Kinh nghiệm cắm trại [2 ngày 1 đêm] dưới chân núi Phú Sĩ

Posted by

Tóm tắt: Review lại một chuyến đi nghỉ dưỡng (du lịch tự túc) ngắm núi Phú Sĩ từ bãi Koan Camping Ground

  • Lịch trình: 2 ngày 1 đêm
  • Địa điểm check in: cắm trại tại bãi Koan, tham quan làng cổ Oshino Hakkai, đi chụp ảnh thác Shiraito, chèo sup trên hồ Motosuko…
Kinh nghiệm cắm trại ngắm núi Phú Sĩ
Kinh nghiệm cắm trại ngắm núi Phú Sĩ

Đây là review của một thầy giáo người Việt đang sống ở cố đô Kyoto (Nhật Bản) cùng nhóm bạn về một chuyến đi cuối tuần, từ trung tâm Kyoto đến bãi Koan ở dưới chân núi Phú Sĩ để cắm trại, ngắm núi từ xa chứ không phải đi leo núi:

Sau lần đầu tiên cắm trại ở thánh địa Fumotoppara (ふもとっぱら) cách đây khoảng 5 năm trước, tui đã lỡ yêu Phú Sĩ “từ dưới nhìn lên”, ấp ủ mấy năm trời rồi, cuối cùng hôm nay cũng thực hiện được chuyến đi này!

Check in bãi Koan

Xung quanh núi Phú Sĩ có rất nhiều địa điểm để cắm trại, ngắm núi từ xa. Nhưng địa điểm check in lần này của tui là bãi Koan (浩庵キャンプ場) – một trong 2 bãi sịn sò nhất xung quanh núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Đồng thời, đây cũng là bối cảnh của bộ phim Anime cực nổi tiếng Yuru Camp.

Đây là văn phòng của bãi cắm trại Koan
Đây là văn phòng của bãi cắm trại Koan

Địa chỉ: 〒409-3104 山梨県南巨摩郡身延町中ノ倉2926 (2926 Nakanokura, Minobu-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi 409-3104)

Tụi mình có 6 thành viên tất cả, xuất phát từ cố đô Kyoto (xem thêm kinh nghiệm du lịch Kyoto) của Nhật Bản vào lúc 3 giờ sáng sớm lúc còn tinh sương, thì tới tầm 7:30 là sẽ đến nơi (đoạn đường xa 400km). Như vậy tổng cộng đi hết 4 tiếng rưỡi.

Tới nơi, làm thủ tục nhận chỗ, tìm chỗ có view đẹp nhất, tổ chức dựng lều trại đến tầm 9 giờ sáng là xong xuôi.

Điểm cộng của bãi Koan

  • Điểm cộng là hiện nay nếu muốn đến cắm trại ở bãi Koan thì mọi người đã có thể đặt chỗ trước trên trang chủ của họ tại http://kouan-motosuko.com/ hoặc nếu ai không muốn cắm trại thì có thể kiểm tra đặt 1 phòng ngủ tại đây)
  • Sạch sẽ, nhà tắm có nước nóng lạnh
  • View cực đẹp nếu núi Phú Sĩ không bị mây che khuất
  • Không gian thoáng đãng, không phải tiếp xúc với ai nên an toàn
  • Ô tô chạy luôn đến tận bãi nha (không phải đi bộ)

Điểm trừ

  • Không có chỗ vứt rác nên phải tự đem về nhà
  • Nhà tắm và nhà vệ sinh khá xa nên hơi bất tiện
  • Vì bãi nằm sát mặt hồ nên gió khá to, lều trại nên đem theo loại chắc chắn xíu kẻo bay như diều đó nha
  • Trời mát mẻ, nhưng ban đêm hơi lạnh

Các bạn lưu ý, nếu muốn ngắm được núi Phú Sĩ thì trước khi đi khoảng 1-2 ngày, nên theo dõi tình hình thời tiết kỹ chút. Nếu thời tiết xấu sẽ không nhìn thấy núi non gì sất, là coi như uổng chuyến đi! May hơn khôn, mọi sự còn tuỳ duyên nữa ạ…

Tranh thủ “check in” làng cổ Oshino Hakkai

Tới bãi Koan, vì còn khá sớm nên tụi mình muốn tranh thủ đi chơi thêm một địa điểm ở gần đó (cách khoảng 30km) là làng cổ Oshino Hakkai (忍野八海). Vì buổi trưa khá nắng nên nếu ở lại trại thì không vui lắm!

Địa chỉ: 〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草 (làng Oshino Village, Minamitsuru District, Yamanashi Prefecture 401-0511)

Review:

Review cắm trại núi Phú Sĩ: làng cổ Oshino Hakkai
Review cắm trại núi Phú Sĩ: tranh thủ ghé thăm làng cổ Oshino Hakkai ở phía Đông Bắc núi Phú Sĩ

Check in làng cổ Oshino Hakkai xong, tới khoảng 14 giờ chiều, tụi mình quay về trại, tổ chức ăn uống nhẹ, thuê sup ở bãi để chèo quanh hồ Motosu.

Giá thuê sup chỉ khoảng 5 sen/ngày, có thể nói đây là điểm cộng để mình yêu thích bãi này. Cảm giác phê lắm í ạ, đáng đồng tiền bát gạo khi vừa chèo sup vừa được nói xấu người khác giữa hồ nước lớn…

Review cắm trại núi Phú Sĩ: Đêm trên hồ Motosu
Review cắm trại núi Phú Sĩ: Đêm trên hồ Motosu

Buổi tối vẫn như thường lệ là nướng thịt, ăn uống hát hò… đến tận khuya.

Ngắm núi Phú Sĩ vào sáng sớm

Sáng hôm sau, thật may mắn là mây tan dần và núi Phú Sĩ hiện ra từ trong lều của tụi mình. Thiệt là đã quá đi mất…

Review cắm trại núi Phú Sĩ (18)
Khu lều trại nằm san sát bên hồ Motosuko

Sau khi ăn “bánh mỳ kẹp thịt Việt Nam” xong, nắng lên thì tụi mình cũng thu dọn chiến trường để tiếp tục tìm chỗ đi chơi tiếp.

Check in thác Shiraito

Địa điểm tiếp theo là thác Shiraito (白糸の滝) ở tỉnh Shizuoka (trên trục đường về lại Kyoto), cách bãi cắm trại tầm 20km.

Địa chỉ: 〒418-0103 静岡県富士宮市上井出273-1 (273-1 Kamiide, Fujinomiya City, Shizuoka Prefecture 418-0103)

Review cắm trại núi Phú Sĩ: check in thác Shiraito
Review cắm trại núi Phú Sĩ: check in thác Shiraito

Từ nhỏ tới giờ mới đi được cái tháp nó đẹp vậy bà con ạ. Tụi mình đến sớm nên chỗ này còn khá thưa người. Cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Đến đây chơi mới thấy Nhật Bản đúng như lời đồn là “màu hồng” cánh sen bà con ạ!!!!

Điểm cộng cho địa điểm này là kem rất ngon, ngon nhất trong tất cả các loại kem mà tui đã từng ăn qua

Đặc điểm: kem làm từ sữa bò được lấy từ những trại nuôi bò sữa gần đó. Một cây có giá cỡ 500 yên, tui ăn 2 cốc liền à!!!

Vì theo phương châm đi nghỉ dưỡng, không chạy theo số lượng nên cả nhóm quyết định chuyến đi đến đây là kết thúc (mặc dù xe còn xăng, thẻ còn tiền và địa điểm vẫn còn nhiều).

Về đến Kyoto là 14 giờ 30, chia tiền mỗi người 1 man 2 (chủ yếu là tiền mua đồ ăn vì đi nghỉ dưỡng mà, kaka)

Không cần phải leo, đi ngắm từ xa cũng đã mắt lắm rồi
Không cần phải leo, đi ngắm từ xa cũng đã mắt lắm rồi

Nhận xét

Một chuyến đi có thể nói là xuất sắc nhất từ đầu năm (mà từ đầu năm tới giờ đi bao nhiêu chuyến cũng không nhớ hết). Các cung đường xung quanh núi Phú Sĩ thiệt sự làm dân lái xe chết mê chết mệt…

Nếu đã một lần đến Nhật Bản, bà con nên thử cắm trại ở bãi này một lần nha, cảm giác chắc chắn phê hơn leo lên núi Phú Sĩ nhiều… vì leo lên đó chỉ “thấy mệt” mà thôi! Nhưng nếu ai muốn leo núi thì “read more” bài này đi: Leo núi Phú Sĩ [2N1Đ] cần chuẩn bị những gì?

Núi Phú Sĩ nằm ở phía Tây Nam của thủ đô Tokyo – Nhật Bản nên từ thủ đô Tokyo đi tới hồ Motosu và bãi cắm trại Koan Camping tất nhiên sẽ gần hơn rồi. Khoảng cách từ ga Tokyo Station tới Koan chỉ khoảng 130km (xem đường), đi xe mất độ hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu ai đang ở mạn Tokyo thì cuối tuần nhớ láng tới đây relax 2 ngày 1 đêm chút nha.

Từ khóa: kinh nghiệm check in cắm trại bãi Koan dưới chân núi Phú Sĩ – Nhật Bản, giá thuê sup chèo thuyền trên hồ nước, ăn kem ngon, đi ngắm thác Shiraito, thăm làng cổ Oshino Hakkai

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *