[Review] chèo thuyền “dạo” sông Nho Quế, “lướt” hẻm Tu Sản

Posted by
Kinh nghiệm du lịch chèo thuyền sông Nho Quế Hà Giang
Kinh nghiệm du lịch chèo thuyền sông Nho Quế Hà Giang

Review + kinh nghiệm đi chơi sông Nho Quế (Hà Giang) + giá tiền thuê thuyền đi ngắm cảnh – chụp ảnh sống ảo:

  • Từ tt. Đồng Văn đi tới Ba Làng: khoảng 6km. Từ Ba Làng có lối mòn đi xuống sông Nho Quế
  • Có thể thuê xe ôm ở tt. Đồng Văn đưa đi. Nhưng tốt nhất nên thuê xe máy từ ngay TP Hà Giang để đi Đồng Văn + sông Nho Quế cho rẻ
  • Giá thuê thuyền sắt để đi chơi + chụp ảnh trên sông Nho Quế là 100-150K một người (cả đi lẫn về – khứ hồi, trong khoảng 60-90 phút). Tuy nhiên, địa chỉ mình giới thiệu cuối bài này thì chỉ có 100K thôi ạ
  • Giá thuê thuyền kayak để tự chèo trên sông Nho Quế: 50K cho 1 tiếng đồng hồ

Vài năm trước, mọi người đi “phượt” trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) chỉ dám lượn ra đèo Mã Pì Lèng, đứng ở trên cao ngó xuống vực sông Nho Quế ngoằn ngoèo như cái sợi chỉ sâu hoẳm bên dưới. Trời ơi, cảnh quan hùng vĩ, nên thơ cực kỳ.

Ai mạo hiểm lắm thì leo ra các mỏm đá làm dăm kiểu ảnh. Nhưng bây giờ, có hẳn tour đưa mọi người chèo thuyền, đi dạo trên sông Nho Quế, thậm chí ra tận cái hẻm Tu Sản để xem thiên nhiên kỳ thú, hùng vỹ thế nào.

Kinh nghiệm chèo thuyền trên sông Nho Quế (5)
Kinh nghiệm chèo thuyền + đi thuyền trên sông Nho Quế – nếu mua 1 tour, họ sẽ dẫn bạn đi 1 vòng luôn

Vậy cách đi thuyền trên sông Nho Quế, ngắm đỉnh đèo Mã Pí Lèng như thế nào? Rồi có tour đưa mọi người đi dạo chơi sông Nho Quế không, giá vé thuê thuyền, mua tour là bao nhiêu tiền, và kinh nghiệm chèo thuyền cần những gì…

Mời bạn ngó qua review một chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn 4 ngày 3 đêm, ăn những món ngon và thử trải nghiệm cách chèo thuyền trên sông Nho Quế qua bài chia sẻ của nhóm bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa (Hà Nội) dưới đây:

Hà Giang đẹp lắm, lên đây mới biết núi non hùng vĩ là như thế nào, phải đi xe máy mới tận hưởng trọn hết được. Tuổi trẻ phải đi Hà Giang 1 lần nhé bạn.

Quyết định đi Hà Giang của bọn mình chỉ trong tích tắc vì thời điểm đó ở nhà nóng quá, nên muốn lên núi, đi thật xa cho mát chứ chả nghĩ gì nhiều

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Ban đầu chỉ có 2 đứa con gái bọn mình thôi nhưng sang ngày thứ 2 thì gặp được mấy em zai Học viện Quân y, mà lại cùng quê nữa, nên nhập hội đi chung luôn.

Kết quả là không những chuyến đi thêm vui thêm bựa mà còn thêm được mấy thằng em siêu ngoan siêu tốt bụng, như sống lại những năm tháng thời sinh viên đã qua. Vậy bọn mình đã đi như nào, dưới đây là lịch trình cụ thể:

Ngày 1: Hà Nội thẳng tiến Hà Giang không cần phải nghĩ

Hai đứa mình bắt xe từ Hà Nội đi Hà Giang lúc 5h30 sáng và đến Hà Giang lúc 12h30 (tức là đi vào buổi sáng). Vé xe Hà Nội đi Hà Giang, giá chung là 200.000 đồng/người. Có rất nhiều nhà xe từ Hà Nội đi Hà Giang với nhiều cung giờ khác nhau.

Các bạn có thể search trên Google là ra số điện thoại hoặc vào check bài viết này có hướng dẫn rất chi tiết để đặt vé trước.

Việc đầu tiên là thuê ngay 1 chiếc xe máy để 2 đứa con gái tăng bo nhau lên núi.

Tại Hà Giang có nhiều chỗ cho thuê xe máy lắm, nhưng nơi cho thuê xe máy uy tín và quy mô nhất, được nhiều bạn trẻ lựa chọn là nhà chị Giang ở gần bến xe Hà Giang, các chỗ khác vừa mở thêm, làm ăn chụp giật nên mình không thuê.

Đây là review: Chỗ thuê xe máy uy tín nhất ở Hà Giang là vợ chồng em Giang Sơn

Rời Hà Giang đi ngay lên Quản Bạ

Sau khi đặt chân tới Hà Giang, tụi mình thuê xe máy và đi thẳng lên luôn tt. Quản Bạ. Lý do vì bọn mình xuất phát vào buổi sáng ở Hà Nội chứ không đi vào ban đêm như lịch trình của nhiều người.

Do đó, tầm trưa bọn mình mới tới TP Hà Giang, nếu đi ngay lên Đồng Văn sẽ không kịp, mà ở lại Hà Giang thì lãng phí thời gian nên tụi mình đi lên huyện Quản Bạ luôn (cách Hà Giang 50km).

Thực ra cũng là để check in cái homestay của người Dao ở xã Nậm Đăm – Quản Bạ luôn. Bởi vì đọc xong bài này thì mê mẩn thích lắm luôn: 15 homestay ở Hà Giang đẹp như tranh làm anh mê mẩn

Ăn trưa ở quán cơm niêu An Nhiên

Ăn trưa cơm niêu An Nhiên. Giá 155.000 đồng/2 người. Quán rộng rãi, mát mẻ, đồ ăn tương đối ngon. Do sợ trời tối nên bọn mình đi thẳng vào Nậm Đăm không nghỉ, còn các điểm ở Quản Bạ sẽ check in sau (lúc quay về).

Rất nhớ Hà Giang
Rất nhớ Hà Giang

Check in homestay Lý Tả Đành (Nậm Đăm)

  • Tại thôn Nậm Đăm – Quản Bạ, mình book phòng tại homestay Lý Tả Đành ở làng homestay Quản Bạ. Giá thuê là 80.000 đồng/người.
  • Đây là homestay kiểu gia đình chứ nó không đẹp. Đẹp nhất phải là cái homestay ở ngay đầu xã Nậm Đăm, hình ảnh của nó ở đây (nếu có nhiều tiền bạn thử check in trải nghiệm nhá): Review kinh nghiệm đặt phòng tại Dao Lodge Homestay Nậm Đăm
  • Anh Đành + chị Gióng là người dân tộc Dao, rất chân chất, nhiệt tình và chu đáo. Homestay của anh chị, phòng sạch sẽ rộng rãi.
  • Ăn tối tại nhà anh Đành bình thường là 100.000 đồng/người, nhưng 2 đứa mình đặt riêng 1 con gà ăn cho đã đời phủ phê sau hơn nửa ngày nằm trên xe đuối như cá chuối, cả cơm rau canh nữa là 300.000 đồng/2 người.
  • Thịt lợn nướng ngon lắm nhé.
  • Buổi tối khá lạnh nên các bạn đi nhớ mang theo áo khoác.

Ngày 2: Rời Quản Bạ đi Yên Minh – Đồng Văn

Buổi tối bàn nhau sáng 7h30 sẽ xuất phát, nhưng cuối cùng 7h30 hai đứa mình mới chui ra khỏi chăn được.

Rong ruổi Hà Giang bằng xe máy để có thể ngắm chụp những chỗ như này
Rong ruổi Hà Giang bằng xe máy để có thể ngắm chụp những chỗ như này

Chia tay – lên đường

Homestay ở Quản Bạ có phục vụ bữa sáng nhưng bọn mình ăn mỳ li mang đi. Chụp vài tấm ảnh với chị Gióng xong bọn mình lên đường lúc 8h30.

Đi một lúc là tới rừng thông Yên Minh – khá nhiều người check in, nhưng theo mình thấy không đẹp như ở Đà Lạt nên bọn mình không chụp ảnh.

Chuyến đi Hà Giang của 2 đứa mình
Chuyến đi Hà Giang của 2 đứa mình

Ăn trưa tại quán Đạt Béo (Yên Minh)

Tầm 12h30 bọn mình đến thị trấn Yên Minh, nghỉ ăn trưa ở quán Đạt Béo (quán ăn chán lắm, nên not recommend quán này).

Thịt bò mà dân ở đây hết lời ca ngợi, mình ăn chắc dắt răng 1 tuần chưa hết. Một đĩa bò xào hành tây, trứng rán, canh mồng tơi giá 200K theo mình thấy quá đắt so với chất lượng. Vì thế, bạn không nên chui vào quán này, hãy tin mình.

Từ Yên Minh lên Đồng Văn

Nghỉ ngơi đến gần 14h, bọn mình lại tiếp tục hành trình thẳng tiến lên huyện Đồng Văn. Trên đường đi, bọn mình check in các địa điểm sau:

Dốc Thẩm Mã

Dốc Thẩm Mã
Check in đèo 9 khoanh, dốc Thẩm Mã

Trên đường, check in dốc Thẩm Mã và cơ duyên gặp được 5 chàng trai ở Học viện Quân y là ở đây. Vu vơ hỏi han nhau vì bắt sóng được giọng Nghệ An, hỏi ra được “can rượu” mà 2 đứa trầm trồ vì độ chuyên nghiệp của các bạn trẻ hoá ra là xăng (tại nó màu vàng không phải màu xanh).

Review thêm chút kinh nghiệm đi chơi Hà Giang là nên thủ theo 1-2 chai xăng như thế, nhỡ may hết xăng thì còn có xăng dự trữ

Gặp nhau trên đường đi phượt Hà Giang
Gặp nhau trên đường đi phượt Hà Giang

Rồi cũng chỉ 1 câu vu vơ rủ đi cùng mà quen thân nhau như từ muôn kiếp trước. Hai anh kẹp 2 cô thẳng tiến và bây giờ mình mới ý thức được cảm giác đổ đèo phê như thế nào (vừa đi vừa ôm eo thật đã)

Nhà của Pao

Bắt đầu đi vào địa phận huyện Đồng Văn thì tụi mình đến check in bản Sủng Là, nơi có ngôi nhà của Pao. Chụp hoa tam giác mạch ngoài cổng thì 10K còn vào trong thì 20K. Sau đó lên dinh nhà Vương: (đi cho biết nhà chục tỷ nó như thế nào)- giá vé 20K

Cột cờ Lũng Cú

Rời nhà Vương là đi thăm cột cờ Lũng Cú. Đường lên cột cờ từ dinh nhà Vương, có đoạn khá xấu, nhưng nếu đi theo đường này thì lúc quay về tt. Đồng Văn sẽ có đường tắt, gần hơn so với đường từ Quản Bạ đi thẳng tt. Đồng Văn. Giá vé là 25K

Check in cột cờ Lũng Cú
Check in cột cờ Lũng Cú

Check in tt. Đồng Văn

Về đến thị trấn Đồng Văn trời cũng khá tối, dịp lễ nên hầu như các homestay đều bị full. Nhóm mình book trước ở homestay của chị Sinh gần phố cổ, giá 400.000 đồng/7 người.

Thật ra nếu đi Đồng Văn, bạn nên tìm các khách sạn mà ở, còn bất đắc dĩ mới phải ở homestay vì rất bất tiện và không thoải mái, nhất là dịch vụ homestay ở Đồng Văn thì kém xa các khu vực khác (xem thêm cái review này sẽ rõ): https://du-lich.net/homestay-o-dong-van/

Chỗ mình ở, nói là homestay chứ thật ra là nhà chị í luôn. Và bọn mình được cho ngủ phòng “đắc địa” nhất nhà là ngủ với “các cụ” ạ (tất nhiên chị Sinh có thắp hương xin phép các cụ trước rồi).

Tình bạn thắm hơn nhờ chuyến đi cao nguyên đá
Kỷ niệm khó quên về chuyến đi cao nguyên đá (check in sông Nho Quế)

Các bạn có thể tưởng tượng không gian như vậy, trời mưa sấm chớp ầm ầm, chị Sinh ngồi xem tướng số cho cả 7 đứa nó “đờ ra ma” như thế nào.

Do trời mưa nên bọn mình ăn tối ở quán bên cạnh nhà chị Sinh và cũng do được chị Sinh giới thiệu. Tuy nhiên màn giới thiệu không có tâm lắm.

Giá khá đắt, bọn mình gọi lẩu gà 500K, nhưng gà chỉ được 1 đĩa bé tý. Nói chung dân Đồng Văn thì nghèo mà bán gì cũng đắt đỏ, chặt chém giờ khiếp lắm ạ. Dù sao chị Sinh vẫn là một giai thoại bọn mình thường nhắc tới vì vụ xem tướng số đến tận hơn 12h đêm.

Dạo chơi “Phố cổ Đồng Văn”

Ăn xong bọn mình đi bộ sang phố cổ chơi và thưởng thức bánh thắng dền. Nặn bột giúp chị chủ vì quán khá đông khách, nó nằm ngay quán cà phê phố cổ, đầu lối vào. Giá bán 10.000 đồng/bát, đủ ấm bụng đêm lạnh.

Nặn bột giúp chủ quán ở Đồng Văn
Nặn bột giúp chủ quán ở Đồng Văn

Buổi tối ở đây khá đông đúc nhộn nhịp hơn so với các huyện khác ở Hà Giang, có nhiều quán ăn, quán cà phê, quán bán đồ thổ cẩm…

Ngày 3: Đi check-in đèo Mã Pì Lèng, hướng dẫn cách đi thuyền sông Nho Quế

Sáng bọn mình ăn bánh cuốn bà Hà cũng ở phố cổ. Quán đông khách, bánh khá ngon. Ở Hà Giang ăn bánh cuốn với bát nước dùng kèm 1 miếng giò (chả) nhỏ ở trong, hơi khác so với dưới xuôi nên các bạn có thể thử cho biết. Hình ảnh tuy không được thẩm mỹ lắm nhưng ăn cũng được. Giá 35.000 đồng/suất

Hình ảnh xôi ngũ sắc tại Đồng Văn
Hình ảnh món xôi ngũ sắc tại Đồng Văn

Vẫn sợ đói nên mua thêm xôi ngũ sắc ăn cho biết chứ mình thấy nó nhạt nhẽo không ngon như xôi bình thường. Giá 20.000 đồng/suất có ruốc bông

Hình ảnh đèo Mã Pì Lèng + sông Nho Quế
Hình ảnh đèo Mã Pì Lèng + sông Nho Quế nằm sâu bên dưới

Thẳng tiến đèo Mã Pì Lèng trên cung đường Hạnh Phúc

Có cả 1 bài viết riêng về con đèo đẹp nhất Việt Nam này rồi mọi người ơi: Những hình ảnh đẹp lạnh người về con đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang

  • Đây là địa điểm check in siêu đẹp, siêu chất, có view nhìn thẳng xuống dòng sông Nho Quế chảy qua núi ở dưới đẹp lắm. 
  • Đi Hà Giang mà không tới đèo Mã Pì Lèng + sông Nho Quế thì coi như chưa đi Hà Giang bao giờ nha các bạn. Cho nên, ai cũng “mơ” được check-in cái chỗ này.

Thế đi xuống sông Nho Quế thế nào? Lối xuống bến thuyền Nho Quế ở đâu? Giá thuê thuyền đi sông Nho Quế hiện nay bao nhiêu một lượt?

Đường đi + cách đi xuống sông Nho Quế

Sông Nho Quế bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy dọc biên giới Việt Nam  – Trung Quốc, là con sông nơi địa đầu Tổ quốc. Nếu bạn muốn quan tâm thêm thì xem tại đây

Từ bên tt. Đồng Văn mà đi thẳng theo QL 4C là sang Mèo Vạc. Tổng quãng đường đâu như 40km.

Tuy nhiên, các bạn chỉ đi tới cái ngã ba Tà Làng (cách Đồng Văn khoảng 6-7km – để ý kỹ biển kẻo đi quá thì lộn lại hơi bị lâu) sẽ có lối dẫn xuống sông Nho Quế. Cách đi xuống sông Nho Quế được hướng dẫn kỹ ở bên dưới ạ.

Từ trên cung đường Hạnh Phúc (tức là QL 4C) có đường xe máy + đường bộ để đi xuống khu nhà thuyền, bến thuyền sông Nho Quế.

  • Những ai khỏe thì có thể đi bộ xuống nhưng hơi nhọc, nên mình no recommend
  • Ai muốn giữ sức thì đi hẳn xe máy xuống nhưng phải chắc tay. Còn muốn an toàn thì thuê xe ôm họ chở xuống

Sau khi xuống tới bến sông + lên các nhà thuyền, sẽ có 2 cách đi chơi: một là đi bằng thuyền máy và hai là thuê thuyền để tự chèo thuyền (như trong ảnh của bọn mình bên dưới):

Thuê thuyền tự chèo trên sông Nho Quế
Thuê thuyền tự chèo trên sông Nho Quế, cảnh đẹp nên thơ, nước trong veo
Thật thích thú khi chèo thuyền kiểu kayak trên con sông nơi địa đầu biên giới
Thật thích thú khi chèo thuyền kiểu kayak trên con sông nơi địa đầu biên giới

Giá thuê thuyền đi chơi sông Nho Quế

Giá thuê thuyền, đi thuyền trên sông Nho Quế hiện nay như sau:

  • Thuê thuyền sắt là 100.000 đồng/người – cũng có chỗ họ đòi tới 150K í ạ (đi bằng thuyền máy).
  • Nếu thuê thuyền để tự chèo (kiểu thuyền kayak) là 50K

Nếu đi thuyền máy họ sẽ chở mình qua tận hẻm Tu Sản luôn (chỗ này thì quá hùng vỹ khó tả thành lời).

Còn nếu chèo thuyền tự túc, mình sẽ phải book trước nhé. Nếu khách lẻ đến thuê thuyền họ không cho đi xa vì phải dành thuyền cho khách book trước, chỉ chèo được tầm 30 phút là phải trả lại (có thể do ngày lễ đông nên mới vậy, ngày thường có thể khác ạ).

Trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế, nơi địa đầu Tổ quốc
Trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế, nơi địa đầu Tổ quốc

Đi chơi sông nên thuê thuyền nào an toàn + uy tín?

Dịch vụ đi thuyền + cho thuê thuyền đi sông Nho Quế bây giờ nhiều lắm. Chỉ cần xuống các bến thuyền là sẽ có thuyền chờ sẵn để chở mọi người.

Giá đi thuyền thì hiện nay chỉ có 100-150K thôi, nhưng theo kinh nghiệm của bọn mình thì nên thuê các nhà thuyền là người dân tộc bản địa ở đây cho rẻ + an toàn ạ.

  • Bọn mình thuê thuyền của nhà thuyền Hải Yến – chủ thuyền là chị Hoa (vợ là người Giáy, chồng là người Tày). Nhà có 3 thuyền nên không lo bị full, chồng chị Hoa chở đi luôn.
  • Giá thuê ở đây là 100.000 đồng/người (nếu các bạn bảo là đọc website du-lich.net giới thiệu thì sẽ được thêm combo chèo thuyền kayak trên sông Nho Quế và miễn phí tiền chèo kayak).  
Hoa tam giác mạch ben sông Nho Quế Hà Giang (3)
Nhà thuyền Hải Yến, nơi mọi người nghỉ chân để chuẩn bị lên đường check in dòng sông Nho Quế

Kinh nghiệm đi thuyền sông Nho Quế

Về khoản kinh nghiệm chèo chuyền trên dòng sông Nho Quế, mời bạn ngâm cứu thêm rieview + hướng dẫn của bạn Đào Hà My bên dưới ạ, sẽ có thêm rất nhiều trải nghiệm:

Đi thuyền trên sông Nho Quế là điều mình luôn mong chờ khi tới Đồng Văn – Hà Giang. Mình đã dành trọn một buổi sáng để thực hiện mơ ước này. Đa số các bạn đến Đồng Văn là đi đèo Mã Pí Lèng và checkin sông Nho Quế nhưng chỉ ngắm từ trên cao, nhưng mình lại chọn cách hoà mình vào nó, vẫn có cả trên cao nhưng không phải cao hẳn từ trên đèo Mã Pí Lèng

Check in dòng sông Nho Quế
Check in dòng sông Nho Quế. Ảnh: Đào Hà My

Làm cách nào để đi thuyền? Có rất nhiều dịch vụ đi thuyền trên sông Nho Quế, nhưng nếu bạn là con gái và đi du lịch 1 mình hoặc đi chung với bạn bè cũng đều là con gái nốt thì có để đi theo cách của mình!

Lịch trình đi sông Nho Quế như sau

8h sáng mình bắt đầu xuất phát từ khu phố cổ Đồng Văn. Tại đây mình tìm nhà anh Điệp làm dịch vụ “dẫn tour” đi chơi dòng sông Nho Quế và thuê luôn xe ôm của nhà anh Điệp đưa xuống Tà Làng, tài xế chính là bố của anh Điệp.

Từ trung tâm phố cổ đồng văn, đi theo hướng đường Hạnh Phúc khoảng 4,5km, bạn sẽ tìm thấy được nhà anh Điệp. Một ngôi nhà bán hàng tạp hoá rất khang trang sáng sủa.

Tại nhà anh Điệp, mình nhờ bố anh đưa xuống Tà Làng (xem bản đồ bên dưới) vì con đường vô cùng ngoằn nghèo.

Chi phí thuê xe ôm từ Đồng Văn đi sông Nho Quế + giá thuê thuyền, đi thuyền

Chi phí là 300.000 đồng/khứ hồi cho 1-2 người kẹp haha. Bác tài xế ôm sẽ chở bạn tới tận nơi. Nếu bạn tự đi thì cách trung tâm phố cổ 4km, bạn tìm ngôi nhà đứng một mình màu xanh biển nhạt, cạnh nhà có một con đường duy nhất đi xuống sông thì bạn cứ theo con đường đó là tới bến sông Nho Quế. 

Chi phí đi thuyền là 300.000 đồng/lượt (cho 2 người), giá khứ hồi, đi chừng 60 phút gì đó. Giá vé hơi chat so với mức chung.

Mỏm đá đen huyền thoại trên sông Nho Quế
Mỏm đá đen huyền thoại trên sông Nho Quế

Ngoài ra, trên đường đi xuống sông Nho Quế bạn có thể yêu cầu bác tài dừng lại ở bất cứ địa điểm nào để checkin cũng được. Mình đã nhờ bác tài dừng tại “Mỏm đá đen huyền thoại” và suối nước mát lạnh để trải nghiệm, nghe chú kể về Đồng Văn một cách say sưa

Thuê váy + trang phục chụp ảnh trên sông Nho Quế

Lúc đi thuyền trên sông Nho Quế, mọi người thường có nhu cầu chụp ảnh với muôn màu váy tung bay trên sóng, ngắm ảnh mà mê lắm luôn.

Nhưng nếu ôm cả vali váy từ nhà đi thì chết ngất mất, nên nhiều người nghĩ ra cách là thuê luôn váy ở Đồng Văn – Mèo Vạc. Thế là dịch vụ cho thuê váy, ô + mũ (nón) rồi các phụ kiện trang phục tại các nhà thuyền ra đời.

Dịch vụ cho thuê váy để chụp ảnh trên sông Nho Quế (1)

Dịch vụ cho thuê váy để chụp ảnh trên sông Nho Quế (3)

Dịch vụ cho thuê váy để chụp ảnh trên sông Nho Quế (2)
Ai team trắng thì vào đây like + share nha hehe

Tại nhà chị Hoa của nhà thuyền Hải Yến cũng cho thuê luôn trang phục tại bến thuyền với giá là 50.000 đồng/bộ. Hình như muốn thuê váy nào, loại trang phục + phụ kiện gì thì nhà chị Hoa cũng có: váy Mông, váy boho các màu trắng, đỏ, cam, tím…

  • Mọi người có thể liên lạc chị Hoa theo số điện thoại nhà thuyền Hải Yến: 0865818268

Váy thuê của nhà chị Hoa đây:

Dịch vụ cho thuê váy mặc trên sông Nho Quế nhà thuyền Hải Yến (1)
Váy đỏ trên sông Nho Quế
Dịch vụ cho thuê váy mặc trên sông Nho Quế nhà thuyền Hải Yến (3)
Ai team đỏ thì vào đây! Chụp tại mỏm đá nhìn thẳng ra hẻm Tu Sản

Nhà chị Hoa còn cho thuê cả các phụ kiện trang điểm tóc nữa:

Dịch vụ thuê phụ kiện trang điểm tóc
Các bộ phụ kiện trang điểm tóc của nhà chị Hoa

Giới thiệu thêm với mọi người là ở chỗ bến thuyền nhà chị Hoa còn có cả hoa tam giác mạch nở trắng bên bờ sông nữa nhé (nhưng hoa chỉ nở có mùa thôi), như hình ảnh dưới:

Hoa tam giác mạch ben sông Nho Quế Hà Giang (1)

Hoa tam giác mạch ben sông Nho Quế Hà Giang (2)

Hoa tam giác mạch bến sông Nho Quế Hà Giang (4)
Cánh đồng hoa tam giác mạch nở gần bến thuyền Hải Yến của nhà chị Hoa

Hành trình rời Mèo Vạc trở lại TP Hà Giang

Chèo thuyền khá mệt nên bọn mình ăn trưa tại thị trấn Mèo Vạc luôn, ở quán gì đó có chữ Đức mình không nhớ nữa, nhưng khá ngon, nhất là món canh chua cá, quán nhỏ nhưng đông khách

Các bạn lưu ý, cung đường từ Mèo Vạc về lại Đồng Văn có 2 con đường và chênh nhau tầm 20km. Các bạn cứ chọn đường ngắn hơn mà đi, chỉ hơi xấu chút đoạn đầu thôi. Đổ đèo bao phê. Chiều về, các bạn có thể dừng check in các điểm du lịch ở Quản Bạ mà lúc đi đã bỏ qua, như cao nguyên đá Đồng Văn, cổng trời Quản Bạ, núi đôi cô Tiên…

Không thể quên Hà Giang (5)
Đi thật xa để trở về

Bọn mình về đến TP Hà Giang lúc 19h30, dừng ở cột mốc số 0 ở quảng trường nghỉ ngơi 1 chút, sau đó bọn mình về chỗ thuê xe máy nghỉ

Hỏi han từ một cô thổ địa, chỉ cho quán nhậu Ông Bầu 2 để tổng kết chuyến đi với nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc, nhiều tình huống dở khóc dở cười…

Ăn xong còn đi hát karaoke và được các anh cơ động hỏi thăm nhưng rất thiện chí, tạo điều kiện cho khách du lịch, nghìn like

Ngày 4: Đi thăm cửa khẩu Thanh Thủy

Nếu bạn chỉ đi 2 đêm 3 ngày thì tối khi về Hà Giang, bạn lên xe để về Hà Nội luôn (sáng ra là tới Mỹ Đình). Còn đi như tụi mình là quá phí phạm thời gian tại tụi mình không đi về vào ban đêm.

Ngày thứ 4, thật ra lúc đầu, kế hoạch của bọn mình là đi cửa khẩu Thanh Thuỷ, sang Ma Ly Pho – Trung Quốc chơi, nhưng một cháu không có chứng minh thư với cả bọn mình có hộ khẩu tỉnh, hải quan bắt bẻ đòi có người bảo lãnh mới cho đi, mặc dù mình có hộ chiếu. Vậy nên đành quay về trả xe và dọn đồ về Hà Nội.

Nhận xét: Đi kiểu này lãng phí mất 1 ngày, lẽ ra về từ tối trước thì sáng sau có mặt ở nhà để tiếp tục ngủ kỹ hoặc đi làm rồi. 

Những bữa ăn của tụi mình tại Hà Giang
Những bữa ăn của tụi mình tại Hà Giang

Tổng kết chi phí: tầm 2 – 2,2 triệu đồng/người là ăn chơi phè phỡn như bọn mình, còn bình thường chỉ khoảng 1,5 triệu đồng thôi ạ. Ngoài ra có một số món đáng tiếc đợt này đi mình chưa thử được như cháo ấu tẩu, thắng cố bò… nếu bạn có lên Hà Giang thì thử nhé, có danh sách nè: https://du-lich.net/nha-hang-quan-an-o-dong-van/.

Kinh nghiệm + địa chỉ thuê xe máy Hà Giang uy tín

Từ khóa: review chuyến đi cao nguyên đá Đồng Văn, tham quan đèo Mã Pí Lèng, kinh nghiệm chèo thuyền, giá vé thuê thuyền đi dạo chơi sông Nho Quế, tour đi thuyền sông Nho Quế… 

6 comments

  1. Em ở TPHCM ạ. Em muốn hỏi có tour đi Hà Giang – sông Nho Quế từ Hà Nội không? Tour nào uy tín nhất ở Hà Giang, có thể suggest giùm em một địa chỉ ko?

  2. Từ trên Tà Làng đi xuống bến sông Nho Quế có 2 cách đi là đi bộ hoặc thuê xe ôm. Mọi người đừng dại đi bộ nhé. Mệt muốn đứt hơi

  3. Hướng dẫn đi thuyền trên sông Nho Quế

    Mấy hôm nay Facebook ngập tràn hình ảnh Hà Giang đẹp đến nao lòng. Trong số đó sông Nho Quế nổi bật lên như một địa điểm không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Hà Giang.

    Có 2 cách đi sông Nho Quế:

    Cách 1 là nghe nói đi ra đèo Mã Pí Lèng, sau đó đi bộ một đoạn 2km dốc gì đó, mình không đi cách này nên ko tìm hiểu kỹ.

    Cách 2 là cách mình chọn vì khá gần Đồng Văn và không phải đi bộ. Và trên đường đi xuống bến thuyền cảnh đẹp xuất thần luôn.

    Xuất phát từ tt. Đồng Văn cho dễ hình dung hen. Các bạn tìm địa điểm Tà Làng. Khi gần đến Tà Làng trên cung đường Hạnh Phúc sẽ có 1 lối rẽ vào có địa điểm trên Google Maps là “Lối xuống bến thuyền đi sông Nho Quế”. Mình gọi nó là con đường hạnh phúc đổ vỡ.

    Vì sao có tên gọi như vậy thì bạn xem hình chụp vệ tinh con đường này sẽ rõ. Nó dài khoảng 7km nhưng cực kỳ quanh co và uốn lượn. Dốc mạnh và sát cạnh bờ vực. Thấy vậy chứ cũng dễ đi lắm. Mình tay lái khá cũng có thể đi được. Lúc chạy lên để số 1 liên tục là được nè.

    Gọi trước cho chú lái thuyền là chú Zài để sắp xếp thuyền cho các bạn đi nhé. Số điện thoại: 0865040992

    Lưu ý: Đường quanh co đi khá lâu và mất thời gian đi thuyền. Tổng cộng cả xuống và lên là 3 giờ. Trời tối khá sớm nên canh giờ trở lên vì không có đèn đường.

  4. Bạn ơi nếu muốn đi chơi chụp ảnh trên sông Nho Quế thì nên thuê thuyền của nhà thuyền nào? Bạn có số điện thoại của nhà thuyền nào uy tín, giá rẻ có thể cho mình tham khảo. Thank bạn ạ!!!

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *