Review khách sạn De Centro (Bangkok), quán hải sản T&K, tiệm P’aor

Posted by

Có những nhóm đã đi du lịch Bangkok – Thái Lan tới 5-6 lần mà vẫn chưa chán, lần nào quay lại cũng muốn có cả tuần để check in, dù chỉ loanh quanh ở Bangkok. Mời bạn xem bài review của nhóm Duy Phan Lê Nữ xem lịch trình này có phù hợp với bạn không?

Tụi mình đi Bangkok lần thứ 6 nè
Tụi mình đi Bangkok lần thứ 6 nè

Khách sạn, mình book qua agoda là khách sạn De Centro Bangkok. Nó nằm ỏ tầng 6 toà nhà City Complex, nằm trong lòng chợ máy lạnh Pratunam, đối điện Platinum – 2 trung tâm đồ sỉ lớn nhất nhì Bangkok. Giá 3.300K cho 5N4Đ

Hình ảnh của khách sạn De Centro Bangkok 2
Hình ảnh của khách sạn De Centro Bangkok
Hình ảnh khách sạn De Centro Bangkok
Hình ảnh khách sạn De Centro Bangkok

Review khách sạn De Centro Bangkok: Ở rất ổn, mới khai trương và nằm ở tầng 6 của tòa cao ốc nên rất lịch sự, sạch sẽ. Bạn có thể vô đây xem giá phòng ngay hôm nay của nó nếu bạn thích ở chỗ này như mình. Dưới đây là lịch trình đi ăn chơi của tụi mình:

Ngày 1: Mình bay lúc 10h30, đến sân bay DMK (Don Maung), lấy hành lý về tới khách sạn là 14h chiều.

Gửi hành lý rồi đi bộ từ khách sạn đến quán cơm gà nổi tiếng Go Ang Pratunam, xếp hàng gãy giò tới 30 phút mới được xếp bàn, may mà ngon chứ không đồng đội đánh cho gãy giò thật vì lúc đó quá đói rồi

Lẩu hải sản ở quán T&K
Lẩu hải sản ở quán T&K

Về khách sạn nhận phòng, ngủ tới 18h tối thì tập hợp lực lượng xuống China Town, tiếp tục xếp hàng 30 phút để ăn tại quán hải sản T&K màu xanh. Hải sản ở đây không tươi nhưng được cái chế biến ngon. Mình ăn lẩu Thái ở quán T&K thấy cũng ổn.

Đêm ở phố Tây Khao San
Hình ảnh vào ban đêm ở phố Tây Khao San

Ăn no xong bắt tuk tuk để ghé phố cổ Khao San, quẩy xập xình ở 2 quán, ăn hàng mệt nghỉ, sau đó ghé tiệm massage relax 1 tiếng đã cặp giò. Khao San là khu phố cổ dành cho khách Tây kiểu như Tạ Hiện ở Hà Nội hoặc Bùi Viện ở TPHCM, nằm khá gần Hoàng cung Thái Lan.

Tiếp tục ghé 7Elven cạnh khách sạn mua bia, đồ khô về nhậu

Ngày 2: Sau 1 ngày vất vả nên cả hội ngủ nướng đến 9h thì ra chợ Pratunam ăn phở

Chùa Wat Arun, quá nhiều góc sống ảo, chụp mãi không chán
Chùa Wat Arun, quá nhiều góc sống ảo, chụp mãi không chán

Tiếp theo đi Siam mua sắm đến 13h rồi đi BTS từ trạm Siam đến trạm Sapan Taskin (ai đang lo lắng cách đi tàu điện tại Bangkok thì cứ đánh dấu bài này nha: Hướng dẫn kinh nghiệm đi lại ở Bangkok: cứ theo cái bản đồ BTS, MRT này), mua vé tàu xanh hết 60 baht/người đến chùa Wat Arun. Cùng tuyến đi này, bạn có thể đến thăm 2-3 ngôi chùa đẹp nổi tiếng, ngoài Wat Arun còn có chùa Wat Pho (Phật Ngọc). Mang tâm trạng đi 3 chùa nhưng vì quá nóng nên mới đi được một chùa đã bỏ chạy đến Icon Siam.

Bên trong cái khối nhà sù sì này là 1 thế giới bí ẩn, tha hồ đồ ăn thức uống
Bên trong cái khối nhà sù sì này là 1 thế giới bí ẩn, tha hồ đồ ăn thức uống

Review cái Icon Siam nào! Vừa bước vào đã choáng ngợp vì quá đẹp và hoành tráng. Ăn uống ở tầng B hay G gì đấy em quên rồi, đa số là đồ truyền thống Thái Lan, ngon lắm luôn í.

Lên tầng 6 thưởng thức các món tráng miệng nổi tiếng của After You. Đến 18h30 có biểu diễn nhạc nước trước cổng Icon Siam nhé. Nếu bạn nào chưa biết cách đi chùa Wat Arun với Icon Siam thế nào thì phải coi ngày bài review này: https://du-lich.net/review-icon-siam/ nhá nhá

Khu ăn đêm ở Bangkok
Khu ăn đêm ở Bangkok

Về đến khách sạn là 20h tối, tắm rửa chợp mắt tí đến 21h lại ra khu đối diện khách sạn, tức là trước cửa Platinum, có cả một rừng đồ ăn trải dài, ăn dắm dá mấy món yêu thích rồi ra sau chợ Pratunam massage tập 2. Và kịch bản cũ là nhậu tại phòng.

Ngày 3: Tầm 9h sáng, xếp hàng 20 phút để được ăn mì hoành thánh xá xíu nổi tiếng ở chợ Pratunam. Mua sắm tự túc tại chợ sỉ Pratunammall đồ sỉ Platinum

Book grab đến nhà hàng đồ truyền thống Thái Lan có tên là Ban Nam Prik Kao Suay Na Pranakorn (บ้านน้ำปริกเขาสวย ณ ปราณกร ). Quán nằm ở khu Sukhumvit 33 (gần Terminal 21)

Ăn xong ghé qua Terminal 21 dạo loanh quanh nhưng hổng mua được gì. Chỗ này thì đẹp thôi rồi, mời xem review bạn này: https://du-lich.net/review-di-bangkok-duongtouyen/

Hổng mua được gì nên ra BTS ở cửa ra vào của Terminal 21 (trạm Asok), mua vé đến trạm BTS về Siam shopping say sẩm vì tiền bay như gió rụng mùa thu.

Tối book grab đi ăn ở quán Raan Jay Fai. Đến nơi thì gãy cánh vì đói rã rời mà quán không nhận khách thêm vì đã full lịch.

Món pad Thái nè
Món pad Thái nè

Thế là cả nhóm ăn tạm tại quán pad Thái sát cạnh cũng khá ngon. Bắt tuk tuk 250 bath thồ 6 người phóng qua phố đèn đỏ tại trạm BTS (đối diện Terminal 21), lai rai 2 chai bia, vào quán nghe nhạc xập xình xem các em mặc đồ ren đứng nhún nhảy (em đi quán cuối đường )

Không có gì hấp dẫn lại bắt tuk tuk sang quán bar DJ Station ở Silom, gồm 2 dãy 4-5 hộp bar nhỏ, là nơi tập trung kết bạn của các anh giới tính thứ 3. Mua vé 400 bath vào nghe nhạc DJ và được 2 phiếu nước uống tuỳ chọn

Ngày 4: Tối qua đi quẩy và nhậu tại phòng đến 3h sáng nên tụi em nướng khét giường đến 10h mới dậy nổi

Bắt grab đến thưởng thức mì gói tomyum mix tôm hùm nổi tiếng của tiệm P’aor. Cả band ăn gần 3.000 bath vì đói con mắt, gọi tè le ra ăn chả hết. Một tô tomyum big size giá 1.200 bath, em nghĩ phải 3-4 người ăn mới hết í. Sau đó ghé Big C mua quà

Món mì gói tomyum mix tôm hùm nổi tiếng của tiệm P'aor
Món mì gói tomyum mix tôm hùm nổi tiếng của tiệm P’aor

Tối book grab đến thăm quán các anh 6 múi ở chợ đêm Huamum. Quán vô cùng đáng yêu, chỉ bán hải sản nhưng cho mua đồ ăn ở chợ đêm vào. Phục vụ nhiệt tình, chu đáo, quan trọng xem các anh biểu diễn cười mệt xỉu

Món gì mà em chẳng biết tên luôn
Món gì mà em chẳng biết tên luôn

Tụi em chơi đến 22h30 tối thì về gần khách sạn massage chân, đi chợ đêm Pratunam ăn uống đến 1h30 sáng về ngủ vì sáng mai phải bay sớm

Chốt lại là đã đi Thái Lan 6 lần và chỉ bám trụ Bangkok nhưng vẫn chưa chán nổi. Mỗi tội đợt này qua bên đó đúng là nắng nóng kinh khủng. Mọi người nhớ mua viên C sủi qua uống cho tăng đề kháng nhé. Bạn có biết tháng nào nóng nhất tại Thái Lan không, nếu chưa thì xem bài này thêm nha: https://du-lich.net/di-thai-lan-mua-nao-dep/. Have a nice trip!!!

Từ khóa: review khách sạn De Centro (Bangkok) và chuyến đi Bangkok Thái Lan của nhóm mình, chỗ ăn đêm, quán hải sản T&K

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *