Review du lịch Bangkok 4 ngày, tiêu 8 triệu đồng, ăn như “thần lợn nhập”

Posted by

Đi Bangkok – Thái Lan, đối với người Việt, có lẽ chỉ để thực hiện 3 mục đích sau: vào các trung tâm thương mại để mua sắm, tìm các tụ điểm ăn uống, khám phá thế giới “quà vặt” và tìm kiếm các tụ điểm ăn chơi trác táng (nhẹ nhàng hơn là ăn chơi giải trí, kiểu như massage).

Nên ăn gì ở Bangkok
Nên ăn gì ở Bangkok?

Thường thì khách Việt sang Thái hay chọn các khách sạn ở khu vực Pratunam – trung tâm Bangkok để còn tiện đi mua sắm tại các chợ và trung tâm thương mại nổi tiếng, bạn có thể xem review chi tiết hơn trong bài này: https://du-lich.net/review-di-bangkok-duongtouyen/. Tuy nhiên, khuyên bạn nên chọn các khách sạn nằm ở trung tâm phố Tây của thủ đô Bangkok để ở, kiểu như bạn tới Hà Nội thì ở khu vực phố cổ – là nơi đông đúc du khách và tụ điểm ăn uống, ăn chơi nhất.

Vậy đi Bangkok ăn gì, mua gì, ở đâu giá rẻ? Dưới đây là bài review kinh nghiệm du lịch, ăn chơi, mua sắm tại thủ đô Bangkok – Thailand của Ánh Ngọc, rất chi tiết, chắc chắn sẽ bổ sung cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích trước khi lên đường tới xứ sở của chùa vàng!

Review du lịch Bangkok 4 ngày, tiêu 8 triệu đồng, ăn như “thần lợn nhập”

Khách sạn mình ở là Smile House Khao San – một khách sạn nằm ở con phố Khao San của Bangkok. Nó là một đoạn phố ngắn chỉ cách Hoàng cung Thái Lan độ 1km về phía Bắc. Vì thế, đi chơi Hoàng cung rất gần.

Cái khu Khao San cũng giống hệt như phố Tạ Hiện của Hà Nội hoặc Bùi Viện ở TPHCM. Có nhiều khách sạn cho khách du lịch. Bạn có thể vào đây để check phòng khách sạn mình đã book

Mua sim điện thoại để xài 3G – 4G ở Bangkok

Theo mình, bạn nhớ nên mua sim Klook DTAC để được 5 mã giảm giá, tổng cộng lên đến 500 bath nhé. Đi chợ đêm về muộn, đi grab thoải mái không lo tắc đường, còn rẻ khủng khiếp nữa

Xếp hàng chờ mua sim DTAC ở Bangkok
Xếp hàng chờ mua sim DTAC ở sân bay của Bangkok

Tại Thái Lan cũng có 3 đại gia nhà mạng là DTAC, True Move và AIS, kiểu như Mobi, Viettel, Vina ở Việt Nam mình. Nếu ở loanh quanh thủ đô Bangkok thì chất lượng của ba nhà mạng này là như nhau, chọn cái nào có nhiều khuyến mại là được

Mình bay Vietjetair từ Hà Nội. Đáp xuống sân bay Thái Lan vào lúc 13:10. Ra hải quan để làm thủ tục nhập cảnh, ra cái là làm được luôn, không phải xếp hàng đợi chờ.

Mình đi VietJetAir thì form nhập cảnh phát ở cửa ra. Điền vào form ở quầy thông tin. Có người hướng dẫn đầy đủ. Điền xong vừa kịp nhập cảnh rồi lấy hành lý luôn. Không phải chờ 1 giây phút nào

Ra đảo hành lý cũng thấy hành lý của mình luôn. Làm hải quan là “random check” nên mình cũng ra rất nhanh. Ra khỏi hải quan rẽ trái là sẽ có quầy bán sim DTAC luôn, không phải tìm nhiều

Làm 1 vòng đủ thứ chợ + trung tâm thương mại (Mall) tại Bangkok

Chợ Chatukcha:

Một khi đã đặt chân tới Bangkok thì không thể bỏ qua cái chợ Chatukcha Market. Chợ này bạn rất rất nên đi, quần áo đẹp và rẻ. Nhiều hàng hoá, đồ nữ ở đường ven bên ngoài chợ cực xinh.

Cả thế giới đồ thời trang tại chợ Chatukcha - Kinh nghiem mua sam tai Bangkok (7)
Cả thế giới đồ thời trang tại chợ Chatukcha

Chợ này mở cửa khá muộn, 8 giờ sáng chưa mở đâu. Tầm 10 giờ sáng mới mở. Bên này, người ta không đến sớm nên cứ tầm trưa đến là đẹp cỗ.

Nếu bạn đáp máy bay xuống Bangkok vào lúc 3-4 giờ chiều thì không đủ time để đi chợ Chatukcha vì lạc vào đây cũng mất 3-5 tiếng vì nhiều đồ đẹp lại rẻ. Do đó, bạn cứ đi chơi chỗ khác, hôm sau nhớ tìm đến đây. Mang cả vali theo cũng được vì nhiều đồ rẻ.

Chợ Ratchada Market:

Mình đi vào thứ Hai nên có thể ít quán hơn bình thường, dừa nước không ngon, cá nướng muối và đồ ăn vặt ngon, nước ép hoa quả không đáng uống, nhiều đường và nhạt vị.

Dừa Thái nó có vị sao sao ấy, không được ngon như dừa VN. Mình chỉ uống nổi nửa trái là bỏ luôn

Hình ảnh tại chợ Ratchada
Hình ảnh tại chợ Ratchada

Quần áo bán ở chợ này rất xinh, giá đắt hơn chợ Chatukcha một chút nhưng có nhiều cửa hàng đồ kiểu như thiết kế. Thích gì phải quất ngay. Mình tiếc một đôi giày vì lười thử ở đây quá.

Đi ra khỏi chợ Radchada cũng có một trung tâm thương mại (mình quên mất tên rồi). Bên trong tầng G cũng có bán quần áo, giá bằng ngoài chợ và cũng đẹp, bên trên cũng có quầy ăn và foodhall. Còn có siêu thị tầng hầm bán như Big C nhưng sạch sẽ và đẹp hơn, mình mua được ít đồ làm quà ở đây.

Chợ Neon Market: Cái chợ này thì vừa đắt, vừa chán, vừa vắng. Không nên đi.

Trung tâm mua sắm tại Bangkok
Trung tâm mua sắm Palladium tại Bangkok

Khu bán quần áo bên dưới trung tâm thương mại Palladium: Ở đây quần áo không đẹp bằng hai chợ trên, giá cả cũng vừa phải, không cho mặc cả, mình mua được một chiếc quần tập, ngoài ra cũng chỉ có 2-3 hàng tạm được nhưng giá không tốt bằng bên kia.

Khi mình vào Palladium thì có cái quán cơm gà Hải Nam nằm đối diện Palladium – cực nên thử. Menu ở đây: Cơm gà luộc ngon: cơm ngon gà ngon. Cơm gà quay: gà khô, cơm ngon. Chân gà hầm: xuất sắc, chân gà hầm mềm, nước hầm ngon. Có kèm nước luộc gà

Mình gọi 2 nước uống, một loại giống long nhãn thì không ngon lắm, một loại là chanh mật ong thì xuất sắc, rất hợp vị mình. Tổng cộng hết gần 300 bath

Review siêu thị Big C:

Ở đây mình mua khá nhiều đồ về làm quà, và rất nhiều tuýp dầu gội sữa tắm minisize chỉ 20bath một tuýp. Mình hay đi công tác, ngại chiết từ hũ to nên cực kì thích mấy tuýp travel size kiểu này.

Ngoài ra mình thấy sale áo Polo, Piere Cardin ở tầng 2 từ 899 bath còn 299bath. Nên mình đã mua cho bố một chiếc. Đồ ăn đồ uống gia vị thì không kể rồi. Mình cũng tiêu kha khá ở đây.

Hinh anh cho Pratunam (Bangkok)
Chợ sỉ Pratunam

Chợ sỉ Pratunam: Best + đỉnh luôn, quần áo đẹp, chất đẹp, rẻ nhất trong các chợ mình từng đi, nhiều tầng, nhiều hàng, quần bò chất cực thích.

Trung tâm thương mại Platinum: Quần áo giống như chợ Pratunam, rất nhiều và chất đẹp, đi mê ly mê tơi. Thích gì quất liền. Bao tiêu tiền

Trung tâm thương mại Centra World:

Nhất định phải thử Bingsu in After You Bangkok
Nhất định phải thử Bingsu in After You Bangkok
After you 7th Floor, Central World Plaza, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Đồ ăn tại quầy After You ở tầng 7th Floor, Central World Plaza, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

Mình vào để ăn “After You” và tìm Eveandboy, Watsons, Sephora. Sephora đang sale set son và cọ của Tarte. Sale rất nhiều nhé 50%. Watsons cũng sale kha khá đồ, mình thấy đồ đa dạng hơn Sephora. Eveandboy có cả các hãng Hàn và Thái.

Còn After You, lần đầu mình ăn, cũng tin tưởng vào độ ngon và review của 500 anh em lắm. Mình vốn không thích ăn ngọt, nhưng đọc review xong kiểu như nghĩ là mình sẽ phát điên lên vì món này ấy. Nhưng mà không hoàn toàn vậy, bánh ngon, mình chọn bánh dâu và sô cô la. Bingsu cũng dâu luôn. Ăn khá vừa miệng, chua chua ngọt ngọt. Highly recommend những bạn ghét ăn ngọt như mình chọn vị dâu.

Trung tâm thương mại mới mở Asiatique:

Hình ảnh AsiaTique Thái Lan
Hình ảnh AsiaTique Thái Lan

Khu trung tâm hội chợ này sạch sẽ nhất, đẹp đẽ, khang trang, decor đẹp. Nhưng ít hàng quán, quần áo đắt. Có Beautrium giống như Sephora và Watsons nhưng nhiều đồ hơn, có cả các hãng bình dân. Mình thích cái này nhất

Trung tâm thương mại Terminal 21:

Hình ảnh trung tâm thương mại Terminal 21
Hình ảnh trung tâm thương mại Terminal 21

Decor đẹp, foodhall có nhiều quầy đồ ăn ngon, theo kinh nghiệm đọc trên group mình ăn bánh hàu nhưng nó chán vô cùng tận. Mình ăn mỳ thịt vịt quay thì lại thấy ngon, đồ uống ở khu này chán. Nên mua một chai nước ở 7Eleven mang vào. Bọn mình còn ăn pad Thái thì cũng tạm được.

Bài học ăn uống ở Bangkok

Review chút về Jayfal 1* Michelin: nghỉ, nghỉ ngay, quả trứng cuộn cua 1.000bath. Ăn toàn thấy trứng, cua không có mùi vị gì, ngấy muốn chết. Không có lấy một cái mùi vị gì trừ mùi trứng. Tiếc cái 1.000bath của tôi huhuhu

Quán Thipsamai bán pad Thái – nơi được mệnh danh là ngon nhất Thái Lan: ăn bình thường nhưng xếp hàng mút chỉ, mút hết cuộn chỉ luôn. Tới 00 giờ 30 đêm mình ra vẫn đang xếp hàng 10 mấy người.

Quán cạnh Buger King Khao San: quầy bán đồ Thái và Ấn ở đầu ngõ. Gần sát đồn cảnh sát. Cực kỳ ngon, ngon cực kỳ! Trời ơi mình ăn quán này 2 lần. Trời ơi tom yum thì best best. Giá thì không phải rẻ, vừa phải. Tom yum 80 bath, pad Thái 80 bath. Mình gọi thêm một cơm. Ăn no và ngon lắm. Ai ở khu Khao San (nơi mình book khách sạn, giống như Tạ Hiện ở Hà Nội hoặc Bùi Viện ở TPHCM), nhất định phải thử.

Đồ ăn tại 7Eleven Bangkok Thailand (2)
Đồ ăn tại 7Eleven Bangkok Thailand
Rất nhiều món tại 7Eleven Bangkok Thailand (1)
Rất nhiều món tại 7Eleven Bangkok Thailand mà mình thích

Quầy 7Eleven: Ovantine: ngon, trà chanh Nestea: ngon. Xúc xích ăn liền, đồ ăn sẵn CP ngon. Mình ăn ở 7Eleven kha khá món vì hostel mình ở cạnh 7Eleven luôn. Và chưa lần nào thất vọng. Có điều quầy nước pha sẵn ở mỗi 7Eleven là khác nhau một chút. Mỗi cửa hàng có 4 loại. Nên chưa thử được công thức một ovantine 2 trà Thái của một bạn nào đó đã review. Và đồ uống đa phần là ngọt. Nên phải lấy nhiều đá cho tan bớt.

Kinh nghiệm mua + ăn hoa quả ở Bangkok

Ăn hoa quả, trong Big C là ngon nhất, mình ăn thử ở các chợ mình đi qua, và cả ở Magic Food thì Magic Food không nên thử. Ở các chợ thì chỗ nào tươi thì ăn, còn Big C thì 24 giờ đêm vẫn ngon.

Nước hoa quả. Lựu. Mình đã được uống nước lựu ở Hàn, Thái, Việt Nam thì thấy Hàn ngon nhất và đắt nhất, Thái không thấy mùi chỉ thấy màu và ngọt như nước đường, còn Việt Nam không thấy màu nhưng mùi và vị thì đúng lựu.

Cam: màu đẹp và mùi thơm, không thấy vị cam mà thấy vị quýt. Thôi cam quýt gì thì cũng ngon hơn lựu.

Các loại nước khác: chẳng biết đánh giá như nào, thôi mua chai nước lọc uống cho đỡ ngọt.

Kinh nghiệm ăn hải sản ở Bangkok:

Chưa đi chưa biết quê nhà, đi rồi mới biết quê nhà vẫn hơn. Có thể tại mình ăn hải sản ở trong thành phố, không phải ở các thành phố biển nên mình thấy có thất vọng một chút.

Có người nói, hải sản Thái thì chủ yếu là nướng, hấp, gỏi, sốt carry… nhưng nếu nói ko bằng Việt nam thì chắc do ăn trong khu du lịch rồi.

Thực tế mình ăn buffet ở khách sạn và ăn ở trong chợ thôi, chắc tại chưa đi biển nên thế. Ở Việt nam toàn ăn ở Múi Né, Đà Nẵng, Vũng Tàu ngon quen rồi nên có phần hụt hẫng

Review nhanh các địa điểm mà mình đi chơi + ăn luôn

Hoàng cung và chùa Phật Ngọc: Giá vé 500 bath. Cực kì nhiều khách du lịch nên mình chẳng chụp được ảnh mấy, kiến trúc chùa Phật Ngọc thì đáng để chiêm ngưỡng một lần trong đời. Lấp lánh lấp lánh. Đi đến đâu gặp người Trung Quốc cãi nhau đến đấy, mình đợi mãi mới đến lượt chụp ảnh cũng nhảy vào chụp cùng mình luôn. Trái tim tan vỡ

Chùa ️Wat Pho: Đi mỗi chùa mình đều bị bất ngờ bởi kiến trúc. Trời ơi đẹp mê hồn mê li, lần sau nếu có đi mình sẽ đi hết những chùa còn lại. Chùa này ít khách hơn, mình đi tầm 14 giờ chiều, nắng vỡ đầu nhưng ảnh mê ly. Khỏi sửa nhiều tốn thời gian. Trong chùa có pho tượng nằm rất nổi tiếng, bạn có thể xem review trong bài này: https://du-lich.net/review-di-thai-lan-lan-2/

Hình ảnh chùa Wat Arun
Hình ảnh chùa Wat Arun. Photo: wikipedia

Chùa Watarun: đẹp xỉu xỉu, đẹp xuất sắc, có thể bạn không đi Hoàng cung và Phật Ngọc nhưng nhất định phải đi Watarun nhé.

Hoàng cung và chùa Watarun rất gần nhau. Mua tour đi trong 1 ngày 7 điểm du lịch ven sông Chao là 200 bath. Đi cả tối là 300 bath.

Hình như chùa này đóng cửa vào lúc 5 giờ 30 chiều. Càng nắng thì chụp ảnh càng đẹp nhé. Quy định ăn mặc: không quần dưới gối, không áo không hở nách và rốn

Đi Thái, muốn chụp ảnh đẹp nét căng thì phải vào mùa nắng nóng. Nắng vỡ trán chút nhưng được cái chụp ảnh lên max đẹp. Còn nếu trời mưa thì chẳng muốn đi đâu, chỉ ngồi rịt quán cafe hết ăn lại uống. Vậy mùa nắng và mùa mưa ở Thái khi nào, mời xem bài review này: https://du-lich.net/di-thai-lan-mua-nao-dep/

Về tổng chi phí, nếu chỉ tính đi lại với ăn uống thì 3-4 triệu cho 4 ngày, đi thoải mái. Mình đi 4 ngày, ăn uống phè phỡn, nhà hàng buffet, michelin các kiểu là 16 triệu cho 2 người. Trong đó mình mua quà về là khoảng 3 triệu đồng, 3 triệu nữa là tiền ăn uống nhà hàng hoặc ăn buffet khách sạn 4 sao mà không ngon

Những món bạn nên ăn tại Bangkok gồm: súp chua cay (tom yum goong), gỏi đu đủ với ghẹ sống (som tum), bánh phở xào (pad Thai), cơm chiên, thêm 1 cái trứng ốp la càng ngon; kem dừa, các loại nước ép, đá xay…

Đồ ăn tại Chinatown thì mì vịt tiềm, phở xào… Các món vặt đường phố: bánh khoai lang chiên, xiên thịt nướng, gà cay…

Các món ăn sáng tại 7Elenven: combo yêu thích của mình là cơm cuộn rong biển 27 bath + milo 14 bath + bánh chocolate cake 29 bath siêu mềm, ngon hơn cả trong các tiệm bánh.

Đi Bangkok 4 ngày mà ăn như “thần lợn” nhập, vừa ăn ở Jay Fal xong lại xếp hàng ăn ở quán Thipsamai tiếp. Ăn cho biết Thái Lan như nào!

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *