Check in Lũng Cú + review Homie Homestay ở Hà Giang
Ở Lũng Cú – Đồng Văn (Hà Giang) hiện nay mọc lên rất nhiều homestay đẹp – có view đẹp. Hầu như các homestay ở đây là những cơ sở được cải tạo, nâng cấp từ những ngôi nhà trình tường – nhà cổ bằng đất ở làng Lô Lô Chải (bản của những người Lô Lô).
Tuy nhiên, nếu muốn book một đêm ngủ ở Lũng Cú thì nên chọn homestay nào? Lần đầu tiên tìm homestay tại Lô Lô Chải – xã Lũng Cú và Ma Lé, mình thực sự ấn tượng với cái cổng của Homie Homestay ạ.
Cái cổng đất rất độc đáo của Homie Homestay (Lô Lô Chải – Lũng Cú)
Cổng làm bằng đất, nhà bằng gỗ. Cánh cổng gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Cảnh quan xung quanh tạo nên quần thể những ngôi nhà cổ. Mà điều đặc biệt là chỗ này lại nằm ngay gần cột cờ Lũng Cú.
Mình thực sự ấn tượng với cái cổng lẫn cái tên nghe dìu dịu của homestay này khi lướt xem danh sách các homestay đẹp để book trên Agoda.
Điểm chung của những ngôi nhà ở Lô Lô Chải là đều được cải tạo từ nhà trình tường truyền thống của người dân tộc Lô Lô, mang cái hồn của người biên viễn qua nhiều năm tháng. Tuy nhiên, theo mình, trong các “nhà” thì Homie Homestay là nơi có view cột cờ đẹp nhất.
Mời mọi người cùng tham khảo một chuyến đi du lịch bụi Hà Giang của 4 cô gái trong nhóm Thanh Hòa và review của bạn í về cái Homie Homestay này ạ:
Check-in Homie Homestay
NỘI DUNG
Review Homie Homestay ở Lũng Cú (Đồng Văn)
Sau khi nghiên cứu lịch trình trước khi đi khoảng 1 tuần thì tụi mình quyết định ngủ một đêm ở khu vực cột cờ Lũng Cú (chứ không về Đồng Văn ngủ như nhiều nhóm ạ).
Tại vì tụi mình sợ lúc lên tới cột cờ Lũng Cú thì trời sẽ tối (mà lại muốn tranh thủ đứng ở đây 1-2 tiếng để chụp ảnh + ngắm hoàng hôn nơi cực Bắc cho phê pha tí) nên có thể về tt. Đồng Văn không kịp, đi đêm sương mù thì nguy hiểm quá.
Do đó, tụi mình đã quyết định chọn một cái homestay ở xã Lũng Cú để ở một đêm – để cảm thụ cái lạnh giá của mảnh đất nơi địa đầu đất nước. Và sau khi tìm hiểu một hồi, nơi tụi mình quyết định chọn là cái Homie Homestay Lũng Cú.
Hoa đào mùa xuân ở Homie Homestay
Homie Homestay như thế nào?
Hình ảnh một góc của Homie Homestay vào mùa ĐôngKhoảng sân
Địa chỉ của Homie Homestay: Tọa lạc tại Lô Lô Chải – một bản làng cổ tích nơi cực Bắc của Tổ quốc. Chắc gọi là bản làng cổ tích vì nơi này có vẻ đẹp đến ngây người và những người dân thân thiện, hiền lành.
Check in Homie Homestay Lung Cu – Dong Van (Ha Giang)
Điểm cộng
Homie Homestay xinh xắn thực sự, từ kiến trúc đến cách bài trí họa tiết. Góc nào cũng check-in được, thề luôn.
Sáng ra ngồi nhâm nhi tách trà nóng, ngắm cột cờ Lũng Cú, tưởng mình đang lạc ở chốn bồng lai tiên cảnh nào í ạ.Sắp xa nhau rồi, buồn lắm nè!!!
Ai thích chụp hình deep deep chill chill thì ra đây là mê luôn.
Đêm lạnh, sương xuống 13 độ C, tụi mình đốt củi giữa sân sưởi ấm, nướng khoai.
Có cả phòng private và dorm nữa ạ. Hôm mình book đã hết phòng private nên book dorm luôn.
À, ở đây có em Cáng đáng yêu cực, nói được 6 thứ tiếng luôn, phục vụ khách hết nấc luôn.
Review Homie Homestay Lung Cu – Dong Van (Ha Giang): cái cửa sổ
Điểm trừ
Nhưng, có vẻ hệ thống nước nóng ở Homie Homestay gặp vấn đề, lúc lạnh lúc nóng.
Với lại cửa sổ của phòng không được cài kín, nên gió lạnh lùa vào được. Lạnh xỉu luôn.
Một điểm trừ nữa là homestay ở đây dùng chung nhà tắm và WC nên mình thấy hơi bất tiện.
Đây là bản đồ vị trí của Homie Homestay Lũng Cú để mọi người hình dung khoảng cách giữa homestay và cột cờ Lũng Cú:
Đặt phòng + giá phòng
Giá phòng ở Homie Homestay rẻ hơn các chỗ còn lại
Giá dorm mà tụi mình ở là 150.000 đồng/người (bao gồm bữa sáng)
Mọi người có thể check thêm tại đây để đặt nếu muốn có 1 đêm ngủ ở ngôi nhà này
Các bạn trẻ đến check-in cái Homie Homestay xinh xắn ở Đồng VănBữa cơm ở Homie Homestay của các nhóm du lịch bụi
Và hành trình đi sống ảo ở Hà Giang của tụi mình như thế nào?
Ban đầu, tụi mình cũng định đi tour, nhưng đọc review, thấy có nhóm 2 bạn nữ vẫn đi ngon lành, nên tụi mình đã mạnh dạn nhắm mắt quyết tâm lên đường – rong ruổi cao nguyên đá bằng xe máy.
May mắn thế nào có 2 ông anh mới quen cũng đi Hà Giang cùng lịch trình luôn với tụi mình nhập hội, nên chuyến đi này dễ dàng hơn một chút.
Nói thế thôi, chứ sau khi đặt chân về tới bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), mình mới thở phào nhẹ nhõm, biết chuyến đi Hà Giang 3N3Đ của tụi mình đã an toàn.
Bởi vì nhóm mình gồm 4 đứa con gái, quá nửa trong số đó không đi được xe máy ạ, vì tay lái non. Vì ngày thứ 3 khi từ Lũng Cú xuống tt. Đồng Văn, nhóm mình đã bị xòe khi xuống núi.
Nhưng, thật sự mà nói, Hà Giang đẹp lắm, nhất định nên đi mọi người ơi. Đi đi, đừng sợ! Tuổi trẻ này nhất định phải khám phá Hà Giang một lần bằng xe máy!
Hành trình chinh phục cao nguyên đá
Từ Hà Nội lên Hà Giang, tụi mình đi xe giường nằm Bằng Phấn
Giá vé xe khách Bằng Phấn: 200.000 đồng/người
Mọi người có thể tham khảo lịch trình xe trên vexere.com để book qua đây hoặc liên hệ trực tiếp với hotline xe
Tại TP Hà Giang
Sau khi đặt chân đến TP Hà Giang, tụi mình thuê xe tại River Side Hostel (ngay cạnh bến xe thành phố).
Giá thuê là 150.000 đồng/xe/ngày
Nếu thuê nửa ngày tính tiền nửa ngày (có thể mua bảo hiểm xe 50.000 đồng/xe/ngày – nhà xe sẽ chi trả hết các tiền sửa chữa nếu xe có vấn đề dọc đường đi)
Đến ngày thứ ba thì 4 đứa con gái đã quá mệt và run tay (sau khi ngã xe tại đường từ Lũng Cú xuống Đồng Văn). Vì thế, lúc này phương án an toàn nhất với tụi mình là chuyển sang đi xe khách từ Mèo Vạc về TP Hà Giang.
Vậy làm thế nào? Tụi mình gọi nhà xe Quang Nghị. Giá: 100.000 đồng/người + 200.000 đồng/xe máy (bốc xe lên nóc xe khách í).
Xe lên nóc – người lên xe vì hôm qua bị “gãy cánh” ở bên Lũng Cú
Tụi mình thấy lựa chọn này là sáng suốt, vì khi đã bị mệt rồi thì đi đường đèo hơn 150km cũng không yên tâm nữa. Hôm ấy trời lại mưa và sương mù dày.
Dưới đây là lịch trình đi chi tiết của tụi mình:
Ngày đầu tiên: TP Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Phố Cáo – Sủng Là – Lũng Cú
Do book xe Bằng Phấn chuyến 21 giờ nên 3 giờ 30 sáng hôm sau tụi mình đã đến TP Hà Giang. Nhận xe máy xong, nghỉ ngơi đến 6 giờ thì bắt đầu di chuyển:
Check in cột mốc đánh dấu tụi mình đã tới Hà Giang rồi nè. Những gương mặt đầy tham vọng bắt đầu hành trình ôm cua, đổ đèo khám phá Hà Giang
Cổng trời Quản Bạ
Hôm nhóm mình đi sương dày đặc nên leo đến cổng trời thì không nhìn thấy gì. Thấy mỗi cái cột phát thanh cao ngút.
Ở cổng lên có bà cụ ngồi bán khoai lang nướng, trứng nướng. Giữa tiết trời vừa sương vừa mưa vừa lạnh, ăn khoai mật nóng hôi hổi thật lê phê.
Trên cổng trời Quản Bạ – lạnh run người
Vì chọn đi đường tắt đến tt. Yên Minh nên tụi mình không gặp được cái rừng thông Yên Minh. Có 2 đường đi Yên Minh nha mọi người. Đó là đường 22.6km hoặc 41km – tụi mình đi đường 22.6km (sẽ gặp cái cây cô đơn huyền thoại), đường đẹp nhưng nhiều khúc cua, đi xe máy thì mọi người nên chú ý cung đường này nha.
Chỗ này chụp ảnh vào ngày có nắng đẹp lung linh. Nhiều em bé mặc quần áo dân tộc H’mong chơi ở đây xinh cực.
Có thể chụp ảnh cùng các em ấy, xong cho bánh kẹo. Khi hỏi các em thích được cho kẹo hay tiền, thì trả lời “cho gì cũng được”.
Mình nghĩ là cho bánh kẹo hợp lí hơn, nên chuẩn bị sẵn bánh kẹo từ trước nha.
Chụp ảnh xong cho kẹo các em bé H’mông, ai cũng vuiMột em bé có đôi mắt đặc trưng ở cao nguyên đá
Tại Sủng Là, thăm ngôi nhà của Pao
Vé vào cổng: 10.000 đồng/người
Vé vào chụp ảnh vườn hoa tam giác mạch, hoa cải: 10.000 đồng/người.
Nhưng chụp ảnh ở các vườn tam giác mạch trên đường đi đẹp hơn nha mọi người, vì có độ dốc, chụp lên nhìn ảnh hoa bạt ngàn hơn.
Nhà của Pao đông khách tham quan lắm, mình chú ý xếp hàng lần lượt để chụp hình nha
Đang chờ người yêu dưới gốc đào nhà của Pao nha
Dinh vua Mèo
Vào đây được tham quan ngôi nhà rất lớn làm toàn bằng gỗ – nơi gia đình ông từng ở. Từng kiến trúc, hoa văn đã nói lên rằng đây là nhà của một người có giàu, thuộc thượng lưu.
Sau khi tham quan dinh thự họ Vương + chụp ảnh sống ảo xong, tụi mình đi lên Lũng Cú nghỉ ngơi tại Homie Homestay.
Ngày thứ 2: Lũng Cú – Mã Pì Lèng – sông Nho Quế – Mèo Vạc
Tầm 7 giờ sáng, tụi mình đi cột cờ Lũng Cú. Đi đến chân cột cờ, tụi mình chọn đi xe điện cho đỡ mệt.
Giá vé xe điện là 30.000 đồng/người/2 lượt
Thế nhưng sau khi đi xe điện được một đoạn thì vẫn phải leo hơn 200 bậc thang nữa mới lên tới đỉnh cột cờ Lũng Cú.
Check-in cột cờ Lũng Cú
Leo lên tới đỉnh, gặp ngay cờ đỏ sao vàng Việt Nam phấp phới tung bay giữa nền trời xanh ngắt, lòng tự hào dân tộc tự nhiên trỗi dậy, tự nhiên cảm thấy yêu quá đất nước của mình.
Chụp ảnh dưới chân cột cờLeo lên đỉnh. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Khoảng 10 giờ, tụi mình bắt đầu rời Lũng Cú, đi Mã Pí Lèng (có nhiều người gọi là Mã Pì Lèng hay Mã Pi Lèng và tên chuẩn của nó là “Mã Pì Lèng” ạ).
Check-in cung đường mang tên Hạnh Phúc
Trên cung đường này có một mỏm đá. Nếu mọi người ưa mạo hiểm thì có thể check-in tại mỏm đá chênh vênh nằm cạnh đường đi.
Sau đó đi tiếp tới đỉnh đèo Mã Pí Lèng 2 (đường đi một bên là vách núi, một bên là vực sâu, độ rộng đường đi chỉ đủ cho 1 cái xe máy chạy, nếu có 2 xe tránh nhau thì phải nép sát mép vực, nên mọi người cần cẩn thận khi đi cung này).
Sông Nho Quế
Từ đường chính đi xuống sông Nho Quế có hai cách là đường đi xe máy và đi bộ. Tụi mình chọn đường đi bộ xuống sông
Lúc xuống thì hứng khởi lắm, lúc lên thì hổn hà hổn hển, đứa nào cũng thở chẳng ra hơi. Với 1 đứa lười thể thao thể dục như mình, con đường từ sông Nho Quế đi lên đúng là cực hình
Đi bộ xuống 30 phút, đi lên 30 phút, đi thuyền 1 tiếng
Có thể chọn cách khác là đi xe máy nhưng đường cực xấu, hoặc đi xe ôm với giá 400.000 đồng/người/lượt
Giá thuê thuyền: 500.000 đồng/thuyền cho nhóm 6 người
Thuê thuyền ở nhà anh Quân nha, có nước uống free, đi thuyền xong còn được chèo kayak free. Anh nhiệt tình lắm. Khi đi thuyền sẽ được dừng check in tại hẻm Tu Sản
Chơi trọn ngày ở sông Nho Quế xong thì tụi mình về cái homestay ở Mèo Vạc ạ. Đêm thứ hai ở Hà Giang, tụi mình không ở Homie Homestay nữa mà chuyển qua check in cái A Sên Homestay ở làng văn hóa Pả Vi (chỗ này chắc nhiều người biết). Bên dưới là review cụ thể về nhà này ạ.
Ngày thứ 3: Mèo Vạc – TP Hà Giang – Hà Nội
Do đã mệt lại bị xòe vào sáng hôm qua nên tầm 6 giờ sáng nay, tụi mình bốc xe máy lên nóc xe khách Quang Nghị ở Mèo Vạc để về TP Hà Giang.
Tầm 12 giờ 30 thì về tới TP Hà Giang. Sau đó lại lên xe Bằng Phấn chuyến 14 giờ, về đến bến xe Mỹ Đình tầm 20 giờ 30 tối. Thở phào nhẹ nhõm sau 3 ngày đi “vi hành”!!!
Review A Sên Homestay (Mèo Vạc)
Đêm thứ 2, tụi mình không ở Homie Homestay mà di chuyển qua bên Mèo Vạc và book cái A Sên Homestay. Tên gọi của cái homestay này được lấy từ tên của anh chủ nó.
Địa chỉ của nó nằm ngay trong khu làng văn hóa H’mông của xả Pả Vi nổi tiếng – cách tt. Mèo Vạc vài cây thôi (cùng một khu với cái Meovac Clay House này).
Có thể tạm hiểu, đây là một quần thể các ngôi nhà cổ bằng gỗ của người H’mông ở Pả Vi ạ. Sau đó, các nhà cải tạo lại để làm homestay cho khách ở.
Điểm cộng
Giữa núi rừng mênh mang ở Pả Vi – Mèo Vạc, có ngôi làng Mông, trong đó gồm các homestay được xây theo lối kiến trúc giống nhau.
Vợ chồng nhà anh Sên + chị Lựu nhiệt tình lắm luôn, kể cho tụi mình nghe bao nhiêu là chuyện về các dân tộc, lệ làng… và còn nấu cả món mèn mén cho tụi mình thử.
Anh Dũng là em anh Sên thì có quán cơm ngon nổi tiếng, tụi mình ăn vét nồi vét đĩa. Ai đến Mèo Vạc nhất định phải thử ở đây nha, à phải thử cả cơm được đồ từ gạo Khẩu Mang ở nhà A Sên nữa.
Điểm trừ
Mặc dù vậy, điểm trừ ở đây là ồn ào quá, trong khi lẽ ra phải yên tĩnh.
Thật ra sẽ có đôi lúc khách cần nghỉ ngơi thư giãn vào ban đêm mà dịch vụ karaoke ở khu này lại kéo dài tới khuya nên khá ồn ào.
Những món ăn của tụi mình
Tại TP Hà Giang, tụi mình ăn:
Phở Nghĩa (gần Km số 0): 35.000 đồng/bát
Café (quán sát phở Nghĩa): 25.000 – 30.000 đồng
Cơm rang Hồng Kông (đối diện Honda): 35.000 đồng/suất
Tại Yên Minh:
Cơm nhà Hiền gì ấy, ở đường mà có nhiều quán cơm. Cả 6 người ăn hết 410.000 đồng mà no căng.Bữa cơm ở tt. Yên Minh
Tại Lũng Cú:
Lẩu ở Homie Homestay: 800.000 đồng cho 6 người ăn không hết, giá đã bao gồm 1 set lẩu gà – bò, gọi thêm cả gà, nấm, váng đậu, rượu ngô (trời lạnh lạnh uống rượu vô nó phê tới tim gan phèo phổi luôn á)Bữa lẩu tại Homie Homestay
Bánh cuốn ở gần cột cờ: 20.000 – 25.000 đồng/suấtBánh cuốn Lũng Cú
Café Cực Bắc: 25.000 – 40.000 đồngCheck in quán cafe Cực Bắc
Tại Mèo Vạc:
Ăn cơm ở A Sên Homestay: 100.000 đồng/người/bữa
Ăn phở ở A Sên Homestay, anh Dũng nấu: 35.000 đồng/bát
Bữa cơm nhà A Sên HomestayPhở anh Dũng ở A Sên Homestay
Dặn dò những người đi sau
Đi Hà Giang, mọi người nhớ mang áo ấm, găng tay, khăn, tất, giày thể thao vì đêm ở Hà Giang lạnh lắm luôn í.
Hạn chế đi đèo ban đêm, đường đèo đêm khá nguy hiểm nên dù đi đông người hay ít người cũng phải thuộc lòng câu thần chú “an toàn là trên hết”
Thấy cửa hàng xăng nào là đổ đầy bình luôn, chứ mà ỉ i tới lúc hết xăng là dắt bộ lòi con mắt nha nha nha
Ở Hà Giang có món bánh tam giác mạch – ai muốn thử thì ăn nhaBánh tam giác mạch Đồng Văn. Photo: Nguyễn Thanh Hòa
Nhớ thử rượu ngô Hà Giang, uống xong say đê mê như khi nhìn thấy crush
Nhớ thử món mèn mén ở nhà A Sên Homestay nha
Nếu muốn đón hoàng hôn hoặc bình minh view ra cột cờ thì ở nhà Homie Homestay Lũng Cú. “Ta nói nó thơ mộng gì đâu á, ngắm một lần mà ghiền một đời luôn”Ngắm bình minh Lô Lô Chải từ Homie Homestay
Đường đi có rất nhiều chỗ chụp ảnh đẹp, mọi người phải canh thời gian để không bị lỡ lịch trình vì lỡ lịch trình là mất hẳn các chỗ đẹp cần check-in
Tổng chi phí của tụi mình: 2 triệu đồng/người. Nếu đi tour thì khoảng 2,5 triệu đồng. Mọi người xem thêm review về chi phí đi Hà Giang của bạn này, có các khoản rất chi tiết ạ: Tổng chi phí đi Hà Giang [3N2Đ] của nhóm Thanh Nguyễn