Kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình

Posted by
Kinh-nghiệm-du-lịch-nha-trang-cho-gia-đình
Kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình

Lúc trẻ tuổi, các mẹ muốn đi phượt một mình nhưng khi đã có gia đình, các mẹ sẽ rất muốn đưa cả vợ chồng con cái, cha mẹ đi tới một nơi nào đó thanh bình, có thể tắm biển, có thể đi dạo, có nhiều món ăn ngon và có nhiều địa điểm để tham quan.

Tại Đà Nẵng cũng có nhiều nơi để tham quan song tôi thấy không có nhiều bằng ở Nha Trang. Thực sự mà nói, Nha Trang xứng đáng là nơi để đi du lịch cho cả gia đình. Và dưới đây là vài chia sẻ của tôi về kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình để các mẹ tham khảo

Kinh nghiệm đi Nha Trang cho gia đình
Kinh nghiệm đi Nha Trang cho gia đình

Gần như tất cả kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang nói chung, tôi đã chia sẻ trên website này. Tôi hi vọng các mẹ có thể tìm thêm ở đây (rất đầy đủ và chi tiết): https://du-lich.net/tag/kinh-nghiem-di-du-lich-nha-trang-hay-nhat-cua-toi/

Tuy nhiên, với một chuyến đi Nha Trang dành cho gia đình, gồm vợ chồng, con cái, có thể có thêm cha mẹ và anh chị em thì tôi nghĩ các mẹ nên tổ chức như sau:

Nếu các mẹ từ Sài Gòn ra Nha Trang, các mẹ nên thuê riêng một chuyến xe 12-24 chỗ ngồi hoặc đi xe khách chất lượng cao (xe bus TPHCM – Nha Trang). Chỉ sau 1 đêm nằm ngủ trên xe là tới Cam Ranh hoặc Nha Trang.

Nếu các mẹ từ Hà Nội vào Nha Trang, các mẹ không nên đi tàu hỏa vì lâu và xa, cũng không nên đi xe giường nằm, kể cả xe du lịch như của OPen Tour. các mẹ nên cố gắng book vé máy bay giá rẻ để di chuyển cho nhanh chóng. Hiện nay trên mạng có rất nhiều vé máy bay giá rẻ, chỉ cần săn là có được. Để có chút kinh nghiệm đi máy bay từ Hà Nội vào Nha Trang, các mẹ xem ở đây: https://du-lich.net/kinh-nghiem-di-nha-trang-bang-may-bay/

Sau khoảng 1 tiếng 50 phút là các mẹ sẽ đáp xuống sân bay Cam Ranh. Các mẹ nên bay của hãng Vietnamairlines cho sạch sẽ và thoải mái. Tôi đã đi Nha Trang nhiều lần, tôi có chút kinh nghiệm bật mí cho các mẹ vì các mẹ đã lạc vào website này, đó là các mẹ nên book chuyến bay vào buổi sáng từ Hà Nội để khoảng trưa là tới Nha Trang. Như vậy, vào buổi chiều, các mẹ có thể tranh thủ đi chơi ở đâu đó được 1 ngày (đi thăm Tháp Bà ở ngay trung tâm Nha Trang hoặc đi tắm biển, đi chợ búa, đi ăn hải sản hoặc ăn nem nướng Nha Trang)

Từ sân bay Cam Ranh – Nha Trang về Nha Trang còn những 40km nữa cơ, nên các mẹ phải thuê xe để đi từ sân bay vào trung tâm. Chỉ cần ra khỏi sảnh sân bay là có rất nhiều quầy bán vé lưu động bán vé xe buýt Cam Ranh – Nha Trang, giá khá rẻ nhưng nếu đợi xe chuyển bánh thì có khi mất cả 30 phút. các mẹ muốn rẻ và chờ đợi được thì đi xe bus của sân bay. Còn không thì đi bộ ra làn ngoài, bắt taxi về trung tâm cho nhanh. Giá taxi từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang cũng rẻ, theo đồng hồ là 350-400K nhưng nên mặc cả với tài xế các xe lẻ (không đi theo hãng), sẽ chỉ còn 200K hoặc 250K hoặc 300K tùy độ may mắn của các mẹ. Bài viết về các hãng xe taxi Nha Trang ở đây: https://du-lich.net/taxi-nha-trang/

Ngoài taxi ra, tại các khách sạn đều có đội xe riêng hoặc họ hợp đồng dài hạn với các công ty chạy xe để ra sân bay đón khách về khách sạn (coi như phục vụ từ Z tới A luôn). Như tôi đi xe của khách sạn có giá là 300K, xe hơi đời mới, sạch sẽ. Còn đi taxi thì chỉ mất 200K, có hôm 250K.

Kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang gia đình
Kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình

Về tới khách sạn các mẹ cứ nghỉ ngơi, tắm rửa rồi đi dạo nếu trời còn sớm. Tối thì đi ăn. Buổi đầu tiên mệt thì nên đi ăn nem nướng Nha Trang (xem link tôi đã chỉ dẫn ở trên). Hoặc máu mê nữa thì đi ăn hải sản. Tôi đánh dấu (*) ở đây để bổ sung bài về các địa điểm ăn hải sản ngon và giá rẻ.

UPDATE: Đã bổ sung rồi nhé các mẹ. Hải sản ở Nha Trang giờ nói chung khá đắt. Nhưng muốn rẻ hơn chút xíu so với các chỗ còn lại thì các mẹ đi xuống khu vực cầu Bình Tân (cứ check Google Map là ra) hoặc ăn tại cái quán này – được nhiều người đánh giá là rẻ hơn khu trung tâm: Review hải sản Cầu Đá (Vĩnh Nguyên) và quán hải sản Thanh Sương

Hoặc nếu không thích quán Thanh Sương thì các mẹ xem review thêm ở đây, nhưng bỏ qua cái quán hải sản ở số 6 Ngô Sỹ Liên đi nhé, giờ bán mắc lắm, không như trước. Out!!!

Đêm thì đi dạo quanh đường Trần Phú Nha Trang. Đây là khu vực trung tâm và sôi động nhất, đẹp nhất – nó như Tràng Tiền ở Hà Nội hoặc quanh Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Nếu đi đoàn đông người (5-7 người trở lên) thì nên đi xe điện. Giá tính theo cây số là 20K cho 1km, các em gái trẻ đẹp lái. Đi xe điện sạch, êm và không tiếng ồn, có thể hóng gió biển mát rượi.

Muốn rẻ hơn thì đi xe taxi nhưng ngắm cảnh không sướng bằng xe điện. Thôi ở xa tới cũng nên đi xe điện cho cảm nhận. Dọc đường có rất nhiều điểm ăn tối và cafe. các mẹ có thể tìm một quán bánh căn (bánh nướng nóng có hải sản là tôm) ở khu vực Phố Tây Nha Trang (phía trong đường Trần Phú) để ăn đêm, lót dạ.

Hướng dẫn kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang gia đình
Hướng dẫn kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình

Ngày hôm sau, dậy khoảng 7h để chuẩn bị đi Vinpearl Land Nha Trang. Nên mua vé tại khách sạn, kêu nhân viên gọi đại lý họ mang vé cho, giá vẫn vậy, khỏi phải ra bãi đứng xếp hàng dưới trời nắng nóng. Tôi có chia sẻ chi tiết các bài viết về kinh nghiệm đi ăn chơi tại Vinpearl Land trong các bài sau:

Vinpearl Nha Trang có cái gì để vui chơi nhảy múa nhỉ
Mua vé đi Vinpearl Lan ở đâu cho tiện lợi
Giá vé đi Vinpearl Land là bao nhiêu tiền

Kinh nghiệm 1 ngày đi Vinpear Land Nha Trang của gia đình tôi

Phải mất trọn 1 ngày vui chơi ở Vinpearl Nha Trang mới đủ. Đêm rời đảo Hòn Tre về lại đất liền, các mẹ nên đưa gia đình tìm một quán hải sản ngon ở Nha Trang để thưởng thức tôm hùm Nha Trang (→) xem cách phân biệt các loại tôm hùm Nha Trang

Đêm về ngủ do vui chơi đã thấm mệt. Nếu khỏe thì đi thăm chợ đêm Nha Trang. Ngày hôm sau các mẹ có thể dậy đi các địa điểm ở quanh TP Nha Trang mà các mẹ muốn tới, ví dụ đi thăm chợ Đầm (cũng không có gì đẹp), đi ngắm bình minh và tắm nắng ở bãi biển ven đường Trần Phú. Nói về tắm biển thì các mẹ phải đọc bài chia sẻ về kinh nghiệm tắm biển Nha Trang, ở đâu đẹp nhất mà tôi đã từng chia sẻ

Nếu buổi chiều các mẹ lên máy bay về lại Hà Nội hoặc tối lên xe về lại Sài Gòn thì tôi khuyên các mẹ nên căn thời gian để đi tắm bùn tại Nha Trang. Đi Nha Trang mà không đi tắm bùn thì quá phí, có nhiều người du lịch Nha Trang mà quên mất tắm bùn, nó thú vị như đi Vinpearl Land vậy. Có ba khu vực để tắm bùn là khu Trăm Trứng nhưng xa quá, thôi chọn I Resort và Tháp Bà nhưng tôi thích I Resort hơn vì nó có đông du khách nước ngoài, có điều cách trung tâm 8km, phải đi taxi một lúc. Còn khu tắm bùn Tháp Bà thì ngay ở đường Tháp Bà, gần di tích Tháp Bà Ponagar (cách trung tâm 2-4km tùy địa điểm các mẹ ở khách sạn nào). các mẹ nên dành khoảng 3-4 tiếng để tắm bùn + tắm khoáng nóng vì rất thích. Muốn tìm hiểu về tắm bùn, các mẹ phải đọc qua bài này: https://du-lich.net/tam-bun-nha-trang-o-dau-tot/

Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang gia đình
Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình

Tại Nha Trang có tới 19 địa điểm có thể khám phá, nhưng phải đi 2-3 lần mới đi hết được. Đặc biệt là các đảo có rất nhiều khu du lịch riêng như đảo Sẻ Tre, đảo Hoa Lan, đảo Hòn Tằm… Vào ngày thứ 3 nếu lịch trình tối vẫn ngủ lại Nha Trang hôm sau mới về thì các mẹ nên đưa gia đình đi tour 4 đảo, tức là thuê cano hoặc tàu đi tham quan 4 hòn đảo đẹp trên vịnh Nha Trang. Đây là tour có tắm biển tại các đảo và lặn ngắm san hô mà nhiều người thích. Đi tour 4 đảo cũng mất trọn một ngày. Sau đó tối về Nha Trang ngủ, hôm sau mới đi tắm bùn trước khi lên xe hoặc lên máy bay về Sài Gòn hoặc Hà Nội.

Nói tóm lại, theo kinh nghiệm du lịch Nha Trang cho gia đình mà tôi đúc rút thì có ba chỗ chắc chắn các thành viên trong gia đình đều rất thích là tắm bùn, đi Vinpearl Land và đi tour 4 đảo Nha Trang.

Còn về chỗ ở khách sạn, nếu muốn tiết kiệm, các mẹ nên đặt phòng khách sạn Nha Trang tại các khách sạn dọc đường Trần Phú. Nếu chơi sang hơn thì đặt phòng tại các khu rì sọt ở dọc bãi biển Nha Trang trên đường Trần Phú hoặc ra các đảo sẽ đẹp hơn nhiều, tùy các mẹ. Chỗ nào chưa hiểu hãy comment hỏi tôi nhé. Nhớ chia sẻ giúp một link lên Facebook!

UPDATE: Đã bổ sung thêm bài review kinh nghiệm đi ăn chơi du lịch Nha Trang cùng gia đình (đưa cả con trai đi cùng) của gia đình các mẹ Tạ Hồng Hạnh – các mẹ có thể tham khảo ngay luôn, vì ngoài đi Vinpearl Land, tháp Bà, ăn uống hải sản Nha Trang, tắm biển… thì gia đình các mẹ Tạ Hồng Hạnh còn đi cả Hang Rái + vườn nho Ninh Thuận nữa (có ảnh minh họa luôn nhé), link đây: https://du-lich.net/review-nha-trang-co-em-be/

Từ khóa: review kinh nghiệm đi ăn chơi du lịch Nha Trang cho gia đình từ 2-3-4 ngày, 2 vợ chồng hoặc thêm bố mẹ già thì đi chỗ nào, nên book khách sạn ở đâu, chỗ nào ăn ngon bổ rẻ phù hợp đoàn đi đông người

16 comments

  1. Ad có thể cho em hỏi từ sân bay Cam Ranh vào trong thành phố thì đi xe buýt có bất tiện gì không với đi bao lâu vào tới nơi thank ad

  2. Yes, các bài viết rất chất lượng về kinh nghiệm du lịch Nha Trang. Sang tuần cả gia đình tôi cũng bắt đầu ra Nha Trang (4 ngày, 5/4 –> 10/4, bay ra NT từ HCM vào chiều 5/4, bay về sáng sớm 10/4). Tôi đã book ở Vinpearl Resort 2 ngày 1 đêm (6 và 7/4), trong bờ 2 ngày 1 đêm (8 và 9/14) và tôi cũng đang dành phần lớn thời gian cho trang này (du-lich.net) để học hỏi kinh nghiệm tổ chức chuyến đi cho cả nhà đây.

    Tôi đang còn vài điều băn khoăn chưa chốt được, đó là:

    • Như trang này gợi ý, Tour du lịch 4 đảo thì nhất định phải book ghé đảo Hòn Tằm vì bạn nói nó rất đẹp, nhưng check mãi không tìm ra cty du lịch nào có Tour ghé đảo này. Còn nếu tự book cano/tàu riêng ở ks thì họ có lo chu đáo ko? Có an toàn ko?
    • Ăn hải sản ở quán nào/nhà hàng nào là thực sự ngon và giá ko “chát” quá chứ tôi không nói là rẻ. Các món tôi quan tâm như Tôm tích, tôm hùm, tôm mũ ni, mực, hàu, cá, ghẹ…

    • Với 2 ngày 1 đêm trong Vinpearl Resort thì lên chương trình thế nào để tận hưởng tối đa các dịch vụ / trò chơi trong đó?

    • Tương tự, 2 ngày 1 đêm trong bờ thì có thể ăn chơi đập phá ra sao cho hợp lý?

    • Cuối cùng: nếu đam mê chụp ảnh kỷ niệm thì bố trí thời gian và tìm địa điểm nào để chụp ảnh kỷ niệm đáng nhớ với kế hoạch đã book ks của tôi như trên?

    Thực sự rất cám ơn Bạn đã chia sẽ những thông tin quá hữu ích cho mọi người và rất mong nhận được thêm các tư vấn của Bạn!!!

    Trân trọng,

    Hải.

    1. Chào anh Nguyễn Văn Hải, cảm ơn anh đã đọc website này. Về tour đi thăm 4 đảo, có nhiều tour họ không đưa khách ra đảo Hòn Tằm vì ở đó giá vé cao và nhiều khách cũng không ham lên chỉ để ghé thăm nên có ít tour tổ chức. Nếu anh muốn đi các đảo anh muốn thì anh có thể thuê 1 cano cho cả gia đình đi cho thoải mái. Cano phải được lệnh của cảng (ví dụ trời yên sóng lành) mới được xuất bến chứ không phải đi tự do đâu ạ. Nếu đi cano thì anh thích đến đảo nào là do yêu cầu của anh.

      Hải sản sẽ giới thiệu cho anh trong 1 bài sau vì thực ra hải sản ở Nha Trang nhiều mà cũng không rẻ, ở đâu cũng vậy, ăn uống nay thế này mai thế khác, nếu là quán nhậu nhà hàng bình dân thì họ không phục vụ được chuyên nghiệp lắm nên cũng ngại giới thiệu, tuy nhiên anh bắt taxi lên đường Tháp Bà, chỗ nào đông khách thì cứ vào ăn, hỏi trước giá từng món hải sản mà anh thích.

      Tôi ăn ở đường Tháp Bà cảm thấy khách đông và đắt nên tôi lui xuống tít dưới cầu Bình Tân ăn cảm giác rẻ hơn nhưng chỉ là quán ăn bình dân thôi anh.

      Ở 1 đêm với 2 ngày tại Vinpearl Land thì thoải mái chơi rồi, có rất nhiều thứ để trải nghiệm. Chỗ chụp ảnh thì ở đâu cũng muốn chụp ảnh, ví dụ bên Vinpearl, đảo Hòn Chồng, trên chỗ Tháp Bà, rồi chỗ tắm bùn, ngoài đảo Hòn Mun…

  3. Vâng em cảm ơn ạ. Mấy hôm nay em ngụp lặn trong trang này mà thích quá. Người viết vừa có tâm lại vừa có giọng văn rất dễ chịu mà tính cách cũng thấy rất chu đáo ạ. Bác nhớ viết sớm bài địa chỉ ăn hải sản ngon nữa nhé!

    1. Hi em. Có rất nhiều địa điểm ăn hải sản ở Nha Trang. Nơi được nhiều người mời chào là chỗ đầu cầu Trần Phú và đường đi Tháp Bà nhưng tôi cảm thấy không ngon mà đắt. Chỗ tôi ăn ngon mà rẻ là quán ở gần lối đi Vinpearl Land, thực ra là sau khi rời Vinpearl về thì rẽ trái đi vào khu đầm gần cầu quên tên, như cầu Bình Tân, sẽ check lại viết riêng 1 bài trên web. Ngoài ra, dọc đường từ ga cáp treo Vinpearl quay lại Nha Trang, trên đường Trần Phú, buổi tối có rất nhiều quán hải sản bày ra, nhiều mà rất rẻ, ăn kiểu bình dân thì qua đây cũng vui

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *