Bồng bềnh “lều võng” ở Lotus Homestay [Phú Quốc]

Posted by
Kinh nghiệm check in Lotus Home Phú Quốc (2)
Kinh nghiệm check in Lotus Home Phú Quốc. Photo: Trương Thảo

Các bác ơi! Cái Lotus Home Phú Quốckhách sạn Lotus Phú Quốc là khác nhau hoàn toàn nhé. Lotus Phú Quốc chỉ là một khách sạn nhỏ và view không ảo diệu, còn cái Lotus Home Phú Quốc nó giống như một cái homestay hoặc resort đẹp mê li ở khu bãi biển Cây Sao thuộc xã Hàm Ninh của đảo ngọc Phú Quốc ạ.

Check in Lotus Home Phú Quốc. Photo Lý Anh Thư
Hình ảnh này chụp ở đâu thế? Vâng! Đó chính là Lotus Home Phú Quốc nha. Photo: Lý Anh Thư

Bài review Lotus Home Phú Quốc của Trương Thảo dưới đây sẽ đưa các bác như lạc vào xứ sở của những cái chòi canh nổi trên mặt biển bao la – đẹp không kém gì các resort biển ở Thái Lan, Philippines… đâu ạ.

“Nơi chỉ cần mở cửa villa là các bác lao ngay ra làn nước biển xanh thăm thẳm, võng lều bồng bềnh ảo diệu ngay trên sóng trắng, mê đắm lắm luôn…”  

Review Lotus Home Phú Quốc

Chuyến đi này, nhà mình đi Phú Quốc ăn chơi gấp. Nên sau một hồi lượn khắp agoda + booking, thấy cái resort + khách sạn nào cũng đẹp, nhưng cuối cùng tụi mình quyết định chọn cái Lotus Home ở Hàm Ninh – Phú Quốc.

  • Địa chỉ: Lotus Home ở bãi biển Cây Sao thuộc tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Bản đồ
  • Lotus Home Phú Quốc cách trung tâm tt. Dương Đông (Dinh Cậu) khoảng 19km, nhưng từ sân bay Phú Quốc về đây thì chỉ có 13.5km. 
  • Từ bến tàu cao tốc SuperDong – Phú Quốc ở cảng Bãi Vòng tới Lotus Home chỉ khoảng 13-14km.
  • Từ bến phà Thạnh Thới ở cảng Bãi Thơm (phà Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại) thì khoảng 17km.
Giá phòng tại Lotus Home Phú Quốc bao nhiêu
Giá phòng tại Lotus Home Phú Quốc bao nhiêu? Các bác có thể check ngay giá phòng hôm nay trên agoda hoặc booking bên dưới nha

Đặt phòng sớm sẽ có giá rẻ hơn

Ở Lotus Home Phú Quốc có rất nhiều kiểu phòng đẹp, nhưng tụi mình đặt căn villa trên biển để ở cho riêng tư thoải mái.

Chi phí tiền phòng tại Lotus Home của tụi mình là 6.440.000 đồng cho 4 đêm bồng bềnh trên sóng biển. Tuy nhiên, tùy theo mùa đẹp và xấu, giá có thể cao hoặc rẻ hơn. Vào mùa mưa thì biển bên này đẹp và ít rác hơn, các bác xem hướng dẫn trong bài này ạ: Đi Phú Quốc mùa nào đẹp nhất – nên mùa mưa hay mùa khô?

Đặt phòng tại Lotus Home Phú Quốc (2)
Kinh nghiệm đặt phòng tại Lotus Home Phú Quốc là book qua agoda hoặc booking sẽ có giá rẻ + an toàn hơn các trang đặt phòng trực tuyến của Việt Nam
Đặt phòng tại Lotus Home Phú Quốc (1)
Có nên chọn Lotus Homestay không?

Đánh giá

  • Nhìn tổng thể, các căn villa ở đây như những cái chòi nổi trên mặt biển. Từ villa nhìn ra view biển tuyệt đẹp, sáng ngắm bình minh phê như con tê tê, không có gì diễn tả nổi nên mời các bác xem ảnh của nhà mình ở bên dưới
  • Cô chú chủ nhà siêu nhiệt tình, thân thiện mà giá ăn uống ở đây thì rẻ ơi là rẻ so với mức chung ở Phú Quốc hiện nay
  • Tại đây không phục vụ bữa ăn sáng, nhưng có bếp trong từng phòng nên các bác có thể tự nấu ăn hoặc nhờ cô chủ nhà chuẩn bị giúp
Bồn tắm trong mỗi căn phòng ở Lotus Home Hàm Ninh Phú Quốc
Bồn tắm trong mỗi căn phòng ở Lotus Home Hàm Ninh Phú Quốc để chill ra biển

Kinh nghiệm của mình khi ở Lotus Home – Hàm Ninh – Phú Quốc

Ngay hôm đầu tiên đặt chân tới Lotus Home, 2 đứa mình đã mượn thuyền chèo ra bãi Cây Sao ngay gần khách sạn để “xả hơi”.

Review Lotus Home Phú Quốc (B38)
Mượn thuyền tại Lotus Home để chèo ra bãi Cây Sao tắm biển. Ở gần bờ nước nông thôi ạ. Chỗ mỏm đá xa xa kia mới sâu hơn

Các bác “note” giùm là “bãi Cây Sao” khác với “khu Bãi Sao” nha:

Bãi Sao

  • Bãi Sao hoặc bãi tắm Sao là một khu du lịch nằm ở phía dưới của làng chài Hàm Ninh (cũng thuộc phía nam đảo, mé Đông của đảo) và gần với chùa Hộ Quốc. Nếu muốn check in cây dừa huyền thoại + ngắm bãi cát trắng như kem thì các bác cứ tới đây.
  • Đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm + cách đi Bãi Sao Phú Quốc để check in cây dừa huyền thoại 
  • Bãi Sao không có sao biển đâu nha các bác. Nếu muốn chụp sao biển thì phải lên tít “công viên sao biển” ở mạn Bắc đảo (nơi có Vinpearl Resort + Safari Phú Quốc) hoặc lên làng chài Rạch Vẹm (rất nhiều sao biển).

Bãi Cây Sao ở Hàm Ninh

  • Còn cái Lotus Home Phú Quốc chỗ mình book là tại bãi biển Cây Sao – bên trên làng chài Hàm Ninh một tẹo, rất gần sân bay Phú Quốc + khu du lịch Suối Tranh Phú Quốc
  • Bãi biển Cây Sao nằm giữa hai bến tàu là bến tàu Thạnh Thới ở Bãi Thơm và bến tàu Thạnh Thới ở Bãi Vòng – cầu tàu Hàm Ninh (như trên bản đồ Google Map ạ)
  • Chỗ này, nước trong vắt, có rất nhiều chú sao biển xinh xắn
  • Nếu ra xa bên ngoài thì nước hơi sâu một chút. Ai biết bơi còn có thể lặn ngắm san hô ở đây luôn (khỏi phải đi tour 4 đảo dưới xã Hòn Thơm keke)
Bãi sao biển ngay gần Lotus Home, chèo thuyền hoặc đi bộ ven biển đều ra được
Bãi biển Cây Sao ngay gần Lotus Home, chèo thuyền hoặc đi bộ ven biển đều ra được
Mùa này rất nhiều sao biển ở bãi biển Cây Sao (Phú Quốc)
Mùa này rất nhiều sao biển ở bãi biển Cây Sao (Phú Quốc)

Ưu + nhược điểm khi đặt phòng ở Lotus Homestay tại Phú Quốc

Dưới đây là mặt được và hạn chế khi các bác ở Lotus Phú Quốc Resort:

Điểm trừ

  • Nếu các bác book phòng khách sạn ở Lotus Home Phú Quốc, mặt hạn chế là ở đây xa trung tâm (như ở đầu bài mình đã review là từ resort này về tt. Dương Đông xa khoảng 13-14km, nhưng đi taxi hoặc xe máy cái vèo – qua sân bay là tới ạ)
  • Từ Lotus đi lên mạn Bắc đảo Phú Quốc lại càng xa nữa. Từ Lotus, các bác có thể gọi taxi đi tour Bắc đảo để đi chơi các địa điểm ở Bắc đảo như Vinpearl Wonder + Vinpearl Safari, rồi mũi Gành Dầu (bên trên một đoạn) hoặc đi xa hơn là các địa điểm Rạch Tràm – Rạch Vẹm
  • Mùa mưa thì biển bên này lặng sóng hơn, ít rác hơn nhưng đến mùa gió chướng thì rác trôi về nhiều lắm

Điểm cộng

  • Bù lại, từ Lotus Homestay đi các địa điểm ở Nam đảo rất là gần. Mà ở Nam đảo thì có nhiều địa điểm để check in sống ảo hơn, ví dụ Bãi Sao, Bãi Khem, cảng An Thới, cáp treo Hòn Thơm… Các bác vào đây xem cụ thể các địa điểm nên check in khi đi du lịch ở Phú Quốc mà tụi mình vừa review ạ: Chơi gì + ăn gì ở đảo Phú Quốc?
  • Lotus Home nằm ngay ở làng chài Hàm Ninh nên hải sản ngon + rẻ. Những người book phòng ở bên tt. Dương Đông thì cuối cùng vẫn phải gọi taxi hoặc thuê xe máy phi sang Hàm Ninh để ăn hải sản cho tươi rẻ ạ (bên Dương Đông đắt lòi ra).
  • Từ sân bay Phú Quốc hoặc từ cảng tàu cao tốc Hà Tiên – Phú Quốc, tàu cao tốc Rạch Giá – Phú Quốc hoặc cầu tàu Hàm Ninh về Lotus Homestay rất gần (nên có thể đi tàu nếu thích).
Đánh giá của mọi người về Lotus Home (Phú Quốc)
Đánh giá của mọi người về Lotus Home (Phú Quốc): dù cộng hay trừ thì nó cũng ảo quá đi các man ơi!!! Photo: Lý Anh Thư

Các địa điểm tham quan gần Lotus Homestay Phú Quốc

Check in + đánh giá

Phải nhận xét là chỗ khách sạn mình book rất đẹp. Riêng tại resort thôi đã đủ để tha hồ chụp choẹt sống ảo rồi.

Lotus Homestay Phú Quốc Lý Anh Thư (3)
Lên hình tại Lotus Homestay Phú Quốc. Photo: Lý Anh Thư
Tạo dáng ở Lotus Homestay Phú Quốc Lý Anh Thư (2)
Tạo dáng ở Lotus Homestay Phú Quốc. Photo: Lý Anh Thư
Lotus Homestay Phú Quốc Lý Anh Thư (1)
Một góc Lotus Homestay Phú Quốc. Photo: Lý Anh Thư

Hôm đầu tiên, tụi mình bay 7 giờ 05 từ sân bay Nội Bài thì vào đến sân bay Phú Quốc và di chuyển về tới khách sạn là tầm 10 giờ hơn.

Thông thường nhiều chỗ bắt buộc phải sau 12 giờ trưa hoặc 14 giờ chiều mới cho check in. Nhưng ở chỗ này, mình không cần đợi đến 14 giờ đâu. Tụi mình được check-in luôn mà không bị thu thêm bất kì khoản phí nào.

Bữa trưa 130K cho 2 đứa

Đến nơi tụi mình chưa đi đâu vội mà tranh thủ nghỉ ngơi và nhờ cô chủ nhà chuẩn bị cơm trưa giúp, gồm: cơm, canh, rau, một món mặn hết 130.000 đồng cho 2 đứa (vừa ngon bổ rẻ, no căng rún).

Phải khoe ngay cái phòng mình ở chút nha. Mở cửa ra là đặt chân xuống biển luôn – có ảnh làm bằng chứng đây:

Phòng ở những căn villa view biển tại Lotus Phú Quốc Resort (1)
Căn phòng view biển của tụi mình book tại Lotus Phú Quốc Resort. Photo: Trương Thảo

Nghỉ trưa xong, tới đầu giờ chiều là 2 đứa xuống biển bơi và chèo thuyền luôn trên biển để relax. Tới chiều tối thì dùng bữa tối ngay tại phòng khách sạn mà mình ở (nhờ cô chủ nhà chuẩn bị đồ ăn tiếp).

Đi lặn biển + ngắm san hô

Hôm sau, tụi mình quyết định đi chơi tour 4 đảo. Nói chung Phú Quốc có hàng trăm địa điểm check in sống ảo, nhưng tụi mình muốn tìm những nơi thật đẹp để relax + sống ảo chứ không phải đi thật nhiều cho biết.

Do đó, đương nhiên là tụi mình tham gia tour 4 đảo rồi. Đang lúc còn sức khoẻ, hai đứa mình đặt ngay tour 4 đảo. Giá tour là 1.050.000 đồng/người, xe đưa đón tận Lotus nơi mình ở. Về giá cả, các bác có thể xem bài này để cập nhập.

Tour của mình gồm:

  • Tham quan hòn Mây Rút – quay film chụp fly cam (theo kinh nghiệm của nhiều người cùng share thì các bác nên thay đồ bơi tại đây luôn nha vì sau đó sang hòn Gầm Ghì lặn ngắm san hô là không có chỗ thay đồ đâu ạ)
  • Lặn ngắm san hô tại hòn Gầm Ghì
  • Sau đó di chuyển ra hòn Móng Tay ăn trưa + nghỉ trưa (có ai tắm tráng thay đồ luôn thì 20.000 đồng/người)
  • Sau đó lên đảo Hòn Thơm tắm nước ngọt + thay đồ và đi cáp treo về cảng An Thới
Kinh nghiệm check in Lotus Home Phú Quốc (1)
Kinh nghiệm check in Lotus Home Phú Quốc: sống ảo trên đảo hòn Móng Tay
Sống ảo ở hòn Mây Rút (C388)
Sống ảo ở hòn Mây Rút

Note

  • Nếu các bác không đi tour 4 đảo thì có thể đi tour 1 đảo đó là ra ăn chơi + thậm chí cắm trại đêm ở khu vực hòn Móng Tay như trong review này ạ: Chỉ 2 triệu đồng đủ “test” tour hòn Móng Tay (2 ngày 1 đêm)
  • Nếu đi tour 4 đảo thì tới khu vực hòn Móng Tay, mình khuyên các bác là không nên thay đồ luôn vì sau đó, di chuyển ra đảo Hòn Thơm còn có hoạt động đi bộ dưới biển + ngắm san hô rất đê mê.

Lặn ngắm san hô + đi bộ dưới biển:

  • Nếu ai tham gia thì mua thêm tour đi bộ dưới biển với giá là 950.000 đồng/người, còn lặn bình khí có giá là 650.000 đồng/người
  • Mình đăng ký đi bộ dưới biển, còn bạn trai sử dụng dịch vụ lặn bình khí, nên tổng chi phí của hai đứa là 1.2 triệu đồng)

Dành trọn 1 ngày để ngắm các đảo và tham gia tour lặn ngắm san hô nên đến chiều là thấm mệt. Nên tụi mình về khách sạn tự mua đồ về chuẩn bị nấu nướng một nồi lẩu hải sản siêu to khổng lồ cho lại sức.

Tại vì resort ở ngay làng chài Hàm Ninh (nổi tiếng vì hải sản ngon tươi rẻ) nên có gì ngoài hải sản đâu hehe. Một bữa no nê cho 2 người chỉ hết… 250K. Ôi cha cha!!! Mời các bác xem review: Ăn hải sản ở làng chài Hàm Ninh rẻ hơn nhiều chợ đêm Phú Quốc

Mò vào trung tâm tt. Dương Đông để ngắm hoàng hôn

Sáng hôm sau, tụi mình dậy sớm để ngắm bình minh. Sau đó cùng nằm nghỉ thêm một chút tại villa của resort. Định vào trung tâm tt. Dương Đông để chơi thì trời mưa.

Review Lotus Homestay Phú Quốc (A81)
Review Lotus Homestay Phú Quốc: Chụp ngay trước cửa phòng khách sạn, xa xa là nhà hàng hải sản luôn đấy ạ, nhờ cô chủ nhà sang mua sẽ được giá rẻ hơn. Photo: Trương Thảo

Thuê xe máy tại Lotus Home

Nên đành đợi đến chiều tạnh mưa mới đi được, thuê xe tại nơi nghỉ luôn. Giá thuê xe là 150.000 đồng/ngày (xe ga nhé).

Tầm 16 giờ chiều, hai đứa vào tt. Dương Đông, ra Dinh Cậu ngắm nghía đó đây, ăn vặt – có món chè thập cẩm sầu riêng rất ngon, quán nằm ngay gần Dinh Cậu nên rất dễ thấy. Giá từ 15-30K.

Xem thêm: Danh sách các món ăn vặt ngon ở Phú Quốc

Tầm 17 giờ 30, tụi mình lên Quán cà phê Chuồn chuồn Bistro & Bar uống nước ngắm hoàng hôn, đồ uống ngon + lạ. Giá từ 65-90K. Tại đây, có thể ngắm Phú Quốc từ trên cao. Nếu ai muốn ngắm hoàng hôn bãi biển thì qua cái chỗ này nha: “Ocsen Beach” – nơi ngắm hoàng hôn đẹp thứ hai ở Phú Quốc

Lotus Home có gì
Chill ngắm hoàng hôn ở Chuồn Chuồn Cafe

Đến 19 giờ, hai đứa ghé vào chợ đêm Phú Quốc để thử các loại đặc sản ở đây. Có rất nhiều hàng tự chọn đồ để nướng đồng giá 25-30K.

Cảnh báo: Nhưng các bác cẩn thận nha, có món mực nhồi là 100.000 đồng/con. Đừng nhầm, không đến lúc đứng lên thanh toán là rét són ra bỉm luôn đó (con bé bị rồi nên phải nhắc nhở các bác trước)

Lượn lờ + ăn uống no nê ở chợ rồi về Lotus Home để nghỉ ngơi vào lúc 21 giờ 30.

“Tự sướng” ở biển Lotus Homestay Phú Quốc

Hôm sau, tụi mình dậy chụp choẹt sống ảo rồi 2 đứa tự lên tour khám phá chính cái nơi mình đang nghỉ. Mượn thuyền của Lotus Home tự chèo ra xa để “chill” + selffie + chụp ảnh trời + biển.

Review Lotus Homestay Phú Quốc
Review Lotus Homestay Phú Quốc: mượn thuyền của khách sạn để đi “phiêu diêu” trên mặt biển

Đây là ảnh tụi mình tự chụp ở khách sạn nha, các bác xem và cho nhận xét, còn mình cảm nhận nó thật sự đẹp luôn:

Chụp ảnh sống ảo trên võng lưới ở biển Lotus Phú Quốc (2)
Chụp ảnh sống ảo trên võng lưới ở biển Lotus Phú Quốc
Chup anh song ao tren vong luoi o bien Lotus Phu Quoc + Bồng bềnh "lều võng" ở Lotus Homestay [Phú Quốc]
Sống ảo trên chiếc võng lưới ở biển Lotus Phú Quốc
Toàn cảnh cái võng sống ảo ở Lotus
Toàn cảnh cái võng sống ảo ở Lotus

Trưa lại nhờ cô chủ nhà chuẩn bị đồ ăn tiếp – cũng chỉ khoảng 170.000 đồng cho 2 đứa, haiza!!! Sao rẻ thía!

  • Chiều tối tiếp tục vào thị trấn chơi. Mình bị nghiện view của cái quán Chuồn Chuồn nên lại lên đây ngắm hoàng hôn + ăn tối ở chỗ này luôn
  • Mình gọi 2 đồ uống + 1 khoai tây chiên + 1 mì Ý + 1 pizza (mỳ Ý ngon còn pizza khô, đế bánh và nhân bánh đều khô quá)
  • Tổng thanh toán hết 440K

Chia tay Lotus Home Resort

Hôm nay chuẩn bị đồ về Hà Nội thôi. Ôi nói thật là Phú Quốc còn nhiều chỗ để khám phá lắm nhưng với tụi mình, chỉ đi như thế là đủ vì tụi mình đi chơi + nghỉ là chính.

Nếu ai muốn xem Phú Quốc có những địa điểm đẹp nào, ở đâu là địa điểm mới, đông khách du lịch lui tới nhất thì phải xem bài này nha: Note lại 16 địa điểm mới + hot hit ở Bắc đảo + Nam đảo Phú Quốc

Hai đứa xác định đây là kỳ nghỉ nên đi tuỳ hứng, vừa đi chơi vừa nghỉ dưỡng chứ không chạy sô kiểu cưỡi ngựa xem huê. Nếu lần sau có dịp quay lại sẽ trải nghiệm sâu hơn để hiểu thêm về Phú Quốc.

Ngắm hoàng hôn ở Lotus Resort
Nhớ hoàng hôn ở Lotus Resort lắm
Hình ảnh hoàng hôn ở Lotus Home Phú Quốc (1)
Chill giữa hoàng hôn Lotus Home Phú Quốc
Hình ảnh hoàng hôn ở Lotus Home Phú Quốc (2)
Biển xanh ánh vàng ở Lotus Home Phú Quốc. Photo: Lý Anh Thư

Chuyến đi của tụi mình không tính là rẻ (vé máy bay là 1.8 triệu đồng/người khứ hồi) vì tụi mình đi gấp và mang tính chất nghỉ dưỡng nên các bác đừng hỏi giá cả gì nha. Chủ yếu là xem những gì tụi mình đã trải nghiệm được và chia sẻ lại.

NOTE: Do Lotus Home liên tục full phòng nên nếu không có “duyên” với chỗ này thì các bác qua chỗ này hoặc chỗ này cũng được nhiều người recommend lắm nha.

Bên dưới là bản đồ của Lotus Home Phú Quốc trên Google Map: