Review “ăn sập” Hội An: 7 món tây – ta “phải thử” (must try)

Posted by

Review về những địa điểm, nhà hàng, quán ăn ngon và nổi tiếng ở Hội An hiện nay: các món tây – ta cần phải thử cho các mẹ sành khẩu vị (có đủ thực đơn, ăn trưa – ăn sáng – ăn tối, đồ hải sản)

Hội An có quá nhiều món ăn, quán ăn lạ miệng mà các mẹ có thể thử. Tuy nhiên, theo bài review mà bạn Nguyễn Trang chia sẻ dưới đây thì bên cạnh các món ẩm thực đặc trưng Hội An truyền thống, còn có rất nhiều món ăn mang phong cách Tây mà các mẹ cũng chẳng cần phải đi đâu xa, nước này nước kia, có thể tới ngay Hội An để thử…

Tất nhiên, nếu các mẹ muốn ăn các món mang đặc trưng bản sắc Hội An thì cũng có đủ, cứ đọc toàn bộ review này để đánh dấu những món – địa điểm, quán ăn mà các mẹ ưa thích nha:

Review ăn sập Hội An (9)
Review ăn sập Hội An. Photo: Nguyễn Trang

Mình đã đi Hội An nhiều lần, gần như là nghiện Hội An rồi. Mình thường bay chuyến cuối ngày từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó bắt xe về thẳng Hội An cũng cỡ 22 giờ tối. Vì vậy, không thể thiếu món ăn khuya.

Ăn khuya

Nếu muốn ăn đêm, ăn khuya tại khu du lịch Hội An thì nên ăn những món gì, ở đâu ngon, đông khách nhất?

Cũng như tại nhiều khu du lịch khác, ở Hội An có rất – rất nhiều món ăn ngon mà lạ miệng, mang đặc trưng ẩm thực địa phương. Nói thật, Hội An không chỉ êm đềm, phong cảnh kiến trúc độc lạ mà còn có bề dày về văn hóa ăn uống nữa.

Tuy nhiên, ăn sáng – ăn trưa & ăn tối thì ở Hội An có rất nhiều món. Còn ăn khuya thì có lẽ không nhiều món lắm.

Nếu muốn đi ăn khuya thì có lẽ, hột vịt lộn là món ăn dễ thấy nhất vào tầm khuya. Còn nếu muốn ăn no một chút, các mẹ có thể bắt taxi đến cổng chợ Viên Giác (đường Hùng Vương). Mình đánh giá đây là nơi có nhiều hàng ăn đêm chất lượng nhất Hội An. Có đủ món bún, nui, phở Bắc, cháo vịt, mỳ Quảng… Nổi tiếng nhất là hàng bún “cô 6”.

Note: Muốn ăn no và nhiều món thì bắt taxi tới cổng chợ Viên Giác, xem bản đồ này

Nhưng hàng mà mình hay ăn nhất là quán bún miến ngan “anh Béo” (chẳng biết rõ tên là gì, cứ gọi vậy thôi). Chất lượng không thể so với Hà Nội, nhưng được cái sạch sẽ, ăn kiểu Bắc. Anh chị chủ cũng xởi lởi.

Bữa trưa

Điểm mình thích nhất ở Hội An đó là, không chỉ đơn thuần có người Việt Nam mà còn có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, nên có rất nhiều nhà hàng brunch, fine dining xinh xắn, chất lượng.

Nếu các mẹ đến Hội An nhiều lần mà chưa thử một nhà hàng brunch nào thì thật thiếu sót. Vì chất lượng đồ ăn và không gian không thua gì Chiang Mai hay Bali đâu.

Lần đi này, mình thử brunch tại nhà hàng Avosandmango – địa chỉ số 98 Trần Hưng Đạo (quán này hiện đang rất nổi tại Hội An) và dùng bữa tối tại Aubergine 49 tại địa chỉ số 49 Lý Thái Tổ (top fine dining in Hoian, Vietnam).

Nhà hàng Avosandmango Restaurant nằm trong một villa kiểu Pháp (đằng sau quán cafe Making Fish), tông màu xanh lam rất hút mắt. Khách đến chủ yếu là người nước ngoài. Đúng như tên quán “Bơ và xoài”, menu quán chia thành 2 phần: Một mặt là đồ ăn uống làm từ bơ và xoài (fan bơ và xoài không nên bỏ qua hàng này). Và phần còn lại là menu những món không phải làm từ bơ xoài.

Review ăn sập Hội An: Brunch tại Avosandmango
Review ăn sập Hội An: Brunch tại Avosandmango Restaurant (Bơ và xoài)

Điểm mình đánh giá cao ở nhà hàng Hội An Avosandmango là món ăn cực healthy (chủ yếu từ trái cây tươi) và đặc đặc biệt là “décor” vô cùng đẹp (ko thua gì các nhà hàng brunch ở Bali mà mình đã từng thử qua). Nhận xét, cực kì có tâm trong việc đầu tư món ăn.

Review: Điểm trừ là đồ ăn uống làm từ trái cây nên chất lượng không đồng đều. Mình gọi một ly kem bơ rất ngon nhưng ly bơ lassi bị đắng. Thời gian chờ đồ lâu, nhất là món pancake bơ.

Điều này có thể hiểu được vì decor tỉ mẩn, khi mình phản ánh bơ bị đắng quán cũng nhanh chóng đổi cho mình ly khác, service cũng là một điểm đánh giá cao. Nhìn chung nước và đồ rất ổn.

Địa chỉ nhà hàng Avosandmango Restaurant ở đây (bản đồ Google Map)

Tại Hội An, còn có rất nhiều quán brunch khác mà mình nghĩ các mẹ có thể thử:

#Quán Roise (đồ hơi khó ăn một chút với mình)
#Quán Nourish Eatery (đồ thuần chay)
#Quán Ellie’s (đồ thuần chay)
#Quán Roving Chill House (đồ ăn không quá xuất sắc nhưng view cánh đồng lúa siêu đẹp)

Bữa tối và hơn thế nữa

Aubergine 49 Restaurant – năm ngoái mình đến Hội An vào dịp Giáng sinh nên không đặt được bàn ở đây. Lần này quay lại mình quyết “phục thù”. Vì đã được nghe về Aubergine 49 Restaurant từ lâu nên rất háo hức. Mùa dịch nên quán cũng vắng hẳn. Bàn luôn có sẵn.

Chắc nhiều người bảo mình hâm – đi Hội An không ăn cao lầu, mỳ Quảng mà lại đi ăn fine dining. Hà nội thiếu à?

Nhưng phải ăn tại đây rồi mới biết tại sao nhà hàng luôn đông kín khách nước ngoài. Tại sao họ có thể ăn những món như này tại các nhà hàng như này ở đất nước họ, mà phải đến tận Hội An để ăn?

Món “chào hàng” (mời miễn phí) đưa ra khiến bọn mình hơi thất vọng một chút (phô mai dê và một món gì đó kiểu như gỏi vậy, không ấn tượng). Nhưng khi món khai vị được bưng ra thì cả 3 đều phải thốt lên là quá ngon. Chưa bao giờ mình được ăn bò và lợn hầm ngon đến vậy.

Review ăn sập Hội An: Trải nghiệm các món chính tại Aubergine49 Restaurant Hội An
Review ăn sập Hội An: Trải nghiệm các món chính tại Aubergine49 Restaurant Hội An – xem bản đồ tại đây

Main dishes (món chính): gồm 4 món đều xuất sắc.

Món tráng miệng: Panna cotta hơi ngọt so với khẩu vị của mình.

Tổng hoá đơn cho 3 đứa hết 4 triệu đồng (bao gồm đồ uống) – xứng đáng cho một nhà hàng fine dining được đánh giá top ở Việt Nam.

Nếu các mẹ có nhiều thời gian ở Hội An thì rất nên thử các nhà hàng bán đồ ăn của các nước như Thái, Ấn, Nhật… (vì khách hàng của họ ở Hội An chủ yếu là người nước ngoài, nên chất lượng đồ ăn đều đã được đánh giá)

Vậy muốn ăn thì tìm ở đâu?

#Đồ Thái: nhà hàng Eat Thái – 228 Nguyễn Duy Hiệu
#Đồ Ấn: nhà hàng Ganesh – 24 Trần Hưng Đạo
#Đồ Nhật: nhà hàng Samurai- 9 Tiểu La
#Đồ Ý: nhà hàng Goodmorning Vn – 11 Lê Lợi
#Đồ Hy Lạp: nhà hàng Mix – 70 Lê Lợi

Ăn tối

Những quán, hàng ăn tối mà mình thích nhất ở Hội An là: Nữ Eatery, Miss Ly, Hoa Hiên, Bếp Nhàn. Nhưng đáng tiếc đợt này vào thì hầu hết các quán đều đóng cửa hoặc chỉ mở vào cuối tuần.

Những món tụi mình ăn ở Hoa Hiên - Hội An
Những món tụi mình ăn ở nhà hàng Hoa Hiên – Hội An

Lần này mình ăn ở quán Hoa Hiên. Nhà hàng to đẹp, rộng rãi, rất phù hợp cho những ai đi kiểu gia đình hoặc đi theo đoàn. Tiếc là đợt này dịch nên menu đã rút gọn đi rất nhiều, đồ ăn cũng không ngon như trước. Đồ nướng lấy từ tủ đông ra hâm lại nên khô và bị nguội.

Nếu các mẹ không thích ăn tại các nhà hàng đồ cuisine thì có thể đến đường Lý Thường Kiệt, nơi có rất nhiều quán nhậu địa phương với đủ các món từ lẩu nhúng ớt đến hải sản, gỏi. Giá rổ có sẵn menu khỏi lo chặt chém. Ví dụ như “Ốc Phố cổ”, “Beer Garden”, “Xanh xanh”…

Những món ăn của địa phương

Mình mê đồ ăn, các món ăn Hội An lắm nhưng nghĩ đến cảnh xếp hàng ở bánh mỳ Phượng (Hội An) hay cơm gà bà Buội thì xin đưa tay rút lui ạ.

Các quán bán đồ địa phương mình thấy ngon mà không bị đông (hầu hết đều nằm ngoài phố cổ) gồm:

Thưởng thưc Bún riêu Thái Phiên
Thưởng thức món bún riêu cua ở đối diện 18 Thái Phiên
  • Bánh xèo, nem lụi, thịt nướng ở quán Hải Đảo (đường Lý Thái Tổ)
  • Bánh mì Sum, lò bánh mì Sài Gòn (đường Trần Hưng Đạo) – bánh mì thịt nướng ngon bá cháy
  • Bún cá bà Phiến (số 6 Cao Hồng Lãnh)
  • Mỳ Quảng, cao lầu bà Hồng (18 Thái Phiên) chỉ bán từ 14 giờ chiều
  • Mỳ Quảng cá lóc (18 Thái Phiên) – chỉ bán sáng
  • Cơm gà bà Minh (158 Lý Thường Kiệt), cơm gà bà Hiền (593 Hội An – Hai Bà Trưng) – chỉ bán tối
  • Trứng vịt lộn chị Phượng (cạnh 98 Trần Hưng Đạo) chỉ bán từ 15 giờ chiều
  • Ốc hút Điện Phương (vỉa hè 18-8) – bắt đầu bán từ 15 giờ chiều
  • Bánh bèo Chén (số 2 Hoàng Văn Thụ) bán chiều
  • Bún thịt nướng + thịt nướng quán cô Thu (83 Bà Triệu) – chỉ bán trưa hoặc tối
  • Lòng nướng + thịt vịt quán anh Béo (160 Lý Thường Kiệt): lòng nướng ngon dã man, huhu (chỉ bán tối)
  • Bún riêu cua (vỉa hè đối diện 18 Thái Phiên) chỉ bán sáng
  • Chè + tào phớ: gánh hàng rong của cụ bà (ngồi vỉa hè đối diện 11 Lê Lợi) nhưng vì dịch vắng khách nên cụ hay ngồi lung tung không cố định
  • Bánh căn cô Dung (vỉa hè ngã 3 Trần Hưng Đạo- Trần Cao Vân) chỉ bán từ 14 giờ chiều
  • Hoành thánh chiên, bánh hoa Hồng: quán Miss Ly (22 Nguyễn Huệ)
  • Cà ri Phụng (đầu hẻm giếng Bá Lễ) chỉ bán sáng
Review ăn sập Hội An: Món hột vịt lộn chị Phượng
Review ăn sập Hội An: Món hột vịt lộn ở hàng chị Phượng (98 Trần Hưng Đạo – Hội An)

Các món ăn hải sản ở Hội An

Nếu bạn muốn ăn hải sản thì cần nhớ rằng, hầu hết mọi người đều ăn hải sản tại Đà Nẵng chứ ít khi vào Hội An ăn hải sản. Bởi vì Đà Nẵng kề biển, nhiều hải sản.

Nhưng vì là tín đồ hải sản nên mình cũng ăn kha khá hải sản tại các nhà hàng ở Hội An. Mùa này khách Việt đông nên hải sản thường hết sớm, mọi người mà đi ăn thì nên ăn sớm hoặc đặt bàn trước nha.

Buổi trưa: “Hải sản 6” hoặc hải sản chị Tuyết (bãi biển An Bàng – Hội An)

Review ăn sập Hội An: Tại quán hải sản 6
Review ăn sập Hội An: Tại quán hải sản 6 bãi biển An Bàng. Ăn nhẹ nhàng. Nếu ăn no thì phải 200-250K mỗi người

Buổi tối: Quán “A đây rồi” (bãi biển Cửa Đại) và các nhà hàng bên cạnh (mình có ăn mấy hàng bên cạnh thấy chất lượng và giá tiền không chênh A đây rồi)

Trong phố cổ có nhà hàng “Cánh buồm trắng” (mở trưa và tối) – đồ hải sản tươi nhưng đông và đắt.

UPDATE: Ở Hội An có rất nhiều chỗ vui chơi lạ mà đẹp lắm các mẹ ạ. Bài review trên chủ yếu chỉ hướng dẫn kinh nghiệm, địa điểm ăn uống ngon và nổi tiếng cho các mẹ tham khảo. Còn muốn chơi, tìm chỗ selfie chụp ảnh ngắm cảnh thì các mẹ phải xem thêm 1 trong 2 bài review mới này của nhóm Bích Hiền (nếu đi theo team bay nhảy): https://du-lich.net/thue-xe-may-da-nang-di-hoi-an/ hoặc nếu đi theo gia đình thì tham khảo bài review này: Review kinh nghiệm đi Đà Nẵng – Hội An cho gia đình có trẻ em

Từ khóa: review kinh nghiệm menu danh sách các địa điểm uống, quán ăn ngon, nhà hàng nổi tiếng, những món nên ăn tại hội an, các món ăn tây, món ăn đặc sản

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *