Cảm giác thèm đi biển trào dâng, thế là tối (21 giờ), mình book liền xe giường nằm đi Phan Thiết từ TPHCM.
Từ TPHCM ra Phan Thiết, có rất nhiều xe giường nằm máy lạnh chất lượng cao, chạy rất an toàn. Quãng đường xa khoảng 300km. Chỉ cần ngủ liền một giấc (5 tiếng đồng hồ), cảm giác vèo cái là tới nơi.
Sau khi book được vé xe, xách mông lên rồi thì chỉ còn 2 việc nữa để lo là ở khách sạn – resort nào và book xe Jeep ở đâu? Làm xong hai thứ này là coi như xong, cứ yên tâm hưởng thụ cả chuyến đi Phan Thiết đầy kỷ niệm check in sống ảo!
Đặt chỗ ở
Chỗ ở thì mình lên mạng lướt một hồi rồi book Rạng Garden Resort (tên đầy đủ: Rạng Garden Beach Side Resort). Vì thấy có view nhìn ra biển, có hồ bơi, thế là chọn luôn không nghĩ ngợi. Mà tới sớm hơn giờ check-in nên phải trả thêm phí nữa.
Check in tại Rạng Garden (Phan Thiết)
ĐẶT PHÒNG tại Rạng Garden Resort (vào đây check in giá cả, hình ảnh, các dịch vụ đang khuyến mại). Địa chỉ: 128A & 233A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Còn xe Jeep thì mình book của chị Bạch Tuộc, 4 giờ 30 sáng anh tài xe Jeep đã tới đón.
Ưu điểm của xe Jeep, tài xế là dân địa phương nên biết cách đến những địa điểm nào có thể chụp hình sống ảo, nhanh chóng tiện lợi, khỏi phải hỏi đường. Ngoài ra có thể tranh thủ tìm hiểu về nhiều điểm du lịch, văn hóa, các món ăn uống ở đây thông qua anh tài xế. Kiểu như anh tài xế kiêm luôn HDV cho mình đóa. Đi 1 mình thì hơi mắc, còn đi đông thì share nhau, chi phí sẽ nhẹ nhàng hơn.
Sống ảo tung chảo trên xe Jeep cùng những đồi cát trắng
Về thời gian thì theo mình, chỉ cần 3 ngày + 2 đêm là đủ ăn chơi khám phá Phan Thiết rồi. Lịch trình của mình trong 3N2Đ ăn chơi ở Phan Thiết như sau:
NỘI DUNG
DAY 1
Ngày đầu tiên mình quyết định đi Bàu Trắng, đồi cát đỏ và check in cung đường đẹp nhất Việt Nam trước đã. Đây là những địa điểm ở xa nhất nên đi trước. Mọi người có thể tùy chỉnh các địa chỉ theo sở thích, hoặc cứ làm theo cách của mình cũng được.
1. Check in Bàu Trắng
Đây là 1 trong những địa điểm mọi người chắc chắn phải tới nếu đi Phan Thiết. Để vào khu này chụp hình, mình phải đi xe địa hình vì toàn cát là cát, chỉ xe địa hình mới leo dốc được, chi phí là 300.000 đồng/người, nhớ giữ kỹ giấy biên nhận nha. Một xe chở được 2 người, ngồi cho thật chắc, vì giống như tàu lượn siêu tốc á, cảm giác mạnh lắm, tim muốn rớt bịch bịch ra.
Note: Đây là đồi cát đẹp để ngắm bình minh, mặt trời mọc trên đồi cát, nhìn bao chill
Check in sống ảo trên đồi cát trắng – bung lụa trắng, chờ bình minh. Photo: Bà Nơ
Mọi người canh giờ để lên đồi cát trắng lúc bình minh thì cảnh siêu đẹp luôn. Sau khi chụp một lốc ảnh đẹp thì vẫy vẫy mấy anh nào chạy xe địa hình qua để mấy ảnh chở qua hồ nước lớn, chụp một bên nước một bên đồi cát đẹp thôi rồi, chụp thêm trên xe địa hình nữa…
Tạo dáng với xe địa hình – chỉ có ở Phan Thiết luôn!!!
Tham khảo hướng dẫn cách đi: Ðể đến Bàu Trắng, mọi người có thể đi bằng hai đường: đi xe Jeep từ Hòn Rơm – 12km (giá khoảng 400.000 đồng 1 xe đi được 3-4 người), hoặc từ TP Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18km là đến nơi. Nếu xuất phát từ Hòn Rơm, có thể cho xe chạy dọc theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng cứ thế chạy dọc bãi biển. Xe chạy khoảng một tiếng đồng hồ từ Mũi Né là vào tới Bàu Sen. Còn nếu đi theo hướng Lương Sơn, mọi người sẽ băng qua những ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa xanh mướt trên những động cát trắng thơ mộng. Theo wikipedia
2. Check in cung đường biển đẹp nhất Việt Nam
Từ đồi cát trắng ở Bàu Trắng, mình men theo cung đường nhỏ để ra cung đường biển đẹp nhất Việt Nam. Đặc điểm nhận dạng của cung đường này là có những biển báo ở giữa đường. Đây là điểm hot nhất để check-in, chụp từ view trên cao xuống như ở Tây luôn.
Trên con đường đẹp nhất Việt Nam. Váy đỏ chứng tỏ chịu chơi!
Hôm sau, sáng dậy sớm ngắm bình minh như thường lệ. Sau đó lên lịch trình hôm nay đi chơi tại các địa điểm gồm: check in Cesar, Meraki, bãi đá ông Địa, bãi biển Sea Links… Nói chung là các địa điểm loanh quanh ở Phan Thiết:
1. Check in, chụp hình sống ảo ở Cesar và Meraki
Đây là 2 nơi miễn bàn cãi vì bất kỳ ai ghé Phan Thiết cũng không được bỏ qua Cesar Homestay và Meraki Hotel, vì quá hot nên luôn trong tình trạng “cháy” phòng.
Tông trắng là chủ đạo
View ở Cesar Homestay, tông trắng chủ đạo, chụp vạt nắng hoặc background xương rồng, hoặc chụp từ trong phòng ra biển. View ở Meraki Hotel thì xịn sò sang và dĩ nhiên tiền nào cảnh nấy mà.
Đi Phan Thiết là phải ăn hải sản. Về TPHCM muốn ăn ngon cũng chẳng có nha
Đã đi biển thì phải ăn hải sản nha. Trước khi đi, mình có hỏi dân địa phương là quán hải sản nào ở Phan Thiết ngon? Bà con chỉ quán Tuấn Thảo hoặc Bi Bo, giá tầm bình dân nên mình chọn.
Ngày cuối cùng để rời Phan Thiết, mình tranh thủ đi check in nốt các địa điểm nên tham quan như tháp Poshanu, lầu ông Hoàng, suối Tiên… Cũng vẫn là các địa chỉ ở loanh quanh Phan Thiết nhỏ bé:
1. Đi thăm tháp Poshanu, lầu ông Hoàng
Hình ảnh sống ảo chụp ở trên lầu ông Hoàng
Giá vé vào tham quan chỉ có 15.000 đồng thôi, đoạn lên tới tháp cũng gần, không xa, có thể đi bộ được, đi sâu nữa thì sẽ đến lầu ông Hoàng, chụp tại đây sẽ lấy được view toàn cảnh 360 độ siêu thích luôn, biển, đồi – đủ hết.
2. Đi chơi suối Tiên
Check in Suối Tiên Phan Thiết – càng đi vào sâu càng đẹp nhé
Lúc tới TP Phan Thiết, mình có hỏi anh tài xế có nên ghé Suối Tiên không, anh nói mùa này không đẹp, nên sáng đó không đến nữa. Nhưng đến ngày cuối ở Phan Thiết, vì hiếu kỳ, nên mình đã tự đi xe máy đến.
Suối Tiên cũng nằm trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu luôn. Từ Meraki + Cesar, mọi người cứ chạy theo định vị trên Google Map, cũng không xa lắm, chỉ có vài ki-lô-mét hà. Bên dưới là bản đồ của nó:
Không mang vác đồ nhiều, thời gian lội khá lâu, đem nhiều sẽ dễ bị mệt, không thoải mái
Dành thời gian nhiều để chơi trên suối, để cảm nhận nước chảy qua từng kẽ chân, thích lắm. Vừa đi vừa chụp cũng 1-2 tiếng đồng hồ.
Check in Suối Tiên (Phan Thiết) – Tạo dáng cùng xích đu trên dòng suối cạn
Cuối hành trình, có con thác nhỏ, hãy đi tới đây để trải nghiệm trọn vẹn nhất vẻ đẹp của suối Tiên Phan Thiết.
Check in Suối Tiên, bên trong có cả thác nước như hình mình chụp
3. Ăn chả cuốn cá trích
Sau khi đi lùng sục một hồi thì mình được biết món này ăn vặt vào tầm ban chiều, sau 14 giờ mới có, chứ sáng hổng có, nhưng món siêu ngon. Đã đi Phan Thiết mà không ăn chả cuốn cá trích thì quá uổng.
Check in Phan Thiết mà không ăn món chả cuốn cá trích thì coi như uổng cả chuyến đi
Vậy là kết thúc lịch trình 3N2Đ ở Phan Thiết. Tối lại lên xe về TPHCM. Cảm nhận của mình là Phan Thiết nhỏ bé, các địa điểm du lịch khá gần nhau, đi cũng nhanh lắm. Nếu có điều kiện thì mọi người đi ra khu vực làng chài Mũi Né để tham quan.
Phan Thiết được ví như thiên đường resort. Mọi người có thể book khách sạn ở trong TP Phan Thiết hoặc ra khu vực resort để chọn thì đẹp hơn, đúng trung tâm du lịch hơn.
Váy đẹp quá! Đi Phan Thiết chịu ôm đồ ghê á 😆