Cô gái 1 mình “tung hoành” Phú Yên – chỉ với 2,3 triệu đồng (tổng chi phí)

Posted by

Bạn có tin nổi không, chỉ cần khoảng 2,3 triệu đồng (tổng chi phí), là bạn thoải mái tung hoành khắp các địa điểm du lịch ở Tuy HòaPhú Yên rồi. Bởi vì, trời ơi, vùng đất này thật rẻ và dễ chịu!

Chi phí đi du lịch Phú Yên (8)
Hình ảnh bãi xương rồng ở Bãi Xép – Đi Phú Yên hết khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?

Phú Yên là vùng đất đẹp mà còn rất hoang sơ. Nếu ai yêu sự thanh bình, yên tĩnh mà cảnh max đẹp thì sẽ rất thích nhịp sống Tuy Hòa. Còn ai thích vui vẻ, ăn chơi sôi động thì họ sẽ không thích thú nơi này, mà sẽ thích đến những nơi tương tự Nha Trang bên cạnh.

Nhưng tôi khuyên bạn nên lên kế hoạch, sớm sớm check in vẻ đẹp Phú Yên, kẻo chỉ dăm ba năm nữa, nơi này sẽ bị du lịch hóa, đô thị hóa thì lại chán ngán như biết bao khu du lịch khác hiện nay. Vì vậy, hãy mau khám phá khi nó còn chưa bị dẫm đạp bởi du khách.

Đường lên thăm Mũi Đại Lãnh
Đường lên thăm Mũi Đại Lãnh. Photo: Nguyễn Thuỳ Trang

Và để giúp bạn có thể hình dung một vài thông tin khi muốn du lịch Phú Yên, mời xem qua review sau của bạn gái Nguyễn Thùy Trang chia sẻ về 1 chuyến đi Tuy Hòa – Phú Yên một mình lại còn gặp phải cơn mưa bão nữa. Nhưng cuối cùng vẫn có 1 cuộc trải nghiệm đầy đủ những gì cần có ở mảnh đất xa xôi này…

Đi Phú Yên bằng cách nào? Hãy book 1 cặp vé khứ hồi 0 đồng (nhưng phải chấp nhận bị delay max chết)

Nói thật đừng hỏi mình làm sao để “săn” được vé 0 đồng, vì có rất nhiều thứ cần hướng dẫn mà nếu quen rồi thì rất dễ. Thông thường, mọi người hay săn vé 0 đồng của VietJetAir hoặc Jetstar. Nhưng 2 thằng này thì delay phát ớn. Và lần này, vẫn như mọi lần, mình vẫn bay bằng 1 chiếc vé 0 đồng Vietjet từ Hà Nội đi Tuy Hòa, có giá chỉ 798.000 đồng/khứ hồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm độ trễ hẹn của Vietjet.

Mọi lần muộn lắm là 30 phút – 1 tiếng là cùng, lần này chuyển hẳn thành chuyến bay của… ngày hôm sau. May mà không quá ảnh hưởng đến công việc. Chứ không thì mình phải làm ầm sân bay lên quá!

Mà nói thêm là vé máy bay từ Hà Nội đi Tuy Hòa sao rẻ thối thế. Từ Tuy Hòa đi TPHCM cũng vậy (mình đã từng thử). Nhưng có lẽ không phải đợt nào, mùa nào cũng rẻ mà hình như chỉ cuối năm thì phải. Bạn có thể xem thêm review mới nhất của mình về 1 lần book vé đi Tuy Hòa, tại đây: https://du-lich.net/di-phu-yen-nhu-the-nao/

Homestay “sạch hơn cả ở nhà” – review “Góc Phú Yên homestay”

Trên mạng thì hiện nay có quá nhiều quảng cáo, giới thiệu về các homestay ở Tuy Hòa – Phú Yên. Lượng homestay mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều lắm. Tuy nhiên sau hồi tìm hiểu thì mình chọn cái “Góc Phú Yên Homestay” ở số 205 Trường Chinh – Tuy Hòa để “ẩn náu” 3 đêm. Mình đã đặt phòng qua đây

Chi phí đi du lịch Phú Yên (21)
Đi Phú Yên khoảng bao nhiêu tiền là đủ? Đi tìm những homestay đẹp để check in Tuy Hòa

Từ sân bay Tuy Hòa (nằm ở phía nam sông Ba) về homestay cũng không xa lắm vì homestay này nằm ở trung tâm. Cách sân bay khoảng 7km, đi qua cầu Hùng Vương, chỉ mất khoảng 100K taxi thôi (Phú Yên không có grab, xe ôm cũng ít, nhưng sân bay thì toàn taxi mà taxi ở đây cũng rẻ).

Để nói về cái homestay này chắc viết tiểu thuyết được luôn. Trong số các home trong và ngoài nước mình từng ở, mình ưng cái home này chắc thuộc level nhất nhì luôn á.

Ngay dưới phòng dorm là quán café, kiểu mix quán café + homestay loại dorm này quá tiện cho Tây và Ta ít xiền, thích ở home và không quá đề cao sự sang trọng, tiện nghi như mình.

Nhưng với giá 90.000 đồng/đêm, những gì mình nhận lại thì lại là điều không tưởng. Năm nay đã từng đi Thái Lan 2-3 lần liền (xem review của mình tại đây), mà cũng ở coi chừng 4-5 cái homestay, rồi hostel, mà cái thì thiếu khăn tắm, cái thì thiếu riêng tư… Nhưng dorm ở đây thì siêu tiện nghi, riêng tư vì có rèm, đủ cả quạt trần, đèn nhỏ, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, bột giặt… như ở nhà, thiếu mỗi 1 thằng chồng thôi là không khác gì ở chính nhà mình rồi các mẹ nhé.

Chủ, quản lý thì siêu thân thiện. Mình cũng dân du lịch trải nghiệm nhiều nên thật sự quý những người có nhiều trải nghiệm, hòa đồng và có cá tính riêng. Với những nhóm bạn đi đông, thuê cả cái phòng dorm 8 giường chắc best luôn, vì view nhìn thẳng ra ngoài có trăng, có nắng nhé, siêu mộng mơ. Nếu mọi người không thích cái home này hoặc nếu nó đã cháy phòng thì có thể check luôn các địa chỉ khác tại đây, nói chung có nhiều chỗ đẹp nữa.

Nào, 1 mình thì cũng vẫn “check choác” Phú Yên

Vì không nghiên cứu quá kĩ mà toàn dựa dẫm vào những người anh, người bạn là travel blogger nên chuyến đi này mình không chủ động. Họ chỉ đi đâu mình mới ngâm cứu. Nhưng ngặt nỗi, dù lúc xuống sân bay trời nắng ráo, nhưng do ảnh hưởng của bão, nên 4 ngày 3 đêm ở Phú Yên thì hầu hết là mưa, là bão, là ngập lụt sml.

Lạc vào thế giới xương rồng đẹp và hiếm có ở Bãi Xép, cách Tuy Hòa chỉ 10km về phía Bắc
Lạc vào thế giới xương rồng đẹp và hiếm có ở Bãi Xép, cách Tuy Hòa chỉ 10km về phía Bắc
Một góc bãi xương rồng ở bên trên bãi biển Bãi Xép
Một góc bãi xương rồng ở bên trên bãi biển Bãi Xép

Vậy nên lộ trình bên dưới của mình, thực tế có thể rút xuống 3 ngày 2 đêm cũng được luôn á. Mình đi rất thong thả, đi cả lúc bão, đi cả lúc nắng, thấy được một Phú Yên “hoa vàng cỏ xanh”, cũng thấy một Phú Yên bão tố không dịu dàng một tẹo nào như trong phim đâu nhé. Vì thực ra du lịch Phú Yên vắng vẻ, rất dễ đi, như trở về quê nhà vậy!

Cụ thể, mình đã đi theo cái lịch trình sau:

Đi Phú Yên hết bao nhiêu tiền
Đi Phú Yên hết bao nhiêu tiền? Hình ảnh chụp tại bãi biển Bãi Xép (bên trên quả đồi là bãi xương rồng)

Ngày thứ nhất, mình lên đường đi Hòn Yến – Bãi Xép – ghềnh Đá Đĩa. Đây chính là các địa điểm cần phải tham quan nằm ở phía Bắc của TP Tuy Hòa. Bởi tỉnh Phú Yên có Tuy Hòa nằm ở giữa mà cả hai phía đều có rất nhiều cảnh đẹp nên phải lên lịch trình, phân tour để còn tiết kiệm thời gian, đường sá đi lại…

Trên đỉnh hải đăng Đại Lãnh (mỏm xa xa bên dưới là Mũi Điện)
Trên đỉnh hải đăng Đại Lãnh (mỏm xa xa bên dưới là Mũi Điện – nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền Việt Nam)

Ngày thứ 2, mưa bão sml ngập cả thành phố, bể kế hoạch. Lần đầu xe hết xăng ở quốc lộ 1A, giữa cơn bão khi đang đi Mũi Điện, may sao được 1 anh người Tuy Hòa giúp đỡ, vượt bão táp đẩy xe mình về chỗ đổ xăng (do xe vẫn trên vạch E rất nhiều nên mình mới chủ quan chưa đổ nhé, không phải là sát vạch E đâu nha)

Hình ảnh chùa Thanh Lương ở Tuy Hòa
Hình ảnh chùa Thanh Lương ở Tuy Hòa

Ngày thứ 3, loanh quanh Tháp Nhạn – chùa Thanh Lương ở Tuy Hòa rồi đi Mũi Điện – Bãi Môn và chợ Tuy Hòa. Trong đó, các địa danh Mũi Điện, Bãi Môn là nằm ở phía nam của Tuy Hòa, từ sân bay chạy xuống chỉ thêm 1 tẹo. Còn cái Vũng Rô nữa nhưng mình chưa có dịp.

Ngày 4, trở về Hà Nội. Và trong 3 ngày ở Phú Yên (lẽ ra chỉ cần 2 ngày là đủ), các địa điểm mà mình đã ghé qua là:

Những địa danh ở phía Bắc của TP Tuy Hòa:

Bãi Xép: Từ TP Tuy Hòa đi ngược lên phía Bắc. Đầu tiên là bạn sẽ tới cái chỗ này (có biển chỉ dẫn). Trời ơi tui lên cái bãi quay phim “Hoa vàng cỏ xanh” mà không có lấy 1 mống người nào hết trơn. Phải để điện thoại lơ lửng ở cái cây, ấn hẹn giờ rồi chộp đại á. Vừa chộp vừa sợ rớt điện thoại mịa xuống biển thì đúng là quả ảnh mặn mòi mấy củ liền chắc là khóc luôn ở Bãi Xép, quay luôn phần 2: “Tôi thấy con rồ khóc giữa biển khơi”. Mời bạn vào đây để xem hình ảnh + hướng dẫn cách đi tới cái bãi này: https://du-lich.net/bai-xep-tuy-an-phu-yen/

Hình ảnh chụp tại bãi biển Bãi Xép
Hình ảnh chụp tại bãi biển Bãi Xép – cát vàng sóng lớn, nước rất trong, bọt trắng xóa

Nếu đi Phú Yên mà không tới chỗ Bãi Xép thì không được. Tại vì chỗ đó là nơi làm phim trường quay những cảnh đẹp như mơ trong phim: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã chiếu rạp. Nếu đi sai mùa thì chẳng có cái hoa vàng nào đâu. Được cái hoang sơ!

Vẻ đẹp Hòn Yến - Phú Yên
Vẻ đẹp Hòn Yến – Phú Yên

Hòn Yến: Rời Bãi Xép lên trên 1 đoạn sẽ là lối vào Hòn Yến. Nơi có rất nhiều rạn san hô đẹp. Lên hình max ảo! Hoang sơ, cũng đếch có người luôn huhu vì bão mà. Nhưng đẹp lắm nhé, nếu không bão gió chắc trời trong mây quang thì cực phẩm luôn.

Ảnh chụp tại gành Đá Đĩa, cách Tuy Hòa độ 35-40km
Ảnh chụp tại gành Đá Đĩa, cách Tuy Hòa độ 35-40km
Cùng khu vực gành Đá Đĩa, đi bộ lên trên một tẹo là ngọn hải đăng sọc trắng sọc đỏ đặc trưng nơi này
Cùng khu vực gành Đá Đĩa, đi bộ lên trên một tẹo là ngọn hải đăng sọc trắng sọc đỏ đặc trưng nơi này

Ghềnh Đá Dĩa: Tiếp theo, rời Hòn Yến thì sẽ tới cái đầm Ô Loan. Cũng đẹp nhưng chỗ này chỉ dành để ăn hải sản, không có chỗ để selfie sống ảo. Nếu bạn muốn ăn 1 bữa hải sản tươi ngon lại rẻ thì đánh dấu bài review này nha: https://du-lich.net/hai-san-phu-yen/

Từ đầm Ô Loan đi thẳng lên sẽ là ghềnh Đá Đĩa (hoặc gành Đá Dĩa). Không thể tin được là dung nham núi lửa phun trào có thể tạo nên kiệt tác như thế này, càng nhìn càng thấy rất khó hiểu. Nhưng đúng là một trong những địa danh được checkin nhiều nhất ở Phú Yên. Đẹp, thật sự bão gió mà vẫn thấy đẹp. Nếu bạn đi Phú Yên có thể bỏ qua chỗ nào chứ không thể bỏ qua cái gành Đá Đĩa, mỗi tội đường đi hơi xa nhưng cũng dễ nếu bạn xem hướng dẫn cách đi này: https://du-lich.net/hinh-anh-ganh-da-dia-phu-yen/

Từ gành Đá Dĩa mà đi ngược lên chút nữa về hướng Bình Định thì còn có rất nhiều địa danh nữa có thể tham quan như nhà thờ Mằng Lăng, thị xã Sông Hinh nhưng mình không có thời gian do trời chớm bão, nên bạn coi thêm trong bài viết review này, rất đã: https://du-lich.net/dia-diem-du-lich-phu-yen/

Trở về trung tâm với các địa điểm ở Tuy Hòa

Tháp Nhạn: Tháp Nhạn về đêm đẹp dã man. Mà ban ngày thì ngắm trọn được view thành phố. Mình rất ấn tượng với kiến trúc Chăm Pa cổ ở đây.

Chùa Thanh Lương: chùa được xem là thiêng nhất đất Tuy Hòa. Mình bốc được quẻ xăm tốt, vừa về sân bay Nội Bài, cái job về nườm nượp. Huhu ơn giời!

Tiếp tục với các địa điểm ở phía nam Tuy Hòa:

Ở phía nam của Tuy Hòa và sân bay khoảng 15-20km cũng có rất nhiều bãi tắm đẹp cần phải đến, có thể kể như hải đăng Đại Lãnh, bãi tắm Bãi Môn, rồi cảng Vũng Rô, đi xa hơn là hầm Đèo Cả, rồi khu du lịch Đại Lãnh của tỉnh Khánh Hòa…

Cung đường đi xuống mũi Đại Lãnh
Cung đường đi xuống mũi Đại Lãnh (xa xa là ngọn hải đăng & mũi Đại Lãnh, còn gọi là Mũi Điện)

Mũi Điện (mũi Đại Lãnh) & ngọn hải đăng: Một câu chuyện dài về lòng can đảm, vượt qua bão tố và sự sợ hãi để khám phá cực Đông đất liền của Việt Nam trong 3 tiếng.

Hình ảnh Bãi Môn - Phú Yên
Hình ảnh Bãi Môn – huyện Đông Hòa – Phú Yên

Bãi Môn: Đây là 1 bãi tắm hoang sơ chẳng có khu du lịch, nhà hàng nào sất. Thế nên mới đẹp, phải nói là rất đẹp, như rất nhiều vùng biển hoang vu khác. Nhưng nước ở chỗ bờ đá để đi lên ngọn hải đăng thì hơi sâu nha, cẩn thận (bên dưới chân ngọn hải đăng là Bãi Môn).

Mỗi địa danh trên đều phải mua vé để vào thăm, vé cũng rẻ thôi, cùng lắm là 20K và 2K-5K tiền gửi xe, nên khỏi phải lo nghĩ nhé.

Ngay ở phía nam sân bay Tuy Hòa còn có 1 khu như này, ít người biết
Ngay ở phía nam sân bay Tuy Hòa còn có 1 khu như này, ít người biết, xem trong bài: Nơi chụp ảnh đẹp nhất ở Tuy Hòa là Bãi Rêu 

Nếu bạn không có thời gian đi xa hơn xuống cảng Vũng Rô, thăm nhà bè, ăn hải sản, thậm chí đi sang tới tận đảo Điệp Sơn và khu du lịch Đại Lãnh của Khánh Hòa… thì ít nhất phải tới thăm cái mũi có ngọn hải đăng Đại Lãnh – nơi được mệnh danh là nơi đón mặt trời đầu tiên trên đất liền. Vào đây xem ảnh + review đường: https://du-lich.net/kinh-nghiem-di-mui-dien/

Kinh nghiệm đi lại ở TP Tuy Hòa và Phú Yên

Từ sân bay Tuy Hòa về trung tâm bạn nên đi taxi nhé, vì đây là phương tiện nhiều nhất và duy nhất ở sân bay. Và có lẽ chỉ có taxi để đi thôi. Một cuộc taxi từ cửa sân bay về tới khách sạn ở đường Hùng Vương chẳng hạn, chỉ hết khoảng 50-70K

Bạn cũng có thể thuê hẳn 1 cuốc taxi để từ trung tâm TP Tuy Hòa đi các địa điểm tham quan đẹp và nổi tiếng ở mạn Bắc hoặc mạn nam, ví dụ ở mạn Bắc thì có các địa điểm như Phim trường Hoa vàng cỏ xanh, hòn Yến, đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng… Còn mạn nam thì chủ yếu là hải đăng Đại Lãnh (còn gọi là hải đăng Mũi Điện), cảng Vũng Rô, đi xa hơn thì sang bãi biển Đại Lãnh và Mũi Đôi của tỉnh Khánh Hòa.

Chi phí đi du lịch Phú Yên (7)
Chi phí đi du lịch Phú Yên có tốn kém lắm không? Nếu không muốn thuê xe máy, bạn có thể làm 1 tour taxi, cũng vài trăm ngàn, đi khắp

Một “tour” taxi như thế chỉ có khoảng 250-300K, rẻ giật mình luôn, mà quãng đường xa những 35-40km (cả đi lẫn về là gấp đôi).

Tuy nhiên, trong nội thành Tuy Hòa mà đi taxi lắt nhắt thì đắt nên muốn đi lại thuận tiện, bạn nên thuê 1 cái xe máy với giá chỉ có 100-120.000 ĐỒNG/ngày, chưa tính xăng (chạy bao nhiêu, đi đâu tự đổ).

Nếu bạn đi taxi thì mất độ 300K đi lên mạn Bắc chẳng hạn, còn thuê xe chỉ mất 120-150K (xe tay ga) đi thoải mái cả ngày (nếu có 2 người một xe thì chia đôi max rẻ)

Ăn ở Tuy Hòa
Ăn ở Tuy Hòa

Mình đã ăn gì ở Tuy Hòa?

  • 1. Mắt cá ngừ đại dương, có nhiều quán nhưng nổi tiếng là quán Bà Tám, địa chỉ: 289 Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa: 40.000 đồng/suất
  • 2. Bánh canh hẹ ở quán trên đường Nguyễn Trãi giao với Lê Thánh Tôn, TP. Tuy Hòa: chỉ 10.000-15.000 đồng/tô
  • 3. Bánh bèo chén – bán ngay ở chân Tháp Nhạn, cũng max rẻ: 15.000 đồng/đĩa 10 chén nhỏ.
  • 4. Bánh flan – cũng chân Tháp Nhạn: 5.000 đồng/cái.
  • 5. Cơm gà Tuyết Nhung – địa chỉ ở 189 Lê Thánh Tôn, TP.Tuy Hòa: 35.000 đồng/suất cơm gà đùi (không ngon lắm) – có review: https://du-lich.net/com-ga-phu-yen/
  • 6. Bánh hỏi lòng heo – quán Yến, 118 Hùng Vương, Tuy Hòa: 30.000 đồng/suất
  • 7. Bánh cuốn nem nướng Ninh Hòa – Quán 159 Lê Thánh Tôn, Tuy Hòa: 30.000 đồng/suất
  • 8. Trà sữa Diễm Huỳnh: 20.000-28.000 đồng/cốc
  • 9. Bánh bầu phô mai Hàn Quốc (ngã tư Hùng Vương, Nguyễn Huệ): 10.000 đồng/cái
  • 10. Quán chè ven đường Trường Chinh: 5K
  • 11. Xôi lá chuối ăn sáng – Quán 254 Trần Hưng Đạo: 10.000 đồng/suất
  • 12. Chè hoa quả: 10-20K (cũng Quán 254 Trần Hưng Đạo, sáng bán xôi, trưa chiều bán chè)

Vì như mình đã review, đời sống của người dân tại Phú Yên còn nghèo, tình người đậm đà chân chất nên giá cả rất dễ chịu, không có tình trạng chặt chém, bán đắt cho khách du lịch.

Vì thế, chi phí cho cả chuyến đi của mình rất rẻ. Thậm chí, ngay cả vé máy bay Hà Nội – Phú Yên cũng rẻ lắm luôn. Cụ thể, vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Tuy Hòa (Phú Yên): 800K

Tiền ăn, uống, thuê xe, chơi đùa phè phỡn, vé vào cổng, xăng xe… hết 1,5 triệu đồng cho 4 ngày 3 đêm.

Tổng cộng cả chuyến đi mình tiêu hết: 2,3 triệu đồng. Mặc dù mưa bão có chút khó khăn nhưng nếu không có mưa bão thì mức chi phí cũng chỉ hết chừng đó thôi mà lại cực đẹp, có lẽ là khó diễn tả hết vẻ hoang sơ xinh đẹp của nơi này.

Note: Đi ăn chơi, đổi gió ở miền Trung để tìm chút vitamine sea, chẳng ai muốn gặp những cơn bão lớn. Nhưng làm cách nào để tránh những cơn bão này, bạn cần đọc kỹ bài review này của tôi: https://du-lich.net/kinh-nghiem-du-lich-phu-yen/

Mà vì mình đi 1 mình, không có ai chia tiền xăng xe và mình ăn rất nhiều thứ mới tới 2,3 triệu, còn không thì còn rẻ hơn nữa á.

Đi Tuy Hòa Phú Yên (15) hết bao nhiêu tiền
Đi Tuy Hòa Phú Yên không tốn kém lắm đâu, chỉ cần 2-3 ngày là đủ

Chuyến đi cũng giúp mình rút ra được nhiều kinh nghiệm nếu đi du lịch vào mùa bão:

  • Buộc điện thoại vào thân cây ở Bãi Xép (vì không tìm được một ai ở đấy để mà nhờ vả)
  • Chụp bằng lens điện thoại để thấy mây trời lồng lộng dù bão tố giăng lối
  • Nhờ các bạn Tây, hãy nhờ các bạn Tây để có được 1 vài bức ảnh ưng ý 
  • Nên tìm kiếm bạn đồng hành qua người quen để hỗ trợ nhau
  • Đừng quên mặc áo mưa, mặc áo ấm, sẵn sàng trú ẩn khi gặp mưa bão lớn, đừng vì vài bức ảnh đẹp mà hú hồn người lạ ơi về ba má nhận hơm có ra. Bão tố thực sự rất đáng sợ!

Từ khóa: tổng chi phí đi Tuy Hòa – Phú Yến hết bao nhiêu tiền, dự tính kinh phí, các khoản cần chi tiêu

Để lại 1 comment nhé

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *