Review đi đảo Shodoshima: đẹp mà lại rẻ (cảnh cực chill)

Posted by

Shodoshima là 1 hòn đảo nằm ở tỉnh Kagawa của Nhật Bản. Còn Kagawa là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Nhật Bản, nằm ở đầu Đông Bắc đảo Shikoku và ở phía Tây Nam của Nhật. Trung tâm hành chính của Kagawa là TP Takamatsu (mời xem chi tiết tại wikiPedia)

Và hòn đảo Shodoshima nằm cách TP Takamatsu khoảng 1 giờ đi phà biển. Nó chỉ là một hòn đảo nhỏ nên cư dân chỉ có chừng 30.000 người. Nhỏ bé, xa xôi nên phong cảnh đẹp mà rất yên bình.

Một cái hang trên vách đồi ở hòn đảo nhỏ
Một cái hang trên vách đồi ở hòn đảo nhỏ Shodoshima

Trước đây, người Nhật và khách du lịch nước ngoài thường ra chơi đảo Shodoshima 1 ngày, đi về trong ngày. Tuy nhiên bây giờ, mọi người có thể ngủ lại qua đêm (tự dựng lều cắm trại giữa thiên nhiên hoang sơ hoặc thuê homestay dạng hostel vân vân, đi trong 2 ngày 1 đêm…

Vậy kinh nghiệm đi du lịch và dã ngoại tại đảo Shodoshima (Nhật Bản) thế nào, mời mọi người tham khảo bài review chuyến đi Shodoshima mới của Tường Nguyễn nha:

Shodoshima – Rẻ mà lại còn đẹp quá, không đến thì thật lãng phí khi mọi người đang tìm một nơi lí tưởng như hòn đảo bự chà bá này. Cứ xem các ảnh bên dưới của mình thì sẽ rõ nhá. Quan trọng hơn hết là giá cả ở đây rất phù hợp với tất cả mọi người yêu du lịch và việc đi lại tới khu vực phía nam Nhật Bản cũng rất dễ dàng, thuận lợi.

Hướng dẫn cách đi đảo Shodoshima cắm trại
Hướng dẫn cách đi đảo Shodoshima ở phía nam Nhật Bản. Trên hình là phong cảnh của nó nha mọi người. Điệp Sơn của Việt Nam có đẹp bằng không? Photo: Tường Nguyễn

Dưới đây, Tường xin review về cách đi hòn đảo Shodoshima cũng như hướng dẫn kinh nghiệm camping (dựng lều cắm trại tự túc) tại hòn đảo xinh đẹp này.

Chuyến đi của mình gói gọn chỉ trong 2 ngày 1 đêm. Tổng toàn bộ thiệt hại cho chuyến du lịch bụi này là khoảng 5.000¥ nhé.

Chuẩn bị đi đảo Shodoshima

Lều cắm trại: Ngoài tiền thì lều là dụng cụ tất nhiên không thể thiếu cho một chuyến camping du lịch bụi, tuỳ theo số lượng người đi mà mang theo một chiếc lều vừa phải để tránh tình trạng quá tải khi di chuyển nhé.

Đồ ăn thức uống tự làm từ nhà: Tại các cửa hàng đồ ăn ở Nhật, mọi người không dễ tìm được những món ăn phù hợp với đi camping, nên việc chuẩn bị và ướp đồ ăn từ nhà là điều tốt nhất, và hơn nữa lại tiết kiệm.

Nếu có điều kiện thì mọi người nên sắm sửa thêm một số dụng cụ hỗ trợ camping cho nhóm để cắm trại vui và thoải mái, tiện lợi hơn như bàn ghế, bếp mini, đèn trang trí, nệm hơi… Còn nếu không cần thiết thì cứ có đông bạn bè cùng tham gia là vui rồi.

Phương tiện sống ảo: Những thứ này chắc chắn là không thể thiếu rồi nhỉ, nhớ trang bị thêm sạc dự phòng để bấm máy liên tục nhé. Cảnh ở hòn đảo này cực đẹp, yên bình, thơ mộng!

Hướng dẫn cách đi lại, di chuyển

Để đến được hòn đảo xa xôi này thì mọi người cần di chuyển tới các bến cảng tàu ở tỉnh Kagawa của Nhật và có rất nhiều cảng để mọi người lựa chọn làm “điểm xuất bến”:

Đây là hình ảnh cảng Tonosho của đảo Shoudoshima
Đây là hình ảnh cảng Tonosho của đảo Shoudoshima

Mình thì xuất phát từ cảng Shin Okayama Port và chọn xe bus số 91 tại Lane số 1 trước ga Okayamaeki.

Thường thì trước mỗi chuyến phà chạy ra đảo sẽ có 1 chuyến xe bus đưa khách đến cảng trước 20 phút khởi hành, để du khách kịp công tác chuẩn bị đồ đạc cũng như mua vé lên tàu (phà), không bị gấp gáp trước khi lên tàu (phà).

Giá vé đi phà ra đảo

Tuỳ theo khu vực khởi hành của mỗi người mà quãng đường gần xa khác nhau. Chính vì thế, giá vé cũng khác nhau. Mọi người tham khảo từ những đường link mình đã share ở trên để nắm chắc thông tin về các loại phà cũng như giá vé của từng tuyến phà, thời gian khởi hành nhé.

Còn mình thì xuất phát từ cảng Shin Oka nên giá vé cho một chiều là 1.090¥.

Toàn cảnh cảng Shin Okayama nè
Toàn cảnh cảng Shin Okayama nè
Giá vé cũng như lịch phà chạy tại Shin nha
Giá vé cũng như lịch phà chạy tại Shin nha

Ten ten tèn. Sau hơn một tiếng lênh đênh trên biển thì mình đã có mặt tại hòn đảo này vào lúc 13 giờ chiều.

Review đi tàu: Kể lại việc đi tàu thì đại đa số hệ thống tàu thuỷ ở Nhật Bản rất hiện đại. Trên tàu được chia thành rất nhiều khoang và cho phép khách du lịch thoải mái di chuyển vị trí một cách thuận lợi. Những thiết bị tiện nghi được trang bị không khác gì những chiếc du thuyền hạng sang. Vì thế mà khách đi tàu thường bị thích đi những hòn đảo như này như những con nghiện. Điển hình là Tường!

Chỉ với 1090¥ siêu rẻ cho chiếc tàu thời thượng
Chỉ với 1090¥ siêu rẻ cho chiếc tàu thời thượng

Sau khi tới đảo thì có rất nhiều lựa chọn cho việc đi lại như: bus, thuê xe đạp, sang chảnh hơn xíu thì đi taxi cho êm đít nha. Mình thì sử dụng xe bus kết hợp đi bộ, vì nơi hạ trại của mình nằm trong tuyến đường của xe bus.

Trên đảo Shoudoshima có gì đẹp?

  • Ruộng bậc thang Nakayama
  • Đỉnh núi Shoudoshima – nơi có thể ngắm toàn cảnh đảo từ trên cao
  • Cối xay gió Olive Garden
  • Angel Road – con đường xuyên biển dẫn ra phía ngoài có thêm 3 hòn đảo nhỏ, nói nôm na thì nơi này cũng khá giống đảo Điệp Sơn ở Nha Trang – Việt Nam mình, nhưng bờ biển nơi này không được dài và cát thì không mịn cho lắm. Đổi lại thì nơi này khá yên tĩnh và cũng là nơi đẹp nhất của cả hòn đảo này (như ảnh bên dưới nè).
    Hình ảnh Angel Road - con đường nổi trên mặt biển ở trung tâm đảo
    Hình ảnh Angel Road – con đường nổi trên mặt biển ở trung tâm đảo

Trong chuyến đi này, kế hoạch chính của mình chỉ là cắm trại và tắm biển, nên những khu vực kia mình không ghé qua, nếu có thời gian cũng như muốn đi cho biết thì mọi người thuê xe đạp là lựa chọn tối ưu nhất nhé.

Tất cả các địa điểm trên luôn có các biển chỉ dẫn cho mọi người tự đi và đến nơi một cách chính xác luôn.

Review thêm về con đường nổi xuyên biển Angel Road:

Mình vô tình bị thu hút bởi một tấm ảnh chụp từ một người Nhật, thế là lên kế hoạch đi trải nghiệm nơi này trong dịp lễ Obon. Thật sự con đường cũng như những hòn đảo này rất đẹp và không có nhiều sự nhúng tay nhân tạo của con người vào. Chính vì thế mà khung cảnh nơi này cũng thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Hướng dẫn cách đi đảo Shodoshima cắm trại
Hướng dẫn cách đi đảo Shodoshima cắm trại

Đẹp quá ú ớ ớ… Vác cái balo mà muốn rụng trứng luôn. Gãy cái lưng. Nói thế chứ mọi người đi team thì sẽ đỡ việc mang vác hơn rất nhiều á.

Chơi gì tại Angel Road? Đến đây mọi người có thể thoải mái chơi những bộ môn thể thao dưới nước như: lướt sóng bằng cano, bay dù kéo, lặn ngắm san hô, tham quan quanh đảo bằng thuyền… Giá cả thì được niêm yết rõ ràng công khai trên 1 cái bảng thông báo ngay tại bãi biển luôn nhé.

Mấy bạn nào đag yêu nhau á, đến đây đi, viết tên lên, rồi móc lên, mãi mãi chia xa
Mấy bạn nào đag yêu nhau á, đến đây đi, viết tên lên, rồi móc lên, mãi mãi chia xa

Note: Để qua đảo bên kia bằng con đường cát dễ dàng hơn, mọi người chú ý là con đường bộ cát vàng không phải lúc nào cũng hiện ra để mình có thể đi bộ qua được, tuỳ theo mức độ thủy triều cao thấp mà đi được hay không nha.

Mình có hỏi những người dân sống ở khu vực gần đó thì họ cho biết là có 2 khung giờ thuỷ triều rút là buổi sáng sớm và xế chiều. Lúc này con đường nổi lên, có thể đi qua dễ dàng mà lại còn đẹp như trong hình mình chụp đó.

  • Buổi sáng từ khoảng 5 đến 9 giờ là thời gian thủy triều rút xuống mạnh nhất và cũng là khoảng thời gian đi qua ccs đảo bên kia dễ nhất.
  • Còn chiều thì từ khoảng 16 đến 18 giờ, nhưng khoảng thời gian này thì nước biển rút không được nhiều như buổi sáng, nên đi bộ không khả thi cho lắm vì mọi người sẽ bị ướt đồ.

Mình đi vào khoảng giờ chiều nên giày và quần ướt hết trơn luôn. Nhưng cũng còn sự lựa chọn khác nếu như mọi người không muốn ướt đồ là sử dụng dịch vụ thuê thuyền cho những ai không thể đến được các tiểu đảo vào 2 khung giờ này.

Chưa được tắm biển thì người đã ướt. Ướt từ chân tới háng luôn
Chưa được tắm biển thì người đã ướt. Ướt từ chân tới háng luôn

Khi qua đến đảo bên kia thì việc đầu tiên là mọi người đi tới trạm trung tâm thông tin của đảo Oyo – Shima để xuất trình giấy tờ cũng như đăng ký cắm trại. Tất nhiên là sẽ mất phí nhưng không nhiều đâu.

Hòn đảo thứ 2 trên đoạn đi bộ ra biển nè
Hòn đảo thứ 2 trên đoạn đường đi bộ ra biển
Còn đây là tiểu đảo thứ 3
Còn đây là tiểu đảo thứ 3

Ban đầu mình không biết có kiểu này nên cứ thế hạ trại và tắm biển như đúng rồi. Sau khoảng 2 tiếng thì có những anh kiểu như bảo vệ, quản lý đảo đến kiểm tra giấy tờ rồi hỏi ABC như là mày đến từ đâu, du học sinh hả, đi có một mình hả, phải đăng ký trước khi cắm trại… Ba la ba la.

Sau một hồi nói chuyện thì họ đăng ký tại chỗ cho mình luôn và không lấy bất kỳ khoản phí nào. Trước khi đi các anh còn chúc mình chơi vui vẻ và nhớ cẩn thận vào ban đêm nha.

Ban đầu cứ tưởng bắt về đồn lấy lời khai các kiểu cơ. Thật sự mấy ổng khá là dễ thương, nhiệt tình và còn cho số điện thoại để gọi nhằm khi có chuyện bất trắc xảy ra.

Bài học rút ra từ trường hợp của mình là mọi người đến bất kỳ đâu cũng vậy. Ban đầu hãy tìm những khu trung tâm thông tin để đăng ký, hỏi han xem làm như thế nào là tốt nhất, để tăng thêm khả năng an toàn cho chính mình nhé.

Tại đảo này cũng có cả dịch vụ cho thuê lều hoặc dạng homestay (xem ảnh dưới) để mọi người có thêm lựa chọn. Nhà vệ sinh và khu tắm lại bằng nước ngọt được trang bị xung quanh đảo hoàn toàn miễn phí, nên cứ tha hồ tắm biển mà không cần lo về việc tắm lại bằng nước ngọt.

Homestay trên đảo đúng nghĩa ghost House 👽 Không biết là design của nó hay là do lâu ngày quá mà mọc bún riêu cua lên tường như vậy =)) Ta nói ai mà ở đây chắc đọc kinh hơi bị nhiều
Homestay trên đảo đúng nghĩa “ghost house” nha. Không biết là design của nó hay là do lâu ngày quá mà mọc bún riêu cua lên tường như vậy. Ta nói ai mà ở đây chắc đọc kinh hơi bị nhiều, hi

Sau một ngày vác đồ nặng nhọc thì chiều tối hôm đó là thư giãn thôi. Tắm biển và thưởng thức những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng tại nhà. Ban đêm được ngắm trăng và ngắm sao. Nằm trên chiếc túi hơi nghe sóng vỗ du dương và đọc vài trang sách trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Thật sự rất là bình yên và tâm hồn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Làm cốc cà phia rồi tự phiaaaaaaa luônnnnn nè
Làm cốc cà phia rồi tự phiaaaaaaa luônnnnn nè

Sáng hôm sau khi thức dậy, Tường chuẩn bị một bữa sáng nhẹ, ngồi đón bình minh, tắm biển tới gần trưa rồi dọn dẹp đồ đạc để trở về lại đất liền. Trước khi đi Tường không quên dọn dẹp sạch sẽ và ghé ngang khu “gác biển” để chào tạm biệt các anh, cảm ơn vì đã cho Tường cắm trại và sử dụng khu vực bãi biển ở nơi này.

Cái góc nhỏ ăn xin đêm qua của tui ớ. Yên tâm đi không có ma nữ đến cám dỗ đâu, hứa luônnnnn
Cái góc nhỏ ăn xin đêm qua của tui ớ. Yên tâm đi không có “ma nữ” đến cám dỗ đâu, hứa luônnnnn

Thế là chỉ cần 2 ngày 1 đêm, kết thúc chuyến đi nhẹ nhàng hơn cả mong đợi. Về nhận xét thì hòn đảo này rất đáng để đến và cắm trại, bình yên và giản dị vô cùng sau những ngày tháng học tập, làm việc. Đây là nơi có thể hồi phục lại tâm hồn của mọi người, phá tan những bận bịu lo toan trong cuộc sống.

Ban đầu ngựa ngựa cởi giày đi cho đỡ ướt như nàng thơ xứ Huế, đi được vài bước dẵm ngay con Nhum biển đáng êu =)) Ta nói nó thốn còn hơn thiến 😆 Cuối cùng phải hi sinh đôi giày và chịu ướt 😖
Ban đầu cởi giày lội sóng cho đỡ ướt, nhưng đi được vài bước thì dẫm ngay con nhum biển đáng iêu. Ta nói nó thốn còn hơn thiến. Cuối cùng phải hi sinh đôi giày và chịu ướt.

Nếu có dịp hãy đến đây để thử sống một ngày không có sóng wifi và tự tay trổ tài làm những món ăn hoặc những điều mình thích nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài review này, nếu có gì đó sai sai hoặc có gì đó bổ ích thì phản hồi cho mình nhé. Tường xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người và mong mọi người có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

TIPs: Bí kíp tạo dáng đi biển để có bộ ảnh “triệu like” so so deep nha

Đây là bản đồ của con đường Angle Road mà mình đã tới cắm trại, mọi người check để biết thêm chi tiết: