Review đi Bangkok (Thái Lan) 6N5Đ từ Huế & Đà Nẵng của Phương Thảo

Posted by

Trong các bài review hướng dẫn kinh nghiệm du lịch Bangkok, check in Thái Lan tự túc kỳ trước, mọi người hầu như mới chỉ review loanh quanh các trung tâm thương mại, các nhà hàng ở trung tâm. Tuy nhiên, trong lịch trình đi Bangkok 6 ngày 5 đêm của Phương Thảo, mặc dù là lần đầu tiên khám phá xứ sở chùa vàng, nhưng bạn ấy đã “check in” được khá nhiều địa điểm lạ + đẹp mà không phải ai đi Thái cũng có điều kiện đi tới. Cụ thể là những điểm nào, mời bạn “ngâm cứu” bài review này trước khi lên đường bay sang Thái nhé:

Chuẩn bị lên đường

Mình sống ở cố đô Huế và đi Bangkok (Thái Lan) từ sân bay Đà Nẵng ạ. Đây là lần đầu tiên mình nhập cảnh Thái. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu thì mình đã có chuyến đi thành công mĩ mãn và rút ra nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ lại cho mọi người cùng tham khảo.

Check in Bangkok- Thái Lan rồi nè
Check in Bangkok- Thái Lan rồi nè. Photo: Phương Thảo

Đi Thái cần phải chuẩn bị những gì? Đầu tiên là phải có cuốn hộ chiếu ạ. Phí làm chỉ mất hơn 200K thôi, 12 ngày sau là có liền rồi.

Đi xa thì ưu tiên nhanh gọn nhẹ nên mọi người cần chuẩn bị áo quần nhẹ, phơi mau khô, 1 cái dù nhỏ phải đem theo bằng mọi giá với tình trạng thời tiết nóng như rang ở Bangkok. Cứ tin mình đi, đem theo dù, bạn sẽ không hối hận đâu hehe.

Check in sân bay Thái Lan
Check in sân bay Đà Nẵng đi Thái Lan. Đi xa thì nên mang gọn nhẹ thôi nha bạn. Photo: Phương Thảo

Ngoài ra không thể thiếu kem chống nắng, mũ rộng vành để che nắng và tiện là selfie, chụp ảnh các kiểu con đà điểu luôn. Những thứ cần, bạn nên liệt kê sẵn trước khi đi. Thậm chí, trước khi đi khoảng 1-2 tuần, bạn đặt cái túi vào một góc phòng, mỗi ngày nhớ ra cái gì cần phải đem theo thì lại bỏ dần vào đó. Chứ đi xa mà quên đồ thì chưa chắc đã mua được, lại rất tốn tiền, nuối tiếc nữa nha.

Ở Thái Lan, mọi người sẽ phải đi bộ rất nhiều. Nên khi đi chơi, luôn đem sẵn 1 chai nước bên người. Một chai nước mua khoảng 10bath ở 7Elenven, mình uống rất nhiều vì di chuyển khá nhiều nên mất nước làm cơ thể dễ bị mệt.

Nên có thẻ đặt phòng quốc tế

Có 2 thứ mà trước khi đi Thái Lan ai cũng phải lo, đó là mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn. Theo kinh nghiệm của mình thì nên book phòng trước ít nhất 2 tuần. Có rất nhiều trang đặt phòng quốc tế uy tín là agoda hoặc booking. Tất cả các trang đặt phòng đều phải thanh toán online thông qua thẻ tín dụng quốc tế, ví dụ như thẻ visa hoặc master card. Thẻ nội địa (dạng thẻ rút tiền ở cây ATM sẽ không thể thanh toán quốc tế được).

Vì vậy, ai chưa có thẻ quốc tế thì nên đi làm 1 cái, sau đi đâu đặt phòng, mua vé máy bay, abc… rất tiện. Mình xài thẻ và thanh toán bằng master card và phí làm cũng chỉ mất 50K, ra bank nào làm cũng được, sau 1 tuần quay lại nhận.

Mình đã đặt phòng khách sạn tại Bangkok như thế nào?

Mình đặt phòng qua agoda, giá phòng thì tùy từng thời điểm mà cao hay thấp, nên các bạn cứ lên đó ngâm cứu là sẽ chọn được nơi + giá ưng ý nhé.

Còn cái khách sạn mà mình chọn thì ở cực tuyệt nhé. Nó là Top High Airport Hotel, nằm ngay trung tâm Bangkok, chỉ cách chợ Pratunam 5 phút đi bộ và cách trạm BTS Phaya Thai 6 phút đi bộ.

Review khách sạn Top High Airport Link Hotel: Đặc biệt là khách sạn Top High Airport Hotel có xe đưa đón miễn phí tới 2 địa điểm trên ạ. Bọn mình một ngày đi tận mấy dạo, cứ về đến trạm là gọi khách sạn ra đón thôi.

Airpost Link Hotel Bangkok
Top Hight Airport Link Hotel in Bangkok

Khách sạn Top High Airport Hotel còn có bể bơi ở tầng 9 và phòng gym (dụng cụ rất ít). Trong phòng có máy sấy, ấm nấu nước siêu tốc và đặc biệt là có két sắt để cất tiền nữa, ngầu chưa hehe. Mỗi ngày sẽ được free 2 chai nước và café gói khá ngon. Nếu bạn muốn xem thêm review về khách sạn này thì ngó thêm bài review của 2 bạn này nữa: https://du-lich.net/review-di-bangkok-duongtouyen/

Còn về mua vé máy bay thì sao, mình xin review lại chút kinh nghiệm như sau:

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu thì mình chọn hãng Air Asia chiều đi và chiều về thì chuyển qua VietJetAir, vì giờ đi mình thích đã hết vé nên mình phải đặt qua hai hãng. Các bạn có thể đặt ở nhiều hãng như Thailion, Air Thai Lion Air, Nok Air, Thai Smile Air…

Hộ chiếu đi Thái
Hộ chiếu đi Thái

Mình lên web và cứ thế là đặt thôi, thanh toán bằng thẻ ngân hàng quốc tế rồi họ gửi mã (code) về mail của mình điền lúc đặt. Mình đặt vé trước 2 tháng, tổng là 2,5 triệu đồng, có 20kg hành lí chiều về.

Giá vé máy bay từ Đà Nẵng đi Bangkok lúc nào cũng chỉ giao động trong khoảng: 1,7 triệu – 2,5 triệu đồng (khứ hồi)

Điền vào tờ khai nhập cảnh

Sang Thái, ngoài cuốn hộ chiếu thì mình còn phải làm tờ khai nhập cảnh vào đất Thái. Thế khai thông tin này nọ ở đâu? Ngay khi lên máy bay, tiếp viên sẽ phát cho mình một form để tự điền vô. Vì thế, bạn nhớ đem theo bút để khai một số thông tin, trong đó có phần ghi địa chỉ nơi bạn đến… Khi máy bay hạ cánh, lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Bangkok thì đưa cho hải quan hộ chiếu kèm tờ khai đó là xong.

Nơi đổi tiền baht tại Huế

Baht (đọc là bạt) là đơn vị tiền tệ chính ở Thái Lan, được lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. Khác với tiền xu ở nước ta ngày trước, tiền xu ở Thái Lan là thứ cực kỳ hữu ích. Khi đi tàu điện người ta phải dùng tiền xu, khi sử dụng mua gì đó tại các máy bán hàng tự động, người ta cũng dùng tiền xu… Bởi vậy mới nói, tiền xu mặc dù lỉnh kỉnh nhưng lại rất hữu dụng ở Thái Lan, còn tiện lợi hơn tiền giấy luôn.

Theo kinh nghiệm của mình thì mọi người chỉ nên đổi một ít tiền ở nhà cho tiện lợi, rồi qua Thái lại đổi tiếp, vì ở bên kia tỉ giá tốt hơn ở mình ạ

Tại Huế thì đổi tiền baht ở đâu? Mọi người có thể đổi ở dì Bòn, chợ Ngự Bình. Lúc mình đi đổi ở Việt Nam, tỷ giá là 750 nhưng qua đó đổi ở Superich xanh chỉ 740 ạ. Nếu tỉ giá không chênh lắm thì bạn đổi sẵn hết đỡ mất công đi tìm trạm đổi nhé.

Không cần có 700USD nha

Có nhiều người còn lo rằng muốn sang Thái, phải có thêm 700USD để trình hải quan Thái Lan, họ mới cho qua. Nhưng mình thấy họ cũng không hỏi gì mình cả. Cứ đi lon ton qua cửa thôi.

Làm sao ăn nói, hỏi han, mua bán, chuyện trò khi không biết gì tiếng Thái?

Các bạn không cần lo lắng quá nhé. Chỉ cần biết tiếng Anh cơ bản, đếm số hoặc dùng trợ thủ đắc lực là google dịch là xong thôi. Tóm lại, cứ xách mông lên và đi thôi nào!!!

Mua sim điện thoại để liên lạc nhau + dò đường, tìm các quán ăn, nhà hàng, bản đồ tàu điện…

Mình đặt sim tại app klook, app này là siêu phẩm trong chuyến đi lần này của mình ạ, mình đặt sim xong nhận tại sân bay Donmuang với giá 119K có mã giảm 75K ạ (mã 2QFCB), chỉ dùng được 1 lần nha. Còn nhiều mã lắm, cứ tải một máy là được dùng 1 lần rất lợi nha.

Phương tiện đi lại ở Thái

Tại Bangkok, mình đã đi hầu hết các loại phương tiện. BTS (tàu điện trên cao), MRT (tàu điện ngầm), ARL (tàu lửa cao tốc trên cao khứ hồi từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm), taxi, xe tuk tuk, bus, xe songtheow và đặc biệt đi nhiều nhất là… sử dụng phương tiện của ông Lê Bằng Chân (cuốc bộ).

Hình ảnh đường phố, xe cộ ở Bangkok vào ban đêm
Hình ảnh đường phố, xe cộ ở Bangkok vào ban đêm

Nếu đi tuk tuk và taxi thì họ không bật đồng hồ metter nên bạn nhớ là mặc cả, mặc cả nhé! Ví dụ họ nói 150 baht thì mình nói 100- 70baht chẳng hạn, không đồng ý thì gọi xe khác, nhiều lắm cứ tha hồ chọn.

Taxi

Taxi ở Thái Lan có mấy khi bật metter đâu, họ toàn đòi theo giá thoả thuận miệng thôi! Nếu gặp taxi bật metter thì leo lên mà đi thôi vì giá rất rẻ còn không thì… tùy thuộc vào kỹ năng mặc cả trả giá của bạn

Và đây là lịch trình 6 ngày 5 đêm của cả nhóm mình:

Ngày 1: Lần đầu sang Thái

Từ 9:35 – 10h50: Rời Đà nẵng bay đi Bangkok (đến sân bay trước khoảng 2 tiếng để check in). Đưa mã và lấy vé thôi. Sau đó vào check in và ngồi đợi. Đem theo đồ ăn vặt và nước uống trong lúc đợi nha

Tầm 12h: Nhận sim ở quầy Klook. Đưa mã và hộ chiếu, người ta sẽ cài sim vào cho mình ạ. Sau đó vào 7Eleven (chuỗi siêu thị mini) ăn trưa vì đói lắm rồi hehe. Mình ăn cơm rang cua khá ngon và café sữa ngon cực nhá.

Tầm 13h: Xuống tầng trệt bắt xe bus 03 về trung tâm Pratunam, hết 50bath. Đến nơi nhảy xuống và gọi xe của khách sạn mình book ra đón. Số điện thoại là: 02.253.4369. Không nghe máy thì mở map đi bộ vào chỉ mất 5 phút nè.

Nên mua mớ thẻ BTS “one day”

Nghỉ ngơi tới 16h thì đi ra BTS Phaya Thai đổi thẻ cứng (mình mua vé BTS one day ở shoppee tại Việt Nam, mỗi vé 65K, mua càng nhiều càng rẻ). Mình ở 6 ngày nên mua 6 vé ạ. Để di chuyển ở Bangkok, bạn nên sử dụng BTS vì rất rẻ và di chuyển quanh BKK thoải mái luôn. Nếu mua từng chặng giá rất mắc ạ.

Nên mua loại vé BTS one day để đi lại cho thoải mái
Nên mua loại vé BTS one day để đi lại cho thoải mái mà lại “hạt dẻ”

Đổi thẻ xong thì đi tượng Phật 4 mặt, Big C, chợ Pratunam vì những điểm này nằm ngay gần khu vực của khách sạn. Đi nhiều nên đến tối về ngủ chẳng biết trời đất luôn. Ngày đầu mà đã đi bộ hơn 10km.

Ngày 2: Check in chùa Wat Arun, trung tâm thương mại, mua sắm, sống ảo Icon Siam và China Town

Ngày thứ 2 của nhóm mình bị trúng mưa nên kế hoạch bị hủy hết huhu. Đáng lẽ sẽ đi thêm cái Lhong 1919 Bangkok nhưng gặp mưa làm mất mấy tiếng trú mưa mất rồi. Hic hic

Mình đi từ BTS Phaya Thai đến BTS Saphan Taksin (cách đi như nào mời mọi người xem chi tiết tại review của bạn này: https://du-lich.net/huong-dan-kinh-nghiem-di-lai-o-bangkok/). Tới nơi, ra tại exit số 2, xuống bên dưới thì nhớ là rẽ trái nha bạn – để mua vé thuyền đi sông Chao Phraya, giá vé đi thuyền chỉ có 20bath thôi (nếu không rẽ trái mà đi thẳng thì sẽ gặp quầy bán tới 100bath lận, chắc là gài khách lạ rồi).

Đây chính là bến thuyền để đưa du khách đi chơi dọc sông Chao của Bangkok. Dọc hành trình sẽ có rất nhiều địa điểm mà bạn có thể ghé vào như Icon Siam, đi xa lên chút nữa là 3 ngôi chùa nổi tiếng như Wat Arun, Wat Pho và một chùa gì nữa chả nhớ tên

Đi một hồi là tới chùa Wat Arun, mua vé vào chùa này là 50bath. Đây là ngôi chùa đẹp nhất trong các chùa tại Bangkok, nên các chùa khác có thể bỏ qua nhưng chớ bỏ qua chùa này nha bạn. Muốn vào chùa nhớ phải mặc áo quần kín đáo, nếu mặc hở bị phát hiện bạn sẽ bị phạt 2.000bath nha.

Ngôi chùa đẹp nhất ở thủ đô Bangkok
Từ Huế – Đà Nẵng đi Thái Lan để check in ngôi chùa đẹp nhất ở thủ đô Bangkok

Sau đó tiếp tục đi thuyền quay trở lại cái trung tâm sống ảo Icon Siam với giá 20bath (giá vé nhà nước công khai). Quầy bán vé của nhà nước nằm ở trong góc bên phải nha. Không để ý mà mua quầy trước bến là 60bath í. Đến đây thì ăn uống và sống ảo nha. Có After You huyền thoại nhưng đứng xếp hàng hơi lâu.

Tại sao lại nên đi cái Icon Siam, nó có cái gì thì mọi người nhảy vô đây mà xem ảnh ọt!!!

Từ bến tàu của Icon Siam đi China Town (phố người Hoa) lại đi tàu nhưng free nhé (xem cách đi và bản đồ bên dưới). Sang tới nơi lại đi bộ lên khá xa, nhưng đường phố đúng như phim Thượng Hải í.

Tại China Town, mình vào quán T&K Sea food ở ngay đầu đường, đứng đặt món rồi đợi 10 phút sau mới có bàn vào ngồi. Đồ ăn ở đây thì khỏi bàn. Ăn no căng mà giá lại rẻ. Ăn xong nhớ uống trà sữa Thái Chatramue ở quán đối diện nhé. Mọi người có thể xem thêm review về cái quán T&K trong bài review của bạn này: https://du-lich.net/khach-san-de-centro-bangkok/

Từ Huế - Đà Nẵng đi Thái Lan: lạc vào thế giới ăn uống
Từ Huế – Đà Nẵng đi Thái Lan: lạc vào thế giới ăn uống

Ăn xong, ra đường chính bắt xe bus về trung tâm, hết 16bath, trong khi vé ghi chỉ 15bath. Đến trung tâm thì đi BTS đến trung tâm thương mại Terminal 21 để ăn tiếp vì chưa no rồi tiếp tục đi BTS về khách sạn.

Check in Terminal 21
Check in Terminal 21

Ngày 3: Đi chơi Bảo tàng Erawan + thành phố Xiêm cổ Ancient City và check in Robot Desert Café

Sống ảo tại Ancient City
Sống ảo tại Ancient City

Một điểm đến mà mình đảm bảo là các bạn gái và các cặp đôi phải đi bằng được, đó là Ancient City (Maung Boran). Nơi mình thích nhất trong chuyến đi này đấy ạ. Chi tiết “dư lào” thì mọi người nhảy vô đây, mình đã review từ A đến Z trong 1 bài riêng cho mọi người thoải mái check in, ngắm vuốt… Review + chia sẻ kinh nghiệm check in “sống ảo” và cách đi công viên Ancient City (Bangkok)

Quán cafe trưng bày toàn robot
Quán cafe trưng bày toàn robot

Check in, sống ảo, ăn chơi chán tại cái Ancient City thì cũng đã 18h tối, bọn mình đi songtheow giá 10bath quay lại cái BTS Kheha. Rồi đi bộ khoảng 5 phút là đến quán Robot Desert Café, nơi trưng bày mọi thứ về siêu anh hùng, Marvel, siêu nhân Gao… Nói chung là các nhân vật của tất cả phim hoạt hình nổi tiếng ạ. Vé vào 50bath, nhớ mang theo tất vì bạn sẽ đi trên mặt kính khi ra tham quan tượng Iron Man.

Sau đó, tiếp tục đi BTS Kheha về BTS Phaya Thai rồi về khách sạn để bơi thôi nào.

Ngày 4: Mò mẫm đi chơi chợ nổi Klong Mayom – thủy cung Sea Life – Siam – Terminal 21 – chợ Pratunam

Để đi chợ nổi, mình tới bến BTS Wongwian Yai rồi xuống bắt taxi bật metter đến chợ chỉ hết 75bath. Theo đánh giá của nhiều người thì cái chợ nổi này không có gì đặc sắc, thậm chí còn không bằng các chợ nổi tại miền Tây.

Check in thủy cung tại Siam
Từ Đà Nẵng đi Thái Lan: Check in thủy cung tại Siam

Xong rồi lại đi taxi về BTS Siam, hết 90bath và di chuyển đến thủy cung tòa trong nhà Siam Pragon ở tầng B1. Đến nơi thì đổi vé và trải nghiệm với cá mập nào. Vé mình đặt ở klook chỉ 512K, mua tại quầy 700K mà xếp hàng nữa, mình đặt nhiều nên có mã giảm giá ạ, khi đổi vé có đường riêng của klook.

Check in thủy cung Siam, chơi với các em cá và sống ảo
Check in thủy cung Siam, chơi với các em cá mập và sống ảo

Chơi với mấy em cá xong lại đói, thế là đến BTS Asok vào Terminal 21 ăn uống và trở về khách sạn đi dạo chợ Pratunam.

Ngày 5: Đi Ikea – Bacc và chợ đêm Ratchada, ăn quá đã luôn

Ra khỏi khách sạn cũng tận 10h sáng, ăn sáng ở 7-11 xong thì đến BTS Udom Suk, xuống đợi xe bus Mega Bangna chở đến IKEA free. Ăn chơi, mua sắm xong lại đi bus về lại BTS và di chuyển đến BTS Siam để đi bảo tàng nghệ thuật BACC (free)

Review từ Huế và Đà Nẵng đi Thái Lan: Gặp bé cưng xỉu tại Ikea
Review từ Huế và Đà Nẵng đi Thái Lan: Gặp bé cưng xỉu tại Ikea

Buổi tối lại đến chợ Ratchada, đi bằng tàu điện ngầm khá thú vị nha. Mua bằng xu ở máy bán vé tự động. Đi MRT Phaya Thai đến trạm Thailand Cultural Center. Đến đây bạn sẽ thấy trung tâm thương mại Esplanade, kế bên đó có một con đường nhỏ nằm bên hông trung tâm thương mại.

Cứ mạnh dạn bước vào trong là bạn sẽ thấy ngay chợ Train Night Market Ratchada này. Chợ nhộn nhịp vui lắm í. Mình ăn sườn khổng lồ cực ngon ở trong chợ hết gần 1.000bath và combo hải sản 1.400bath ở phía bên phải ngay cổng chợ đi vào. Biết trước mình sẽ đi chợ này nhiều hơn vì nghiện đồ ăn ở đây mất rồi. Bữa cuối nên ăn bét nhè, vừa ăn vừa quẩy nhạc EDM bao phê ạ.

Những món đồ ăn đủ sắc màu sặc sỡ đậm nét Thái tại Ikea
Những món đồ ăn đủ sắc màu sặc sỡ đậm nét Thái tại Ikea

Ăn xong cũng 24h đêm thì BTS không hoạt động nữa. Taxi thì họ bảo đêm rồi không bật metter, biết là đêm không đi thì ráng chịu nên bắt đầu sử dụng chiêu trò trả giá huyền thoại. Họ đòi 2 xe là 600bath trong khi mở grap chỉ 300bath mà thôi. Mà đặt grap thì biết khi nào mà tới nên ra đầu đường lại trả giá hì hục chốt hạ 400bath 2 xe luôn. Xe chạy như một cơn bão, tận 110km/giờ, kiểu như đang đóng phim “Fast and furious” đấy các bác ạ. May mà giờ này mình vẫn còn ngồi đây viết review cho các bác đọc

Ngày 6: Đi chợ Pratunam và trở về quê mẹ

Vì mình bay lúc 15h50 nên 12h trưa là phải check out khỏi khách sạn để di chuyển đến sân bay rồi.

Sáng dậy ăn sáng xong lại dạo quanh chợ Pratunam, mua sắm xong đến 12h chạy ra BTS Phaya Thai, mua vé ARL hết 45bath để ra sân bay Suvarnabhumi. Tàu đi một mạch đến sân bay luôn quá khỏe. Nếu chuẩn bị trước thì bạn nên mua vé ở Klook chỉ 29K nhưng phải đến trạm Siam để đổi vé cũng hơi ngược đường.

Đến sân bay check in xong xuống tầng 1 ăn cho hết số bath còn lại rồi về nước. Mỗi tội mình không thích đi sân bay này vào lần sau vì nó quá rộng, đi check in thôi mà mỏi cả chân huhu.

Nhớ Thái vì có nhiều món ăn ngon lạ
Nhớ Thái vì có nhiều món ăn ngon lạ

Vậy là kết thúc chuyến đi tự túc lần đầu 6 ngày 5 đêm rồi. Sau chuyến đi này mình cảm nhận BKK rất nhộn nhịp và chỉ hợp cho ai đi mua sắm và ăn uống. Nó không giống kiểu đi nghỉ dưỡng đâu. Đi bộ mỗi ngày hơn 10km là bình thường nhá. Lần sau mình sẽ quay lại và đi Chiang Mai (bạn có thể xem review này rất hấp dẫn: https://du-lich.net/di-chiang-mai-check-in-one-nimman-truot-zipline-dragon-flight/) hoặc các tỉnh khác ở Thái.

Từ Huế - Đà Nẵng đi Thái Lan để cảm nhận sắc màu du lịch xứ chùa vàng giàu bản sắc
Từ Huế – Đà Nẵng đi Thái Lan để cảm nhận sắc màu du lịch xứ chùa vàng giàu bản sắc

Tổng thiệt hại cho chuyến đi này của mình chỉ gần 9 triệu đồng thôi. Quá rẻ cho một kì nghỉ, đi trong nước giá cũng gần bằng vậy. Lần đầu đi tự túc nhưng mình cảm thấy khá tuyệt vời, vì kế hoạch diễn ra đúng như dự định. Mong là review của mình sẽ giúp các bạn có chuyến đi thành công nhé.

Từ khóa: kinh nghiệm check in, du lịch Bangkok – Thái Lan từ Huế hoặc Đà Nẵng, bay từ sân bay Đà Nẵng sang Bangkok

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *