Review Greenery Hostel (Bangkok), đi chợ Siam Square “rinh” mỹ phẩm

Posted by

Mặc dù là lần đầu đi du lịch Bangkok – Thái Lan nhưng cảm nhận của mình là hơn đứt cách làm du lịch ở VN mình. Đây là một vài cảm nhận của Đặng Thu Hoài sau chuyến check in Thái Lan trở về, xin chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo, cảm nhận xem du lịch Thái Lan như nào?

Cứ đi đi, đừng lo lắng

Nói về người dân Thái Lan, mình thấy họ rất thân thiện, cởi mở chứ không như dân Hà Nội. Mình không có ý chê trách Việt Nam, nhưng khi vừa về đến sân bay Nội Bài mình đã bị sốc về văn hóa Việt mất vài tiếng mới trở lại bình thường được.

Người Thái rất mến khách, thân thiện chứ không như dân Việt Nam đâu
Người Thái rất mến khách, thân thiện chứ không như dân Việt Nam đâu, nên đừng lo sợ nếu lần đầu bạn đi Thái

Ở bên đó họ quá tốt, họ tận tình chỉ đường sá, sẵn sàng lôi điện thoại ra giữa đường để dịch cho mình hiểu, nửa đêm dậy gọi xe giúp, tài xế quay đi quay lại giữa đường cao tốc cũng vẫn tươi cười và không đòi thêm phí… và rất nhiều hành động khác.

Ngồi trên xe họ không biết tiếng Anh mà vẫn cố nói vài từ không mạch lạc cố để trò chuyện. Trong khi đó vừa về đến Việt Nam, mình chỉ nhẹ nhàng hỏi nhân viên có que chọc sim không đã bị nói vào mặt “không nhìn thấy cái kim băng kia à, không nhìn đã hỏi”. Chưa kể trên taxi từ Nội Bài về nhà, mình hỏi mà tài xế còn không trả lời huhu.

Giao thông ở Bangkok như thế nào?

Bạn đã từng nghe nhiều về BTS, MRT, ARL, nhưng phải chứng kiến tận mắt bạn mới cảm nhận được sự hiện đại của những phương tiện công cộng này.

Cảnh tượng giao thông ở Bangkok, có rất nhiều taxi và BTS, MRT
Cảnh tượng giao thông ở Bangkok, có rất nhiều taxi và BTS, MRT (nên đi tàu điện vì ô tô rất tắc đường)

Có 2 tuyến BTS (1 tuyến đi từ đoạn chợ cuối tuần Chatuchak về qua khu Siam – nơi có vô số trung tâm thương mại, chạy dọc theo đường Sukhumvit và 1 tuyến đi từ khu Siam đến sông Chao Phraya, nơi có bến tàu đưa đi thăm các ngôi chùa, Hoàng cung Thái Lan).

Ngồi trên BTS, bạn có thể ngắm nhìn tượng đài chiến thắng (Victory Monument) một cách toàn vẹn nhất. Mình nghe bảo tượng đài này buổi tối sẽ lên đèn nhưng hôm mình đi qua thì không thấy thế.

Hình ảnh giao thông ở Thái Lan
Hình ảnh giao thông ở Thái Lan

Còn về phần MRT, nó thực sự hữu ích! Mình đã đi quãng đường dài đến 18,6km chỉ mất 20 phút và 80 bath. Mình được ngồi nhé các bạn, điều hòa mát mẻ. Nói chung là mình thích MRT hơn BTS một chút.

Lưu ý nhỏ là ở BTS tuyến màu xanh lá cây qua Sukhumvit chỉ chấp nhận tiền xu, nên hãy đổi tiền trước khi vào mua vé. Những tuyến khác chấp nhận cả tiền giấy nên không cần quá lo lắng.

Chi tiết hướng dẫn bản đồ các tuyến BTS và MRT ở Bangkok, mọi người chớ bỏ qua cái review này, sẽ đầy đủ hơn, giúp mọi người dễ dàng đi lại ở Thái: Hướng dẫn kinh nghiệm đi lại ở Bangkok: cứ theo cái “bản đồ” này

Dưới đây là lịch trình ăn chơi tại Bangkok 4 ngày 3 đêm của mình. Bắt đầu từ Hà Nội đi sân bay Donmuang, review hãng Air Asia:

Bay thì có quá nhiều hãng nhưng mình chọn và đặt trước vé máy bay của hãng AirAsia, giá 2,2 triệu đồng/vé, lúc về mua thêm 20kg hành lý để chở đồ về Hà Nội.

Đồ uống của Air Asia
Đồ uống của Air Asia

Thực sự là mình hơi ác cảm với hãng này, lúc đi thì 2 người mà nó xếp cho 1 đầu 1 cuối, hạ cánh giờ có người TQ xếp hàng phải 45 phút mới được nhập cảnh.

Chen chúc check in tại hãng Air Asia
Chen chúc check in tại hãng Air Asia mất 30 phút đợi chờ

Lúc về checkin cùng người TQ mất 30 phút chờ đợi, mà mình ra sân bay sớm 3 tiếng. Được cái là không bị delay như mấy hãng giá rẻ của Việt Nam, tiếp viên xinh hihi.

Đến sân bay Donmuang, mình book Lineman, giá 99 bath. Không thể tin được 99 bath luôn. Nhưng mình tips thêm 40 bath vì họ mất công quay đi quay lại để tìm điểm đón, với lại mình thích vậy, hihi.

Review đặt phòng tại Greenery Hostel (Bangkok)

Nhận phòng ở Soi Phetburi 5, Greenery Hostel, giá 3.200 bath (4 đêm/2 người) – đặt qua agoda hoặc booking. Có nên ở Greenery Hostel không?

Hình ảnh Greenery Hostel
Hình ảnh Greenery Hostel

Review: Mình highly recommend các bạn nên ở đây (mời xem giá phòng hôm nay), nó nằm sâu bên trong ngõ 5 nên cảm nhận rất rõ văn hóa người Thái Lan luôn. Giá không kèm bữa sáng, nhưng bù lại bạn có thể ăn như bữa sáng suốt cả ngày. Luôn có bánh ngọt, bánh mỳ, sữa chua, trà, mỳ tôm, kẹo, xôi… suốt cả ngày để nhấm nháp.

Hình ảnh Greenery Hostel Bangkok
Hình ảnh Greenery Hostel Bangkok

Không có phòng dorm, chỉ có phòng 2 giường, 3 giường, vệ sinh riêng thôi. Rất sạch sẽ, nhân viên siêu thân thiện.

Liên tục các trạm xe bus và BTS để đi tàu điện tới các trung tâm mua sắm
Liên tục các trạm xe bus và BTS để đi tàu điện tới các trung tâm mua sắm. Từ hostel, đi bộ chút xíu là ra tới đây

Đi bộ qua chợ có đầy đủ món ăn Thái, khoảng 5 phút ra đến đầu ngõ. Từ đầu ngõ đi khoảng 5 phút nữa thì đến BTS Rachathewi, 5 phút nữa đến khu Siam và 8 phút đến khu Pratunam.

Mua cơm ở quầy 7Eleven giá 40 bath (bằng giá xôi xoài), thêm sữa nữa rồi về đi ngủ, sáng hôm sau dậy đi tiếp.

Ngày thứ 2, check in MBK Center – tổ hợp Siam – Central World – Terminal 21 – chợ đêm Rod Fai 2 – Central Plaza

Ba cái MBK Center, Siam và Central World nằm khá gần nhau, thông bởi những đường đi bộ trên cao (Sky Walk) nên rất thuận tiện.

Hình ảnh MBK (check in Bangkok Thái Lan)
Hình ảnh MBK (check in Bangkok Thái Lan)

Review cái MBK như chợ Đồng Xuân ở mình. Còn Siam Paragon siêu hoành tráng, toàn brand như Gucci, Hermes… kiểu các thương hiệu mấy chục triệu/món ấy.

Siam Center, Siam Discovery có nhiều thương hiệu bình dân hơn chút như Michael Kors, Charlies & Keith, Coach…

Còn Central World thì có hỗn độn luôn, recommend các bạn muốn mua đồ hiệu nên đến Central World, mấy chỗ kia đi ngắm cho biết thôi.

Chốt lại: Mua đồ gì thì cứ qua cái Central World – Bangkok

Cái này là Muji của Nhật mà các bạn bên mình hay rao bán tẩy trang, toner, srm các thứ ấy. Bên Thái có một cửa hàng của Muji, ngoài mỹ phẩm họ có làm cả chai nhựa, lọ nhựa, chăn màn, ghế, sách vở các thứ y hệt như miniso, mumuso bán mỹ phẩm vậy. Mình nghĩ mỹ phẩm muji k thần thánh như quảng cáo nên chụp về cho mọi người xem
Cái này là Muji của Nhật mà các bạn bên mình hay rao bán tẩy trang, toner, srm các thứ ấy. Bên Thái có một cửa hàng của Muji, ngoài mỹ phẩm họ có làm cả chai nhựa, lọ nhựa, chăn màn, ghế, sách vở các thứ y hệt như Miniso, Mumuso bán mỹ phẩm vậy. Mình nghĩ mỹ phẩm Muji không thần thánh như quảng cáo nên chụp về cho mọi người xem

Trưa mình đi ăn Food Court, khá đắt, hết 300 bath cho 2 người mà vẫn hơi đói dù đã ăn cơm buổi sáng.

Terminal 21 quen thuộc của nhiều người đây

Sau khi chơi chán, mình đi bộ ngắm đường thêm một đoạn nữa thì đi BTS Chitlom, đến Terminal 21 ở BTS Asok.

Ở đây khá đẹp, nhiều đồ nhưng không hợp mắt mình, giá khá cao chứ không rẻ. Thiết kế đẹp, ấn tượng (ngay cả toilet cũng còn đẹp luôn – mời xem review của 2 bạn này: https://du-lich.net/review-di-bangkok-duongtouyen/). Đồ ăn ở Pier 21 tầng 5 ngon, rẻ hơn bên Siam rất nhiều. Hai người ăn hết có 169 bath.

Tiếp tục, mình đi đến chợ đêm Rod Fai 2 ở đường Ratchada, từ BTS Asok chuyển sang MRT đi thêm khoảng 3 bến là tới nhé. Chợ đêm này mình cũng không mua được gì, hic.

Vì không thích chơi chợ đêm nên mình về khá sớm, lúc đó mới có 19 giờ 45, nên mình quyết định đi bộ lên trên thêm 1 bến MRT.

Tại MRT Thailand Culture có cái Central Plaza. Ở đây sale khá nhiều, nhiều hơn mấy cái mall trung tâm lúc sáng đi. Nó trông hơi giống Tràng Tiền Plaza ở Hà Nội.

Hết ngày, mình đi về ăn xôi xoài 40 bath ở đầu ngõ và chú bán bún – miến – phở gì gì đó của người Hoa ở trong hẻm. Siêu ngon mà siêu rẻ hihi.

Ngày thứ 3, đi thăm chùa Wat Pho – Wat Arun – phố người Hoa (China Town) – Wat Traimit – chợ Chatuchak – Chợ JJ Green Market

Hôm nay thực sự đã quá đau chân nên mình tự cho phép bản thân đi taxi ra BTS cho khỏi mệt, hết có 40bath cho 2 người.

Nếu ngại đi bộ, bạn có thể gọi taxi để đi quãng ngắn
Nếu ngại đi bộ, bạn có thể gọi taxi để đi quãng ngắn ra các trạm BTS, MRT rồi đi tiếp bằng tàu điện

Bắt BTS Nation Stadium (khá vắng, vắng hơn BTS Siam rất nhiều) đến BTS Saphan Taksin. Đây chính là trạm để đi xuống bến tàu đi dọc sông Chao, bạn nào đã ngâm cứu kỹ bản đồ Google Map thì sẽ rõ.

Review đi tàu dọc sông Chao

Ban đầu mình mua tàu nhà nước (cờ màu cam) giá 15 bath, nhưng các bạn ạ mình nói thật, khách du lịch cần chi tiết kiệm vài đồng rồi chịu khổ. Đứng 3 hàng dài đến cả 10m để chờ tàu, vừa mệt vừa mỏi.

Trong khi đó tàu du lịch chỉ có 50 bath/chuyến, 180 bath/ngày, có ghế ngồi mà không phải xếp hàng, lại sạch sẽ.

Mình mua vé 180 bath đi tham quan theo thứ tự chùa Wat Pho trước, sau đó đi tàu sang bên kia là chùa Wat Arun, rồi đi thuyền về bến N5, đi lên phố người Hoa.

Từ cái bến tàu, chỉ đi ngang sang 1 đoạn là sẽ đến 1 trung tâm thương mại mới mà theo nhiều người đã đi mòn đít ở Thái Lan thì các khu khác bây giờ không còn hấp dẫn họ nữa, chỉ còn có cái khu này, mình chưa có dịp checkin, mọi người thử test xem sao nhé: [Hướng dẫn cách đi] Icon Siam: sống ảo & ăn ngập mồm, đẹp miễn chê

Chinatown thì không có gì mấy, nhưng đường từ bến N5 đến Chinatown siêu nhiều đồ đẹp, giá bình dân, nhiều quán ăn ngon nữa. Nên dành nhiều thời gian mua đồ làm quà ở đây nhé.

Đi hết phố người Hoa là đến Wat Traimit. Sau đó đi bộ thêm một chút tìm MRT Hualamphong.

Đi chợ Chatuchak nào!

Có nhiều cách để đi đến chợ Chatuchak (chỉ mở cuối tuần) nhưng mình chọn MRT Hualamphong vì cảnh ở đấy rất nên thơ, với lại mình thích đi tàu điện, bến không quá đông, lại là bến đầu tiên nên nhanh chân sẽ đc ngồi.

Ngồi MRT 20 phút là đến chợ Chatuchak. Nhưng mà mình không mua được gì cả, với lại chợ to quá nên mình đi vào JJ Mall chơi.

Green Market – chợ đêm đáng đi nhất ở Thái Lan

Trong đó chủ yếu là đồ truyền thống của Thái Lan, không quá to. Tầm 6 giờ thì đi bộ tới JJ Green Market. Đây là chợ đêm mình nghĩ đáng đi nhất ở Thái Lan.

Đồ khá đẹp, nhiều hoạt động hay ho, quy mô không quá to, đồ ăn hợp khẩu vị. Khu xung quanh được trang trí nên thơ. Bên ngoài là công viên xanh, có thể ngồi nghỉ chân hóng gió.

“Thế giới chợ đêm” ở Đông Nam Á, nhiều vô kể luôn

Bạn có tin không chứ cứ ngồi trên BTS một đoạn lại thấy một chợ đêm, nhiều đến nỗi mình đi còn không biết tên chợ là gì. Đặc điểm là đồ không đẹp lắm, y như chợ đêm ở Việt Nam thôi nhưng mà nhiều khu hơn, hỗn độn hơn.

Nếu muốn mua đồ đẹp thì nên vào trung tâm mua sắm Platinum (khách du lịch Việt mình qua Bangkok thường mua ở các chỗ này), giá trung bình 300 bath/món nhưng đẹp và dễ lựa hơn rất nhiều. Có điều hòa mát nữa nên cũng đỡ.

Đối diện Platinum là trung tâm Pratunam, nhưng không hiểu sau mình canh từ 10 sáng đến 2h chiều chợ vẫn không có gì, chỉ có vài hàng mặt đường còn vào sâu bên trong không thấy ai hết. Trung tâm thương mại bên này rộng gấp chục lần bên mình, không đi hết được đâu í, bạn nên lựa chọn brand để đi chứ không sẽ kiệt sức trước khi đi hết

Hôm nay vì đã quá đau chân nên mình đi về food massage 200 bath, cũng đỡ được khoảng 50%.

Cảm nhận: Thái Lan đọng lại trong mình chính là… “vương quốc đi bộ”. Kinh nghiệm rút ra: phải sắm ngay đôi giày xịn

Ở Thái Lan, người ta xây những đường đi bộ trên cao xuyên suốt từ đường này sang đường khác, từ trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác. Chính vì thế, nắng chẳng đến đầu, mưa chẳng đến chân! Dù các bạn đi mùa mưa hay mùa nắng cũng không cần lo sợ đâu nhé.

Ở Thái Lan, đi bộ là chủ yếu nên cần đôi giày thật êm
Ở Thái Lan, đi bộ là chủ yếu nên cần đôi giày thật êm

Tuy nhiên, nhược điểm là bạn cũng sẽ phải đi bộ rất nhiều, rất rất nhiều luôn đó. Mình có bộ đếm ki-lô-mét đi bộ trên điện thoại, mà tính ra trung bình mỗi ngày mình đi bộ được 20km, thực sự khủng khiếp.

Kinh nghiệm là bạn hãy đầu tư ngay 1 đôi giày tốt, nói không với những đôi giày, dép đểu không có đệm chân vì nó sẽ khiến chuyến đi của bạn trở nên tồi tệ thực sự. Nếu không có nhiều tiền mua giày tốt, hãy mua ngay 1 đôi dép cao su đế siêu giày để đảm bảo bàn chân luôn được đặt lên những thứ êm ái nhất.

Ngày thứ 4, tiếp tục đi check in Platinum – Pratunam – Big C – Central World – Siam Square – Pack đồ – quẩy tung 7Eleven

Hôm nay mình quyết định trải nghiệm xe ôm ở Thái Lan, 40bath từ soi Phetburi 5 ra Platinum.

Tại Bangkok cũng có rất nhiều xe ôm như ở Hà Nội
Tại Bangkok cũng có rất nhiều xe ôm như ở Hà Nội

Mình xem grab là 36 bath từ đầu ngõ, mà xe ôm đưa từ cửa hostel ra nên thôi 4bath cũng không là gì. Xe máy đi khá nhanh, 60 – 70km/giờ. Cảm giác hóng gió mát siêu thích hihi.

Đến nơi là 9 giờ thì Platinum lẫn Pratunam chưa mở cửa. Mình phải đợi đến 10 giờ 30 mới đông hơn chút. Kinh nghiệm là nên đi các chỗ này vào 2 giờ chiều. Quần áo, giày dép ở Platinum khá đẹp, độc lạ, giá trung bình là 300 bath. Có 3 zone, mỗi zone là một tòa nhà nên cố gắng đi hết nhé.

Mình hóng từ 9h sáng đến 14h mà chợ Pratunam không mở cửa, vào trong thấy hôi hôi, không có gì nên thôi mình đi ra. Có thể là vì hôm đó là chủ nhật chăng?

Rồi mình đi bộ sang Big C. Chủ nhật nên Super Rich màu xanh lá và xanh dương đều đóng cửa. Chỉ có Super Rich màu cam thì tỉ giá không tốt lắm. Vừa hôm đầu tiên đến mình đổi ở 1 tiệm trên Chinatown 100$ = 3.315 bath, mà hôm nay Super Rich đổi 100$ = 3.305 bath. Vào Big C cũng nhiều đồ hay ho để mua, đặc biệt là mua làm quà.

Sau rồi vì thích 1 cái ví ở Charlies & Keith và muốn mua đôi dép Crocs nên mình rẽ vào Central World, với lại đường tắc, không gọi được xe nên mình đi bộ tiếp.

Bị lạc ở Center World

Mình vào Central World nhưng đi nhiều quá nên bị lạc, đi nhầm sang khu tổ chức sự kiện của Central World, giống như phòng tổ chức hội nghị ở Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Hà Nội.

Vừa thò đầu ra cửa đã thấy hàng chục cảnh sát đứng vây quanh, mình sợ quá còn tưởng đi nhầm vào khu vực cấm, sắp bị bắt đến nơi rồi. Nhưng không, họ chỉ bảo đi nhanh nhanh ra đi.

Và hóa ra họ bảo đi nhanh là do xe của người phụ nữ già già tóc bạc, mặc quần áo vàng cùng cả đội hình cung nữ, lính canh sắp di chuyển đi. Mình đã nhìn thấy Hoàng hậu Thái Lan vào chính lúc này. Phải tới 10 cái xe lần lượt chạy ra ấy, y như hồi Obama sang Việt Nam, hoành tráng dã man.

Siam Square rất nhiều mỹ phẩm

Xong lại chợt nhớ ra chưa vào Siam Square nên tiện rẽ vào chơi thì mua được bao nhiêu đồ trong cửa hàng EveandBoy. Tất cả mỹ phẩm đều ở đây, thích dã man.

Một zone dành cho hàng highend như kiểu Bobbi Brown, Keilhs, Clinique… Zone còn lại là mỹ phẩm nội địa Thái như kiểu Mistine, Cathy Doll… và các hãng giá bình dân như Maybelline, Apieu, Bioderma, Garnier… Thực sự đáng để đi đó.

Xong rồi thì mình bắt 1 chiếc tuk tuk vì nghe ai đó nói “đến Thái Lan nhất định phải thử đi tuk tuk”. Chỉ có 100 bath từ Siam Square về chỗ ở, cho quãng đường tầm 3,5km, không đắt như mọi người bảo.

Về pack đồ xong thì mình đi masage chân tiếp. Rồi tung tăng 4 cái 7Elevent ở đó để mua những thứ có thể mua. Ở 7Elevent có son dưỡng 20 bath khá thơm. Vài loại phấn size mini các thứ. Bánh chuối ở đây hơi ngọt mình không ưng lắm.

Cuối ngày về mua 1 miếng sầu Thái để ăn thử, 150 bath mà có 1 múi huhu. Nhưng ngon lắm, các bạn nên thử nhé.

Review ăn uống ở Bangkok

Có lẽ bạn cái bạn nào cũng quan tâm là món ăn, nơi ăn uống. Thái Lan có nhiều món ăn siêu ngon, siêu cay, siêu ngọt và chua

Tất cả những “street food” ở Thái bạn đều nên thử một lần cho biết. Mình thực sự ấn tượng món xôi xoài, ngày nào cũng xơi 1 hộp gồm xôi + 1 quả xoài mà giá chỉ có 40 bath thôi.

Món xôi xoài ở Thái
Món xôi xoài ở Thái

Quá rẻ mà còn no bụng. Pad Thai và Tom Yum mình thấy bình thường, có nơi cho sữa tươi vào Tom Yum nên ăn khá ngậy.

Còn cơm Thái thực sự ngon xuất sắc, mỗi tội là hơi may rủi. Nếu chọn được món không cay, bạn sẽ thấy nó thật tuyệt. Nhưng nếu cay thì thực sự là ác mộng.

Hình như khoảng 80bath bạn ạ. Ăn ở cái food republic trong Siam gì gì đó ấy, Siam Center thì phải. Đắt cắt cổ huhu
Hình như khoảng 80bath bạn ạ. Ăn ở cái Food Republic trong Siam gì gì đó ấy, Siam Center thì phải. Đắt cắt cổ huhu

Bên đó họ dùng ớt xanh, nên nhiều khi món không có màu đỏ lại cực cay, mà món có màu đỏ lại bình thường. Kinh nghiệm là nên hỏi kỹ trước khi chọn nhé.

Mình không biết các bạn thế nào chứ ăn trong chợ đêm khá chật, đông đúc, mà lại đắt hơn bên ngoài. Theo mình thì không nên ăn trong chợ, hãy ăn những quán vỉa hè ngoài đường ấy, rẻ mà ngon hơn.

Khi về, mình lại gọi Line man để ra sân bay, hết 255bath. Kết thúc trải nghiệm ở Thái Lan.

À còn một phần quên review, mình đặt sim hết 25.000 đồng/chiếc. Đi 2 người thì mỗi người 1 sim cho chủ động và nhỡ bị lạc cũng không quá lo lắng.

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *