên cạnh, cũng xứng đáng điểm 8-9 chất lượng.
  • Bánh xèo, nem lụi ở Trần Hưng Đạo. Lưu ý không nên ăn nem lụi ở đầu cổng chợ, hơi bẩn, mà có cả mấy cái thịt sống.
  • Súp Hội An rất dị ạ, nên thử nhé
  • Hải sản ở quanh biển An Bàng, khá đắt, giá chủ yếu cho khách du lịch nước ngoài. Nên tụi mình chọn ăn ở đường Âu Cơ. Giá rẻ, hải sản tươi, ngon!

Cháo cho trẻ em: Nếu trong chuyến du lịch của mọi người có em nhỏ thì các quán cháo trẻ em có ở khu vực đường Hùng Vương khá nhiều. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà vào ngày mồng 1 âm lịch thì các quán cháo đều đóng cửa.

Mọi người cũng có thể mua đồ về tự nấu cháo cho bé (trong điều kiện homestay có sẵn bếp – như chỗ mình ở)

Từ khóa: kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng – Hội An cho các bố mẹ có con nhỏ, các địa điểm tham quan được trẻ em thích, phù hợp với trẻ em