Từ Nha Trang đi Tuy Hòa, nên chọn xe Cúc Tùng hoặc Phúc Thuận Thảo

Posted by

Trung tâm của tỉnh Khánh Hòa là TP Nha Trang còn trung tâm của tỉnh Phú Yên là TP Tuy Hòa. Hai tỉnh này nằm sát nhau, đều có bờ biển rất đẹp nên có nhiều người tiện đi Nha Trang thì đi luôn cả Tuy Hòa thậm chí lên luôn Bình Định. Rất may là khoảng cách chẳng quá xa, có xe chạy từ Nha Trang lên Tuy Hòa và ngược lại, mất chừng 2 tiếng mà thôi.

Hình ảnh xe limousine Cúc Tùng
Hình ảnh xe limousine Cúc Tùng

Dưới đây là bài review thực tế của tôi về một chuyến đi bằng xe khách từ Nha Trang đến Tuy Hòa.

Kinh nghiệm đi xe khách Tuy Hòa – Nha Trang

Tôi đã đi chơi Nha Trang rất là nhiều rồi, và tôi đã chia sẻ cả series bài về kinh nghiệm đi Nha Trang, ăn chơi ngủ nghỉ chỗ nào, bạn cứ vào mục này mà ngâm cứu: có đủ từ A đến Z.

Tuy nhiên trong một lần thay đổi kế hoạch, tôi quyết định đi du lịch tỉnh Phú Yên bằng cách mua vé máy bay giá rẻ từ Hà Nội vào Nha Trang, ngủ 1 đêm tại Nha Trang xong sáng sau thẳng tiến đến Tuy Hòa Phú Yên bằng xe khách để trải nghiệm cảm giác đi xe khách ở Tuy Hòa ra sao?

Tôi cũng tranh thủ chia sẻ cho bạn chút kinh nghiệm đi du lịch Tuy Hòa đó là từ Hà Nội vào Tuy Hòa, hình như cứ 2 ngày mới lại có 1 chuyến bay Hà Nội – Tuy Hòa thì phải. Vì thế, trong những trường hợp bạn đã có lịch định sẵn vào ngày không có chuyến bay Hà Nội – Tuy Hòa thì bạn phải bay vào Nha Trang thôi. Sau đó đi xe khách từ Nha Trang lên Tuy Hòa Phú Yên.

Vấn đề quan trọng là nên đi xe khách nào cho thuận tiện, và còn giá cả bao nhiêu tiền 1 vé nữa?

Hôm đặt chân đến Nha Trang, tính sáng sau đi lên Tuy Hòa bằng xe khách (xe đò), tôi cũng lo lắng lắm. Lên mạng ngâm cứu một hồi rồi hỏi cả kinh nghiệm những người dân, các chủ nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang và cả bạn bè ở đầu Tuy Hòa Phú Yên thì họ nói có hai hãng xe phổ biến mà họ thường đi và ai cũng biết trên chặng đường Nha Trang – Tuy Hòa chính là nhà xe Phúc Thuận Thảonhà xe Cúc Tùng.

Lịch trình xe Phúc Thuận Thảo và Cúc Tùng

Nghiên cứu một hồi thì té ra như sau:

Khoảng cách từ Nha Trang đi Tuy Hòa là 124km
Khoảng cách từ Nha Trang đi Tuy Hòa là 124km (hình ảnh đoạn qua hầm đường bộ đèo Cả)

Hãng xe Phúc Thuận Thảo là loại xe lớn chở 48-53 người. Còn hãng xe Cúc Tùng là loại xe limousine (đủ chỗ là họ đóng cửa không thêm khách nữa).

Nếu đi xe Phúc Thuận Thảo từ Tuy Hòa lên Phú Yên thì sẽ rất rẻ. Giá vé đâu có 75.000 đồng (thời điểm tôi đi Phú Yên, sau có tăng không thì tôi chưa check).

Trong khi đó, hãng xe limousine của Cúc Tùng có giá vé đắt hơn nhiều, khoảng 110-120K một người (1 vé). Trên website lúc tôi check thì họ vẫn đề là 105.000 đồng.

Ban đầu tôi tính là đi xe của Phúc Thuận Thảo cho rộng rãi nhưng khổ nỗi là gọi về hãng thì họ báo xe chạy rất sớm vào buổi sáng, tầm 5 giờ 30 bắt đầu rời Nha Trang. Sau đúng 2 tiếng là có mặt ở TP Tuy Hòa – Phú Yên.

Sau đó, đến tầm chiều vào khoảng 13 giờ 15 và chiều muộn là 17 giờ 30 mới lại có thêm 2 chuyến xe nữa. Nếu chạy sớm quá thì tôi không dậy kịp vì sáng còn muốn đi cà phê sáng tại Nha Trang đã.

Mà nếu chạy vào buổi trưa thì sau 2 tiếng có mặt ở Tuy Hòa, sau đó thuê xe máy đi chơi các địa điểm xa 30km như Mũi Điện thì không kịp. Khi đi Tuy Hòa, bạn phải căn lịch trình sao cho chuẩn để không bỏ lỡ các cơ hội ngắm những chỗ đẹp, nhớ nhé.

Hình ảnh hãng xe Cúc Tùng Tuy Hòa Nha Trang
Hình ảnh hãng xe Cúc Tùng Tuy Hòa Nha Trang

Cuối cùng, tôi quyết định đi bằng xe của nhà xe Cúc Tùng. Cái hay là nhà xe này qua tận khách sạn đón bạn. Hôm tôi ở là khách sạn Sun City Nha Trang, họ qua luôn ngõ Tôn Đản đón rồi chạy thẳng đi Tuy Hòa luôn, cũng sau 2 tiếng là tới nơi. Trên xe, rộng rãi vắng vé, ghế ngồi rất sạch sẽ và chắc chắn. Anh tài trẻ nói với tôi là đủ người là không cho ai lên nữa, quy định của nhà xe rồi.

Xe nhỏ được cái chạy nhanh nên cảm giác từ Nha Trang lện Tuy Hòa cũng rất là nhanh chóng. Tầm 9 giờ 30 đến 10 giờ là họ qua đón, Tầm 12 giờ là tới Tuy Hòa. Nơi đỗ là bến xe Tuy Hòa ở đường Nguyễn Trãi như trên bản đồ bên dưới:

Tuy nhiên, nếu bạn muốn rẻ và xe rộng rãi thì cứ gọi nhà xe Phúc Thuận Thảo cũng được. Đây cũng là một hãng lớn của Tuy Hòa chứ không phải của Nha Trang và họ chạy đi nhiều nơi thì phải.

Dưới đây là lịch nhà xe Cúc Tùng để bạn tham khảo:

Nha Trang đi Tuy Hòa: 6h30, 7h30, 9h30, 14h,16h
Tuy Hòa đi Nha Trang: 6h30, 9h, 10h30, 14h, 16h

Khoảng cách từ Nha Trang đi Tuy Hòa là 124km. Thời gian chạy trung bình là 2 tiếng đồng hồ.

Tuyến xe bus Nha Trang đi Tuy Hòa và ngược lại

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, đã có 1 tuyến xe buýt từ Nha Trang đi Phú Yên được khai trương, đó là xe bus Nha Trang – Tuy Hòa có số hiệu xe 20. Lộ trình của tuyến bắt đầu từ số 105B Tô Hiệu, TP. Nha Trang đến trạm xe buýt xã An Phú, TP. Tuy Hòa và ngược lại. Giá vé toàn tuyến chỉ có 60K thôi. Cứ 20 phút sẽ có 1 xe bus chạy, thoải mái đi xe nha bạn.

Nếu bạn mà đi Phú Yên, bạn phải vào đây mà ngâm cứu các bài chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi của tôi, rất công phu và tỉ mỉ không đâu viết dễ hiểu và chi tiết vậy: https://du-lich.net/tag/lam-chuyen-du-lich-phu-yen-hoa-vang-co-xanh-cau-chuyen-cua-toi/

Từ khóa: giá vé xe khách Nha Trang Tuy Hòa, khoảng cách từ Khánh Hòa đi Phú Yên bao nhiêu km, có xe bus từ Phú Yên đi Nha Trang không, nếu đi xe khách nên đi xe nào nhanh và chất lượng uy tín

5 comments

  1. Phú Yên rất đẹp, mình đã tới PY 2 lần, lần đầu tiên mình đi do có người dân tại địa phương dẫn đi nên không phải lo chuyện gì. Lần này do đã có chút kinh nghiệm về PY nên quyết định đi tự túc và ngay dịp lễ với nguyên team đồng nghiệp tầm 25-28 tuổi, 3 trai, 4 gái. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp ở ngày đầu tiên khi mình di chuyển từ Saigon tới Tuy Hoà bằng xe Phương Trang, tới khách sạn Thanh Kim Anh số 189 Hùng Vương vào lúc 8h sáng ngày 29/4 tức Chủ Nhật. Khách sạn cực kỳ dễ thương và tốt bụng với tụi mình tuy nhiên mình cực kỳ bị làm thất vọng bởi các điều sau:
    – THỨ NHẤT: Chặt chém và cư xử khác người. Trước tiên mình xin nói luôn đây là ý kiến cá nhân của mình và mình ko nghĩ ai cũng vậy nên các bạn đừng nói mình đánh đồng tất cả mọi người nhé. Ngày đầu tiên mình tìm thuê ko được xe máy nên mình nhờ bạn lễ tân tìm xe 7 chỗ cho mình và may mắn tìm được 1 anh tài dễ thương lắm lắm và nói chuyện rất tử tế. Đến câu cảm ơn mà ảnh quên nói ảnh còn thấy áy náy thì các bạn thấy anh ấy sao rồi. Tiền xe có mắc hơn chút đỉnh thiệt nhưng tụi mình ý thức lễ tết mà nên không quan trọng. Vả lại tiền chia ra bình quân hoàn toàn không cao với tụi mình. Thật ra hợp đồng ảnh chở tụi mình tới 8h tối mà tới 5h ảnh nói ảnh có việc nên tụi mình cũng vui vẻ nói ảnh chở tới quán ăn rồi ăn xong tự bắt taxi về. Chỉ có ngày thứ 2, tức 30/4, mình bực nhất là dù trước đó đã nhờ lễ tân liên hệ 1 anh tài xế taxi Mai Linh để book xe nguyên ngày đi ra Cảng Vạn Giã và sau khi tụi mình rời Điệp Sơn thì vòng theo đường Đèo Cả để ghé Hải Đăng và Bãi Môn cũng như Ăn tại các quán trên bè Vũng Rô. Có 1 anh tài lúc gọi cho tụi mình giọng rất đàng hoàng tử tế deal giá này nọ chắc nịch, mình còn hỏi anh có cần đặt cọc hay gì không, ảnh nói rất chắc chắc uy tín và lòng tin ở khách của khách sạn nên không cần đâu, ĐÚNG 8h SÁNG MAI ANH TỚI KS ĐÓN TỤI EM. Hí ha hí hửng vì đã giải quyết xong. Đi ngủ và thức sớm để chuẩn bị đợi đến 8h để đi Điệp Sơn và mang theo đồ đạc cho cả ngày để đi nhiều nơi thưởng lãm. Đợi mãi hơn nửa tiếng chẳng thấy ai gọi cho mình, sốt ruột gọi lại cho anh tài xế hqa hứa sẽ tới đúng giờ thì ảnh nói: ABC do lên giá, DEF do anh có việc, XYZ không chở được tụi em. Nghe giọng ú ớ và vấp váp khác hẳn giọng hồi tối qua mình được nghe thì mình đủ hiểu hẳn là đã có mối ngon hơn nên anh ta thà bỏ tụi mình để đón mối đó không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi nói trước lý do…Điều đáng nói là nếu anh ta muốn tăng giá hay gì đó thì cũng nên gọi cho khách đã deal rõ ràng như mình để giải quyết, còn đàng này: BỎ MẶC, SỐNG CHẾT KỆ BAY. Cung cách phục vụ kiểu ăn sổi ở thì vậy thì mình sẽ ko ngạc nhiên sau này chẳng còn ai dám tới PY giống như bao địa điểm du lịch khác ở Vnam. Thiếu chuyên nghiệp và uy tín đến mức báo động. Rồi đến hồi sau lại nhờ lễ tân liên hệ 1 hãng khác thuê 1 chiếc 7 chỗ đi hành trình y chang, giá cao cũng ok, 1 hồi cũng có 1 anh tài xế 7 chỗ tới anh nói cho anh thêm 200k, total 1.600.000+200.000 để đi đến cảng Vạn Giã và đợi tụi mình ra đảo Điệp Sơn chơi và vòng về lên Đèo Cả đi ngắm Hải Đăng, Bãi Môn và ăn tại Vũng Rô. Rõ ràng anh nhận lời vui vẻ và ưng thuận tất cả mọi thứ nên mình và tụi bạn mới đi. Anh thuộc hãng Sun Taxi, xe taxi thì cũ kỹ, anh lái xe cũng thuộc dạng gấu, giữa đường cao tốc anh thoải mái ngắm chim cu đậu trên dây điện cao thế và ước gì mang theo súng bắn chúng, rồi thoải mái nói chuyện đ thoại với cô bồ nào của anh ở tận Bình Dương…ừ thôi vui vẻ tụi mình cũng chả nói gì vì thấy anh cũng khá xởi lởi và anh chở tụi mình đi mình cũng biết ơn lắm chứ. Nhưng rồi mọi chuyện có vẻ khác hẳn sau khi tụi mình từ đảo Điệp Sơn chơi xong đi ra, thời gian tầm 3 tiếng hơn thôi. Lúc ra ảnh có nói cho ảnh chở cuốc xe kia đi chừng 20km rồi về ảnh chở tụi mình đi tiếp. Tụi mình thấy thôi k sao nên ghé tạm vô tiệm trà sữa uống nước nghỉ tí đợi ảnh ước tính cũng hơn 30p. Lúc ảnh tới ảnh chở đi xong cứ luôn miệng nói hồi sáng ảnh từ chối mấy chuyến ngon hơn để chở tụi mình, có chuyến đi vô Nha Trang mà 3-4tr blah blah, còn nói nếu ảnh biết tụi mình bị Taxi Mai Linh từ chối thì sẽ không nhận, chỉ có mình ảnh mới dám nhận tụi mình. Lúc đó cảm giác rất khó chịu, mặt mình nóng bừng lên vì không thể chấp nhận được kiểu cư xử với khách hàng ngộ vậy, cứ làm như tụi mình van xin để được chở đi không bằng. Rõ ràng là mình có nói rõ ràng là có người nhận nhưng ko nhận nữa blah blah. Chưa hết, mình cũng ráng bình tĩnh để anh ta chở xuống bè cá ở Vũng Rô ăn, lúc lên bè mình nói rõ anh chở tụi em qua Hải Đăng và Bãi Môn chơi nữa nên tầm 6h hãy về nha anh. Anh ta kêu chứ như hợp đồng hãng chỉ tới 5h chiều nhưng thôi để ảnh chở đi tới 6h có mặt ở Tuy Hoà trong khi tụi mình đợi anh ta chở khách cả nửa tiếng ko nói, lúc xuất phát cũng là hơn 9h và chính hãng nói 10-12km đi trong vòng bán kính không quá 150km? Sau đó lại ca bài ca bố thí ban ơn cho tụi mình, lúc đó nguyên đám tắt hẳn tiếng cười nói mà thay vào đó là mặt đơ ra vì sửng sốt. Mà lúc đó ảnh đang ngồi ăn chung và tụi mình thì sẵn sàng mời anh ta ăn k tính toán đồng nào? Đã thế mình nói khỏi chở đi tiếp và chở thẳng về Tuy Hoà đi. Ăn xong còn thấy anh ta chạy vội chỗ thu ngân thì thầm. Thôi mặc kệ, muốn làm gì làm, không thèm đôi co có khi vận hạn vào thân. Chịu thêm 1 quãng đường chạy cục kỳ kinh khủng của anh ta về tới Tuy Hoà. Thoát được là mừng. —> Mình thấy các bài tài xế ở đây thiệt có vấn đề quá đi mất, ngày đầu tiên mình tới Tuy Hoà lúc chưa có tìm được xe cũng đánh liều hỏi 1 anh tài xế Mai Linh 4 chỗ giá cả đi 1 số điểm du lịch tren 1 hướng đường, rất bất ngờ khi ảnh chắc nịch ko có 1 chiêc 7 chỗ nào nhận đi và chỉ có 4 chỗ như ảnh chở và sau đó giơ ra cái bảng giá thành cho 1 chuyến khứ hồi là 900k chưa cộng phí chờ nếu lố quá 4 tiếng quy định. Mình đi 7ng thì đi 2 chiếc 4 chỗ blah blah, thái độ vô cùng hắc dịch và dửng dưng. Mình từng đi nhiều nơi du lịch và đều trải qua tất cả các hình thức đi, mặc dù có khác nhau về giá thành nhưng cách họ đối đãi với khách hàng thật sự đường hoàng và tử tế gấp vạn lần ở Tuy Hoà. Có thể vài 3 ngày lêc các anh sẽ kiếm được số tiền bằng cả tháng hay 2-3 tháng lái xe nhưng cái kiểu ăn mảnh ở thì vầy thì sớm muộn gì khách du lịch từ địa phương khác tới như mình cũng sẽ say bye bye hết và nhường chỗ lại dân Trung Quốc hay dân Nga qua quần thảo như cách Nha Trang đã và đang đối xử với khách du lịch từ trong chính đất nước VN này. Suốt ngày cứ chửi TQ này nọ, mà k thử nghĩ chính những người làm kinh doanh vậy mới bị ruồng bỏ và lúc đó chỉ có khách ngoại quốc vô mới thoả lòng tham của các anh. Tạm biệt Phú Yên. Sẽ không dám bén mảng tới nơi này nữa vì quá sợ 1 số dạng người ở đây.
    – THỨ HAI: Xe khách. Mình đi chuyến đi của Phương Trang nên từ cách PV cũng như độ an toàn đều hài lòng. Chuyến về mình book trước và chuyển tiền trước với hãng THÀNH BAN. Xin thề đây là 1 hãng xe GỚM NHẤT mà mình từng trải nghiệm. Xe chạy nhanh, ẩu, thắng gấp, đón khách dọc đường nhét khách vào các khoảnh trống các dãy ghế và trải chiếu cho ngta rồi thu tiền. Điều này tuyệt đối nhà xe như Phương Trang k bao giờ làm vậy. Mình mua vé lễ là 350k, tăng giá cao hơn bt mà thực sự chất lượg quá kém. Lên xe thì k có 1 hướng dẫn cho khách bỏ đồ ở đâu, ko dán số cho hành lý khách, k hỏi khách muốn dừng ở đâu. Mình hỏi bác tài rất lịch sự là tầm mấy giờ tới SG mà bị lơ luôn cục lơ. Lúc xuống đi vs hay ăn uống cũng ko thông báo cho khách, chỉ thắng xe dừng lại và bỏ mặc??? Ngay cả tài xế của xe cùng hãng kế bên mình hỏi cũng lơ đẹp bỏ đi. Mình thật sự không hiểu chuyện gì mặc dù mới có 7-8h tối chứ có phải khuya gì đâu. Trên xe thì nhét khách thêm có cả mấy đứa nhỏ, la hét đùa giỡn om sòm mà tài xế chẳng ai nhắc. Khách lên sau nằm ra sàn dơ chân thối quắc lên mặt khách có ghế sẵn, người hôi nách thì nằm dơ cánh lên ngay mặt người có ghế. Haizzzz. Một chuyến xe kinh hoàng và tởm nhất mình từng đi.
    – Khi dừng viết những dòng này mình vẫn đang trên xe Thành Ban, xuất bến chuyến lúc 18h, biển số xe bao nhiêu mình chưa kịp nhớ, xe để free wifi nhưng ko đâu nhé, mình vẫn đang giật mình hoảng sợ cứ mỗi 5p 1 lần vì sự thắng gấp của bác tài. Chỉ mong đến Saigon thật nhanh để thoát khỏi các thứ liên quan tới nơi này. Thiên nhiên đẹp nhưng vì nhiều thứ không đẹp sẽ làm cho con người dần sợ vẻ đẹp đó. Vietnam còn rất nhiều nơi để tới và thưởng thức văn hoá cũng như cảnh đẹp. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm những điều hay ho mới mẻ cũng như tệ hại lẫn nhớ đời.
    – (Mọi chi tiết về thông tin cá nhân mình xin không tiết lộ) #PhúYên2018 #NhớĐời #chặtchém #dulịch #khongxứngvớivẻđẹpcủathiênnhiên #khôngquaylai

    1. Đọc comment của bạn chia sẻ chuyến đi Phú Yên, Mũi Điện, Điệp Sơn mà thấy ớn cách làm ăn du lịch bát nháo quá. Mà đó là còn chưa phát triển chứ vài năm tới nếu du lịch ở đây nở rộ du khách khắp nơi kéo đến chắc còn chặt chém với làm ăn mất uy tín, bỏ mặc khách, hủy giao ước nữa ấy chứ. Thật buồn cho kiểu du lịch này

      1. Cũng tuỳ người chứ không phải ai cũng xấu. Cơ bản người dân chất phác thật thà nhưng cũng có người họ chụp giật, mới làm du lịch, chưa chuyên nghiệp như bên Nha Trang mà ở Nha Trang cũng chặt chém, đắt đỏ lắm. Mình thấy Phú Yên nói chung vẫn dễ chịu hơn

  2. Tôi nhớ là có cả xe Phương Trang từ Nha Trang đi Phú Yên nữa mà xe này đi cũng rất tốt

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *