Thuê xe máy từ Đà Nẵng đi Hội An, nên nhận tại sân bay, rất tiện

Posted by

Tại khu vực gần sân bay Đà Nẵng – thuộc quận Hải Châu, hiện nay có hàng trăm cơ sở cho thuê xe máy đi Hội An và đi chơi quanh Đà Nẵng. Ngay tại các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… cũng có hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn cho thuê xe máy với giá siêu rẻ, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người thì bạn nên thuê luôn xe máy, nhận tại sân bay Đà Nẵng cho thuận tiện. Vì sao?

Rất nhiều cửa hàng cho thuê xe máy (1)
Rất nhiều cửa hàng cho thuê xe máy ở gần sân bay Đà Nẵng

Bởi vì dù bạn định từ sân bay Đà Nẵng về thẳng khu du lịch biển Mỹ Khê (trên bán đảo Sơn Trà) để nghỉ ngơi, hay thuê xe đi thẳng xuống Hội An luôn, thì việc thuê xe máy để đi lại, sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền, nhất là bạn có ý định rời Đà Nẵng ngay khi vừa đáp máy bay để đi Hội An cho tiết kiệm lịch trình.

Đi xe máy, chắc chắn là rẻ hơn đi taxi, grap kha khá. Tôi nhớ khi từ sân bay Đà Nẵng bắt taxi về khách sạn ở bãi Mỹ Khê, họ đòi tới 130K (thậm chí có anh còn đi vòng vèo, lẽ ra chỉ cần đi qua cầu Rồng, cầu Hàn với quãng đường 5-6km thì lại đi lên tận cầu Thuận Phước, hoặc vòng vèo xuống cầu Trần Thị Lý). Còn lúc từ bãi Mỹ Khê quay lại sân bay bằng taxi là 99K.

Trong khi đó, nếu bạn thuê xe máy tay ga tại khu vực gần sây bay Đà Nẵng thì chỉ cần 130-150K là có con xe tay ga chạy thong dong trọn 1 ngày (tính theo 24 giờ kể từ lúc nhận xe).

Từ Đà Nẵng đi Hội An với quãng đường khoảng 30-35km tùy địa điểm, nếu đi taxi, bạn sẽ tốn khoảng trên 500K. Vậy nếu bạn thuê xe máy, với số tiền đó, bạn có thể đi được 3 ngày tại Hội An và Đà Nẵng.

Vì thế, có rất nhiều nhóm du lịch Đà Nẵng hiện nay họ thuê xe máy từ Đà Nẵng để đi Hội An. Thuê xe máy thì ở chỗ nào cũng được, giá rẻ same same như nhau. Nhưng trong trường hợp bạn muốn đi Hội An luôn sau khi ra khỏi sân bay Đà Nẵng thì tôi khuyên bạn nên tìm thuê xe ngay tại sân bay Đà Nẵng để đi cho tiết kiệm thời gian (lịch trình) và quãng đường.

Mời bạn xem chi tiết bài review về kinh nghiệm thuê xe máy tại sân bay Đà Nẵng đi Hội An của nhóm Bích Hiền từ TPHCM ra Đà Nẵng (từ Hà Nội vào cũng tương tự):

***

Nhóm mình đi có 4 người, từ Sài Gòn đi máy bay ra Đà Nẵng. Tổng chi phí khoảng 4 triệu đồng/người cho 5 ngày (gồm cả vé máy bay khứ hồi và vé đi Bà Nà Hill)

Bay ra Đà Nẵng lúc 17 giờ chiều. Trước lúc đi mình có liên hệ thuê xe máy trước. Nhận và trả xe ở sân bay (như vậy rất tiện, thuê xe máy để thoải mái di chuyển và không tốn tiền taxi đi lại giữa các nơi).

Halo Homestay Hoi An Photo
Halo Homestay Hoi An Photo

Vừa tới sân bay là mình gọi bên cho thuê xe mang ra luôn, xe Air Blade, giá 130.000 đồng/ngày. Nhận xe là tụi mình lao ra Hội An luôn, cách Đà Nẵng khoảng 30km (bạn có thể xem lại bản đồ Google Map ngay bên dưới). Mình book cái homestay “Halo Homestay” ở Hội An (cuối tuần, bạn phải book ngay kẻo hết chỗ), chất lượng dịch vụ rất tốt, giá rẻ (450.000 đồng 1 phòng 4 người) sạch sẽ, có cho mượn xe đạp free luôn ạ.

Ngày 1: Hội An – Làng bích họa Tam Thanh & lò gạch cũ

Sáng dậy thật sớm, ăn bánh mì Phượng tại Hội An, chỗ này siêu nổi tiếng nha (20-30K). Loanh quanh chụp hình Hội An lúc sáng sớm thật yên bình. Khoảng 8 giờ mình vô Faifo Cofee (cẩn thận vào nhầm quán fake nha) chụp view Hội An trên cao (tranh thủ vô sớm để vắng người).

Chụp tại cafe Faifo
Chụp tại cafe Faifo

Khoảng 10 giờ mình về homestay thay đồ, lên đường đi Làng bích hoạ Tam Thanh (cách Hội An 40km, ở gần TP Tam Kỳ, xem map này). Đến nơi là trưa, trong làng có nhiều chỗ giữ xe, uống nước nghỉ ngơi.

Hình ảnh làng bích họa Tam Thanh
Hình ảnh làng bích họa Tam Thanh

Chiều về mình ghé lò gạch cũ chụp hình siêu ảo. Các bạn search map “lò gạch cũ Duy Vinh” nha. Ở đây leo trèo khá nguy hiểm, đặc biệt là các bạn nữ thì không leo lên nổi. Chỉ định trong nhóm phải có bạn nam siêu khoẻ đèo bồng lên.

Hình ảnh cái lò gạch cũ Duy Vinh
Hình ảnh cái lò gạch cũ Duy Vinh ở Hội An

Tối đó tụi mình ăn cơm gà Xí (địa chỉ: 47/2 Trần Hưng Đạo, 20K), rất ngon. Sau đó thăm thú Hội An về đêm, đèn lồng lung linh. Ai thích có thể đi thuyền trên sông Hoài thả hoa đăng. Ăn vặt trên đường đi bộ cũng rất nhiều (nhớ hỏi giá trước). Hội An xuống đèn sớm, tầm 10h là các quán bắt đầu đóng cửa.

Nhận xét: Có vẻ lịch trình của nhóm bạn Bích Hiền hơi dở, mất 2 đêm ngủ tại Hội An, trong khi nếu mục đích chính của bạn là đi Đà Nẵng, và lịch trình ít, khoảng 2-3 đêm thì chỉ nên ngủ 1 đêm ở Hội An là đủ. Còn đi thế này phí phạm lịch trình

Ngày 2: Từ Hội An quay lại Đà Nẵng

Sáng. Tiếp tục dậy sớm dạo quanh Hội An. Ở đây các bạn phải dậy thật sớm khi các cửa tiệm còn đang đóng cửa để cảm nhận đúng cái chất cổ kính, yên bình nơi đây và để có nhiều bức ảnh đẹp.

Sáng sớm, dậy đi check in Hoi An
Sáng sớm, dậy đi check in ở quán cafe Hội An có cây bằng lăng già

Ăn sáng mì quảng tại quán Sinh (địa chỉ 170/5 Lý Thường Kiệt, 25K). Mì quảng gà, bò, rất chất lượng. Ăn xong, tụi mình dành nguyên buổi sáng tiếp tục khám phá Hội An.

Trưa 11 giờ, thì tụi mình về homestay nghỉ ngơi, xếp đồ và 12 giờ là check out, trả phòng về Đà Nẵng. Recommend cho các bạn thêm nhiều chỗ ăn uống siêu phẩm tại Hội An:

Nước Mót (150 Trần Phú)
Bánh đập hến trộn: Quán số 9 (74 Nguyễn Tri Phương)
Cơm gà Bà Buội (22 Phan Chu Trinh)
Cao Lầu Liên (16 Thái Phiên)
Bánh mì Sum (149 Trần Hưng Đạo)
Đậu hũ, tàu phớ trân châu dừa (dọc đường rất nhiều)
Faifo coffee (130 Trần Phú)
Xoong Garden (83 Nguyễn Phúc Chu)

Thuê lấy 1 cái xe máy, bạn tha hồ thong dong lên bán đảo Sơn Trà
Thuê lấy 1 cái xe máy, bạn tha hồ thong dong lên bán đảo Sơn Trà & đèo Hải Vân

Về tới Đà Nẵng, khoảng 14 giờ chiều, tụi mình mình đi đèo Hải Vân, những địa điểm check-in trên đèo Hải Vân gồm có:

Cây thông cô đơn
Hải Vân Quan (nằm trên đỉnh đèo Hải Vân)
Mỏm đá nhìn toàn cảnh thành phố (dọc đường chỗ có mấy cô bán hàng)

Chiều về mình ăn món bánh canh ruộng (cuối đường Trần Hưng Đạo, góc Lê Văn Duyệt), chỉ 10.000 đồng/tô.

Tối đó cả lũ đi xem cầu Rồng phun lửa. Sau đó đi ăn dừa dầm Đà Nẵng: quán dừa Bến Tre (địa chỉ: 190 Bạch Đằng)

Tại Đà Nẵng, bạn cần phải thuê khách sạn để ở. Có cả rừng khách sạn, homestay rẻ cho bạn chọn. Nếu chưa tìm được chỗ nào, bạn vào xem hướng dẫn tại review này: https://du-lich.net/di-da-nang-nen-o-khach-san-nao/

Ngày 3: Tiếp tục khám phá Đà Nẵng

Sáng ăn bánh mì chấm (hẻm 28 Chu Văn An), 12.000 đồng/phần ngon rẻ, có thêm xôi, nước mía, chanh muối.

Sau đó đi check-in những điểm nổi tiếng trong thành phố Đà Nẵng như: cầu tình yêu (xem review + hướng dẫn ở đây nè), tượng đài cá chép hóa rồng, cung văn hóa thiếu nhi…

Trưa về đi khu ẩm thực Chợ Cồn (rất nhiều đồ ăn ngon rẻ nha). Chiều đi bán đảo Sơn Trà: các địa điểm tham quan là đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng (không thể bỏ qua nơi này, xem hướng dẫn ngay), cây đa ngàn năm…

Tối đi ăn lẩu bò Hồng (443 Điện Biên Phủ), ngon rẻ, phục vụ rất OK. Sau đó ăn thêm chè Xuân Trang (31 Lê Duẩn). Vì là chủ nhật nên 22 giờ tụi mình đi xem cầu quay ở sông Hàn nữa.

Ngày 4: đi Bà Nà Hill

Nếu đi Bà Nà Hill thì bạn nên đi các ngày trong tuần, vì cuối tuần sẽ siêu siêu đông. Cả ngày đi Bà Nà Hill từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Đến Đà Nẵng thì nhất định phải check-in Bà Nà nha.

Tụi mình đi chơi Bà Nà Hill
Tụi mình đi chơi Bà Nà Hill

Mình mua vé Bà Nà + buffet trưa luôn là 890.000 đồng/người (siêu mắc nhỉ). Buffet siêu ngon, sạch sẽ, hiện đại (mình đặt vé Bà Nà trên app klook để được giá rẻ hơn và không phải xếp hàng chờ đợi).

Ngày 5: trở lại Sài Gòn

Là ngày thảnh thơi nhất hành trình. Ăn sáng, cafe. Chiều 15 giờ bay về Sài Gòn kết thúc hành trình.

Đánh giá: đây là lịch trình của những người rảnh rỗi, nếu bạn chỉ đi Đà Nẵng – Hội An trong vòng 3 ngày, cứ inbox tôi ngay dưới comment, tôi sẽ tư vấn, lên lịch riêng cho bạn.

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *